.jpg)
BẠO HÀNH CON RIÊNG CỦA NGƯỜI TÌNH ĐẾN TỬ VONG
Một bé gái 3 tuổi ở Phan Thiết đã tử vong sau khi bị người tình của mẹ bạo hành dã man.
Ngày 5-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Đức Bình (25 tuổi, ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết) để điều tra về hành vi giết người. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.
Theo thông tin ban đầu, sáng 27-5, bà Ngô Thị Loan (35 tuổi, trú phường Mũi Né, TP Phan Thiết) phát hiện con gái 3 tuổi là N.T.M.N. có dấu hiệu mê man nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu.
Kết quả chẩn đoán cho thấy bé bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và được chuyển vào TP HCM điều trị. Tuy nhiên, đến trưa 28-5, bé gái đã tử vong.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định ba mẹ của bé N. đã ly hôn, mẹ của bé sống với người tình là Đỗ Đức Bình.
Bước đầu Đỗ Đức Bình khai nhận vào sáng 27-5, khi bé N. khóc đòi mẹ, anh ta đã tức giận và dùng tay đánh vào mặt và thái dương của bé, khiến đầu bé va vào tường và thành giường. Sau đó, Bình còn nâng bé lên cao rồi ném xuống nệm.
Khi thấy bé có dấu hiệu bất thường, Bình cùng bà Loan đưa bé đi cấp cứu, nhưng bé đã không qua khỏi.
NAM ĐIỀU DƯỠNG BỊ HIV QUẤY RỐI TÌNH DỤC BỆNH NHÂN
Sở Y tế Hà Nội xử phạt phòng khám và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của bác sĩ trong 2 tháng liên quan vụ nam điều dưỡng nhiễm H quấy rối tình dục bệnh nhân.
Sở Y tế Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra và xử lý hàng loạt sai phạm tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Cộng đồng (193C1 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng). Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Đầu tư Y tế Cộng đồng - đơn vị chủ quản của phòng khám số tiền 8 triệu đồng vì sử dụng người hành nghề khám chữa bệnh không đăng ký theo quy định.
Bác sĩ N.V.C. tại phòng khám bị phạt 2 triệu đồng do vi phạm quy định lập hồ sơ, bệnh án không đầy đủ theo mẫu. Đồng thời, ông C. cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng.
Về hành vi quấy rối tình dục của nam điều dưỡng, đại diện Thanh tra Sở Y tế cho biết, đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự, thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan công an.
Sự việc trên xảy ra vào ngày 4/3. Thời điểm đó một nam bệnh nhân đang hồi phục sau phẫu thuật tố cáo bị điều dưỡng tên Sơn quấy rối tình dục. Sau đó, bệnh nhân yêu cầu xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm và phát hiện điều dưỡng này dương tính với HIV và giang mai.
Phòng khám đã cho điều dưỡng Sơn thôi việc, phối hợp với cơ quan công an, đồng thời tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ bệnh nhân, nhân viên y tế để loại trừ nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt với những người từng tiếp xúc với người vi phạm.
Phòng khám cũng đưa bệnh nhân đi xét nghiệm tại bệnh viện chuyên khoa, kết quả âm tính. Đồng thời đơn vị tổ chức chấn chỉnh toàn bộ đội ngũ nhân sự.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
ĐẦU ĐỘC CHỒNG BẰNG XYANUA LĨNH ÁN 20 NĂM TÙ
.jpg)
Mâu thuẫn chuyện tài sản, người đàn bà ở Kiên Giang mua xyanua nhét vào thuốc rồi đưa chồng uống. Khi chồng tử vong, bị cáo còn dựng hiện trường giả và gần 2 năm sau mới ra đầu thú.
Ngày 4/6, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kim Thảo (SN 1986, ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) 20 năm tù về tội Giết người.
Nạn nhân trong vụ án là ông L.N.Đ. (SN 1964), chồng của bị cáo.
Theo cáo trạng, sau khi chung sống như vợ chồng từ năm 2019 và chính thức đăng ký kết hôn vào năm 2021, giữa Thảo và ông Đ. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc mua bán nhà đất và tài sản riêng.
Tháng 1/2022, do không đồng ý bán nhà để góp tiền mua căn nhà khác, Thảo nhiều lần mâu thuẫn gay gắt với chồng. Trong lúc bức xúc, Thảo đã lên mạng đặt mua chất độc xyanua. Ban đầu, Thảo định tự tử nhưng sau đó đổi ý và âm mưu đầu độc ông Đ..
Tối 13/1/2022, trong lúc chuẩn bị bữa ăn, Thảo đã nhét xyanua vào viên thuốc ngứa dạng con nhộng, lợi dụng thói quen uống thuốc trước khi ăn hải sản của chồng.
Sau khi ông Đ. uống thuốc và có dấu hiệu trúng độc, Thảo không cứu giúp mà còn đốt rác tiêu hủy tang vật, cố tình tạo hiện trường giả và dựng lên kịch bản phát hiện nạn nhân tử vong do bệnh lý.
Sau thời gian điều tra, ngày 28/8/2024, Thảo đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi đầu độc chồng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và truy tố, bị can có dấu hiệu chối tội, không thành khẩn khai báo. Tại phiên toà, bị cáo tiếp tục không nhận tội và cho rằng mình bị ép cung nhục hình.
HĐXX nhận định thủ tục tố tụng vụ án của cơ quan điều tra đúng với quy định của pháp luật. Hành vi của Thảo là đặc biệt nghiêm trọng, có sự chuẩn bị trước, gây hậu quả chết người và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Tại phiên toà, bị cáo vẫn không nhận tội và ăn năn hối lỗi, nên HĐXX đã tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.
Ngoài việc tuyên phạt mức án 20 năm tù, HĐXX còn buộc Thảo bồi thường cho gia đình bị hại 295 triệu đồng.
KHỐNG CHẾ, HIẾP DÂM CÔ GÁI TRẺ
Trong lúc đi làm rẫy, cô gái 26 tuổi ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt dùng rựa khống chế và thực hiện hành vi giao cấu.
Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ Hồ Văn Càn (SN 1999, trú tại thôn Ta Xía, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hoá) để điều tra hành vi hiếp dâm.
Trước đó, vào lúc 13h15 ngày 4/6, Phòng CSHS nhận được tin báo của Công an xã Lìa, huyện Hướng Hóa về việc chị Hồ Thị H. (SN 1999, trú tại xã Lìa) trong lúc đi làm rẫy chiều ngày 3/6 đã bị một thanh niên không rõ danh tính dùng rựa khống chế và thực hiện hành vi giao cấu.
Phòng CSHS đã phối hợp với Tổ công tác khu vực 3 và công an một số xã của huyện Hướng Hóa điều tra, truy xét đối tượng.
Sau hơn 3 giờ kể từ khi nhận được tin báo, đến khoảng 16h15 phút ngày 4/6, Phòng CSHS đã xác định được đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Càn.
Thông qua nghiệp vụ đấu tranh khai thác của lực lượng công an, Càn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Càn để tiếp tục điều tra.
Nguồn: Kenh14; Soha; Người Đưa Tin; Vietnamnet
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá