Bắt kẻ vô gia cư phóng hỏa trong khách sạn để giết người ở Sachsen; Sốc, sống chục năm cùng xác mẹ để nhận lương hưu mẹ 1.500 Euro/tháng ở Bayern

Bắt kẻ vô gia cư phóng hỏa trong khách sạn để giết người ở Sachsen

Bị can
Thomas B. 42 tuổi được cảnh sát biết đến trong nhiều năm, với nhiều tiền án tiền sự. Địa chỉ đăng ký thường trú tại Leipzig, Tiểu bang Sachsen, nhưng sống vất vưởng vô gia cư tại nhà ga tầu hỏa, trung tâm thành phố Leipzig chuyên mua bán và tiêu thụ ma túy tại đây.
Vô số tiền án tiền sư về trộm cắp, trốn vé tầu và hành hung đã được lưu trữ trong hồ sơ của Viện Kiểm sát.

Diễn tiến
Vào đêm giao thừa vừa qua, khoảng 1 giờ sáng, Thomas B. bị cáo buộc đã lẻn vào khách sạn B & B trên Nikolaistraße qua một lối phụ. Mò đến tầng bốn và tầng năm, bị cáo khuân các xe đẩy dùng để chở đồ giặt là và các dụng cụ khác của khách sạn để sẵn tại hành lang chất thành đống, châm lửa đốt, trong khi toàn bộ khách trọ đang ngủ hoặc xem các chương trình đêm giao thừa trên TV. Bị cáo còn nham hiểm nữa là tháo bỏ toàn bộ các bình chữa cháy trong hành lang. Mục đích nhằm tạo chướng ngại vật hàng rào lửa, không thể dập tắt để mọi người không còn có thể chạy thoát ra ngoài được nữa.
Bị cáo phạm tội đốt nhà đã được chứng minh bằng video giám sát trong khách sạn. Theo công tố viên, kết quả điều tra qua Video cho thấy Thomas B. đã ở trong khách sạn vài phút ngay cả sau khi đám cháy bùng phát.
Hệ thống báo động khói, ngay lập tức được kích hoạt, và việc triển khai nhanh chóng của đội cứu hỏa đã ngăn chặn một đám cháy lớn với nguy cơ số người chết và bị thương nặng lớn.
Nhờ vậy, chỉ có một nhân viên khách sạn bị ngộ độc khí khói phải nhập viện.
Do tổng cộng có bảy khách hàng của khách sạn đang ở trong các phòng của hành lang bị đốt vào thời điểm xảy ra vụ án, nên Viện Kiểm sát cáo buộc bị can với 7 tội danh tìm cách giết người. Bị can Thomas B. đã bị cảnh sát Liên bang bắt giữ vào tuần trước tại nhà ga chính. Tòa án Amtsgericht đã ban hành lệnh bắt giữ.

Sống chục năm cùng xác mẹ để nhận lương hưu mẹ 1.500 Euro/tháng ở Bayern

Bị can
Thị trưởng vùng Ruhmannsfelden, ông Werner Troiber (CSU), luôn muốn nhân ngày sinh nhật hàng năm của bà Sophie B. sinh năm 1922, nổi tiếng cao tuổi nhất nhì trong thành phố, tính đến năm ngoái là 103 tuổi, tới thăm để bày tỏ lòng kính trọng của mình đối bà. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị con gái của bà là Christa B. tính tới năm ngoái là 82 tuổi luôn từ chối tiếp đón, kéo dài tới tận 8 năm nay. Sự kiên trì của thị trưởng thực sự kinh ngạc. Khi bà  Sophie B. bước sang tuổi 95, ông đã cố gắng đến chúc mừng sinh nhật nhưng vẫn bị con gái bà từ chối. Khi bà Sophie B vào ngày sinh nhật lần thứ 101 và 102 ông vẫn đến thăm như thường niên, cũng bị con bà từ chối với lý do mẹ mình ốm không muốn tiếp khách. Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi vào ngày sinh nhật lần thứ 103 của bà vào tháng 12 năm qua, con gái bà báo cho Thị trưởng rằng bà đã chết hai năm trước ở Cộng hòa Séc.

Nhờ Thị trưởng phát hiện
Sau tám năm bị từ chối, Thị trưởng có  đầy đủ lý do báo cho Viện Kiểm sát cho điều tra. Kết quả một cuộc khám xét nhà ở của 2 mẹ con đã được cảnh sát tổ chức thực hiện, phát hiện một điều khủng khiếp xảy ra trong tầng hầm: Xác ướp của người mẹ! Mà không chôn cất báo tử, để hàng tháng tiếp tục nhận lương hưu người quá cố 1500 Euro mỗi tháng.
Cảnh sát điều tra mở rộng, hàng xóm cho biết họ đã không gặp người quá cố trong một thập kỷ qua. Không ai được phép vào nhà ở của bà. Bà chết vì nguyên nhân gì, cũng không thể xác định trong quá trình khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, không có dấu hiệu của một tội phạm bạo lực. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ án về tội danh cáo buộc gian lận tiền hưu trí  hiện được tiến hành đối với con gái Christa B, 82 tuổi, hiện đang nằm trong bệnh viện chuyên khoa điều trị.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang