- Văn nghệ
- Thơ
Sương đêm ướt đẫm bên thềm
Gió lùa khe cửa lạnh thêm nỗi buồn
Xuyên trời đêm cứ sương buông
Xuyên thời gian cứ nhớ thương một người.
Lại Phú Thành
Chiều tà bảng lảng lá vàng bay
Sợi nắng cuối thu đã héo gầy
Nghiêng bút lòng ta buồn nặng trĩu
Lối xưa đường cũ tẻ bao ngày.
Nằm mơ chỉ thấy mây cùng gió
Thức dậy đâu còn gió với mây
Khắc khoải chờ mong người thuở ấy
Sẻ chia tâm sự phút giây này.
Hoàng Kiệm
Ngày Hội tụ Thơ Việt ở Đức lần thứ 5, ngày 12.08.2023 tại Rostock - Nỗi niềm mong đợi
Mùa Thu Do Thái
1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XV (451 - 475): Tình yêu như trận đánh / Không chỉ biết tấn công
1000 Bài thơ châm ngôn - Phần VIII (176-200): Muốn thành người thông minh / Phải dựa vào chính mình
Nhớ mùa Thu
1000 Bài thơ châm ngôn - Phần VI (126-150)
Chúc cho người hạnh phúc
1000 Bài thơ châm ngôn - Phần IV (76-100)
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá