Người Việt hải ngoại: Tết Thiếu nhi tại Nhật; Những người lần đầu đi bầu cử ở Hàn Quốc; Nữ nghệ sĩ sở hữu 3 biệt thự triệu đô ở Mỹ

TẾT THIẾU NHI TẠI NHẬT: LƯU GIỮ HỒN VIỆT NƠI ĐẤT KHÁCH

Trẻ em Việt xa quê được vui chơi, học văn hóa và thể hiện niềm tự hào dân tộc trong một không gian đậm đà bản sắc truyền thống trên đất nước mặt trời mọc

Giữa tiết trời đầu hè dịu nhẹ của vùng Kyushu, một sự kiện đặc biệt đã thắp sáng không gian ấm cúng của nhà hàng Vietnamese Cuisine, chương trình “Vui hội trẻ em Việt tại Nhật – Chào mừng Tết Thiếu nhi 1/6”. Đây không chỉ là một ngày hội dành cho các em nhỏ, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Fukuoka cùng nhau gìn giữ tiếng Việt, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, và nuôi dưỡng tình thân gia đình nơi xa xứ.

Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF), và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu, với mong muốn tạo ra một không gian gần gũi, chan hòa và đậm đà bản sắc dân tộc cho các gia đình Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kyushu.

Dù chỉ diễn ra trong khung giờ hai tiếng ngắn ngủi, nhưng chương trình đã mang lại những cảm xúc sâu sắc và những tiếng cười trong trẻo không thể nào quên cho cả trẻ nhỏ và người lớn.

“Phiên chợ tuổi thơ” thu nhỏ giữa lòng Nhật Bản

Ngay từ những bước chân đầu tiên vào không gian tổ chức, các em nhỏ đã được chào đón bởi sắc màu rực rỡ của những bức tranh Đông Hồ, tiếng nhạc thiếu nhi Việt Nam quen thuộc, và sự đón tiếp nồng hậu từ ban tổ chức. Sự kiện như một “phiên chợ tuổi thơ” thu nhỏ, nơi văn hóa Việt hiện hữu trong từng chi tiết – từ trang phục, ẩm thực đến lời ca tiếng hát.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là loạt hoạt động vừa mang tính giải trí, vừa mang ý nghĩa giáo dục và kết nối gia đình: Thi kể chuyện cổ tích – Gia đình vui đọc sách: Những câu chuyện như “Tấm Cám”, “Sọ Dừa”, “Thạch Sanh”… được các em nhỏ kể lại bằng chất giọng Việt mộc mạc, có lúc lơ lớ đáng yêu, nhưng đầy cảm xúc. Không ít phụ huynh đã xúc động khi nghe con em mình đọc tiếng Việt – một ngôn ngữ thiêng liêng giữa đời sống xa quê.

Trò chơi “Gia đình hiểu nhau”: Đây là phần khiến cả hội trường bật cười nhiều nhất. Những câu hỏi thú vị như “Mẹ thích món gì nhất?”, “Bố hay ngủ ngáy không?”, hay “Con có nhớ quê nội ở đâu không?” đã khiến các gia đình thêm gắn bó và hiểu nhau hơn qua những tiếng cười rộn ràng.

Tô màu tranh dân gian Đông Hồ: Những hình ảnh như “Lợn đàn”, “Em bé ôm gà”, “Đánh ghen” được các em nhỏ tô bằng đôi tay nhỏ bé, vừa học hỏi, vừa khám phá một phần văn hóa truyền thống quê nhà.

Lan tỏa tinh thần “giữ hồn Việt nơi đất khách”

Tại sự kiện, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã phát biểu: “Giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt trong các thế hệ trẻ chính là trách nhiệm và món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta – những người lớn – có thể dành cho con em mình. Những ngày hội như hôm nay không chỉ vui chơi, mà còn giúp các em cảm nhận rõ mình là một phần của cộng đồng Việt kiều – dù sinh ra hay lớn lên tại Nhật.”

Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt – đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu chia sẻ thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng sau mỗi sự kiện, tình yêu tiếng Việt trong các con sẽ lớn lên, các bậc cha mẹ cũng sẽ có thêm động lực để cùng nhau gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt trong gia đình và cộng đồng.”

Với hơn 100 người tham dự, trong đó có gần 60 em nhỏ từ 2 đến 12 tuổi, chương trình đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Những ánh mắt lấp lánh, những cái ôm giữa cha mẹ và con cái, và cả những giọt nước mắt xúc động đã minh chứng cho sức mạnh của sự gắn kết và yêu thương.

Sự kiện còn có sự tham gia đồng hành của các đại biểu, khách mời, các chuyên gia giảng dạy tiếng Việt tại Việt Nam. Đa số khách mời đều ấn tượng với việc các tổ chức Hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản gìn giữ văn hoá Việt.

Một phụ huynh đến từ Kitakyushu, chia sẻ: “Con tôi sinh ra ở Nhật nên dùng tiếng Nhật là chủ yếu. Nhưng hôm nay, cháu đã kể chuyện cổ tích bằng tiếng Việt trước mọi người. Tôi thật sự rất xúc động và tự hào.” Khi ánh chiều dần buông trên những con phố Fukuoka, tiếng cười vẫn còn vang vọng sau chương trình.

Sự kiện “Tết Thiếu nhi 1/6” năm nay không chỉ là một ngày vui chơi đơn thuần, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt thêm gần nhau hơn, cùng nhau nuôi dưỡng một thế hệ mới – tự hào là người Việt, dù ở bất kỳ đâu.

CHUYỆN NHỮNG NGƯỞI VIỆT LẦN ĐẦU ĐI BẦU CỬ Ở HÀN QUỐC

Lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu bầu Tổng thống Hàn Quốc, nhiều người Việt tại xứ kim chi không giấu được sự hồ hởi.

Ngày 3/6, người dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu cử nhà lãnh đạo mới. Cuộc bầu cử này được xem là bước quan trọng nhằm khôi phục ổn định chính trị và củng cố nền dân chủ của đất nước.

Nhiều người Việt tại xứ kim chi không giấu được niềm vui, đặc biệt với những người lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu bầu Tổng thống. Với họ, đó không chỉ là một quyền lợi chính trị, mà còn là sự ghi nhận vai trò của cộng đồng người Việt trong lòng xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Từ kiều dân đến công dân

“Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi lần đầu được thực hiện quyền bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc”, chị Vũ Thị Huyên – Phó Ban Đối ngoại Truyền thông Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ.

Sinh sống, lập gia đình và hòa nhập vào xã hội sở tại, chị Huyên hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc được tham gia lựa chọn người lãnh đạo cao nhất đất nước mà mình đang gắn bó.

“Cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng mình thực sự là một phần của xã hội Hàn. Tôi không còn chỉ là một người Việt sinh sống ở nước ngoài, mà là một công dân có trách nhiệm và quyền lợi như bao người Hàn khác”, chị xúc động nói.

Cùng với niềm tự hào là rất nhiều kỳ vọng. Chị Huyên kỳ vọng vị tổng thống tương lai sẽ xây dựng một Hàn Quốc công bằng, thấu hiểu và bao trùm – nơi người nước ngoài, trong đó có cộng đồng Việt, được nhìn nhận đúng với những đóng góp lặng thầm của họ.

Chị Lê Thị Thảo (tên tiếng Hàn là Lee Sora), một nữ doanh nhân gốc Việt tại Hàn Quốc, cho biết, hôm nay chị cùng chồng đến điểm bầu cử với nhiều cảm xúc. “Tôi từng là cô dâu Việt, nay là công dân Hàn Quốc. Lá phiếu trên tay tôi không chỉ đại diện cho cá nhân mình, mà còn là tiếng nói của biết bao phụ nữ nhập cư đang ngày ngày sống, làm việc và cống hiến cho xã hội Hàn Quốc”.

Với tư cách là một doanh nhân, chị Thảo kỳ vọng chính phủ mới sẽ đưa ra những chính sách cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa do người nước ngoài điều hành. “Chúng tôi cần tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn, thông tin và các chương trình phát triển kinh doanh. Những chính sách đa văn hóa không chỉ nên dừng ở khẩu hiệu, mà cần hiện diện trong đời sống thực tế”, chị nói.

Chị cũng nhấn mạnh mong muốn chính phủ mới của Hàn Quốc trong tương lai có thêm chương trình hỗ trợ phụ nữ nhập cư trong việc phát triển kỹ năng, học tập và chăm sóc sức khỏe tinh thần. “Tôi từng đơn độc khởi nghiệp nơi đất khách, nên hiểu rất rõ giá trị của sự đồng hành và lắng nghe. Tổng thống mới cần đưa ra những quyết sách nhân văn, không bỏ quên những người ở bên lề.”

Một phần của xã hội Hàn Quốc

Tính đến cuối năm 2024, theo số liệu của Cơ quan Di trú Hàn Quốc, cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc đã vượt mốc 305.000 người, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại quốc gia này – chỉ sau Trung Quốc. Trong đó, hàng chục nghìn người Việt đã nhập tịch, trở thành công dân Hàn Quốc với đầy đủ quyền bầu cử.

Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng kéo theo sự trưởng thành trong vị thế xã hội. Người Việt ngày nay không chỉ là lao động phổ thông hay cô dâu quốc tế, mà còn hiện diện trong nhiều lĩnh vực: giáo dục, y tế, công nghệ, truyền thông và cả chính trị địa phương.

"Việc ngày càng nhiều người Việt được trao quyền bầu cử tại Hàn Quốc không chỉ thể hiện sự hội nhập sâu rộng, mà còn là minh chứng cho những đóng góp bền bỉ, lặng thầm của cộng đồng chúng ta. Lá phiếu hôm nay không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm, là tiếng nói của cả một thế hệ người Việt đang khẳng định vị trí mình giữa lòng xã hội Hàn Quốc hiện đại", ông Đào Tuấn Hùng - Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc - cho biết.

Đã sinh sống tại Hàn Quốc suốt 17 năm, chị Đào Thị Thảo (tên Hàn là Kim Sohee) - một cô dâu Việt và cũng là chủ doanh nghiệp nhỏ, không còn thấy lạ lẫm khi đi bỏ phiếu. Nhưng cảm xúc thì vẫn luôn đặc biệt.

“Cứ mỗi lần bầu cử là một lần tôi thấy mình gần gũi hơn với xã hội này. Tôi không chỉ là người nhập cư, mà là một công dân thực sự. Chúng tôi có tiếng nói, có mong muốn, có đóng góp và có quyền được lắng nghe”, chị nói.

Chị Thảo kỳ vọng chính phủ mới sẽ quan tâm hơn đến những vấn đề thiết thân với gia đình đa văn hóa như y tế, giáo dục, hội nhập và đặc biệt là bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. “Nhiều gia đình Việt - Hàn vẫn đang gặp rào cản trong việc đưa ông bà từ Việt Nam sang thăm con cháu. Nếu chính sách visa được nới lỏng hơn, thì kết nối gia đình cũng sẽ bền chặt hơn. Điều đó không chỉ tốt cho người nhập cư, mà còn tốt cho sự gắn kết của xã hội đa văn hóa.”

Ngày càng có nhiều người Việt nhập tịch Hàn Quốc, tham gia vào các hoạt động xã hội, giáo dục, kinh doanh và chính trị. Lần bầu cử Tổng thống năm nay chứng kiến sự hiện diện ngày một rõ nét của họ - không chỉ với tư cách cử tri, mà còn như một lực lượng góp phần định hình tương lai Hàn Quốc.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) cho biết, kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 4/6, và tổng thống mới sẽ nhậm chức ngay sau đó để bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm.

NỮ NGHỆ SĨ SỞ HỮU 3 BIỆT THỰ HÀNG TRIỆU ĐÔ Ở MỸ, ĐỜI TƯ KÍN TIẾNG SAU ỒN ÀO KIỆN CHỒNG CŨ

Ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống vô cùng sung túc trên đất Mỹ cùng mẹ ruột và con gái.

Thúy Nga sinh năm 1976, quê ở Khánh Hòa. Cô tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM khoa diễn viên, là học trò danh hài Minh Nhí, cùng lớp với Việt Hương, Tiết Cương, Cao Minh Đạt...

Thúy Nga nổi lên từ Gala Cười năm 2003 cùng Quốc Thuận. Với lối diễn xuất duyên dáng, Thúy Nga được nhiều khán giả yêu mến và chạy show  từ trong nước tới nước ngoài.

Ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ đang làm mẹ đơn thân, tận hưởng cuộc sống giàu sang cùng con gái trên đất Mỹ. Cô sở hữu 3 căn nhà, mỗi căn trị giá hàng triệu đô trên đất Mỹ.

Theo tờ Ngôi Sao đưa tin, nhà chính của Thúy Nga nằm ở phố Bolsa - nơi tập trung nhiều người Việt. Cô tậu cơ ngơi này với giá gần 1,2 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng) từ năm 2021 để đón con gái Nguyệt Cát, 13 tuổi, sang du học.

Nữ nghệ sĩ trang trí không gian sống tone trắng với các mảng tường đỏ làm điểm nhấn. Cô bày tượng Phật, đồ thủ công mỹ nghệ và cây xanh để tạo cảm giác bình yên, mát mẻ cho ngôi nhà.

Khu vực nhà bếp tiện nghi, có bố trí bàn ăn lớn là nơi Thúy Nga tiếp đãi các khách mời nghệ sĩ. Nhiều đồng nghiệp thân thiết của cô như Hoài Tâm, Đức Tiến... từng ghé đây chơi.

Mẹ đẻ và con gái Thúy Nga tận hưởng cuộc sống trong ngôi nhà ấm cúng. Những năm trước, cô thường đi về giữa hai nước để vừa chạy show, vừa chăm sóc gia đình. Gần đây cô ở hẳn Mỹ, thử sức các lĩnh vực sản xuất nội dung và kinh doanh online.

Năm 2022, Thúy Nga mua thêm căn nhà giá 28 tỷ đồng cho mục đích đầu tư. Theo cô, ngôi nhà xây cách đây 40 năm nên phải sửa chữa một số hạng mục, tuy nhiên thiết kế đẹp, ở vị trí thuận tiện nên cô quyết định đầu tư.

Diễn viên dành khoảng nửa năm cải tạo từ trong ra ngoài, trang trí nội thất phong cách nghỉ dưỡng. Cô mua sắm nhiều đồ dùng hiện đại thể thu hút mọi người đến thuê nhà. Phía sau ngôi nhà lúc mới mua trống trải, sau này được cô biến thành sân vườn rợp bóng cây trái.

Căn nhà thứ ba của Thúy Nga vừa được hoàn thiện vào đầu tháng 6/2024, sau gần một năm sửa chữa. Diễn viên cho biết không gian sống yên tĩnh, mát mẻ vì nằm ở vùng đồi.

Điểm nhấn của ngôi nhà là bể bơi rộng rãi với sân vườn, cây cối như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Thúy Nga mất nhiều công sức lên ý tưởng trang trí nội thất để không gian sống trông gần gũi nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ cho thuê.

Cô làm phòng bếp tiện nghi phù hợp các buổi liên hoan, hội họp và các phòng ngủ thoải mái, có view lãng mạn.

Giàu có nên cuộc sống ngày bình thường của nữ nghệ sĩ cũng rất nhẹ nhàng và bình yên. Chia sẻ trên tờ Vietnamnet, Thúy Nga cho biết, một ngày bình thường của cô là nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa và buôn bán. Vài năm gần đây, Thúy Nga đắt show làm MC và Vlogger. Cô được khen trẻ trung, thần thái tươi tắn.

"Tôi làm nghệ sĩ thì lâu lâu phải thử trải nghiệm để xem bản thân thích hợp với phong cách nào. Tôi chọn hình ảnh gợi cảm vì muốn kiểm tra sự năng động, trẻ trung của mình còn phù hợp không và hình thể mình còn ổn hay không để biết mà giữ dáng", Thúy Nga từng chia sẻ (nguồn: Vietnamnet).

Ngoài 3 căn biệt thự ở Mỹ, Thúy Nga còn sở hữu một căn nhà khang trang 3 tầng tại trung tâm quận 10, TPHCM. Hiện giờ, nữ nghệ sĩ giao cho vợ chồng em trai ở và trông nom.

Về đời tư, năm 2010, Thúy Nga công khai đám cưới với bạn trai. Trái ngọt là cô con gái tển Nguyệt Cát ra đời vào năm 2011. Năm 2015, scandal kiện tụng của Thúy Nga với chồng cũ từng gây rúng động showbiz Việt. Sau ồn ào, nữ nghệ sĩ chọn làm mẹ đơn thân nuôi con.

Dù luôn tỏ ra là người năng lượng, hạnh phúc nhưng nữ nghệ sĩ từng thừa nhận rằng, mình có những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai.

Cô tâm sự trên tờ Trí Thức Trẻ: "Người nghệ sĩ sau bức màn nhung là nỗi buồn thăm thẳm. Mình mang tiếng cười đến cho khán giả nhưng vì mình là người của công chúng nên trong lòng dẫu có đau thì cũng phải đè nén, có ấm ức cũng phải kiềm chế.

Nhiều lúc tôi cũng muốn phát điên nhưng không biết chia sẻ với ai. Tôi không biết được rằng nếu câu chuyện đó lan ra ngoài thì sẽ như thế nào. Thế nên có nỗi buồn gì cũng phải giấu đi. Nói ra thì mình đau lòng, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp thương xót".

Nguồn: VTC; Báo Lạng Sơn; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lên đầu trang