Choáng: Cha vào nhà đỏ, nhốt con 3 tuổi trong xe suýt chết nóng ở Nordrhein-Westfällen; Một đêm xảy ra 3 vụ hình sự đẫm máu hệt nhau ở Berlin

Cha vào nhà đỏ, nhốt con 3 tuổi trong xe suýt chết nóng ở Nordrhein-Westfällen

Diễn tiến

Xảy ra ngày hôm kia, một người đàn ông mang theo con 3 tuổi, lái ô tô đến nhà đỏ ở Hagen. Để lại con trong xe đỗ ngoài đường bất chấp nắng nóng, chỉ kéo hờ cửa kính xuống vài xăng ti mét, rồi vào nhà đỏ. Mấy khách bộ hành ngang qua trông thấy bé trong ô tô một mình, ngạc nhiên, quan sát thì thấy mồ hôi vã ra khắp mặt bé. Chiếc xe bị khóa ngoài, khách bộ hành ra hiệu cho bé cách mở cửa, nhờ vậy họ đưa được bé ra ngoài, cho uống nước, và đưa tới ngay bệnh viện cấp cứu đồng thời gọi điện cho cảnh sát.

Khi người cha trở lại xe, khai báo với cảnh sát chỉ đi gặp một người bạn, và lúc đi con đang ngủ trong xe. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy người đàn ông đã đỗ xe từ lúc tám giờ tối và vào nhà đỏ hành lạc tới vài tiếng.

Vào thời điểm đó, nhiệt độ bên ngoài trời tới 26 độ C. Người đàn ông bị cảnh sát lập biên bản điều tra tội cáo buộc vi phạm trách nhiệm chăm sóc con cái và cẩu thả gây nguy hại cho cơ thể. 

 

Một đêm xảy ra 3 vụ hình sự đẫm máu hệt nhau ở Berlin

Berlin không chỉ là thủ đô mà còn là tụ điểm nóng hình sự khá nguy hiểm. Vì vậy, thành phố đã thành lập một đơn vị cảnh sát để bảo vệ an ninh tại các điểm nóng của đô thị.

Trong đêm thứ Bảy tuần qua, lực lượng cứu hộ lại đặc biệt bận rộn cùng lúc phải xử lí 3 vụ hình sự hệt nhau tại 3 địa điểm.

Vụ thứ nhất

Vào khoảng 22 giờ 40 tối, cảnh sát phải tập trung tại Neukölln. Ở đó xảy ra một cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông tại phố Zwiestädter Straße. Một người bất ngờ rút dao găm đâm vào cổ đối thủ lăn quay xuống đất. Trong khi thủ phạm bỏ chạy, nạn nhân mình đầy máu phải lê lết tới phố Böhmische Straße có một nhà hàng để kêu cứu, sau đó ngất xỉu vì mất nhiều máu.

Xe cứu thương kịp thời tới hiện trường cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân và chở về bệnh viện điều trị. Tuy nhiên tới ngày hôm sau 12.08, nạn nhân không qua khỏi do mất quá nhiều máu.

Tiếp vụ thứ 2 tương tự

Chừng hơn 3 tiếng sau vụ án mạng trên, vào khoảng 2 giờ sáng, cảnh sát cơ động được gọi đến phố Nazarethkirchstraße tại Leopoldplatz, vì một cuộc hỗn chiến. Trong một cuộc tranh cãi giữa khoảng 20 người đàn ông, một thủ phạm đã rút dao đâm túi bụi từ phía sau vào lưng một đối thủ và vào đầu một đối thủ khác. Hiện trường vụ án lập tức được phong tỏa để khám nghiệm pháp y và điều tra hiện trường.

Vụ thứ hỗn chiến thứ 3

Trước khi trời sáng, một vụ đâm chém xảy ra tại nhà ga Gesundbrunnen. Một thanh niên 28 tuổi rút dao đâm vào cổ của một thanh niên 26 tuổi. Nạn nhân gục tại chỗ, và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện điều trị.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang