Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ở Osaka; Nữ ca sĩ là đại gia ở Mỹ; Tưởng niệm chủ cửa hàng bị bắn chết ở Mỹ; Lật phà ở Hàn, 1 người chết

XUÂN QUÊ HƯƠNG 2025 TẠI OSAKA-KANSAI, NHẬT BẢN

Tối 8/1, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025 trong không khí đầm ấm, vui tươi với bạn bè quốc tế cùng cộng đồng người Việt.

Sự kiện gặp mặt cuối năm là cơ hội để người thân, bạn bè, đối tác ôn lại kỷ niệm, bày tỏ sự tri ân đối với sự hỗ trợ, giúp đỡ và cùng nhau chào đón năm mới với kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Hơn 200 khách mời đại diện cho chính quyền, doanh nghiệp, các trường đại học, tổ chức hữu nghị với Việt Nam, lãnh sự đoàn Kansai và bạn bè quốc tế đã đến chia vui và cùng cộng đồng người Việt Nam, lãnh đạo hội đoàn, doanh nghiệp, sinh viên, tu nghiệp sinh tại Osaka-Kansai.

Ngoài ra, sự kiện vinh dự nhận được điện mừng từ Thống đốc tỉnh Wakayama Kishimoto Shuhei; Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto; Thống đốc tỉnh Kyoto Nishiwaki Takatoshi; Thị trưởng thành phố Amagasaki Matsumoto Shin, Thị trưởng thành phố Wakayama Obana Masahiro; Nghị trưởng tỉnh Kyoto Ishida Muneshisa.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà cảm ơn chính phủ Nhật Bản và chính quyền, nhân dân địa phương, những người bạn Nhật Bản đã luôn hỗ trợ, ủng hộ Tổng lãnh sự quán (TLSQ) và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam.

Đồng thời, ông cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng bào, những vị đại sứ nhân dân, những cầu nối, nhân tố thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Nhân dịp cuối năm, Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà điểm lại những thành tựu mà TLSQ với sự đồng hành và góp sức của các hội đoàn, tổ chức và cộng đồng người Việt, đã đạt được như tổ chức thành công nhiều chương trình như Ngày TP. Hồ Chí Minh ở Osaka, Giỗ Tổ Hùng Vương, kêu gọi, hưởng ứng tài trợ, ủng hộ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất trên bán đảo Noto, ủng hộ những nạn nhân trong các cơn bão số 3, cơn bão Trà Mi tại Việt Nam.

Trong năm 2025, TLSQ hy vọng công tác cộng đồng tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa; kỳ vọng các hiệp hội, đoàn thể hỗ trợ, chú trọng vào công tác đào tạo, tuyên truyền, thông tin kịp thời về những chính sách, chủ trương pháp luật của chính quyền địa phương Nhật Bản, qua đó, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tội phạm, góp phần giữ gìn hình ảnh, uy tín của cộng đồng.

Tổng lãnh sự nhấn mạnh năm 2025 là một năm với rất nhiều các sự kiện chính trị lớn của dân tộc, đất nước Việt Nam như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Ngô Trịnh Hà hy vọng năm 2025 sẽ chứng kiến nhiều hơn nữa sự đóng góp của các hội đoàn người Việt tại khu vực đối với các sự kiện lớn của dân tộc.

Nhân dịp đại diện Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ phụ trách khu vực Kansai Himeno Tsutomu kết thúc nhiệm kỳ công tác, Tổng lãnh sự cũng bày tỏ tình cảm và sự tri ân đặc biệt đến Đại sứ - người đã luôn ủng hộ TLSQ trong mọi kế hoạch và hoạt động.

Đại diện kiều bào, sinh viên, tu nghiệp sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Osaka-Kansai, bà Lê Thương bày tỏ sự hân hoan, vui mừng trước sự lớn mạnh, đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam.

Bà Lê Thương thay mặt các hội đoàn và cộng đồng khẳng định quyết tâm đoàn kết, xây dựng cộng đồng, tập trung làm việc và học tập, hòa nhập và luôn hướng về quê hương, đất nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam và tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Tại sự kiện, các đại biểu cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết như bánh trưng, nem rán, xôi... và hòa mình vào các giai điệu và tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

 

 

NỮ CA SĨ LÀ ĐẠI GIA Ở MỸ: CÒN PHƯỚC THÌ CÒN ĐI HÁT, HẾT PHƯỚC LẠI ĐI TU

"Tự nhiên đến một lúc tôi nhớ nghề, muốn đi hát nên cứ phải nhận show dù đi hát cho vui" – Hương Thủy nói.

Mới đây, ca sĩ Cam Thơ vợ nhạc sĩ Lê Quang đi show thì bất ngờ gặp được nghệ sĩ Hương Thủy, liền thốt lên: "Lâu lắm rồi mới đi show chung mà gặp được Hương Thủy. Hương Thủy dạo này đi tu rồi nên khó gặp lắm".

Hương Thủy nghe vậy liền nói ẩn ý về chuyện vắng bóng của mình vài năm qua: "Tôi cảm thấy đủ phước thì lại xuống núi đi hát, hết phước rồi thì đi tu tiếp".

Cam Thơ lập tức hỏi Hương Thủy làm cách nào để biết được mình hết phước hay còn phước thì cô đáp: "Biết chứ! Nếu tôi thấy đi hát mà gặp chuyện không vui vẻ, không suôn sẻ thì tôi nghỉ và coi lại, chỉnh đốn lại mình".

Đó cũng là lý do Hương Thủy vắng bóng nhiều năm qua, rất hạn chế đi show và gần như không có hoạt động âm nhạc nào.

Tiếp đó, Phương Hồng Thủy chia sẻ câu chuyện mua biệt thự triệu đô của mình.

Cô nói: "Trước khi tôi mua cái nhà tôi đang ở cách đây mười mấy năm, tôi có gặp chị Cam Thơ và hỏi han thì chị Cam Thơ bảo tôi là mua được. Tôi vẫn e ngại, sợ không mua được vì tôi chưa có tiền nhưng chị Cam Thơ vẫn quyết rằng tôi sẽ mua được.

Chị Cam Thơ nói xong, tôi đi show về là mua được căn nhà đó luôn. Tôi mừng nên tôi nhớ hoài câu chuyện đó, nhớ mãi không quên. Căn nhà đó tôi mua ở đến giờ, không bao giờ bán".

Về sự trở lại của mình, Hương Thủy nói: "Thực ra từ mấy năm Covid tôi cứ lười nên không đi show. Tự nhiên Tết năm nay lại nhận nhiều show quá nên phải đi show liên tục, nhận như khùng như điên. Tự nhiên đến một lúc tôi nhớ nghề, muốn đi hát nên cứ phải nhận show dù, đi hát cho vui.

Thời Covid không có ai tổ chức show, không ai mời show nên tôi cứ ở nhà thành quen, không muốn đi show nữa, kiểu bị lười đi. Tôi cứ ở nhà chăm lo vườn tược, nuôi hai con mèo con tôi nhặt về.

Tôi trồng cây giỏi hơn, nấu ăn nhiều hơn, ngon hơn, nhà cửa ngăn nắp lại. Tôi không biết nên chê hay cảm ơn Covid vì nó làm tôi thay đổi".

Hương Thủy được biết đến là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất hải ngoại. Các đồng nghiệp thường gọi cô là đại gia. Chồng cô kinh doanh nhà hàng khá phát đạt, mở cả một chuỗi nhà hàng. Bởi vậy, Hương Thủy hạn chế đi hát để ở nhà chăm lo, quản lý gia đình.

Hương Thủy sở hữu nhiều biệt thự triệu đô và siêu xe. Đàn em Minh Dự từng kể lại về sự giàu có của Hương Thủy: "Tôi từng thấy chị Hương Thủy ở ngoài rồi, sang trọng lắm, cũng đeo kim cương hột xoàn dữ dội lắm, còn lái siêu xe.

Chị Hương Thủy đi chùa đeo nhẫn kim cương phát sáng như ánh nắng, chói mắt. Hôm đó trời âm u, chị Hương Thủy đi chùa mà tôi thấy ánh nắng ở đâu chiếu ra, hóa ra là viên kim cương trên tay chị Hương Thủy phát sáng".

 

 

CỘNG ĐỒNG Ở NEW ORLEANS TƯỞNG NIỆM CHỦ CỬA HÀNG BỊ BẮN CHẾT, HAI NGHI PHẠM BỊ BẮT

Cộng đồng người Việt ở New Orleans East hôm 8/1 tổ chức buổi lễ tưởng niệm một chủ cửa hàng tạp hóa vừa bị bắn chết trong một vụ cướp có vũ trang vào ngày đầu năm, theo đài Fox 8 và NOLA.

Gần 100 người đứng hai bên lối vào Siêu thị Việt Mỹ ở khu New Orleans East, New Orleans, bang Louisiana, Mỹ, vào tối ngày 8/1, nơi bà chủ lâu năm Thanh Vu bị giết trong vụ cướp hôm 1/1, NOLA đưa tin hôm 9/1.

Theo các nhà điều tra, bà Thanh Vu đã cố gắng can thiệp khi ba nghi phạm bắt đầu trộm hộp thuốc lá ở Siêu thị Việt Mỹ của bà vào khoảng 6 giờ chiều ngày đầu năm mới. Bà Thanh Vũ bị bắn, những kẻ tấn công bỏ chạy và ba ngày sau bà qua đời tại bệnh viện New Orleans.

Những người đến viếng là một nhóm đa dạng bao gồm cư dân khu phố, nhân viên cửa hàng, quan chức thành phố cùng nhau chia sẻ những tình cảm của họ về bà chủ cửa hàng Việt Mỹ ở khu phố Village de L'Est trên Đại lộ Alcee Fortier trong 32 năm qua.

Cũng hôm 8/1, Sở Cảnh sát New Orleans (NOPD) thông cáo rằng họ đã bắt giữ hai người đàn ông và đang truy lùng nghi phạm thứ ba – một phụ nữ tên Anjaunau “Henny” Davis, 25 tuổi – liên quan đến vụ giết người này, theo NOLA.

Cảnh sát cho biết nghi phạm Davis đang bị truy nã vì tội giết người cấp độ hai. NOPD cho biết, nghi phạm Nathanial K. Carpenter, 24 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ hai và nghi phạm Adrian Harris, 27 tuổi, cũng bị buộc tội giết người cấp độ hai.

 

 

LẬT PHÀ TẠI HÀN QUỐC, 1 NGƯỜI VIỆT THIỆT MẠNG

Một người Việt nằm trong số nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật phà ở tỉnh Chungcheong Nam của Hàn Quốc tuần trước, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong vụ lật phà ở vùng biển phía tây thành phố Seosan, tỉnh Chungcheong Nam của Hàn Quốc hôm 30/12/2024.

"Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và công ty phái cử lao động để thông tin cho gia đình, hỗ trợ các thủ tục hậu sự cho nạn nhân, sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, đầy đủ đối với công dân Việt Nam", bà Hằng nói.

Truyền thông Hàn Quốc trước đó cho biết phà Seohae Line bị lật khi đang chở theo xe ben nặng 24 tấn và một cần cẩu nặng 11 tấn. Chiếc phà do một công ty bảo dưỡng hàng hải vận hành, chuyên chở phương tiện và hàng hóa.

Có 7 người trên phà vào thời điểm xảy ra tai nạn, gồm 5 người Hàn Quốc, một công dân Việt Nam và một người được cho là mang quốc tịch Trung Quốc. Cảnh sát biển Hàn Quốc đã cứu được ba người, gồm hai công dân Hàn Quốc và một người nước ngoài.

Dựa trên lời khai của nhân chứng, cơ quan điều tra Hàn Quốc nhận định phà bị lật sau khi các thiết bị nặng trên boong bị dồn về một phía. Sóng lớn đã xuất hiện tại khu vực từ trước đó một ngày, giới chức địa phương cũng đã ban hành cảnh báo về sóng cao tại vùng biển này.

 

Nguồn: Báo Quốc Tế; Soha; VOA; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang