.jpg)
TRIỂN LÃM CỦA NỮ HỌA SĨ NGƯỜI PHÁP GỐC VIỆT TẠI PARIS - 'SỢI CHỈ' KẾT NỐI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA QUỐC TẾ
Ngày 13/3, triển lãm tranh của họa sĩ gốc Việt Liên Phạm với chủ đề “Tisser des liens” (Dệt nên những mối liên kết) đã khai mạc tại Tòa thị chính quận 6 của thủ đô Paris, thu hút sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật nơi đây cùng cộng đồng người Việt tại Pháp.
Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải – cho thấy sự quan tâm của cơ quan đại diện Việt Nam đối với các hoạt động văn hóa của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, triển lãm diễn ra từ ngày 13/3 - 4/4/2026 tại không gian triển lãm của Tòa thị chính quận 6, một địa điểm văn hóa quen thuộc ở trung tâm Paris. Với 31 tác phẩm thuộc nhiều kích cỡ khác nhau, Liên Phạm giới thiệu một phong cách hội họa mang tính thử nghiệm, kết hợp sơn acrylic với các sợi chỉ cotton gắn trực tiếp lên toan. Những đường chỉ căng trên bề mặt tranh tạo thành các lớp hình học và ánh sáng, gợi cảm giác vừa trừu tượng vừa có chiều sâu không gian.
Liên Phạm sinh ra tại Hà Nội và sang Pháp khi trưởng thành. Ban đầu, cô theo học thiết kế thời trang và nhiều năm làm trong lĩnh vực đòi hỏi óc sáng tạo rất cao. Tuy nhiên, từ năm 2021, cô quyết định chuyển hướng sang hội họa, coi đây là một cách để tìm lại nguồn cảm hứng và thể hiện bản thân. Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Paris, Liên Phạm cho biết quá trình này giúp cô “quay trở lại với nguồn cảm hứng cá nhân sau nhiều năm làm việc trong môi trường sáng tạo mang tính công nghiệp”.
Các tác phẩm trong triển lãm xoay quanh chủ đề chiêm nghiệm và bản sắc cá nhân. Họa sĩ sử dụng các chất liệu như chỉ, sơn acrylic và các bề mặt màu sắc tương phản để tạo nên những lớp cấu trúc thị giác. Một số bức tranh gợi tưởng tới phong cảnh hoặc yếu tố tự nhiên, trong khi những bức khác thiên về ngôn ngữ trừu tượng. Những đường chỉ được căng trên nền tranh không chỉ là yếu tố tạo hình mà còn như những “sợi liên kết”, gợi ý về sự kết nối giữa các ý tưởng, các không gian và các nền văn hóa.
Sự hiện diện của Đại sứ Trịnh Đức Hải tại buổi tham quan triển lãm cho thấy sự quan tâm của cơ quan đại diện Việt Nam đối với các hoạt động sáng tạo của cộng đồng người Việt tại Pháp. Trong nhiều năm qua, các nghệ sĩ gốc Việt tại châu Âu ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các không gian nghệ thuật địa phương, góp phần tạo nên những cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và nước sở tại.
Ở góc độ này, dù triển lãm của Liên Phạm chủ yếu mang tính cá nhân và diễn ra trong khuôn khổ đời sống nghệ thuật của Paris, sự kiện vẫn phản ánh một xu hướng rộng hơn: sự tham gia ngày càng rõ nét của các nghệ sĩ gốc Việt vào đời sống văn hóa quốc tế. Thông qua các hoạt động sáng tạo và trưng bày tại các thiết chế văn hóa của Pháp, họ góp phần giới thiệu hình ảnh một cộng đồng Việt Nam năng động, hội nhập và giàu năng lực sáng tạo.
Triển lãm “Tisser des liens” vì vậy không chỉ là một bước đi cá nhân của một họa sĩ chuyển từ thời trang sang hội họa. Ở một mức độ nhất định, nó còn cho thấy cách mà những nghệ sĩ gốc Việt đang tìm kiếm vị trí của mình trong bối cảnh nghệ thuật toàn cầu, đồng thời góp thêm một sợi chỉ vào mạng lưới kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Pháp.
NAM PHI BẮT CHỦ TRANG TRẠI NGƯỜI VIỆT CHU DANG KHOA VÌ BUÔN LẬU SỪNG TÊ GIÁC
Nghị sĩ Nam Phi thông báo một người Việt tên Chu Dang Khoa đã bị Cơ quan Điều tra Trọng án nước này bắt giữ vì liên quan đường dây buôn lậu sừng tê giác quy mô lớn.
Ngày 12-3 (giờ địa phương), nghị sĩ Quốc hội Nam Phi Andrew de Blocq - người phát ngôn về lâm nghiệp, thủy sản và môi trường của Đảng Liên minh Dân chủ (DA - đảng đối lập lớn nhất Nam Phi) - cho biết lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ một số đối tượng mang quốc tịch Việt Nam liên quan đến đường dây buôn lậu sừng tê giác quy mô lớn.
Một trong những người bị bắt tên Chu Dang Khoa, 44 tuổi, còn được biết đến với tên Michael Chu. Ông này đã bị Cục Điều tra Trọng án Nam Phi (Hawks) bắt giữ, thời điểm cụ thể không được công bố.
Theo nghị sĩ Andrew de Blocq, ông Khoa được cho là chủ sở hữu trang trại Voi Game Lodge - nơi xảy ra vụ cướp dàn dựng nhằm tuồn 98 chiếc sừng tê giác ra nước ngoài.
Đáng chú ý, ông Khoa từng bị phạt và trục xuất khỏi Nam Phi năm 2011 vì tàng trữ trái phép 5 chiếc sừng tê giác.
Ông Khoa đã được đưa ra Tòa sơ thẩm TP Kempton Park ngày 12-3. Phiên xét đơn xin tại ngoại dự kiến diễn ra trong thời gian tới, song cơ quan công tố nhiều khả năng sẽ phản đối vì lo ngại nguy cơ bỏ trốn.
Liên quan vụ án, hồi tháng 2, một người Việt khác tên Huy Bao Tran, 52 tuổi, bị bắt khi đang tìm cách rời Nam Phi. Ngoài ra, 2 công dân Nigeria cũng bị bắt giữ vì liên quan việc vận chuyển số sừng tê giác nói trên.
Hồi đầu tháng 12, Voi Game Lodge báo bị cướp 98 chiếc sừng tê giác, nhưng cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu dàn dựng.
Theo nghị sĩ Blocq, số sừng này thực tế đã bị các đối tượng cố đưa về châu Á nhưng bị lực lượng an ninh sân bay Changi (Singapore) phát hiện hồi đầu tháng 11-2025. Bằng chứng ADN liên quan dự kiến được đưa ra trong quá trình xét xử bốn nghi phạm.
Đại diện DA nhấn mạnh buôn lậu động vật hoang dã không đơn thuần là vấn đề môi trường, mà là một phần trong mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia - bao gồm cả ma túy và vũ khí - gây nuôi dưỡng tham nhũng, xói mòn pháp quyền và đe dọa an ninh quốc gia cùng di sản thiên nhiên của Nam Phi.
FBI TRUY NÃ TỘI PHẠM MA TÚY GỐC VIỆT SÁT HẠI HAI ĐỒNG HƯƠNG
.jpg)
FBI treo thưởng một triệu USD khi truy nã Trung Duc Lu với cáo buộc tra tấn, giết hại hai anh em gốc Việt tại Philadelphia.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 11/3 xếp Trung Duc Lu vào danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất và nâng mức thưởng cho thông tin dẫn tới việc bắt Lu lên một triệu USD.
Người đàn ông khoảng 46 tuổi này từ Việt Nam sang Mỹ khi còn thiếu niên. Có thời điểm Lu sinh sống tại Queens, New York, và bị nghi là thành viên băng nhóm "Born to Kill", còn được gọi là BTK hay Canal Boys.
Lu bị truy nã với cáo buộc liên quan đến vụ bắt cóc, tra tấn, giết hại hai anh em gốc Việt tại Philadelphia là Vu Huynh, 31 tuổi và Viet Huynh, 28 tuổi vào tháng 8/2014. Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy trên sông Schuylkill trong tình trạng bị trói, đâm nhiều nhát, bị buộc vào xô xi măng.
Công tố viên cho rằng Lu được băng đảng ở New York điều đến Philadelphia để đòi khoản nợ ma túy 100.000 USD trước khi gây án. "Đây là những kẻ cực kỳ tàn độc. Mức độ hung ác của thảm án vượt xa những gì đơn vị khám nghiệm hiện trường của chúng tôi thường gặp", John Taggert, cựu điều tra viên hiện trường, kể lại.
Trong họp báo ngày 11/3, công tố viên liên bang David Metcalf cho biết nhiều đồng phạm của Trung Duc Lu đã bị bắt, truy tố và kết tội. Trong số này có Tam Le, bị tuyên án tử hình, song đã chết trong tù hồi năm 2025.
Lu bị truy tố vắng mặt vào năm 2019, sau khi lệnh bắt được ban hành. FBI tin rằng Lu đã trốn khỏi Mỹ.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung truy lùng người đàn ông này, với mọi nguồn lực có sẵn ở trong và ngoài nước", Wayne Jacobs, lãnh đạo văn phòng FBI tại Philadelphia, nói trong họp báo.
Theo lệnh truy nã của FBI, Lu còn sử dụng nhiều tên gọi khác như Phong Le, Tuan Hoang, Brendan Lu, Calvin Lu, "B". Lu nói được tiếng Anh và tiếng Việt, nghề nghiệp được ghi nhận là thợ làm móng.
Nghi phạm cũng có nhiều hình xăm dễ nhận diện, trong đó có hình xăm rồng và dòng "Asian Pride" ở trên lưng, kèm hình xăm rồng, hổ ở hai cánh tay. Lu cao khoảng 1,7 m, nặng khoảng 63 kg.
Nguồn: Báo Tin Tức; Tuổi Trẻ; Vnexpress
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá