- Văn nghệ
- Thơ
Em không biết tình yêu là mơ mộng
Nên biết yêu thì đã quá muộn rồi
Cuộc đời em liệu có dở dang không?
Nếu đánh mất tình yêu chỉ vì sự nghiệp.
Xưa chẳng biết khi yêu nhau tha thiết
Sẽ mang theo tâm huyết và niềm tin
Để rồi em có thể kiếm tìm
Cả tình yêu lẫn cùng sự nghiệp.
Trái tim xưa ngủ yên em không biết
Giấc chiêm nồng chỉ bừng tỉnh bởi anh thôi
Tình yêu như nàng công chúa ngủ trong nôi
Chờ hoàng tử chợt ngang qua đánh thức.
Em thao thức, con tim em rạo rực
Khao khát đi tìm một nửa của con tim
Trong rừng sâu hay đáy biển mò kim
Em quyết tìm cho con tim trọn vẹn.
Em mộng mơ bên con tim ước hẹn
Tìm thấy nửa của mình đã đánh mất lâu nay
Có anh yêu cùng sự nghiệp đã dựng xây
Liệu quá muộn không? ...
Em chờ anh yêu dấu !
Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Bẽn lẽn; Đời người ngắn ngủi
Vườn tình; Em ngược dòng đời tìm chị bến sông xưa
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá