- Văn nghệ
- Thơ
Mình không về kịp họp lớp chiều nay
Để hàn huyên những chuyện ngày xưa cũ
Để nhìn xem sĩ số lớp còn đủ
Đã bao năm ký ức cũ tràn về.
Rời mái trường mỗi người một đam mê
Tìm tương lai với tràn trề hy vọng
Người ra đi có thật nhiều cách sống
Kẻ ở lại cũng mơ mộng khôn cùng.
Bao năm rồi ngồi lại mái nhà chung
Đầy luyến nhớ ,đầy vui buồn khắc khoải
Ai cũng muốn mình sẽ được tìm lại
Kỷ niệm xưa hay ký ức năm nào.
Thời gian trôi nhanh tựa giấc chiêm bao
Mong các bạn vẫn ngọt ngào thân ái
Mái trường xưa chắc sẽ còn đọng lại
Tuổi thơ tôi mãi mãi chẳng phai mờ.
Kỷ Niệm 27 năm ngày gặp mặt các thầy cô giáo và các bạn
FB Hương Mùa Thu
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá