Những tai nạn thảm khốc trên cao tốc; Phòng khám 'vẽ bệnh' moi tiền; Phim Việt bị quật ngã trên chính sân nhà

NHỮNG VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG THẢM KHỐC TRÊN CAO TỐC

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, 6 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc khiến 10 người tử vong, hàng chục người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Lái xe tử vong tại chỗ sau TNGT trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Ngày 4/1, trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn km150 hướng Phan Thiết - Phan Rang qua địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xe đầu kéo BKS 63C- 042.18 đã tông vào phía sau xe đầu kéo BKS 60H- 024.18 lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh làm phần đầu xe đầu kéo 63C- 042.18 biến dạng, tài xế Đoàn Quốc V. (SN 1987, trú tỉnh Lạng Sơn) tử vong tại chỗ.

Hai người chết, 20 người bị thương trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy vào lúc 0h30 ngày 23/1, tại Km36+400 tuyến cao tốc La Sơn -Túy Loan thuộc địa phận Hòa Bắc, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.

Xe khách giường nằm 2 tầng BKS 47B - 010.67 chở 22 người lưu thông hướng Nam - Bắc đến vị trí trên mất lái lao sang phía đối diện tông hộ lan, rồi lao xuống vực sâu. Hậu quả khiến 2 người chết, 20 người bị thương, ô tô hư hỏng nặng.

Ba mẹ con tử vong

Khoảng 10h ngày 18/2, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, khi vừa đi hết đoạn cao tốc 4 làn xe cho phép vượt ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, ô tô 7 chỗ bất ngờ vượt phải, va vào đầu xe container biển Tiền Giang chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến ô tô 7 chỗ lao sang làn đường ngược chiều và bị xe tải chạy hướng Bắc - Nam tông trúng. Xe 7 chỗ sau đó bay qua hộ lan cao 80 cm, rơi xuống vệ đường. Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con trên xe 7 chỗ tử vong.

Tài xế tử vong trong cabin trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Khoảng 2h ngày 1/3, xe tải BKS 51C - 665.11 lưu thông hướng Bắc – Nam trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn km194 + 200 qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, do phía trước có ô tô dừng vì ùn tắc nên tài xế giảm tốc độ cho xe đi từ từ. Cùng chiều phía sau là xe tải 89C - 205.68 (xe thứ 2) cũng giảm tốc theo.

Một lúc sau, xe tải BKS 77C - 060.75 (xe thứ 3) chạy đến và tông vào đuôi xe thứ 2. Cuối cùng xe tải BKS 79C - 067.48 (xe thứ 4) do N.N.Y (sinh năm 1983, ngụ Khánh Hoà) lái đã đâm vào đuôi xe thứ 3.

Tại hiện trường, xe thứ 4 bẹp nát phần đầu, cắm chặt vào đuôi xe thứ 3. Tài xế xe thứ 4 tử vong, kẹt cứng trong cabin.

Tài xế tử vong, 12 hành khách bị thương trên cao tốc TP.HCM - Long Thành

Khoảng 5h sáng 2/3, xe khách biển số 51B-225.41 do tài xế P.V.C (55 tuổi, ngụ Cần Thơ) điều khiển, di chuyển vào đường dẫn để đến trạm dừng chân cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn ấp 5, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) thì bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo biển số 29C-805.65 do tài xế N.T.T (44 tuổi, ngụ Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn làm tài xế P.V.C tử vong, 12 hành khách trên xe khách bị thương.

Hai vợ chồng chết tại chỗ, nhiều hành khách bị thương

19h40 tối 10/3, tại km58 đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), ô tô khách giường nằm chạy tuyến Nghệ An - Đồng Nai khi đi đến khu vực này thì tông vào xe tải đang dừng lại bên vệ đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng trẻ trên xe khách tử vong tại chỗ, 8 người khác bị thương.

PHÒNG KHÁM "VẼ BỆNH" MOI TIỀN, VÔ CỚ CẮT BAO QUY ĐẦU CỦA BỆNH NHÂN BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã xử phạt hành chính bác sĩ chuyên khoa I, đồng thời đình chỉ 2 tháng hoạt động của Phòng khám chuyên khoa Ngoại (Phòng khám đa khoa Tây Nguyên, số 111 đường Trần Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) vì vô cớ cắt bao quy đầu của bệnh nhân.

Ngày 26/3, ông Lý Minh Thái - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Thanh tra sở đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế xảy ra tại Phòng khám đa khoa Tây Nguyên (thuộc Cty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Cao Nguyên).

Theo đó, Sở Y tế xử phạt ông Lê Văn Phán (SN 1961, bác sĩ chuyên khoa I, Phòng khám đa khoa Tây Nguyên) 7,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 007388/TH-CCHN do Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá cấp ngày 22/5/2014 của ông Lê Văn Phán, đồng thời đình chỉ hoạt động Phòng khám chuyên khoa Ngoại tại Phòng khám đa khoa Tây Nguyên trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, anh N.C.D (SN 1987, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) có đơn gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Công an TP.Pleiku đề nghị làm rõ hành vi của Phòng khám đa khoa Tây Nguyên “có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm sức khỏe thân thể, tinh thần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình”.

Cụ thể, đầu tháng 3, anh D có biểu hiện bị đau khi đi tiểu tiện. Khoảng 8h ngày 15/3, anh D cùng vợ đến Phòng khám đa khoa Tây Nguyên để khám bệnh. Tại đây, các nhân viên và bác sĩ lấy máu xét nghiệm và siêu âm dương vật.

Khoảng 8h30 cùng ngày đội ngũ y tế đưa anh D vào phòng phẫu thuật và nói đã bị bệnh lậu nên cần phải phẫu thuật hút dịch dương vật mới điều trị khỏi, chi phí điều trị và phẫu thuật 12,8 triệu đồng.

Quá hoảng hốt vì không hiểu sao mình bị bệnh lậu nên anh D gọi vợ vào phòng phẫu thuật trao đổi, đi đến thống nhất điều trị gói chi phí 12,8 triệu đồng. Sau đó vợ anh D đi vay mượn tiền đóng phí, đồng thời bác sĩ cũng tiến hành phẫu thuật cho anh này.

“Khoảng 8h45 cùng ngày, sau khi vợ tôi vừa đóng phí xong, các bác sĩ và nhân viên y tế phòng khám tiếp tục gọi vợ tôi vào phòng phẫu thuật, nói rằng tôi bị bệnh rất nặng, có thể dẫn đến hoại tử dương vật, để điều trị khỏi cần phải áp dụng gói điều trị với chi phí phải đóng thêm 49,8 triệu đồng”, đơn của anh D nêu. Tuy nhiên, anh D cho biết, số tiền này quá lớn không thể đóng nổi nên đã nhờ người nhà đến tư vấn hỗ trợ, đồng thời không đóng.

Lãnh đạo phòng khám lên tiếng

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (quyền quản lý Phòng khám đa khoa Tây Nguyên) cho biết, cơ sở có 6 khoa và 2 cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh). Theo bà Tuyền, phòng khám vừa mới hoạt động nên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên còn thiếu sót trong quy trình tiếp đón, thăm khám bệnh nhân, điều trị.

Về nội dung đang bị lậu mà cắt bao quy đầu , bà Tuyền nói “chưa đúng”, đơn vị chỉ sai về quy trình. Cụ thể, bà Tuyền giải thích: “Bác sĩ giải thích chưa rõ ràng với bệnh nhân về chi phí, giá cả, tình hình bệnh nên xảy ra hiểu nhầm, bức xúc. Qua sự việc này, phòng khám đã cam kết với Sở Y tế sẽ tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời chấn chỉnh lại tất cả y bác sĩ, nhân viên, từ khâu tiếp đón tới quy trình”.

Về việc vô cớ cắt bao quy đầu của anh D, bà Tuyền trả lời, bệnh nhân tới phòng khám với tình trạng tiểu buốt, tiểu rát, dài bao quy đầu. Bởi vậy, bác sĩ hướng tới việc điều trị tình trạng viêm nhiễm bao quy đầu nên cần cắt đi. Tuy nhiên, bà Tuyền thừa nhận việc này đã sai quy trình.

Còn giải thích về việc phòng khám có kết quả bệnh lậu nhưng bệnh nhân đi khám lại ở hai bệnh viện lớn của tỉnh Gia Lai cho kết quả âm tính, bà Tuyền nói cần có chuyên gia kiểm tra, kiểm chứng.

PHIM VIỆT BỊ QUẬT NGÃ TRÊN CHÍNH SÂN NHÀ

"Exhuma: Quật mộ trùng ma" vượt tác phẩm Việt "Quỷ cẩu" để trở thành phim kinh dị có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Hiện, phim không đối thủ ở rạp chiếu, quật ngã phim nội địa ngay chính sân nhà.

Phim ngoại lấn át phim Việt

Tính đến tối 25/3, Quật mộ trùng ma ghi nhận doanh thu 170 tỷ đồng tại Việt Nam, theo số liệu của Box Office Vietnam .

Sau 10 ngày ra mắt, bộ phim lấy đề tài quỷ ám lập kỷ lục tác phẩm kinh dị có doanh thu cao nhất tại Việt Nam, vượt cả bộ phim nội địa Quỷ cẩu (từng lập kỷ lục hồi tháng 12/2023).

Chia sẻ với Tiền Phong , ông Khánh Dương , người sáng lập Box Office Vietnam, cho biết Quật mộ trùng ma bán được gần 2 triệu vé sau 10 ngày ra rạp, tỷ lệ lấp đầy khoảng 31%.

"So với các phim khác ra rạp cùng thời điểm, Quật mộ trùng ma có tỷ lệ lấp đầy tốt hơn hẳn. Số vé bán ra cũng tốt hơn. Tác phẩm đứng thứ hai phòng vé trong tuần qua là Kung Fu Panda 4 có tỷ lệ lấp đầy chỉ khoảng 20%", ông Khánh Dương nói.

Dịp cuối tuần, Exhuma: Quật mộ trùng ma sụt giảm doanh thu khoảng 50%, nhưng chung quy vẫn là tác phẩm ngoại gây chú ý nhất phòng vé Việt hiện tại.

Trường hợp của Exhuma: Quật mộ trùng ma khá giống với Mai và Đào, phở và piano ở góc độ truyền thông. Không khó để nhìn thấy các bài đánh giá, yêu cầu ra rạp xem Exhuma của khán giả trên khắp diễn đàn. Ngoài nội dung được đánh giá dễ xem, tâm lý Quật mộ trùng ma có gì mà khán giả ùn ùn ra rạp giúp phim ngày càng hút khách.

Không có nhiều biến động, bộ phim đứng thứ hai phòng vé là Kung Fu Panda 4, khoảng 14,1 tỷ đồng. Hiện, tác phẩm có tổng doanh thu 117 tỷ đồng, trở thành bộ phim hoạt hình thứ hai tại Việt Nam vượt mốc 100 tỷ đồng, sau Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru (2022).

Dune 2 tiếp tục đứng ở vị trí thứ 3 với doanh thu cuối tuần khoảng 1,8 tỷ đồng. Sau nhiều bài đánh giá hoành tráng nhưng khó theo dõi nếu không xem phần 1, Xứ cát không đủ cạnh tranh với bộ phim được cộng đồng mạng đề xuất nhiều như Exhuma, hoặc dễ xem như Kung Fu Panda 4.

Theo ông Khánh Dương, doanh thu cuối tuần 1,8 tỷ đồng của Xứ cát 2 thấp hơn nhiều so với Exhuma và Kung Fu Panda 4 là điều dễ hiểu. "Khó có thể so sánh Quật mộ trùng ma hay Kung Fu Panda với Dune 2. Vì theo thống kê, doanh số của Xứ cát 2 đa phần đến từ các phòng chiếu IMAX, còn lại các phòng chiếu khác đều không quá cao", ông Khánh Dương nói thêm.

Quật mộ trùng ma quật ngã phim Việt

Trong khi ba bộ phim ngoại đứng đầu doanh thu phòng vé Việt trong tuần qua, tác phẩm nội địa doanh thu lẹt đẹt. Đây là hiện tượng trái ngược so với tháng 2, dịp Tết Nguyên đán, khi phim Mai áp đảo phòng vé so với các tác phẩm ngoại.

Tuần qua, Sáng đèn là bộ phim được kỳ vọng nhiều ngày trở lại (sau gần hai tháng rời rạp trong mùa phim chiếu Tết). Tuy nhiên, tác phẩm của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường không thành công như mong đợi. Cuối tuần, phim thu khoảng 1 tỷ đồng, thậm chí thua xa Dune 2 ra rạp trước đó khá lâu.

Thời điểm rút khỏi rạp chiếu, tác phẩm lấy đề tài gánh hát lưu diễn miền Tây được nhận xét mang thông điệp tích cực, tôn vinh nghệ thuật cải lương khiến khán giả tiếc.

Nhưng như chia sẻ trước đó của nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt, Sáng đèn có dàn diễn viên gạo cội như NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, danh ca gạo cội của sân khấu cải lương Chí Tâm, nhưng thực chất nội dung không phù hợp với thị hiếu khán giả cả nước.

Lúc rút khỏi rạp chiếu, ông Nguyễn Khánh Dương nhận định đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và nhà sản xuất buộc phải rút khỏi rạp do suất chiếu quá ít, không thể cạnh tranh được với bộ phim gần như độc chiếm suất chiếu dịp Tết là Mai.

"Sau khi rút khỏi đường đua phim Tết, Siêu lừa gặp siêu lầy trở lại ngoạn mục và thu được hơn 100 tỷ đồng. Những suất chiếu đầu của Sáng đèn cũng nhận được thiện cảm từ khán giả. Hy vọng nhà sản xuất có chiến lược ra rạp hợp lý để bộ phim đến được với đông đảo người xem", ông Nguyễn Khánh Dương nói với Tiền Phong hồi tháng 2.

Hiện, ngày trở lại của Sáng đèn không "sáng" như dự định. Tuy nhiên, phim của đạo diễn buộc phải trở lại rạp vào cuối tháng 3, nếu không sẽ không còn dịp nào thích hợp để trở lại.

" Sáng đèn lựa thời điểm này ra rạp là hợp lý. Nếu để đến cuối tháng 4, phim sẽ đụng độ Lật mặt 7 - bộ phim có thương hiệu mạnh, điều đó sẽ khó khăn hơn", ông Nguyễn Khánh Dương nói với Tiền Phong.

Về tình trạng Sáng đèn đụng độ phim ngoại và bị quật ngã, ông Nguyễn Khánh Dương cho rằng Exhuma và Kungfu Panda 4 đang thể hiện sức hút thuyết phục, nên sức ép về suất chiếu dành cho Sáng đèn là rất lớn.

"Tôi nghĩ Sáng đèn sẽ rời rạp với doanh thu dưới 4 tỷ đồng, trừ khi có cú hích lớn về truyền thông, nhưng điều đó rất khó xảy ra", ông Nguyễn Khánh Dương nói thêm.

Một phim Việt khác gần như bị khán giả phớt lờ là Quý cô thừa kế 2. Tác phẩm của đạo diễn Hoàng Duy bị nhận xét là có nội dung cũ, diễn xuất của Trang Nhung và hai tân binh Quyên Qui, Thanh Trâm chưa đủ níu chân khán giả ra rạp.

Quý cô thừa kế 2 hoàn toàn bị quật ngã khi chỉ thu khoảng 40 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần, không thể vào top 10 của Box Office Vietnam . Hiện, phim có tổng doanh thu gần 7 tỷ đồng.

Một bộ phim khác được xem là trường hợp đặc biệt tại phòng vé Việt gọi tên Muôn vị nhân gian. Đây là tác phẩm đến từ Pháp nhưng được chỉ đạo bởi đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng.

Trước khi khởi chiếu tại Việt Nam , Muôn vị nhân gian là tác phẩm oanh tạc Liên hoan phim Cannes. Tác phẩm lấy bối cảnh thế kỷ 19, xoay quanh chuyện tình nhà văn nổi tiếng và phụ nữ làm bếp, lồng ghép món ăn, phong tục tập quán từng nhận cơn mưa lời khen tại LHP Cannes 2023.

Lúc khởi chiếu ở LHP Cannes 2023, phim nhận tràng vỗ tay dài 7 phút và giúp đạo diễn Trần Anh Hùng nhận giải Đạo diễn xuất sắc.

Nhưng chung với số phận của nhiều tác phẩm được đánh giá cao ở Cannes, Muôn vị nhân gian không gây ấn tượng tại rạp Việt. Trong ba ngày cuối tuần, phim thu 900 triệu đồng, chật vật mới thu được 1 tỷ đồng.

"Về Muôn vị nhân gian, tôi nghĩ phim được đánh giá cao ở Cannes không mang lại nhiều ý nghĩa lắm khi cạnh tranh phòng vé Việt. Gần như các phim thắng giải Cannes đều không có kết quả phòng vé tốt ở Việt Nam, Anatomy of a Fall (tựa tiếng Việt: Kỳ án trên đồi tuyết) là một ví dụ, rời rạp với khoảng 700 triệu đồng", ông Nguyễn Khánh Dương nhận định.

Muôn vị nhân gian có tệp khán giả riêng, chắc chắn không hướng tới khán giả đại chúng ở Việt Nam. Vì vậy, khó thể đánh giá sức hút bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng dựa trên kết quả phòng vé.

Nằm ngoài "cuộc chơi" phim Việt tháng 3, Mai thu 929 triệu đồng dịp cuối tuần. Tác phẩm "làm mưa làm gió" rạp chiếu Việt mùa Tết sắp rời rạp, với tổng doanh thu hơn 520 tỷ đồng (nhà sản xuất chưa cập nhật doanh thu đang chiếu tại Mỹ và châu Âu).

Nguồn: Vietnamnet; Kenh14; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang