Người Việt hải ngoại: Cuộc thi tản văn, thơ về phụ nữ xa xứ; Niềm tự hào ở Houston; Bế mạc giải bóng đá tại chợ Sadovod, LB Nga

CUỘC THI TẢN VĂN, THƠ VỀ PHỤ NỮ VIỆT XA XỨ TẠI CHÂU ÂU: CON CHỮ TÂM TÌNH VỀ NHỮNG HÀNH TRÌNH ĐẦY NGHỊ LỰC

Cuộc thi viết tản văn, thơ về người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ do Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kết hợp với Hội Nhà văn Việt Nam đồng tổ chức từ 8/3/2024 đến ngày 31/12/2024 đã thành công tốt đẹp.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 15/06/2025 tại Phòng họp Thượng viện Quốc hội Hungary cùng với sự ra mắt của Tuyển tập văn thơ của các nữ tác giả Việt ở nước ngoài gồm 50 tác phẩm, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành.

TS Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi viết tản văn, thơ về người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ, chia sẻ trước thềm Lễ trao giải.

Cuộc thi sáng tác văn thơ đầu tiên về phụ nữ Việt ở nước ngoài

Chúng tôi rất vui mừng trước sự thành công của cuộc thi. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi viết văn thơ được tổ chức về đề tài người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ và cũng chỉ dành riêng cho đối tượng là phụ nữ người Việt ở nước ngoài. Cuộc sống của người phụ nữ Việt nơi xa quê đòi hỏi chị em phải nỗ lực rất nhiều những sự hy sinh thầm lặng và nhiều góc cạnh mà chúng ta không biết được. Chính vì ước nguyện muốn tôn vinh chị em, đồng thời để bạn đọc trong nước hiểu thêm được về phụ nữ Việt xa quê, đã là động lực để Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu quyết tâm tổ chức cuộc thi đặc biệt này.

Khi tôi trình bày về ý tưởng tổ chức cuộc thi với các anh lãnh đạo Hội Nhà văn thì được các anh ủng hộ ngay. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều có nói, nếu thành công thì đây sẽ là cuộc thi vô cùng ý nghĩa vì lần đầu tiên chủ đề về người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài được đề cập tới.

Một đề tài hoàn toàn mới, tuy đơn giản nhưng rất sâu sắc, gợi mở cho người đọc những góc nhìn cụ thể hơn về cuộc sống của chị em người Việt ở nước ngoài.

Những tiêu chí đặc biệt của cuộc thi cũng góp phần sàng lọc, đánh giá thực chất các tác phẩm dự thi, đặc biệt trong thời đại trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang phát triển rất mạnh. Nhưng Ban tổ chức cũng lo là liệu chị em có hưởng ứng, có nhận được nhiều bài viết hay không.

Và chúng tôi thực sự vui mừng khi số lượng tác giả và tác phẩm gửi về dự thi cao hơn mức mong đợi. Từ 20 nước trên khắp thế giới, không chỉ ở châu Âu mà cả từ Mỹ, từ Nhật Bản, từ Ma rốc, Malaysia… các tác giả nữ dự thi đã gửi những tác phẩm chất lượng, xúc động, tâm huyết được viết từ chính bản thân mình và được Hội đồng, ban giám khảo đánh giá rất cao.

Lan tỏa từ sự chân thành

Thực sự cuộc thi đã có sức lan tỏa rất mạnh mẽ trong cộng đồng phụ nữ Việt ở nước ngoài. Hơn cả một cuộc thi văn chương, đây thực sự là một hành trình kết nối tâm hồn, nơi tiếng lòng của hàng trăm người phụ nữ được cất lên qua những dòng tản văn dung dị mà tha thiết.

Mỗi tác phẩm gửi về là một thế giới riêng, những câu chuyện chân thực mang trong đó nỗi niềm xa quê, ký ức quê nhà, sự hy sinh thầm lặng và sức mạnh nội tâm phi thường của người phụ nữ Việt.

Có những bài viết khi đọc, chúng tôi rơi nước mắt bởi sự chân thành, không màu mè, có những vần thơ lay động trái tim bởi nỗi nhớ mẹ, nhớ quê. Trong từng con chữ là cả một hành trình đầy nghị lực, vừa hội nhập, vừa giữ gìn bản sắc, nuôi dạy con cái vươn lên đứng vững nơi xứ người, không ngừng bồi đắp những hạnh phúc ở nơi xa lạ.

Điều trân quý nữa ở đây là những tác giả không chuyên, những người phụ nữ làm việc, học tập, sinh sống ở nước ngoài đã dành thời gian để viết, để trải lòng và để gửi gắm tâm tư của mình.  Những tác phẩm ấy dẫu có thể mộc mạc trong câu chữ, cách hành văn chưa phải là chuyên nghiệp nhưng lại rất giàu cảm xúc và có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. 

Cuộc thi cũng là minh chứng cho thấy văn chương không chỉ là lãnh địa của giới chuyên nghiệp mà còn là nơi mà ai cũng có thể chạm vào, miễn là họ viết bằng trái tim. Và chính trái tim của những người phụ nữ Việt xa xứ, nhân hậu, đằm thắm nhưng cũng rất là vững vàng đã làm nên cuộc thi đầy màu sắc và cảm hứng. Cuộc thi càng ý nghĩa hơn khi tuyển tập 50 tác phẩm xuất sắc nhất được ra mắt đúng vào năm chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Cầm trên tay tuyển tập "Hoa Việt nơi xứ Tuyết" được trang trí công phu do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, tôi thực sự cảm động và tự hào về phụ nữ Việt Ban tổ chức chúng tôi thực sự vui mừng vì đã tổ chức cuộc thi đặc biệt này thành công. Như nhà văn, nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến cũng chúc mừng, khi anh nói là, tổ chức một cuộc thi văn chương ở trong nước, mặc dù đã có truyền thống từ xưa, có thông lệ, có cả bộ máy mà cũng là một việc rất khó.

Trong khi đó Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam ở châu Âu không phải là một tổ chức chuyên nghiệp về văn chương, đứng ra cùng với Hội nhà văn tổ chức một cuộc thi thành công, là thành tựu có thể tự hào.

Chúng tôi cũng mong rằng sau cuộc thi thì ngọn lửa yêu thương, tự hào dân tộc và tình yêu với tiếng Việt, với văn chương vẫn tiếp tục được thắp lên và được lan tỏa đến khắp nơi mà có bước chân người Việt đang sinh sống và làm việc.

Và một điều cũng đặc biệt tự hào là Lễ trao giải của cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 15/6/2025 tại phòng họp Thượng viện Nhà Quốc hội Hungary. Đây cũng là một minh chứng cho việc người phụ nữ Việt chúng ta ở nước ngoài, ở châu Âu đã khẳng định được vị thế nhất định của mình, khi sự kiện Lễ trao giải được tổ chức tại địa điểm của trụ sở cơ quan lập pháp cao nhất của nước sở tại, với sự có mặt của bà Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary.

Điều này đã khẳng định sự nỗ lực không ngừng vươn lên của phụ nữ người Việt nói riêng và người Việt nói chung ở nước ngoài, đặc biệt trong kỷ nguyên mới, đồng hành với dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

NIỀM TỰ HÀO VIỆT Ở HOUSTON

Tại Houston, bang Texas, Mỹ có một trung tâm giáo dục chất lượng cao mang tên Duc Dinh Center thu hút hơn 40.000 học sinh, trở thành niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở đây.

Trò chuyện với TG&VN, anh Đức Đinh, người sáng lập trung tâm, chia sẻ về hành trình khởi nghiệp ở Mỹ với niềm tin vững chắc rằng chỉ có giáo dục mới có thể thoát khỏi đói nghèo.

Để đạt được những thành công nhất định ở nước ngoài, hẳn anh đã có một hành trình phấn đấu và hội nhập rất đáng nhớ?

Tôi sang Mỹ từ năm 1993, mới học lớp Ba. Khởi đầu rất khó khăn vì tôi không hề có sự chuẩn bị để tiếp cận ngôn ngữ thứ hai.

Thời điểm ấy, tôi luôn phải mang theo bên mình tờ giấy viết sẵn những câu như “tôi thấy không khoẻ”, “tôi cần gọi em tôi”, “tôi không hiểu”... bằng tiếng Anh để có thể giao tiếp với thầy cô giáo.

Sau rất nhiều sự nỗ lực thì tôi cũng biết tiếng, hoà nhập với bạn bè và tham gia nhiều chương trình của trường lớp.

Bước ngoặt lớn đầu tiên là khi tôi được nhận vào trường trung học DeBakey High School – ngôi trường hạng 1 ở Houston và hạng 32 ở Mỹ lúc đó. Tôi ra trường và được học bổng 300.000 USD để học Y trong chương trình B.S./M.D. của Baylor College of Medicine.

Từ năm học lớp 10, ngoài việc học, tôi đã dạy kèm cho học sinh đầu tiên cho đến khi bạn đấy ra trường, đậu thủ khoa với học bổng toàn phần, học đại học hai ngành Toán và Kỹ sư.

Mọi kết quả mà tôi đạt được đều đến từ việc chịu khó học hỏi của bản thân và không ngừng cố gắng hoà nhập, giao tiếp với mọi người xung quanh.

Trung tâm giáo dục mang tên Duc Dinh ra đời từ ý tưởng nào? Từ một địa điểm nhỏ, anh đã làm gì để có thể xây dựng và phát triển thành trung tâm luyện thi hàng đầu của Houston?

Tôi luôn trăn trở làm sao để không ngừng cải thiện và dẫn đầu, đặc biệt trong việc giảng dạy học sinh. May mắn được tuyển vào chương trình đào tạo bác sĩ B.S./M.D của Baylor College of Medicine - một trong top 10 trường Y và đứng đầu khu vực miền Nam nước Mỹ, tôi có cơ hội học tập tại Rice University và Baylor College of Medicine, nơi tôi khám phá được phương pháp chuẩn bị hiệu quả cho học sinh.

Chương trình này tuyển chọn 120 học sinh xuất sắc toàn quốc để đào tạo chuyên sâu. Khi áp dụng vào trung tâm của mình, tôi điều chỉnh nội dung để phù hợp với đông đảo học sinh hơn, nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của chương trình.

Duc Dinh Center đã khai trương trong một dự án dạy học vào mùa Hè, từ ngôi nhà nhỏ một tầng, nhà lớn hai tầng đến trung tâm ở mặt phố hiện nay.

Trung tâm nhanh chóng gây tiếng vang khi học sinh theo học đều đạt thành tích cao trong học tập, được xếp vào Bảng danh dự – đạt điểm 90 trở lên ở tất cả các môn học. Nhiều học sinh còn đạt 99% hoặc tuyệt đối 100% trong kỳ thi chuẩn hóa STAAR của bang Texas, đồng thời giành điểm số ấn tượng trong các kỳ thi tuyển sinh đại học: SAT 1500 và ACT 35.

Với nền tảng từng nhận nhiều học bổng và trúng tuyển chương trình B.S./M.D, tôi đã hỗ trợ học sinh đậu vào các trường top 10 và top 20 tại Mỹ với học bổng toàn phần. Vì tính cạnh tranh cao, tôi luôn nỗ lực giúp học sinh của mình nổi bật và vượt trội trong các ứng viên.

Năm nay là năm thứ 18 và trung tâm của tôi luôn đủ học viên 100%. Nguyên tắc làm việc của tôi là khi thấy sai ở đâu hoặc việc gì chưa tốt thì sẽ chỉnh sửa cho đến khi tốt thì thôi.

Được biết, anh còn thành lập Lend a Hand VYO - tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ trẻ em kém may mắn ở Việt Nam?

Năm nay, Lend A Hand tròn 21 năm hoạt động. Tôi sáng lập tổ chức với mong muốn “giúp một tay” cho những hoàn cảnh khó khăn, từ hỗ trợ thực phẩm, xây nhà tình thương, tài trợ mổ tim, dựng lại trường học đến trao học bổng khắp ba miền Việt Nam.

Ý tưởng này bắt đầu từ năm lớp 12, khi tôi dành dụm tiền làm thêm mùa Hè để giúp trẻ em nghèo ở quê hương, vì từng chứng kiến bạn bè đồng trang lứa thiếu thốn. Tôi đầu tư 4.000 USD để thành lập một đoàn lân và tổ chức chương trình đầu tiên thành công ngoài mong đợi.

Hiện tôi đang bảo trợ cho 83 em tại Cao Bằng ăn học đến khi tốt nghiệp đại học và sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ nếu các em học lên cao hơn. Tôi không ngờ một ý tưởng nhỏ lại lan tỏa rộng đến vậy. Đối với tôi, đây không chỉ là niềm vui, mà còn là trách nhiệm.

Anh có câu chuyện hay kỷ niệm nào đáng nhớ trong hành trình hơn 20 năm giúp đỡ những trẻ em kém may mắn này?

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là bắt gặp một cậu bé từ chối tiền và sự ủng hộ để nhường phần cho các bạn khác đang mắc phải căn bệnh ung thư. Đó là lần đầu tiên tôi đi làm từ thiện.

Với cảm kích ấy, tôi đã quyết định viết bài về cậu bé này và đã thắng học bổng 300.000 USD. Một khi đã đi và trải nghiệm, chứng kiến sự khó khăn, tôi tự nói với bản thân là mình phải có trách nhiệm với xã hội và giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt.

Sắp tới, anh có kế hoạch tăng cường kết nối giữa trung tâm và học sinh, sinh viên tại Việt Nam không?

Dù sang Mỹ từ nhỏ, tôi luôn hướng về quê hương với tình yêu sâu đậm dành cho Tổ quốc và mong được đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Hiện tôi đang chuẩn bị đưa Duc Dinh Center về Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tiếng Anh, SAT và tư vấn du học. Tôi tin rằng với kiến thức, kinh nghiệm và thành công hiện có, mình đủ khả năng thực hiện điều này một cách hiệu quả.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư vào hệ thống giáo dục K–12, với mong muốn giúp học sinh Việt Nam phát triển toàn diện, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy môi trường giáo dục quốc tế tại Việt Nam hiện còn tốn kém nên hy vọng có thể mở ra cơ hội học tập chất lượng với chi phí hợp lý hơn cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NGƯỜI VIỆT TẠI CHỢ SADOVOD, LIÊN BANG NGA

Góp phần vào thành công của Giải bóng đá người Việt tại Trung tâm thương mại (Chợ) Sadovod 2025 phải kể đến sự cổ vũ nhiệt tình của những cổ động viên yêu mến môn thể thao bóng đá.

Sau gần một tháng tranh tài, Giải bóng đá người Việt tại Chợ Sadovod 2025 đã kết thúc với rất nhiều cảm xúc tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Trận chung kết gay cấn và đầy bất ngờ với những màn rượt đuổi tỷ số ngay đầu hiệp một.

Chung cuộc, FC Thanh niên Moskva giành chiến thắng với tỷ số 6:2 trước FC Hải Phòng Moskva, đoạt cúp vô địch mùa thứ 2 liên tiếp trong sự tiếc nuối của các cầu thủ, cổ động viên người dân thành phố Hoa Phượng đỏ ở Moskva.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, ông Alexey Negashev, Trưởng ban quản lý Chợ Sadovod chúc mừng các đội bóng đã hoàn thành mùa giải năm nay. Theo ông, người ta thường nói trong thi đấu thể thao phải có kẻ thắng người thua, nhưng tất cả các đội bóng tham dự giải năm nay đều là những người chiến thắng.

Ông Alexey Negashev bày tỏ vui mừng khi chứng kiến kỹ năng chuyên môn của các cầu thủ phát triển theo từng năm, đánh giá cao ý chí chiến thắng, cũng như tinh thần thể thao cao thượng của các vận động viên và ban huấn luyện.

Thay mặt Ban quản lý Chợ Sadovod, ông Alexey Negashev gửi lời cảm ơn các cầu thủ và cổ động viên đã mang đến tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng; cam kết tiếp tục đồng hành cùng bà con người Việt Nam tại Sadovod tổ chức các hoạt động thể thao ý nghĩa, mang đến món ăn tinh thần bổ ích cho bà con sau những ngày làm việc.

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp, gửi lời chúc mừng tới Ban lãnh đạo Chợ, các cầu thủ và cổ động viên.

Ông Trần Phú Thuận cho biết, đây là giải đấu lần thứ năm, có chất lượng chuyên môn tốt nhất. Giải đấu tạo ra sân chơi lành mạnh, tăng cường đoàn kết, là sợi dây kết nối bà con người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại LB Nga.

Ông Trần Phú Thuận cảm nhận rằng, tinh thần thể thao của bà con người Việt rất lớn, khán giả cổ vũ văn minh, nhiệt huyết. Giải bóng đá Sadovod trở thành Giải truyền thống hằng năm, được mong đợi.

Ông Trần Phú Thuận kỳ vọng, Giải đấu tiếp tục trở thành nơi quy tụ tinh thần thể thao, tinh thần yêu bóng đá, góp phần gắn kết bà con tại khu Chợ Sadovod, một trong những nơi có đông người Việt nhất đang làm ăn, kinh doanh tại Moskva.

Giải đấu năm nay quy tụ 7 đội bóng: FC Thanh niên Moskva, FC Hải Phòng Moskva, FC Thanh Hóa Moskva, FC Phụ liệu, FC Pavilon, FC Vicria, FC Korpus A.

Nguồn: VTV4; Báo Quốc Tế; Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lên đầu trang