Người Việt hải ngoại: Tháo chạy khỏi động đất ở TQ; Lý Hùng hội ngộ Lê Tuấn Anh ở Mỹ; Đâm chết đồng hương ở Tottori

Người Việt kể phút tháo chạy động đất giữa tiết trời -10 độ C ở Trung Quốc

(Ảnh minh họa).

Người Việt tại TP Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) nghe thấy tiếng động mạnh, vội tháo chạy khỏi tòa nhà rung lắc trong khoảnh khắc xảy ra động đất đêm 18/12.

Mặt đất bất ngờ rung chuyển vào khoảnh khắc 23h59 - một phút trước khi bước sang ngày 19/12. Trong lúc làm bài tập, Phan Bá Lộc (29 tuổi, du học sinh tại Đại học Lan Châu, TP Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ nghĩ bị choáng váng nhẹ.

"Sau đó, tôi nghe tiếng động mạnh, tòa nhà rung lắc, giường tủ và các đồ vật trong phòng chuyển động mạnh", anh nhớ lại.

Thấy các du học sinh khác mở cửa chạy xuống tầng một, chàng trai Việt mới biết có động đất kéo dài 40-50 giây.

Thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời khoảng -10 độ C. Ai nấy đều bỏ chạy tán loạn, một số người chỉ kịp mặc áo khoác mỏng, một số quấn chăn, có người thậm chí cởi trần, không kịp mặc quần áo, vội bảo toàn tính mạng.

Trung tâm Mạng lưới Địa chấn Trung Quốc cho biết trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra tại tỉnh Cam Túc (tây bắc Trung Quốc), với tâm chấn ở độ sâu 10km.

Tính đến tối 19/12, Reuters đưa tin đã có ít nhất 126 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Rung chấn đánh sập nhiều nhà cửa trong khu vực.

Theo Tân Hoa Xã, khoảng 2.200 nhân viên từ Sở cứu hỏa tỉnh Cam Túc và 260 nhân viên cứu hộ khẩn cấp chuyên nghiệp đã được điều động đến vùng thảm họa.

Cơ quan quản lý đường sắt đã dừng các chuyến tàu chở khách và hàng hóa đi qua vùng động đất, đồng thời tiến hành kiểm tra an toàn đường ray.

Khu vực Bá Lộc sinh sống cách tâm chấn động đất khoảng 100km, nhưng kéo theo một số dư chấn, theo đánh giá của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Điều này lý giải việc các tòa nhà rung chuyển mạnh, lần đầu tiên trong đời Lộc cảm nhận được sự rung chuyển mạnh của mặt đất.

Đêm qua, nhiều người ở Lan Châu và Cam Túc không ngủ được vì lo sợ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, họ liên tục cập nhật tình hình cho nhau.

Một vài người bạn Trung Quốc ở các tỉnh/thành khác khi hay tin đã nhắn tin hỏi thăm Lộc. Anh cho biết, Đại học Lan Châu và toàn thành phố hiện an toàn, mọi hoạt động diễn ra bình thường.

"Trải qua sự cố này, tôi mới thấy mạng sống của con người quý báu đến chừng nào", anh nói.

Một du học sinh Việt khác sinh sống tại TP Lan Châu là T.K. kể cũng cảm nhận được rung chấn của động đất. Khoảnh khắc đó, anh cùng các hàng xóm chạy một mạch theo cầu thang bộ từ tầng 5 xuống mặt đất.

"Chúng tôi đã đứng ngoài trời -10 độ C suốt một tiếng đồng hồ, chỉ bắt đầu quay vào nhà khi đã yên tâm không còn dư chấn nữa", K. cho hay.

Đọc tin tức trên mạng xã hội và báo đài, anh nói bàng hoàng khi biết hơn 100 người thiệt mạng tại vùng tâm chấn cách nơi anh sinh sống 100km.

Sang TP Lan Châu từ tháng 9, K. lần đầu trải qua một "khoảnh khắc kinh hoàng" đến vậy. Nhận điện thoại từ gia đình ở Việt Nam, anh thông báo "không sao, bị ảnh hưởng nhẹ", trấn an tinh thần người thân.

Trung Quốc từng ghi nhận nhiều trận động đất mạnh gây thiệt hại lớn. Trận động đất 5,4 độ tại tỉnh Sơn Đông, đông bắc Trung Quốc hồi tháng 8 khiến 21 người bị thương, hàng chục tòa nhà bị sập.

Lý Hùng hội ngộ Lê Tuấn Anh ở Mỹ

Ngôi sao điện ảnh thập niên 1990 Lý Hùng và em gái Lý Hương vui mừng hội ngộ đồng nghiệp cùng thời Lê Tuấn Anh và một số bạn bè ở Mỹ, sáng 20/12.

'Lâu lắm rồi phải hơn 20 năm, chúng tôi mới gặp lại nhau. Thập niên 1990, Lý Hùng - Lê Tuấn Anh từng là một cặp chuyên đối đầu trên màn ảnh. Nay gặp lại, chúng tôi bồi hồi ôn kỷ niệm thời còn hoạt động nghệ thuật và cứ cười mãi không thôi', Lý Hùng nói.

Lý Hùng và Lê Tuấn Anh từng đóng chung nhiều phim nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu thích như 'Lệnh truy nã', 'Tráng sĩ bồ đề', 'Tình nàng áo trắng'...

Diễn viên Lý Hương - em gái Lý Hùng (giữa) đang đi du lịch Mỹ cùng đại gia đình. Cô cho biết bản thân rất vui khi gặp lại Lê Tuấn Anh ở Mỹ. 'Vài tháng trước, tôi sang Mỹ thăm con gái tình cờ hội ngộ anh Lê Tuấn Anh. Khi đó, tôi đã bất ngờ bởi vóc dáng anh thay đổi hoàn toàn, trẻ ra rất nhiều sau khi giảm hơn 40 kg. Tôi vui và mừng khi thấy anh khỏe, đẹp ra', Lý Hương nói.

Diễn viên Vân Anh (thứ hai từ trái qua) từng đóng phim 'Vị đắng tình yêu' với Lê Tuấn Anh, 'Đêm hoang tưởng' với Lý Hùng và chị Thanh Huyền (bìa trái) từng học chung trường Nghệ thuật Sân khấu với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh cũng tới hàn huyên với những người bạn cùng thời.

Hiện chỉ còn Lý Hùng, Lý Hương hoạt động trong làng giải trí còn Lê Tuấn Anh và nhiều nghệ sĩ cùng thời đã giải nghệ, chuyển sang làm những công việc khác, sống bình lặng, kín tiếng.

8 năm mới trở lại Mỹ, Lý Hùng tranh thủ tham quan nhiều nơi và thưởng thức một trận đấu võ thuật MMA đỉnh cao. Anh cho biết bản thân là con nhà võ nên đam mê võ thuật, thể thao từ nhỏ.

Lý Hùng khoe vé vào xem trực tiếp một trận tranh đai trên võ đài bát giác giải đấu võ thuật UFC 296 ở Las Vegas. Theo Lý Hùng, trận đấu thu hút hơn 20.000 khán giả và diễn ra trong không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt.

Tottori: Thực tập sinh người Việt đâm đồng nghiệp cùng phòng

(Ảnh minh họa).

Ngày 18, cảnh sát đồn Sakaiminato tỉnh Tottori đã bắt giữ Nguyễn Thanh San (39 tuổi), thực tập sinh kỹ năng người Việt sống ở Sotoe-cho, thành phố Sakaiminato vì tình nghi âm mưu giết người. Khoảng 15:10 ngày 17/12, tại căn phòng trong kí túc xá nơi có các thực tập sinh kĩ năng khác cùng sinh sống, San đã dùng dao làm bếp tại nhà đâm vào lưng một đồng nghiệp nam (42 tuổi). Rất may là người bị đâm không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Nghi phạm phủ nhận cáo buộc và nói: “Anh ta va vào tôi nên mới bị đâm”. Theo cảnh sát, tối cùng ngày, một người làm việc cùng nghi phạm đã trình báo rằng có xảy ra một vụ xô xát. Người ta nói rằng nhiều người đã tập trung trong phòng của nghi phạm vào thời điểm đó.

Nguồn: Dân Trí; Ngôi Sao; LocoBee

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang