.jpg)
CẢM XÚC THÁNG TƯ
Tháng tư về cơn mưa hạ nhẹ rơi
Không gian vắng cả khung trời yên lặng
Mây u buồn để lòng người sâu lắng
Gió quẩn quanh lay bóng liễu bên thềm...
Lòng chạnh buồn nỗi day dứt nhiều thêm
Xa quê hương vẫn từng đêm trăn trở
Con sóng vỗ cồn cào bao nỗi nhớ
Đàn hải âu xoãi cánh bạc lưng trời...
Tháng tư rồi cái rét cũng dần vơi
Hoa khoe sắc như gọi mời quyến rũ
Bầy chim muông không còn buồn ủ rủ
Hoà tấu lên khúc nhạc đón bình minh
Ta như thấy cuộc sống mãi hồi sinh
Trong sâu thẳm con tim mình thổn thức
Yêu nhau đi tâm hồn say rạo rực
Mưa đầu mùa ấp ủ tháng tư ơi!
Nguồn: FB Hội tụ Thơ Việt ở Đức; Tác giả Trương Thị Hoa Lài
ĐÊM NGỪNG BẮN
.jpg)
Lời tác giả
Nhân lễ Phục Sinh, bạo chúa Putin thông báo trên truyền hình nhà nước Nga, lệnh ngừng bắn ở chiến trường Ukraine, bắt đầu từ tối thứ Bảy 19/4 đến nửa đêm Chủ Nhật 20/4.
Những chiến sỹ bảo vệ đất nước người Ukraine, dù không tin vào lời hứa của kẻ xâm lược, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong ngày lễ Chúa, vì là một cơ hội ngắn để nghỉ ngơi và nhớ về gia đình…
Bài thơ sau đây Sa Huỳnh viết giùm tâm trạng của người lính như thế… Mến tặng những chàng trai đang xã thân bảo vệ đất nước, và nhớ những người đã ngã xuống, nằm lại vĩnh viễn ở biên cương… trong ngày Lễ Chúa Sống Dậy.
Mặt trận miền Đông, yên tiếng súng
Ta phơi áo trận giữa đồi sương
Rửa sạch bùn đen trên giáp ủng
Ta ngồi nhớ lại những người thương…
Mẹ ta… còn khóc trong chiều lạnh
Chắc nhớ trông ta những ngày này?
Vợ ta… chờ mãi chồng bên cạnh
Để sưởi vai buồn trong giấc say?
Con ta… ừ, những đứa con ta!
Nào biết chiến trường phơi xác đạn
Gió miền biên ải, lạnh thân cha
Thì cứ vui đi, bên lũ bạn…
Riêng ta… ta đang ở nơi này
Giặc hứa tạm ngưng vài đêm bắn
Ta tin, nhưng cứ ngại đêm nay
Súng vẫn bên người, đêm thức trắng!
Một mai… khi thanh bình trở lại
Ta về thăm mẹ, vợ, con ta
Gác súng, giũ sạch bùn biên ải
Khóc người nằm lại ở nơi xa…
Nguồn: FB Hội tụ Thơ Việt ở Đức; Tác giả Sa Huỳnh
THẤT BẠI CỦA ĐỜI NGƯỜI, 98% ĐẾN TỪ HAI CHỮ NÓNG NẢY
.jpg)
1. Không phải ai sai cũng nhận lỗi
Nhưng người nóng nảy luôn là kẻ thiệt đầu tiên.
2. Giỏi đến mấy mà không giữ được bình tĩnh
Cũng dễ bị gạt ra khỏi cuộc chơi.
3. Có những cái miệng
Tự tay đóng sập cánh cửa tương lai.
4. Một phút bốc đồng, cả đời trả giá
Cái giá đó, thường là sự nghiệp, là mối quan hệ, là lòng tin.
5. Kẻ thông minh kiểm soát được cảm xúc
Kẻ thất bại thường nói: "Tôi chỉ lỡ lời..."
6. Nóng nảy là thứ bản năng tệ hại nhất
Được nguy trang dưới hai chữ: "Tôi thẳng tính".
7. Có người rời công ty không phải vì năng lực kém
Mà vì không biết ngậm miệng đúng lúc.
8. Giận quá mất khôn
Mà mất khôn thì mất hết.
9. Cái tôi quá lớn
Làm người ta nhỏ dần đi trong mắt người khác.
10. Bình tĩnh không phải yếu đuối
Đó là dấu hiệu của người từng trải và trưởng thành.
Nguồn: FB Diễm La - Lifestyles
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá