Người Việt hải ngoại: Tặng quà Tết tại Hungary; Tiến sĩ danh dự ngành Kinh tế & Giáo dục; Trang Trần 'vỡ mộng' khi sang Mỹ

Tặng quà Tết cho các 'shipper' người Việt mới sang làm việc tại Hungary

(Ảnh minh họa).

Không chỉ nhận được món quà mang phong vị Tết truyền thống Việt Nam, các bạn 'shipper' người Việt mới sang Hungary còn được nghe những lời khuyên, khích lệ... cố gắng vượt qua khó khăn ban đầu.

140 suất quà Tết gồm giò, bánh chưng, nước mắm, phở khô, bánh đa nem, nấm hương, mộc nhĩ, gia vị nấu phở, găng tay ấm... với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng đã được bà con Việt Nam tại Hungary tặng cho hơn 400 bạn trẻ mới sang Hungary.

Trong số này, một số người còn chưa có công ăn việc làm ổn định, chưa thích nghi được với thời tiết mùa Đông khắc nghiệt ở châu Âu, do đó, còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, công việc và bỡ ngỡ với việc hội nhập.

Con phố đi dạo chính ở quận 10 (thủ đô Budapest) - một quận có nhiều người Việt sinh sống, tương đối gần các khu chợ, trung tâm thương mại của cộng đồng Việt tại Budapest - đột nhiên nhộn nhịp bởi những hình ảnh còn tương đối lạ trong mắt người dân bản địa: hàng trăm bạn trẻ đạp xe chở đồ, trong đó một vài bạn dùng xe máy, vui vẻ đến nhận những túi quà tình nghĩa đã được xếp sẵn từ các cô bác, anh chị đồng hương.

Ý tưởng "lá lành đùm lá rách" này xuất phát từ Lê Đăng Khoa, cũng là một bạn trẻ đặt chân sang Budapest được vài năm.

Do tính chất công việc nên anh có cơ hội làm quen và tìm hiểu với nhiều lao động Việt qua Hungary trong thời gian gần đây. Quốc gia Trung Âu này được xem là đang thiếu hụt trầm trọng lao động trong nhiều ngành nghề, do đó, những năm qua đã cho nhập các "lao động khách" với số lượng lớn chưa từng thấy.

Trong số đó, có rất nhiều người đến từ quốc gia thứ ba ngoài Liên minh châu Âu, đặc biệt là từ châu Á. Theo lời Thủ tướng Orbán Viktor, sẽ cần nửa triệu lao động mới trong vòng vài năm tới. Chỉ một phần nhỏ trong số này là người Hungary, phần lớn trong số họ có thể sẽ là "lao động khách."

Bên cạnh lao động đòi hỏi phải có tay nghề ở các mức khác nhau, lao động phổ thông cũng được "nhập khẩu" rất nhiều, trong đó có lao động Việt.

Sự khác biệt văn hóa, bất đồng ngôn ngữ, thiếu thông tin và kiến thức về châu Âu, cùng nhiều lý do khác - trong đó có yếu tố Hungary đang gặp rất nhiều khó khăn do chưa kịp hồi phục sau đại dịch COVID-19 đã phải hứng chịu một số ảnh hưởng của chiến sự tại Ukraine - khiến nhiều lao động Việt mới qua gặp nhiều gian nan. Một số bạn trẻ chưa đủ quần áo, giày dép mùa Đông, điều kiện làm việc và thời tiết do chưa quen nên khá vất vả...

Sau khi được chia sẻ trên các trang mạng cộng đồng, "sáng kiến" mang tên "Tết Yêu thương" của Lê Đăng Khoa và một nhóm bạn nhỏ đã lan tỏa rất nhanh chóng tới bà con và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo thành viên cộng đồng.

Không chỉ góp hiện kim, nhiều bà con trực tiếp ủng hộ hiện vật do mình kinh doanh hoặc đặt hàng như bánh chưng, giò, phở... "Cho chị góp 4 giò nhé" là lời nhắn hay gặp trên mạng.

Tham gia hoạt động tương thân tương ái này, có cả một tập thể những người đã sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, đã từng trải qua nhiều gian nan để có thể ổn định cuộc sống nơi xứ người.

Không chỉ nhận được món quà mang phong vị Tết truyền thống Việt Nam, các bạn shipper còn được nghe những lời khuyên, khích lệ... cố gắng vượt qua khó khăn ban đầu, làm việc chăm chỉ và nỗ lực vượt khó để có được kết quả khả dĩ./.

Việt kiều Ngô Phẩm Trân được trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Kinh tế và Giáo dục

Ngày 20/12, bà Ngô Phẩm Trân, người Việt Nam ở Đài Loan (Trung Quốc), Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan đã vinh dự được hội đồng trường đại học Cambridge và Apllos trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự ngành Kinh tế và Giáo dục.

Hồ sơ do Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ đề cử trực tiếp với Hội đồng trường đại học Apollos (Hoa Kỳ) và Hội đồng trường đại học mở và trực tuyến Cambridge (Canada). Có 30 trong tổng số hơn 160 hồ sơ được Hội đồng trường phê duyệt trong đợt này.

Bà Ngô Phẩm Trân là CEO Công ty cổ phần Quốc tế BDI Đài Loan, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cố vấn cho doanh nghiệp Đài Loan tìm hiểu thị trường Việt Nam đầu tư, phát triển thương mại. Những năm gần đây, với vai trò là kiều bào tiêu biểu trở về nước, bà đã có nhiều hoạt động đóng góp tích cực và xúc tiến thành công trong những hoạt động kêu gọi đầu tư, hỗ trợ đưa hàng Việt ra nước ngoài, huấn luyện viên cho những doanh nghiệp trẻ Việt Nam khởi nghiệp theo Đề án 844 của Bộ Khoa học Công nghệ, tổ chức những chương trình Tôn vinh tiếng Việt, những hoạt động lan tỏa văn hóa Việt tại Đài Loan...

Ngoài ra, bà cũng đảm nhiệm nhiều vai trò như: Ủy viên ban chấp hành Hội Liên lạc Người Việt Nam ở nước ngoài của TPHCM, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), người sáng lập kiêm Chủ tịch danh dự Hiệp hội Kiều bào Trí thức Việt tại Đài Loan (OVIAT), người sáng lập kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Đài Loan(VTBA).

Chia sẻ về vinh dự này, bà Ngô Phẩm Trân cho biết: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi là 1 trong 30 đại diện tiêu biểu và là kiều bào duy nhất nhận học vị cao quý này. Đây là sẽ nguồn động lực to lớn để tôi cống hiến hơn nữa cho đất nước, quê hương”.

Trang Trần "vỡ mộng" khi sang Mỹ định cư: Không biết tiếng, không biết đường, chồng bận đến mức không buồn ngắm vợ

(Ảnh minh họa).

Sau vài ngày sang Mỹ định cư, Trang Trần cho biết cuộc sống mới tại nước ngoài không như cô nghĩ.

Vừa qua, cựu người mẫu Trang Trần quyết định đưa con gái Kiến Lửa sang Mỹ định cư, đoàn tụ cùng ông xã Việt kiều Louis Trần sau nhiều năm sống xa cách. Cuộc sống mới của gia đình Trang Trần tại "xứ cờ Hoa" được nhiều người quan tâm. Trong chia sẻ mới nhất, cựu người mẫu cho biết cô "vỡ mộng" chỉ sau vài ngày đặt chân tới Mỹ vì mọi thứ diễn ra không như cô nghĩ.

Trong những ngày đầu, Trang Trần dành thời gian để mua sắm đồ dùng và thích nghi môi trường mới. Cô cho biết, khi ở Việt Nam, cô có người giúp việc nên ít khi làm việc nhà. Tuy nhiên khi đến Mỹ, cô tự tay làm nội trợ, vào bếp nấu ăn để tìm niềm vui.

Cụ thể, Trang Trần chia sẻ: "Tôi sang đây thấy buồn lắm. Tôi sống ở đất nước mới, một đất nước lạ, tôi không biết tiếng, không biết đường. Tôi chỉ có chồng và mẹ chồng là người thân duy nhất. Thế nên, việc tôi ở xa quê hương của mình là điều rất mệt mỏi".

Ngoài ra, cựu người mẫu còn "sốc" khi đến Mỹ, cô và chồng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Theo đó, ông xã Trang Trần đi làm 6 ngày/tuần, chỉ có 1 ngày nghỉ.

"Ban đầu, tôi nghĩ ra viễn cảnh hai vợ chồng hạnh phúc. Chồng sẽ chở tôi đi dạo phố như ở Việt Nam như ngồi cà phê, đi ăn, xem phim,... Nhưng rồi chồng tôi mới bảo rằng một tuần anh ấy chỉ có 1 ngày nghỉ. Thế có nghĩa là, những ngày còn lại là đeo kính ngồi trong nhà một mình. Tôi rất ân hận vì tôi nghĩ rằng tôi dành 4 kiện hành lý sang đây để tôi mang váy đầm, giày boots, đầm lưng trần, áo khoác 'hững hờ mưa rơi' để tôi 'lượn'. Nhưng tôi nhận ra rồi, mọi thứ thật vô nghĩa", cựu người mẫu bộc bạch.

Vì doanh nhân Louis Trần bận rộn công việc nên phần lớn thời gian, người đẹp ở nhà với mẹ chồng và con gái. Trong một số hình ảnh trước đó, Trang Trần cùng mẹ chồng đi ăn sáng, đi chợ nấu nướng. Trong lúc ngồi ăn, mẹ chồng và nàng dâu cũng nói chuyện cởi mở, vui vẻ và khá thoải mái. Có thể thấy, mối quan hệ của Trang Trần với mẹ chồng rất thân thiết dù trước đó hai người không gặp nhau nhiều.

Khác với thời điểm còn ở Việt Nam, giờ đây Trang Trần ở Mỹ tập trung cho công việc nội trợ, chăm lo chồng con. Trong chia sẻ trước đó, cô cho biết trước mắt, cô hiện chưa có kế hoạch sẽ làm gì ở Mỹ mà tạm thời "ở nhà cho chồng nuôi". Dù vậy, cô vẫn tiếp tục livestream bán hàng online để có thu nhập. Theo dự kiến, Tết này cô sẽ đón năm mới đầu tiên ở Mỹ cùng ông xã và con gái.

Nói thêm về cuộc hôn nhân của Trang Trần, cựu người mẫu và ông xã Louis Trần quyết định đến với nhau và đón con gái đầu lòng là bé Kiến Lửa vào năm 2015. Đến tháng 5/2023, đám cưới của cặp đôi được tổ chức với sự góp mặt của ái nữ.

Trước khi Trang Trần sang Mỹ định cư, cô và chồng sống xa nhau. Doanh nhân Louis Trần thỉnh thoảng về Việt Nam thăm vợ con. Mặc dù hai vợ chồng phải yêu xa, ít khi gặp mặt nhưng tình cảm của họ rất tốt. Có ông xã tính tình điềm đạm, ít nói, cựu người mẫu cảm thấy chồng có thể bù trừ với tính cách có phần nóng nảy của mình.

Nguồn: VietnamPlus; Thời Đại; Phụ Nữ & Pháp Luật

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang