Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá tại Séc; Cứu công dân ở Sudan; Trại khoa học ở London; Viên mãn làm dâu xứ Hàn

Giải bóng đá gắn kết thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc

(Ảnh minh họa).

Ngày 28/5, giải bóng đá thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc mở rộng đã diễn ra sôi nổi và đoàn kết với sự tham gia của 19 đội bóng trong cộng đồng đến từ các vùng miền của Séc.

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, ngày 28/5, giải bóng đá thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc mở rộng đã diễn ra sôi nổi và đoàn kết với sự tham gia của 19 đội bóng trong cộng đồng đến từ các vùng miền của Séc.

Giải đấu là hoạt động có ý nghĩa kết nối quan hệ, củng cố sự gắn kết cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam tại Séc.

Giải đấu lần đầu tiên được Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc tổ chức năm 2002 với sự bảo trợ của Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đây là giải đấu thường niên nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu thể thao, tạo cơ hội giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Séc và các nước trong khu vực lân cận.

Các trận đấu diễn ra theo thể thức bóng đá futsal 5 người tại sân vận động ký túc xá trường Đại học Kỹ thuật Séc tại Prague (CVUT).

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Mai Xuân Miền, người được gọi là “ông bầu” của bóng đá cộng đồng tại Séc, cho biết giải đấu cũng là bước để lựa chọn những nhân tố có năng lực, đại diện cho cộng đồng Việt Nam tham gia Giải Bóng đá Thượng viện Séc được tổ chức hằng năm dành cho các cộng đồng dân tộc thiểu số và người nước ngoài tại Séc.

Bóng đá phong trào còn là cơ sở để cộng đồng Việt Nam tổ chức đội bóng chuyên nghiệp, điển hình là FC Sapa Prague hiện đang thi đấu tại giải Futsal hạng 3 của Cộng hòa Séc.

Bên cạnh đó, tại Séc hiện có nhiều cầu thủ Việt kiều được đào tạo bài bản và có nguyện vọng được thi đấu tại quê hương Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, 19 đội bóng được chia thành 4 bảng đã thi đấu rất quyết tâm, sôi nổi và đoàn kết. Kết quả, đội bóng FC Anh em với nhiều gương mặt trẻ sinh ra và lớn lên tại Séc, trong đó có cầu thủ mới chỉ 16 tuổi, đã giành chức vô địch./.

(Nguồn: VietnamPlus)

GIẢI CỨU THÀNH CÔNG CÔNG DÂN MANG QUỐC TỊCH VIỆT NAM-AUSTRALIA Ở SUDAN

Tối 27/5, ông Phạm Văn Khoe - người mang hai quốc tịch Việt Nam và Australia - đã về đến Việt Nam an toàn và gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã bảo hộ công dân thành công.

Với sự tận tâm, sự phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm cao trong công tác bảo hộ công dân, các Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và Saudi Arabia đã giải cứu thành công và đưa về nước an toàn một công dân mang hai quốc tịch Việt Nam và Australia từ vùng chiến sự ở Sudan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập ngày 28/5 cho biết trước tình hình chiến sự ác liệt tại Sudan, Đại sứ quán đã nắm tình hình, xác minh thông tin và báo cáo Bộ Ngoại giao về trường hợp một công dân mang hai quốc tịch Việt Nam và Australia cùng với 16 thuyền viên Việt Nam có mặt tại Sudan.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu hỗ trợ công dân khẩn cấp ra khỏi vùng chiến sự.

Số thuyền viên trên đã rời Sudan về nước vào ngày 13/5. Riêng trường hợp ông Phạm Văn Khoe (sinh năm1957, nơi sinh: Tiền Giang) - công dân mang hai quốc tịch Việt Nam và Australia, thì khá phức tạp do mất hết giấy tờ tùy thân, không có tiền mặt trong người.

Đại sứ quán đã cố gắng giữ liên lạc để cập nhật tình hình, động viên tinh thần, đồng thời tìm phương án để đưa công dân ra khỏi vùng chiến sự cũng như làm thủ tục xin xác minh nhân thân để cấp lại hộ chiếu.

Đại sứ quán đã liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN tại Cairo nhằm tìm kiếm phương án đưa đương sự ra khỏi Sudan theo đường bộ đến Ai Cập hoặc đến thành phố Port Sudan (Sudan) để sang nước khác.

Đại sứ quán cũng đã làm việc với Đại sứ quán Australia tại Cairo về trường hợp của ông Phạm Văn Khoe. Tuy nhiên, phía Australia không có chính sách hỗ trợ tài chính cho công dân sơ tán.

Đặc biệt, khi nắm được thông tin về việc Saudi Arabia hỗ trợ đưa công dân các nước sơ tán khỏi Sudan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Saudi Arabia tại Cairo đề nghị hỗ trợ cho đương sự và phía bạn đồng ý.

Ngày 23/5, Đại sứ quán đã phối hợp với Quỹ Bảo hộ công dân và người thân ông Phạm Văn Khoe ở Việt Nam mua vé máy bay để ông rời thành phố Port Sudan của Sudan đến thành phố Jeddah của Saudi Arabia.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã phối hợp chặt chẽ và kịp thời với Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia tiến hành cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn cho ông Phạm Văn Khoe.

Ngày 26/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia cử cán bộ đến sân bay Jeddah, cách Đại sứ quán khoảng 1.000km, để trao hộ chiếu và phối hợp với Bộ Ngoại giao Saudi Arabia và bộ phận quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay để hỗ trợ lãnh sự, bảo hộ công dân kịp thời nếu không ông Khoe có thể sẽ bị chính quyền sở tại trục xuất trở lại Port Sudan.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã động viên, thăm hỏi, cung cấp đồ ăn, nhu yếu phẩm cần thiết và hỗ trợ ông Phạm Văn Khoe làm thủ tục xuất cảnh.

Tối 27/5, ông đã về đến Việt Nam an toàn và gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã bảo hộ công dân thành công./.

(Nguồn: Quê Hương Online)

Nữ giáo sư gốc Việt tại Anh tổ chức Trại khoa học để truyền cảm hứng

(Ảnh minh họa).

Theo phóng viên TTXVN tại London, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh làm việc tại Đại học University College London (UCL), Vương quốc Anh, là trí thức người Việt nổi tiếng thế giới và Viện sĩ của 4 viện khoa học tại Anh với nhiều giải thưởng khoa học quốc tế danh giá (bà được bầu chọn là nhà khoa học nữ xuất sắc của Liên minh quốc tế về hóa học cơ bản và hóa học ứng dụng - IUPAC).

Bà luôn tâm huyết và trăn trở với mong muốn truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở London, vốn ít có điều kiện theo đuổi niềm đam mê này.

Năm 2019, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh đã được trao Giải thưởng danh giá Rosalind Franklin từ Viện hàn lâm khoa học của Vương Quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung do những thành tựu nghiên cứu của bà trong lĩnh vực vật liệu nano cho y sinh. Bà đã đề nghị sử dụng khoản tiền thưởng để tổ chức Trại khoa học dã ngoại ở một trung tâm giải trí phiêu lưu để truyền cảm hứng và động lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học từ lớp 8 đến lớp 10.

Trại khoa học được tổ chức vào tháng 4/2023 tại trung tâm giải trí phiêu lưu PGL Liddington thuộc vùng Wiltshire của Vương quốc Anh dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh và các cộng sự. Tổng cộng có 46 học sinh trung học ở London đã được tham gia trải nghiệm Trại khoa học, trong đó chủ yếu là các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguồn gốc thuộc các cộng đồng dân thiểu số từ các khu vực kém thịnh vượng ở London, ít có điều kiện theo đuổi sự nghiệp STEM (các ngành học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học). Sự kiện này không chỉ mang đến cho những học sinh cơ hội đắm mình vào khoa học mà còn phát triển tính độc lập và sự tự tin của các em khi hòa nhập với các em từ các lớp và hoàn cảnh khác.

Tham gia Trại khoa học của Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh, các em học sinh được tham gia những thí nghiệm thực hành khoa học trong lĩnh vực công nghệ nano tiên tiến nhưng rất thú vị và gần gũi với đời sống hàng ngày như tổng hợp các hạt nano vàng bằng nước cốt chanh và muối vàng, thử nghiệm làm đổi màu các hạt nano trong dung dịch bằng nước muối (chất điện phân), khám phá sự ổn định của các hạt nano khi chúng được bảo vệ bởi một lớp protein (lòng trắng trứng) chống lại nồng độ cao của nước muối. Các em cũng chứng kiến cách tạo ra các hạt nano vàng, hạt oxit sắt từ tính, các hạt nano từ tính tương tác với từ trường bằng cách sử dụng chất lỏng sắt từ và nam châm.

Các học sinh thực sự tò mò, thích thú khi được thực hiện các thí nghiệm khoa học dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ nano hiện nay, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh, nhất là được khám phá quá trình sử dụng công nghệ nano để phát hiện và điều trị một số bệnh như ung thư. Một học sinh đã thốt lên rằng: "Tôi chưa bao giờ biết Giáo sư Thanh có thể tạo ra các hạt nano vàng bằng nước chanh! Thật tuyệt vời khi thấy dung dịch đổi màu và tìm hiểu cách sử dụng những hạt siêu nhỏ này trong chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm như COVID-19".

Phó Giáo sư Martin Dominik từ Đại học St Andrews cũng khuyến khích các em suy ngẫm về việc liệu Trái Đất có phải là một hành tinh đặc biệt trong vũ trụ bao la hay không và cuối cùng là ý nghĩa của việc làm người.

Bên cạnh các thí nghiệm khoa học, các em học sinh còn được tham gia các hoạt động bổ trợ, trò chơi khoa học rất lý thú khác. Đó là trò chơi “Thông điệp từ xa”, trong đó các học sinh sẽ thảo luận việc tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất và tạo ra một mã để truyền tin nhắn bằng các khối màu và sau đó phân tích cấu trúc mã của chúng (so sánh mã của các học sinh với một loạt các mẫu có sẵn, bao gồm chữ tượng hình, chữ Latinh có pixel, Tetris, mã Morse, ASCII và mã di truyền).

Trong một hoạt động khác, các em mô tả về nền văn minh nhân loại và viết một thông điệp cho người ngoài hành tinh khác. Hoạt động này ban đầu được thiết kế cho Triển lãm khoa học mùa Hè của Viện hàn lâm khoa học Vương quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung năm 2019.

Bên cạnh Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Tiến sĩ Mark Fuller của UCL, người kết nối quan hệ giữa trường đại học UCL và các trường phổ thông, cũng tham gia với vai trò người hướng dẫn hoạt động chế tạo tên lửa và năng lượng bền vững.

Các em học sinh cũng rất thích các hoạt động thể chất khác của trung tâm giải trí phiêu lưu PGL như Thử thách thẳng đứng, Dựng bè, Thang Jacob, Đu dây, Leo núi, Bắn cung, Đoạt cờ, Giải quyết vấn đề và một giải thi đấu PGL.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh bày tỏ vui mừng khi tổ chức được Trại khoa học sau một thời gian dài bị trì hoãn do dịch COVID-19 và truyền đạt những kiến thức khoa học tiên tiến của bà đến với các em học sinh. Bà cho biết: “Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều đằng sau hậu trường để thiết kế mọi thứ thật đơn giản và ấn tượng với các em học sinh. Chúng tôi rất vui khi thấy các em khám phá khoa học và hòa mình vào nhiều hoạt động thể chất mạo hiểm”.

Về kế hoạch tiếp theo, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại UCL cho các em học sinh này, đồng thời sẽ dịch và cung cấp các video cho các giáo viên trên toàn thế giới để họ có thể mô phỏng quá trình tổng hợp các hạt nano trong điều kiện của họ. Bà cho biết sẽ mở rộng hợp tác với các trường trung học để tăng số lượng học sinh theo học các môn Sinh học, Hóa học và Vật lý đạt trình độ A (tiên tiến) lên 50% vào năm 2025-2026.

Bà nhấn mạnh: “Trại khoa học chỉ là bước khởi đầu trong nỗ lực của chúng tôi nhằm thúc đẩy giáo dục STEM và truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà khoa học tiếp theo. Chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy những thay đổi tích cực, đặc biệt là ở các em gái và các nhóm dân tộc thiểu số, để các nhóm này trong tương lai sẽ khám phá và theo học các môn STEM ở cấp đại học”.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

Cưới chồng Hàn Quốc hơn 19 tuổi nhờ mai mối, cô dâu Việt có cuộc sống viên mãn ở xứ người

Trong chương trình 'Người kết nối' số 80, khán giả thích thú với câu chuyện của cô gái Việt cưới chồng Hàn Quốc nhờ mai mối hiện có cuộc sống hạnh phúc.

Gần 15 năm trước, với ước mơ thay đổi cuộc đời, giúp đỡ gia đình, Đào Thị Thái đã nên duyên cùng người chồng lớn hơn mình 19 tuổi, làm nghề nông tại một tỉnh miền Trung của Hàn Quốc.

Sau quá trình thích nghi với đất nước mới, Thái đã và đang giúp đỡ nhà chồng canh tác hơn 3ha đất nông nghiệp của gia đình với nhiều loại nông sản như táo, đậu tương, mận, ngô, lúa nước... Ngoài ra, Thái còn bán hàng online để giúp đỡ mẹ ruột và trang trải chi phí trong gia đình.

Trong chương trình, nữ khách mời 34 tuổi chia sẻ: "Cách đây 14 năm, ở Việt Nam mình trồng rau, trồng lúa, nuôi heo, gia đình rất nghèo. Khi quyết định lấy 1 người chồng Hàn Quốc, ngôn ngữ văn hóa khác biệt, Thái nghĩ mình đang đánh cược với cuộc đời mình. Nhưng mình đã gặp được người chồng tốt và mình đang rất hạnh phúc".

Ngay từ khi gặp mặt, Thái đã có ấn tượng với người đàn ông này. Mặc dù anh không có vẻ ngoài điển trai nhưng sự chân chất, mộc mạc của anh đã khiến Thái cảm mến. Cô còn tiết lộ "Mình yêu làn da nâu của anh ấy. Nhìn vào anh ấy, mình nghĩ đây là bờ vai vững chắc có thể yêu thương bảo vệ vợ con".

Sau khi được mai mối và làm quen, Thái nhanh chóng làm thủ tục theo chồng về nước. Lễ cưới khi ấy cũng được tổ chức rất đầy đủ, trọn vẹn.

"Lễ cưới tổ chức ở gia đình với hơn 100 mâm cỗ, bố mẹ đẻ của mình không qua được. Gia đình chồng rất tâm lý, bố mẹ chồng mình mời người làm mối đại diện cho họ nhà gái. Bố mẹ chồng tổ chức tiệc cưới đầy đủ, mang lại cho mình cảm giác không lạc lõng, cô đơn.

Trong tiệc cưới có 1-2 người chị Việt Nam, có cả hình thức tung hoa rất vui nên mình không cảm thấy thiếu thốn tình yêu nơi xa xứ", Thái tâm sự.

Tình cảm của mọi người trong nhà chồng dành cho Thái khiến cô vô cùng cảm động. Biết tin sắp có con dâu mới là ông bà mua sắm thay hết nội thất, dán lại giấy tường, chuẩn bị cả quần áo cho con dâu.

Thái kể: "Mình vừa sang là bố mẹ chồng ra tận cửa đón, khuôn mặt ông bà lúc nào cũng phấn khởi. Mẹ chồng còn mua đồ cho con dâu, toàn bộ phong cách rất già dù lúc ấy mình mới 19, 20 tuổi. Thế nhưng mình vẫn mặc để mẹ chồng vui".

Cô vừa sang Hàn thì được chồng mua cho 1 chiếc xe máy để tiện đi loanh quanh, chủ động mua bán. Chính vì thế nên cô dâu người Việt rất chăm đi chợ nấu món Việt cho bố mẹ chồng ăn. Trong mắt Thái thì "Bố mẹ chồng rất dễ tính, con dâu nấu gì cũng ăn".

Có lẽ vì tình cảm với những thành viên trong gia đình chồng nên dù hiện nay, bố chồng đã khuất, Thái vẫn chọn ở chung với mẹ chồng. Cô cho biết: "Mẹ con rất đồng thuận, không có xích mích gì, lúc nào cũng như mẹ đẻ với con ruột".

Thời gian Thái có bầu, cô ốm nghén 1 tháng, chỉ nằm trong phòng không làm được việc gì nhưng mẹ chồng ân cần bê ra bê vào 1 ngày 3 bữa cơm.

Sang Hàn năm 2009 nhưng đến năm 2010 thì Thái nhận được điện báo anh trai cô lâm bệnh nặng. Lúc này, con đầu lòng của Thái mới được 10 tháng tuổi. Cả chồng và bố mẹ chồng đều khuyên, động viên cô về Việt Nam thăm anh, còn con đã có mọi người chăm sóc. Thái đã có nửa tháng ít ỏi gần gũi người thân của mình cho đến tận những ngày cuối đời của anh trai.

Có lẽ không phải tự nhiên mà người phụ nữ 34 tuổi này có được cuộc sống viên mãn nơi xa xứ. Cùng với sự may mắn là rất nhiều cố gắng, nỗ lực để Thái có 1 cuộc sống tốt hơn. Ngoài việc trồng trọt canh tác, cô còn bán hàng online và lập 1 kênh youtube chia sẻ về những điều thú vị khi sinh sống và làm dâu ở Hàn Quốc.

(Nguồn: Afamily)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang