Người Việt hải ngoại: Đón năm mới tại Nga; Hồ Ngọc Hà chạy show ở Mỹ; Nam vương Quốc tế sang Mỹ làm thầy giáo

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2024

(Ảnh minh họa).

Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp với Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội lưu học sinh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng Mừng Xuân 2024.”

Ngày 24/12, tại Cung Văn hóa trường Đại học Tổng hợp Giao thông Vận tải Liên bang Nga (MIIT), Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp với Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội lưu học sinh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng Mừng Xuân 2024.”

Tham dự chương trình có ông Lê Quang Anh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga; ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, Trưởng Ban tổ chức chương trình nghệ thuật; đại diện các phòng, ban của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đông đảo bà con người Việt Nam đang học tập và làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga.

Phát biểu mở đầu chương trình, ông Lê Quang Anh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình nghệ thuật diễn ra trong không khí hân hoan mừng Đảng mừng Xuân, nhân kỷ niệm 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Quốc phòng toàn dân, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Theo ông Lê Quang Anh, trong năm 2023, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, như các giải thể thao, các chương trình văn hóa, các hoạt động từ thiện, qua đó cho thấy sự hội nhập hiệu quả và tích cực của người Việt Nam với xã hội sở tại.

Ông Lê Quang Anh thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, chúc bà con người Việt một năm mới nhiều sức khỏe và thành công, chúc cho cộng đồng người Việt Nam giữ được khối đại đoàn kết, không ngừng hỗ trợ lẫn nhau và luôn hướng về quê hương đất nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Phú Thuận nhấn mạnh niềm tự hào khi cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Ông Thuận cho biết trước thềm Xuân mới Giáp Thìn 2024, chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng mừng Xuân 2024” là hoạt động thiết thực để hướng về quê hương đất nước.

Chính sự thay đổi tích cực của đất nước là nguồn động lực lớn lao cho bà con người Việt tại Liên bang Nga luôn nỗ lực và đoàn kết vượt qua những khó khăn để xây dựng một cộng đồng vững mạnh, sẵn sàng đóng góp cả về trí lực và vật lực để phát triển đất nước.

18 tiết mục ca, múa nhạc với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước, bản sắc văn hóa, vẻ đẹp của quê hương, đất nước do chính bà con cộng đồng người Việt Nam dàn dựng và biểu diễn, đã mang đến một đêm văn nghệ thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Hồ Ngọc Hà chạy show ở Mỹ, hết đêm diễn chỉ có 1 khán giả đến xem

Chuyện gì đã xảy ra với đêm diễn của Hồ Ngọc Hà?

Mới đây, đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc của Hồ Ngọc Hà trong chuỗi đêm nhạc Love Songs đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cụ thể, đêm nhạc này là đêm nhạc cuối cùng của Hồ Ngọc Hà trước lúc lâm bồn hạ sinh hai bé Lisa và Leon.

Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ về khoảng thời gian lần đầu tiên nhận show biểu diễn nước ngoài, thời điểm mới chập chững lấn sân vào con đường ca hát. Nữ ca sĩ không thể nào quên đêm diễn mà ở đó chỉ có 1 khán giả đến xem mình hát.

"Show diễn hôm đó chỉ có mình Hà và nhạc sĩ Đức Trí. Hà nhớ mãi tiểu bang lần đó là Virginia. Đã trẻ, đã triển vọng thì chớ lại còn xui. Là hôm đấy Mỹ có một buổi đấu bóng, mà giải bóng đó thì không một người Mỹ nào kể cả Việt kiều không coi. Hà hát bên đấy thường 1 là club, 2 là dựng sân khấu lên. Thì cũng gần đến giờ diễn nửa tiếng rồi, không một bóng người nào phía dưới.

Còn 3 phút nữa thì có đúng một anh đi vào thôi. Anh đấy chắc cũng phải là giận người yêu hay không còn chỗ nào để đi nữa. Hoặc anh ấy nghĩ rằng trong chỗ này tối nay sẽ chiếu đấu bóng chứ không phải ca hát.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời đi hát, đúng một người ngồi ở dưới. Vậy mà Hà và nhạc sĩ Đức Trí vẫn hát đến tận cuối cùng, đến lúc mà người khán giả ấy chịu đứng dậy đi về thì mình mới ngưng hát", Hồ Ngọc Hà trải lòng.

Hồ Ngọc Hà cho biết thêm, phải có những lúc như vậy thì mới biết quý trọng khoảnh khắc được khán giả ủng hộ, đến xem mình hát như thế nào. Đó cũng chính là lý do mà Hồ Ngọc Hà luôn trân trọng và quan tâm đến từng khán giả xuất hiện trong các đêm diễn của mình.

Nam vương Quốc tế bỏ sang Mỹ làm thầy giáo vì lộ ảnh phản cảm: Cuộc sống hiện tại ở tuổi 40 thế nào?

(Ảnh minh họa).

Nổi tiếng vì là mỹ nam đầu tiên của Việt Nam đoạt danh hiệu Nam vương Quốc tế, nhưng Tiến Đoàn sớm rũ bỏ hào quang để sang Mỹ "làm lại từ đầu".

Những năm gần đây, nhan sắc Việt "thăng hạng" trên bản đồ thế giới, nhiều đại diện đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế. Đặc biệt, thứ hạng của Việt Nam ở những cuộc thi dành cho quý ông cũng rất cao. Tuy nhiên đến nay, ít ai còn nhắc tới người đàn ông đầu tiên mang về danh hiệu Nam vương. Bởi anh đã rũ bỏ hào quang để sang Mỹ bắt đầu lại từ 2 bàn tay trắng.

Đó là Ngô Tiến Đoàn, đại diện Việt Nam đầu tiên chiến thắng cuộc thi Mister International - Nam vương Quốc tế 2008, đồng thời giành được giải phụ Thí sinh có hình thể đẹp nhất. Trước đó, Tiến Đoàn từng đạt nhiều giải thưởng về hình thể ở cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Khi chưa được nhiều người biết đến, Tiến Đoàn là chàng giảng viên khoa Cơ khí thuộc trường Đại học Cần Thơ, mê nghề người mẫu, thích chụp ảnh, có vẻ ngoài nam tính, gương mặt góc cạnh và sự lịch lãm toát ra từ thần thái.

Từ thầy giáo trở thành Nam vương Quốc tế, đánh mất hào quang vì phút bồng bột, sang Mỹ để "làm lại từ đầu"

Sau khi có danh hiệu quốc tế, Tiến Đoàn "đắt show" hơn, trở thành tâm điểm chú ý ở các sự kiện về sắc đẹp. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ việc trở thành Nam vương là công việc chính mà chỉ coi đó là "nghề tay trái", phát triển song song với nghề dạy học.

Sau đó, Tiến Đoàn có nhiều cơ hội tiến sâu hơn vào làng giải trí như đóng phim truyền hình, từng tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2010 nhưng bị loại sớm… Tuy nhiên, hào quang Nam vương của Tiến Đoàn chỉ kéo dài vài năm cho đến khi anh vướng scandal ầm ĩ vì những bức ảnh nude nhạy cảm, diện trang phục hở hang. Lúc ấy, Tiến Đoàn "mất điểm" trầm trọng, phải gửi lời xin lỗi và âm thầm rút lui khỏi làng giải trí.

Năm 2012, Tiến Đoàn bỏ lại tất cả để sang Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới không phải của người nổi tiếng. Tuy nhiên, sóng gió cũng từ đó ập tới với Nam vương sinh năm 1983.

Tiến Đoàn tâm sự sang Mỹ học đào tạo phi công, tuy nhiên đang học thì trường gặp sự cố, chủ đầu tư ôm sạch số tiền học phí của 68 học viên Việt Nam chạy trốn. Trường đóng cửa, các học viên người về nước, người học lại từ đầu, một số đi làm công việc khác. Lúc ấy, Tiến Đoàn bơ vơ, không biết làm gì để mưu sinh. Việc đó đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh của anh khi nhắc tới.

Tiến Đoàn tâm sự về khoảng thời gian tha hương nơi đất khách: "Tiền mất hết, trong khi để làm bất cứ việc gì tại Mỹ cũng phải được cấp giấy phép, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Sau đó, tôi tìm đến những vùng có nhiều người Việt Nam sinh sống để bắt đầu công việc chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh, kiếm tiền trang trải cuộc sống, tiếp tục theo đuổi việc học.

Tôi không biết bắt đầu từ đâu với vốn liếng chụp ảnh, chỉnh sửa photoshop học từ Việt Nam. Không biết làm giấy tờ, lấy khách hàng hay bắt đầu liên hệ các công ty quảng cáo thế nào. Nhưng dần dần cũng vượt qua được".

Sau này, anh may mắn nhờ chịu khó, chăm chỉ nên mở được một studio riêng, nhận thêm công việc chụp ảnh cưới, đi quay show ca nhạc, thỉnh thoảng trình diễn thời trang cho cộng đồng người Việt… Nam người mẫu thừa nhận showbiz Việt nhiều cạm bẫy nhưng dễ kiếm tiền, còn ở Mỹ muốn có chén cơm thì phải lao động, bản thân phải tìm đủ mọi cách để bám trụ nơi đất khách.

Chưa kể, giai đoạn đó Tiến Đoàn không có người thân ở Mỹ, giấy tờ đi làm khá khó khăn. "Hiện tại tôi đỡ hơn rồi, bạn bè 'vừa đủ', đi làm có giấy tờ đàng hoàng, công việc chụp hình tạm ổn, việc học cũng được tiếp tục. Nhìn lại thấy được thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đi qua", anh nói.

Trong một chương trình gần đây khi có đồng nghiệp ghé thăm nhà ở Mỹ, Nam Vương Quốc tế 2008 chia sẻ về công việc anh gắn bó nhiều năm: "Làm phi công ngoài kỹ năng còn đòi hỏi sức khỏe, đặc biệt là phi công airline vì phải bay tới bay lui, bị đổi giờ giấc liên tục. Tôi thì nhàn hơn vì chỉ đi dạy, còn phi công airline phải bay nhiều lắm.

Những người trẻ muốn được làm phi công bay airline là phải học từ những bằng cấp thấp tới cao. Ngoài phi công lái airline, ở đây cũng có một số người nhiều tiền muốn tự lái máy bay để đi làm nên cũng học bằng lái máy bay loại nhỏ. Ví dụ, họ đi làm từ thành phố này sang thành phố kia, nếu đi xe phải mất hơn 2 tiếng thì học lái máy bay để bay, chỉ mất tầm 30 phút.

Họ có nhà to, sân rộng nên đậu máy bay được ở ngay trong sân. Giá những chiếc máy bay đó khoảng 700 nghìn đô. Có một số máy bay chỉ 300 nghìn đô, còn rẻ hơn căn nhà".

Là thầy giáo phong độ nhưng vẫn "lẻ bóng" ở tuổi 40, không còn mặn mà với showbiz

Sau hơn 10 năm nỗ lực làm nhiều nghề để bám trụ ở Mỹ, Tiến Đoàn hiện tại may mắn đã có cuộc sống ổn định. Anh không tham vọng tìm lại hào quang từng có của bản thân sau nhiều biến cố mà chỉ tập trung cho công việc. Thỉnh thoảng, Tiến Đoàn nhận lời trở thành giám khảo các cuộc thi sắc đẹp dành cho kiều bào ở nước ngoài hay những đấu trường sắc đẹp quốc tế với tư cách Nam vương.

Nhìn lại hành trình của Tiến Đoàn, nhiều người thấy anh từ thầy giáo trở thành Nam vương Quốc tế, rồi rũ bỏ hào quang để học làm phi công, thợ chụp ảnh, quay phim, sau đó lại trở về với công việc giảng dạy. Anh tâm sự: "Trước khi tôi nổi tiếng, không ai biết tôi là ai nên không ai mời đi làm người mẫu. Tôi chỉ tập trung làm giảng viên đại học ngành Cơ khí tại Đại học Cần Thơ. Tới khi thi Nam vương, mọi người hỏi tôi làm gì, tôi bảo làm giảng viên đại học, ai cũng bất ngờ.

Ngoài đi dạy, tôi chủ yếu đi gym và ở nhà chơi đàn. Hồi đó tôi thích guitar lắm nhưng đau tay nên chỉ chơi piano, mới đây mới tập được guitar. Tôi thích hát lắm nhưng hát dở, nên tập đánh đàn để thỏa đam mê âm nhạc. Nhưng tôi chỉ đàn hát tự mình nghe ở nhà chứ không dám biểu diễn trước mặt ai. Hiện tại ở Mỹ, tôi làm giáo viên dạy lái máy bay và cũng là huấn luyện viên gym. Ai muốn tập gym hay lái máy máy bay thì liên hệ tôi".

Trong một bài phỏng vấn, anh tâm sự về cuộc sống hiện tại: "Tôi thấy bản thân mình hiện tại có cuộc sống khá lành mạnh khi không ăn nhậu, không rượu chè. Niềm vui của tôi là mỗi ngày được vào phòng tập gym. Đó chính là nguyên nhân tôi đăng ký học để trở thành huấn luyện viên. Để học được công việc này cũng khá trầy trật, có thể do tôi không còn trẻ, đầu óc chậm chạp, IC nhảy chậm nên cũng khó đào tạo (cười). Tuy nhiên, tôi luôn suy nghĩ vừa được làm điều mình thích, vừa có tiền để giúp bản thân có thêm động lực cố gắng.

Hiện tôi vẫn nhận lời đi diễn và chụp hình nhưng chỉ làm cho vui vì cát-xê không quá lớn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá thích thú vì được gặp nhiều người bạn mới, vui vẻ, hoà đồng. Điều đó cũng giúp tôi cảm thấy cuộc sống mới mẻ, thú vị và không bị nhớ nghề".

Về chuyện tình cảm, những năm qua Tiến Đoàn luôn "kín tiếng", một phần vì ồn ào trong quá khứ. Khi được hỏi vì sao vẫn "lẻ bóng", Tiến Đoàn ẩn ý nói: "Trong các kiểu tình yêu, tôi thích tình đơn phương vì nó khó đoán, lãng mạn và ngọt ngào. Tình đơn phương thì không vui đâu nhưng có gì đó rất khó tả, lại không làm hại tới ai hết".

Trên trang cá nhân, cựu Nam vương cũng chỉ đăng những bức ảnh tập luyện ở phòng gym, đi du lịch trải nghiệm văn hóa…, ít thấy xuất hiện cạnh ai. Ngoài ra, nhiều người cũng dành lời khen sắc vóc Tiến Đoàn không "mai một" theo thời gian vì theo đuổi việc luyện tập thể thao. Anh đăng rất nhiều clip chia sẻ về quá trình dạy lái máy bay, thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp, chu đáo và nhiệt tình trong từng lời nói, hành động, các bài học gửi đến học trò và người theo dõi.

Nguồn: Quê Hương Online; Sao Star; Phụ nữ & Pháp luật

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang