Những vụ án chấn động: Học sinh Việt vác riù đến trường chém bạn

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Cô giáo sợ qúa khoá trái cửa lớp lại. Cậu ta chửi rủa đạp cửa ầm ầm không được, rồi tháo lui. Cảnh sát tóm được cậu ta tại nhà, tịch thu tang vật, một chiếc rìu lưỡi dài 30 cm. Cậu bị cảnh sát bắt đưa đến chánh án câu lưu, để chuyển tiếp sang nơi điều trị tâm lý thanh thiếu niên.

Nguyên nhân bắt nguồn chỉ từ câu nói chọc tức của một cậu học sinh lớn hơn 1 tuổi gốc Kroatien: mày nhìn cái gì vậy. Cậu người Việt tức, chọc lại. Rốt cuộc cả hai định choảng nhau, buộc cô giáo có mặt phải can thiệp.

Cậu học sinh người Việt không thoả mãn, rít lên, tuyên án: tao về nhà, và sẽ trở lại giết mày !

Cô giáo báo cho Hiệu trưởng, cầu cứu cảnh sát, bởi đã biết trước bản tính gây gổ hung hăng của cậu học sinh này, hễ nóng mắt lên là cậu không tài nào kìm được cả mồm miệng lẫn chân tay, đã có nhiều tiền sự, quen thuộc trong hồ sơ cảnh sát.

Đúng hẹn, 15 phút sau, cậu vác rìu và thủ thêm một chiếc dao chọc tiết trong ba lô, trở lại trường tìm đối thủ để “thi hành án“. Cậu xông vào lớp học của mình tìm không thấy, xông sang lớp bên cạnh, thì bị đóng chặt cửa không thể vào. Cậu đành phải tháo lui vì biết thể nào cảnh sát cũng sẽ tới.

Ngày hôm đó, nhiều cha mẹ học sinh nhận được tin xảy ra bạo lực tại học đường phải thân chinh đi đón chúng. Tổng số học sinh của trường có 215 em thì 1/3 là người nước ngoài.

Tư Vấn Net

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang