.jpg)
BẮT ĐỐI TƯỢNG HIẾP DÂM TRẺ EM RỒI BỎ TRỐN
Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Trọng Hiếu, sinh năm 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2/11, Công an xã Bảo Hà tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L, (SN 1993, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17 giờ cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B. (SN 2013, 12 tuổi) bị đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 2010) hiếp dâm . Vụ việc xảy ra tại khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 100m.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 triển khai các biện pháp nghiệp vụ : xác định hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng Trần Trọng Hiếu.
Đến khoảng 18 giờ ngày 3/11, lực lượng Công an xã Bảo Hà đã bắt giữ thành công Hiếu khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
EM TRAI CẦM DAO TRUY SÁT CẢ NHÀ ANH RUỘT
Mâu thuẫn âm ỉ nhiều năm do tranh chấp đất đai, Bình và gia đình anh trai không nhìn mặt nhau. Trong một lần cãi vã, Bình truy sát cả gia đình người anh.
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình (55 tuổi, ngụ Đồng Nai).
Trước đó, Bình bị TAND tỉnh Bình Phước (cũ) tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình. Cho rằng mức án quá nặng, Bình đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, Bình và ông Nguyễn Văn Hiến là anh em ruột, cùng ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (cũ). Năm 2021, giữa gia đình Bình và gia đình ông Hiến xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất đai. Chính quyền địa phương đã hòa giải nhưng không thành nên hướng dẫn hai bên gửi đơn đến tòa án để giải quyết. Tuy nhiên, cả hai không thực hiện.
Khoảng 10h30 ngày 4/3/2024, giữa Bình và chị Nguyễn Vũ Thụy V. (con gái ông Hiến) xảy ra cự cãi vì chị V. nhổ rau của Bình. Sau đó, chị V. lao tới tát vào mặt Bình và bị Bình đánh lại. Chứng kiến sự việc, bà Vũ Thị Thu P. (vợ ông Hiến) liền dùng cây sào tre đâm về phía Bình.
Bực tức, Bình chạy vào nhà lấy con dao rựa ra chém chị V. khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Không dừng lại, Bình tiếp tục quay sang chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt bà P.
Phát hiện vụ việc, anh Nông Thanh T. (hàng xóm) chạy đến can ngăn nên Bình dừng tay rồi lấy xe máy chạy lên rẫy tìm ông Hiến. Vừa nhìn thấy anh trai, Bình xông tới chém đứt lìa bàn tay phải. Khi nạn nhân bỏ chạy, Bình vẫn tiếp tục truy sát.
Trong lúc cả hai đang giằng co, anh Nguyễn Vũ Hoàng N. (con trai ông Hiến) nhìn thấy, vội chạy đến giải cứu cha.
Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng bà P. đã tử vong do dập não, xuất huyết nội sọ. Ông Hiến và chị V. may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương tật lần lượt 71% và 15%.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Bình giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh khó khăn, đã cố gắng khắc phục hậu quả cho bị hại được 10 triệu đồng; bị cáo còn mẹ già, con nhỏ cần chăm sóc; bà nội bị cáo là liệt sĩ.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nhiều người; gây tâm lý hoang mang, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo trên.
CÁI KẾT CỦA KẺ GIẾT NGƯỜI SAU LỜI XÚI GIỤC CỦA TÌNH NHÂN
.jpg)
Chiều 4/11, TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đắc Cương (SN 1986, ở Hà Nội) về hành vi đoạt mạng người khác sau lời xúi giục của tình nhân: “Chồng ơi, đâm nó đi”.
Theo đó, TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đắc Cương mức án tù chung thân về tội Giết người.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Thị Quỳnh (SN 1999, ở Hà Nội) nhận án 20 năm tù về cùng tội Giết người. Trong khi đó, Trần Thị Nga (SN 1998, ở Đắk Lắk) nhận án 20 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo buộc, do có mâu thuẫn nhỏ phát sinh khi nói chuyện điện thoại giữa Nga và Quỳnh, nên khoảng 2h ngày 6/5/2024, nhóm của Nga đi đến khu đô thị tại quận Gia Lâm cũ (Hà Nội) gặp Quỳnh để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.
Khi nhóm của Nga đến nơi, bị cáo gọi điện thoại cho Quỳnh thông báo. Sau khi nhận điện thoại của Nga, Quỳnh rủ bị cáo Nguyễn Đắc Cương và 3 người khác đi từ căn hộ trên đường Lý Thánh Tông đến gặp nhóm của Nga.
Xuống đến sảnh tòa nhà, Cương mở cốp xe máy lấy 1 con dao nhọn định cầm theo thì người đàn ông đi cùng khuyên: “Thôi cứ bình tĩnh, để bọn nó đến sẽ nói chuyện”. Nghe vậy, Cương cất dao vào cốp xe.
Hai nhóm gặp nhau ở điểm hẹn, khi 3 người đàn ông của 2 nhóm là anh Hoàng Văn P. (nhóm của Quỳnh), Lưu Xuân T., Hoàng Văn Đ. (nhóm của Nga) đang nói chuyện để hòa giải mâu thuẫn thì Nga tiến đến, chửi rồi đạp vào người Quỳnh.
Thấy Nga đánh Quỳnh, anh T. cũng lao đến đấm Quỳnh. Bị đánh, Quỳnh lùi lại và hô gọi Cương: “Chồng ơi, đâm nó đi”. Ngay lúc đó, Cương mở cốp xe máy, lấy dao lao vào tấn công anh T..
Khi anh T. bỏ chạy, Cương đuổi theo nhưng không kịp. Bị cáo quay lại chém trúng tay Nga. Khi Nga bỏ chạy thì bị Cương vung dao tấn công trúng đùi. Gây án xong, Cương lấy xe đưa Quỳnh về nhà.
Trong khi đó, anh T. và Nga được các bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do thương tích nặng, anh T. đã tử vong vì vết thương thủng phổi trái, mất máu cấp. Nga bị thương nhẹ và từ chối giám định.
Ngày 6/5/2024, Nguyễn Đắc Cương và Trần Thị Quỳnh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 27/12/2024, Trần Thị Nga bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.
Được biết, bị cáo Cương đang có vợ và 2 con nhưng vẫn quan hệ ngooài luồng với Quỳnh; còn bị cáo Quỳnh đã ly hôn chồng.
THI THỂ BÉ TRAI TRONG TÚI Ở VEN ĐƯỜNG
Công an đang phong tỏa nơi phát hiện thi thể một bé trai trong túi đựng đồ ở ven đường Trần Quang Khải, phường Nam Hoa Lư.
Theo nhà chức trách, khoảng 11h30 ngày 5/11, người dân phát hiện một túi bạt dứa kẻ sọc caro đặt ven đường, cạnh cổng Trường tiểu học Ninh Sơn. Khi mở túi kiểm tra, họ thấy bên trong có thi thể một bé trai.
Chiều nay, lực lượng chức năng đang căng dây phong tỏa đoạn đường dài khoảng 100 m để tiến hành khám nghiệm.
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân nằm ven đường Trần Quang Khải, xung quanh không có nhà dân mà chỉ có trường tiểu học và một đơn vị quân đội đóng quân.
Nhiều người dân địa phương cho biết, sáng nay họ vẫn qua lại khu vực này để đưa đón con em đi học nhưng không phát hiện điều bất thường. Đến đầu giờ chiều, khi cho con trở lại trường, họ mới biết thông tin vụ việc.
Ngoài lực lượng khám nghiệm, công an cũng đang cho trích xuất camera an ninh dọc các tuyến đường quanh vùng để lần theo dấu vết, làm rõ vụ việc.
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Người Đưa Tin; Vnexpress
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá