Người Việt hải ngoại: Bầu show ở Mỹ; Cô gái Bỉ tìm mẹ; Thương hiệu café ở Hàn; Xây dựng hội chuyên gia ở Thụy Điển

MỘT NỮ BẦU SHOW U80 XINH ĐẸP TẠI MỸ: KINH DOANH KIẾM 50 NGHÌN ĐÔ/THÁNG, MỖI NĂM LÀM VÀI CHỤC SHOW

"Riêng tiền quảng cáo đã 20, 30 nghìn đô rồi mà không bán được 40, 50 nghìn đô thì không thể duy trì được" – Phương Hồng Quế chia sẻ.

Phương Hồng Quế được biết đến là một bầu show khá mát tay tại hải ngoại hiện nay. Dù đã ở tuổi U80, nhưng bà vẫn trẻ đẹp và làm việc liên tục không mệt mỏi. Bà tâm sự về cuộc sống của mình hiện tại.

Kinh doanh một tháng lãi 50 nghìn đô

Tôi qua Mỹ tháng 3 năm 1991, tới tháng 7 đã được quay hình cho Thúy Nga rồi được mời đi show. Ngày đó tôi bán CD còn kiếm nhiều tiền hơn đi hát, cứ mỗi lần đi show lại mang theo 2 thùng CD để bán, mỗi thùng từ 150 tới 200 CD.

Cuộc sống ổn định nhưng tôi vẫn làm thêm nhiều nghề khác vì có máu kinh doanh trong người. Tôi làm nhiều nghề lắm, đầu tiên là lồng tiếng phim, tới bán vé máy bay, bán hoa rồi bán máy massage, máy xông hơi… mở hẳn công ty.

Hồi xưa không có mạng xã hội như bây giờ, tôi phải đặt quảng cáo trên đài truyền hình. Mỗi tháng, tôi phải mất đến 20, 30 nghìn đô tiền quảng cáo, nhưng được cái bán hàng rất chạy.

Tôi còn không có thời gian ăn uống vì khách hàng điện thoại đặt hàng liên tục. Nhiều khi tôi đang ngồi ăn với bạn bè cũng phải lấy sổ ra ghi đơn hàng. Một tháng tôi lãi cũng phải được mấy chục nghìn đô. Riêng tiền quảng cáo đã 20, 30 nghìn đô rồi mà không bán được 40, 50 nghìn đô thì không thể duy trì được. Tôi còn đặt hẳn tên thương hiệu công ty cho mình, vẽ cả logo, order logo.

Làm bầu show, một năm tổ chức mấy chục show

Đến tận bây giờ tôi vẫn đang làm bầu show miệt mài, tới không có thời gian làm gì. Riêng một nhãn hàng ghế massage, đồ gia dụng một năm đã nhờ tôi làm mấy chục show rồi.

Tôi phải làm hết, đưa đón, sắp xếp ca sĩ, thứ tự hát, bài này bài kia, bận tới mức không có thời gian để làm gì nữa. Mỗi tháng nhãn hàng đó đều có show, ở các thành phố khác nhau, tôi phải đi liên tục.

Cũng may ông trời cho tôi được minh mẫn, tới tuổi này vẫn còn nhớ để làm show. Nhưng nhiều khi tôi cũng hay quên lịch diễn của ca sĩ, nên phải xin lỗi ca sĩ hoài, ví dụ ca sĩ hát thứ 7 thì tôi nhầm thành Chủ nhật. Nhiều ca sĩ kiến nghị tôi lắm, bảo sao em hát ngày này mà không có hình em ở poster. Lúc đó tôi mới ớ người ra rồi phải đi xử lý mọi chuyện.

Đâu phải chuyện công việc, ở nhà việc gì tôi cũng phải làm. Tôi lo cả việc nhà cửa nữa. Cả hai đứa con tuy lớn tuổi rồi nhưng vẫn ở chung với tôi vì chưa lập gia đình. Con trai lớn của tôi năm nay 41 tuổi vẫn chưa lấy vợ.Tôi lo hết mọi việc, nấu cơm, vườn tược, rồi nhà này nhà kia có đám cũng kêu đến tôi.

CÔ GÁI BỈ GỐC VIỆT BỊ BỎ RƠI KHI MỚI 3 NGÀY TUỔI, 26 NĂM SAU BẤT NGỜ VỀ TÌM, KỂ RÕ THÔNG TIN CỦA MẸ

Ánh Hoa chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM. Khi Hoa 3 ngày tuổi, mẹ để cô lại bệnh viện thay vì đưa về nhà.

Trong lần trở về Việt Nam này, Clara (sinh năm 1998, quốc tịch Bỉ) đem theo hy vọng có thể tìm được người mẹ ruột của mình, người đã bỏ rơi cô khi mới lọt lòng.

Theo thông tin trong giấy tờ nhận con nuôi mà Clara tìm hiểu từ bố mẹ nuôi, cô gái Bỉ được biết mình sinh ra tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM. Sau khi sinh con được 3 ngày, mẹ của Clara đã để cô lại bệnh viện rồi rời đi. Sau đó, Clara được chuyển tới trại trẻ mồ côi ở quận Gò Vấp. 5 tháng sau, cô được bố mẹ nuôi đưa sang Bỉ.

Cũng trong giấy tờ, Clara có tên tiếng Việt là Huỳnh Thị Ánh Hoa, sinh ngày 4/12/1998. Mẹ ruột của Clara tên Huỳnh Thị Lý, sinh năm 1976. Ngoài ra không có thông tin gì về người bố.

15 năm trước, Clara cùng bố mẹ nuôi về Việt Nam chơi, có đến thăm trại trẻ mồ côi nơi cô từng được cưu mang. Lần đó, Clara gặp sơ Hồng, người từng chăm sóc cho cô trong khoảng thời gian ở trại trẻ. Sơ Hồng có tiết lộ thêm cho Clara biết, mẹ ruột của cô quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thời điểm sinh Clara, mẹ cô đã có một người con trai 3 tuổi.

Hiện tại theo thông tin Clara được biết thì sơ Hồng đã qua đời.

“Năm lên 10 tuổi, tôi đã biết mình không phải con ruột của bố mẹ bên Bỉ và đặt nhiều câu hỏi về xuất thân của mình.

Bố mẹ nuôi của tôi cũng có mấy người con ruột. Bố mẹ rất tuyệt vời, họ cho tôi cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn gì. Tuy nhiên, khi nhìn bố mẹ nuôi và con ruột của họ, tôi thấy tình yêu thương ruột thịt rất khác so với bản thân là con nuôi.

Giờ đây khi đã trưởng thành, cô về Việt Nam mang theo hy vọng tìm thấy người đã sinh ra mình.

Tôi rất buồn và tự hứa với bản thân rằng khi trưởng thành, tự có đủ khả năng thì sẽ trở về Việt Nam để tìm mẹ. Sống mà không biết nguồn gốc của mình ở đâu, tôi cảm thấy trăn trở, có gì đó chưa trọn vẹn.

Tôi muốn biết mẹ mình là ai, anh em của mình ra sao? Tôi cũng muốn được mẹ ôm vào lòng. Tôi có rất nhiều câu hỏi mà không thể trả lời được nên tôi muốn gặp mẹ để hỏi, để được giải đáp”, Clara bộc bạch.

Clara chia sẻ tất cả những thông tin mình có, nhờ cộng đồng mạng, kênh tìm kiếm kết nối, mong mỏi sẽ sớm được đoàn tụ với mẹ, người thân ruột thịt.

THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ VIỆT CÓ ĐẾN 17 CHI NHÁNH TẠI HÀN QUỐC: HƯƠNG VỊ BỊ NHẬN XÉT KHÔNG GIỐNG QUÁN GỐC Ở VIỆT NAM?

Sau những màn review này, có lẽ nhiều người sẽ rủ nhau đi Hàn Quốc để kiểm chứng xem cà phê Việt tại xứ kim chi khác biệt như thế nào đấy.

Cộng cà phê là 1 cái tên đã quá quen thuộc đối với hầu hết các bạn trẻ ở Hà Nội và cũng là 1 điểm đến nằm trong danh sách phải đến khi ghé thăm Việt Nam của nhiều du khách nước ngoài. Chưa dừng lại ở đó, thương hiệu này còn vươn tầm Châu Á một cách rầm rộ đặc biệt là tại thị trường Hàn Quốc. Tính đến nay, Cộng cà phê đã có đến 17 chi nhánh phủ khắp các tỉnh thành tại xứ kim chi và được giới trẻ nơi đây ủng hộ nhiệt tình.

Điểm chung của các quán Cộng cà phê tại Hàn Quốc chính là vị trí nằm tại các khu phố sầm uất. Không gian quán được thiết kế độc đáo, tái hiện một Việt Nam thời bao cấp bằng những bộ bàn ghế sần và các đồ vật trang trí cổ xưa. Đa số người Hàn từng ghé thăm Cộng tại mảnh đất hình chữ S đều nhận xét rằng Cộng cà phê như được dời từ Việt Nam sang Hàn Quốc vậy, mọi thứ đều giống đến 95%. Còn với người Việt đến với xứ sở kim chi, khi bước vào Cộng đều có chung một cảm giác đó là thân thuộc.

Không chỉ có mỗi người Hàn mê mệt Cộng mà bất cứ người con đất Việt nào đang ở xứ Hàn đều sẽ tìm đến Cộng để tìm lại hương vị quê nhà, hoặc có những người Việt đặt chân đến Hàn Quốc du lịch cũng tìm bằng được ly bạc xỉu, cà phê cốt dừa để chiêm nghiệm xem khi thương hiệu Việt xuất ngoại liệu có còn đặc biệt nữa hay không?

Trên mạng xã hội không ít vlog review trải nghiệm Cộng cà phê Korea thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Cũng sở hữu menu đa dạng như ở quê nhà, các món được giới trẻ Hàn hoặc khách du lịch thưởng thức nhiều nhất tại Cộng bên xứ kim chi thường là cà phê cốt dừa, cà phê cốt dừa cacao, chanh leo tuyết… Theo cảm nhận của nhiều người Việt thì hầu hết đồ uống ở Cộng vẫn giữ nguyên hương vị giống như ở Việt Nam, họ đều nhận thấy được sự quen thuộc với những nguyên liệu, cách pha chế đặc trưng của quê hương.

Bên cạnh đó, không ít người khi thưởng thức những món đồ uống nổi tiếng như bạc xỉu, cà phê đen hay trà cam quế thì lại cho rằng hương vị của nó có phần hơi khác lạ, về cơ bản là nhạt hơn so với ở Việt Nam. Món bạc xỉu chủ yếu được pha với sữa tươi nên thiếu đi vị ngọt hài hòa của sữa đặc, thêm vào đó cà phê nâu cũng được pha từ espresso hay cà phê đen của Cộng ở Hàn Quốc là dạng americano chứ không phải loại cà phê pha phin vậy nên không ra được hương vị đặc trưng như ở Việt Nam. Một số loại đồ uống sử dụng cam được các vị khách đánh giá không được thơm.

Ngoài đồ uống, món đặc sản nổi tiếng như bánh mì được chế biến khá đa dạng, tuy nhiên bánh mì của Cộng cà phê tại Hàn sẽ không có độ giòn, cứng như khi bạn thưởng thức bánh mì tại Việt Nam.

Giải thích cho những sự khác biệt này nhiều ý kiến cho rằng Cộng cà phê đã có một chút thay đổi sao cho phù hợp với khẩu vị của người Hàn, đa số người Hàn thích hương vị nhạt, hoặc nhiều sữa còn cà phê thì sẽ cần nồng độ nhẹ hơn cà phê phin của Việt Nam một chút. Với mức giá khoảng 100.000 đồng - 120.000 đồng/cốc Cộng cà phê có giá thành thấp hơn so với 1 số thương hiệu khác ở Hàn Quốc, hơn nữa menu lại đa dạng hấp dẫn vậy nên giới trẻ tại Hàn vẫn luôn chọn Cộng là địa điểm lý tưởng để hẹn hò cà phê.

Sau những màn review Cộng cà phê này, có lẽ rất nhiều người tò mò, thậm chí là rủ nhau đi Hàn Quốc để kiểm chứng hương vị cà phê Việt khác biệt như thế nào ở xứ kim chi đấy.

HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG HỘI CHUYÊN GIA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGƯỜI VIỆT TẠI THỤY ĐIỂN

Trong cuộc gặp với cơ quan ngoại giao Việt Nam, các chuyên gia Việt tại Thụy Điển đồng tình với định hướng xây dựng tổ chức quy tụ các chuyên gia tại địa bàn.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, ngày 23/3, Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng bộ phận đại diện khoa học - công nghệ Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức gặp mặt một số chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu sinh người Việt đang làm việc, học tập trong lĩnh vực khoa học - công nghệ tại địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Trần Văn Tuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu sinh người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Thụy Điển nói riêng đối với sự phát triển của đất nước, trong đó có các lĩnh vực kinh tế, thương mại - đầu tư và khoa học - công nghệ.

Đại sứ kêu gọi các chuyên gia người Việt tại địa bàn, bằng kiến thức, kinh nghiệm, khả năng của mình và nhất là tấm lòng hướng về Tổ quốc sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển khoa học - công nghệ của nước nhà; hỗ trợ các cơ quan đại diện Việt Nam tăng cường thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Điển đến hợp tác, đầu tư, làm ăn tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phía bạn có thế mạnh và ta có nhu cầu như: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo...

Đặc biệt, với đặc thù Thụy Điển là quốc gia phát triển hàng đầu thế giới về khoa học - công nghệ, cộng đồng người Việt tại đây có khoảng 22.000 người nhưng lại chưa có một tổ chức tập hợp các chuyên gia, nhà khoa học người Việt.

Đại sứ Trần Văn Tuấn mong muốn có thể xây dựng được một Hội chuyên gia khoa học - công nghệ người Việt Nam tại Thụy Điển nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng chất xám của cộng đồng ta tại địa bàn.

Tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của bản thân đóng góp cho nền khoa học-công nghệ nước nhà, cho biết trí tuệ và tay nghề của các nhà khoa học Việt Nam không hề thua kém các đồng nghiệp nước ngoài, trong đó có Thụy Điển.

Tuy nhiên, do một số cơ chế, chính sách còn chưa thực sự thông thoáng, cơ sở vật chất có phần còn hạn chế nên đội ngũ các chuyên gia khoa học - công nghệ trong nước chưa có điều kiện thể hiện hết khả năng.

Về phần mình, các đại biểu cho biết sẵn sàng trở thành cầu nối để đưa các tập đoàn, doanh nghiệp Thụy Điển trong lĩnh vực khoa học - công nghệ hợp tác làm ăn với phía Việt Nam.

Một số đại biểu đề nghị Đại sứ quán Việt Nam giúp kết nối với các cơ quan, tổ chức trong nước để hướng dẫn, tạo thuận lợi cho việc triển khai một số chương trình thiện nguyện như dự án mổ tim cho các bệnh nhi trong nước có hoàn cảnh khó khăn…

Các đại biểu cũng đồng tình với định hướng xây dựng một tổ chức quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu sinh Việt Nam tại địa bàn, cho rằng hoạt động này sẽ giúp tạo ra diễn đàn để đội ngũ chuyên gia người Việt có thể trao đổi thông tin, giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

Tuy nhiên, để việc xây dựng Hội chuyên gia khoa học - công nghệ người Việt Nam tại Thụy Điển mang lại hiệu quả như mong muốn, cần có sự nghiên cứu, bàn thảo của các cá nhân có nhiều tâm huyết, có tính đến các điều kiện đặc thù của địa bàn và tham khảo mô hình các hội tương tự ở các quốc gia lân cận.

Kết luận buổi gặp mặt, Đại sứ Trần Văn Tuấn cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham dự chương trình.

Ông cho biết, Đại sứ quán sẽ truyền tải những tâm tư, nguyện vọng và cả các kế hoạch hợp tác, làm việc của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu sinh tại địa bàn đến các cơ quan chức năng trong nước, góp phần khơi thông dòng chảy khoa học - công nghệ giữa Thụy Điển và Việt Nam.

Nguồn: Soha; CafeF; Kenh14; VTC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang