Bụi đỏ bao trùm cao tốc TP.HCM – Dầu Giây; Siêu âm u nang buồn trứng bên phải, phẫu thuật bên trái; Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi!

BỤI ĐỎ LẠI BAO TRÙM CAO TỐC TP.HCM – DẦU GIÂY

Tình trạng bụi đỏ từ sân bay Long Thành lại xuất hiện, bao trùm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây gây cản trở tầm nhìn của nhiều tài xế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chiều 8/5, nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua huyện Long Thành (Đồng Nai) phản ánh, bụi đỏ cuồn cuộn lơ lửng trên bầu trời khiến họ lo ngại bị che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Anh Lê Thượng Tiến cho biết, bụi đỏ sân bay Long Thành bao trùm cả một khoảng trời. Các phương tiện di chuyển trên cao tốc bị hạn chế tầm nhìn đến nỗi phải bật đèn khẩn cấp giữa ban ngày.

“Tưởng tượng cảnh nhà nào gần sân bay Long Thành chắc quét dọn cả ngày không hết bụi”, anh Tiến nói.

Chị Ngọc Huyền (ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) cũng chia sẻ, những ngày gần đây lại xuất hiện tình trạng bụi đỏ bốc lên tạo thành một vùng trời "đỏ quạch" trên cao tốc.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Ban QLDA sân bay Long Thành đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế bụi trong thi công như tăng cường xe tưới nước công trường, che chắn phương tiện vận chuyển…

Tuy nhiên, khu vực miền Nam đang vào mùa gió dẫn đến giông lốc, gió mạnh gây bụi cho các khu vực trên công trường và ảnh hưởng đến một số công trình lân cận. ACV đã triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định để giảm thiểu bụi mịn.

Năm 2023, cũng xảy ra tình trạng bụi đỏ phát tán nghiêm trọng khi các máy móc trên công trường hoạt động liên tục,... Bụi đỏ bám vào nhà cửa, đồ đạc, cây cối, gây khó khăn cho sinh hoạt và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực xung quanh sân bay.

SIÊU ÂM U NANG BUỒNG TRỨNG BÊN PHẢI, PHẪU THUẬT BÊN TRÁI, BV ĐA KHOA QUẢNG NAM NÓI GÌ?

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phát 2 văn bản yêu cầu báo cáo nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam chưa trả lời.

Chị Nguyễn Thị Minh L. (SN 1988; trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) phản ánh, do cảm thấy bị đau phần bụng nên chị đến Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Quảng Nam khám.

Ngày 16-4, kết quả siêu âm xác định "tử cung DAP#41mm, nội mạc #6mm – Hai phần phụ: Buồng trứng phải có khối tăng âm, bờ đều, ranh giới rõ kích thước #38x33".

Bác sĩ kết luận chị bị "u bì buồng trứng phải", cần phải nhập viện để phẫu thuật vì khối u đã lớn. Lúc này, chị L. xin về nhà để sắp xếp công việc, chuẩn bị các điều kiện để đi phẫu thuật.

Ngày 19-4, chị L. ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khám cho an tâm. Tương tự BV Đa khoa Quảng Nam, kết quả siêu âm xác định chị L. bị u buồng trứng phải, vòng đúng vị trí trong tử cung. Các bác sĩ cũng khuyên cần nhập viện sớm để phẫu thuật.

Thấy kết quả siêu âm tại Đà Nẵng tương tự ở Quảng Nam, chị L. quyết định về BV Đa khoa Quảng Nam phẫu thuật để được gần nhà, dù gia đình có nhiều người khuyên nên phẫu thuật ở Đà Nẵng cho yên tâm.

Ngày 22-4, chị L. nhập viện, sau đó được đưa đi làm các xét nghiệm liên quan. Ngày 23-4, chị L. được đưa đi phẫu thuật. Đến ngày 28-4, chị L. được cho đi siêu âm lại, ngày 29-4 thì cho xuất viện, hẹn ngày 2-5 xuống lấy giấy ra viện.

Theo chị L., lúc siêu âm ngày 28-4, chị nghe mọi người bàn tán, hỏi "ai chịu trách nhiệm ca mổ này". Lúc này, chị cảm thấy khá bất an vì mọi người mổ như chị sau khi siêu âm xong đều được cho xuất viện, riêng chị nghe mọi người trao đổi "nên cho về hay đưa về khoa". Sau đó, chị được đưa về khoa và không hề được giải thích gì, sau đó thì được xuất viện.

Về nhà, chị L. vẫn bị đau bụng trầm trọng, các triệu chứng không hề thuyên giảm. Lúc này, chị cứ nghĩ cơn đau là do các vết mổ.

Đến chiều 2-5, chị L. đến nhận hồ sơ ra viện thì mới tá hỏa khi phát hiện giấy ra viện của chị ghi "phẫu thuật nội soi bóc u nang bì buồng trứng trái", chứ không phải buồng trứng phải.

Cảm thấy hết sức hoang mang, chị L. gọi điện cho người nhà và được khuyên nên đến cơ sở y tế khác để kiểm tra. Sau đó, chị đến BV Đa khoa Thái Bình Dương – Tam Kỳ siêu âm thì kết quả các khối u nang bì buồng trứng phải vẫn còn y nguyên.

Chị L. cho biết sau đó, người nhà đến bệnh viện để hỏi thì các bác sĩ giải thích quanh co, nói rằng trong quá trình phẫu thuật, phát hiện buồng trứng trái "có khối u lớn, có nguy cơ vỡ" nên thực hiện mổ bóc tách khối u ở buồng trứng trái!?

Điều đáng nói là bản thân chị và gia đình không hề được bác sĩ thông tin việc phẫu thuật buồng trứng trái, không được tư vấn, dặn dò về việc các khối u buồng trứng phải "vẫn còn nguyên, chưa được bóc tách".

Đáng chú ý, kết quả siêu âm của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ngày 19-4 xác định buồng trứng trái có kích thước, hình thái trong giới hạn bình thường, không có u.

Để tìm hiểu sự việc, ngày 6-5, phóng viên Báo Người Lao Động gọi điện thoại cho ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam thì ông Ẩn nói chưa nghe khoa báo cáo.

Sáng 8-5, phóng viên gọi điện lại thì ông Ẩn đề nghị liên hệ với ông Nguyễn Tam Thăng, Phó Giám đốc BV và cho biết "Đảng ủy, Ban giám đốc BV giao cho ông Thăng giải quyết sự việc".

Sáng cùng ngày, chúng tôi gọi điện thoại đặt lịch làm việc thì ông Thăng nói bận phẫu thuật, hẹn đầu giờ chiều. Đầu giờ chiều 8-5, chúng tôi gọi điện hẹn làm việc thì ông Thăng lại đề nghị phóng viên liên hệ... trưởng khoa sản.

Ngày 6-5, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam gửi công văn yêu cầu BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam khẩn trương báo cáo quá trình điều trị bệnh nhân Nguyễn Thị Minh L. Thời gian báo cáo trước 9 giờ sáng ngày 7-5. Tuy nhiên, đến ngày 8-5, BV Đa khoa Quảng Nam không báo cáo.

Sáng 8-5, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát công văn lần 2, yêu cầu BV Đa khoa Quảng Nam báo cáo trước 11 giờ ngày 8-5. Dù vậy, đến hết ngày 8-5, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vẫn chưa nhận được báo cáo của BV Đa khoa Quảng Nam.

KHI ĐÀM VĨNH HƯNG XIN LỖI!

Sau khi bị phản ánh mang huy hiệu lạ trong live show "Ngày Em Thắp Sao Trời" diễn ra tại TPHCM, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ.

Sau ồn ào liên quan đến bộ trang phục có cài huy hiệu, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì bất cẩn để xảy ra sự cố không đáng có, ảnh hưởng đến ê-kíp.

"Tôi không đổ lỗi cho nhà thiết kế hay né tránh trách nhiệm, chọn cách im lặng. Với vai trò của một nghệ sĩ, ảnh hưởng của hình ảnh bản thân trong xây dựng tình cảm với khán giả thân yêu, tôi thấy mình chưa thật sâu sắc vì nghĩ khá đơn giản. Tôi chỉ mong muốn tạo nên một phong cách mới mẻ về trang phục biểu diễn", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Nam ca sĩ nói anh đón nhận mọi góp ý để hoàn thiện, không để xảy ra thiếu sót tương tự.

"Tôi khẳng định không có ý đồ xấu như những hình ảnh lắp ghép vô căn cứ trên mạng xã hội. Hình ảnh tôi đăng trên trang cá nhân là duy nhất đúng về bộ trang phục đã mặc. Với những gì đã nhận được từ cuộc sống và nghề nghiệp, bên cạnh cống hiến, đóng góp của bản thân đối với quê hương, đất nước thông qua rất nhiều hình thức, nhiều chương trình trên phạm vi cả nước suốt thời gian dài qua, tôi không thể đánh đổi bằng những ồn ào không đáng có kia", ca sĩ chia sẻ thêm.

Trong live show Ngày Em Thắp Sao Trời của diễn ra tại TPHCM tối 4/5, khán giả cho rằng một bộ trang phục của Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu "lạ".

Sau khi nhận phản ánh, ngày 7/5, đại diện Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết Bộ VHTTDL đã nắm được thông tin về ý kiến trái chiều của khán giả liên quan đến trang phục biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng tại live show Ngày em thắp sao trời diễn ra ở TPHCM.

Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xem xét, xử lý vụ việc. Chiều 7/5, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên để làm việc và báo cáo về Bộ VHTTDL.

Trước khi lên làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Đàm Vĩnh Hưng nói huy hiệu là phụ kiện bình thường, mang tính chất trang trí, để bộ trang phục thêm bắt mắt, không có ẩn ý khác.

"Tôi có trách nhiệm trình bày, lên tiếng một lần cho rõ mọi thứ để khán giả nắm bắt thông tin chính xác, tránh những thông tin tiêu cực, nhạy cảm, làm sai lệch ý nghĩa của live show Ngày Em Thắp Sao Trời", Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng ngày 6/5.

Nam ca sĩ đồng thời cho biết anh không sử dụng bộ trang phục ồn ào trong show diễn Ngày Em Thắp Sao Trời diễn ra ở Hà Nội ngày 18/5.

Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; 2Sao

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang