Tài xế taxi tông chết bảo vệ; Vụ nổ đầu đạn ở Kon Tum; 56 học sinh bị ngộ độc; Bé trai bị chó cắt đứt nửa bên lưỡi

Tang thương bao trùm con ngõ nhỏ nhà bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong

(Ảnh minh họa).

Gắng gượng ngồi bên ban thờ con, nước mắt người mẹ già không ngừng lăn trên gương mặt hốc hác. Còn người vợ, tay ẵm con chưa đầy 3 tháng tuổi, liên tục gọi tên chồng.

Ngày 29/3, chúng tôi có mặt tại thôn Thuận Quang (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm), không khí tang thương bao trùm cả con ngõ nhà anh Vũ Trung Dũng - bảo vệ Vinhomes Ocean Park, nạn nhân vừa tử vong sau vụ tai nạn do tài xế taxi tông tử vong ngày 28/3.

Khi đến nhà anh Dũng, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng đau lòng. Tiếng kèn, tiếng trống cùng tiếng gào khóc của người thân gọi tên nạn nhân xấu số trong đớn đau, tuyệt vọng.

Ngôi nhà của anh Dũng nằm trong một con ngách nhỏ, gần đình làng Thuận Quang. Ngay từ đầu ngõ, gần chục đồng nghiệp của anh túc trực, hướng dẫn những người đến viếng và nhanh chóng chạy vào phía trong khi có việc cần phụ giúp.

Cố gượng ngồi bên ban thờ con, nước mắt người mẹ già không ngừng lăn trên gương mặt hốc hác. Vợ anh được người thân đưa sang nhà hàng xóm, trên tay cô gái mới 22 tuổi là cậu con trai mới sinh, chưa đầy 3 tháng tuổi.

Người thân mắt đỏ hoe kể, Dũng mất bố từ năm 17 tuổi, mẹ đã ngoài 50 thì nhiều bệnh nên không thể lao động kiếm tiền được. Học hết lớp 12, Dũng xin đi làm để kiếm sống. Năm 2020, anh kết hôn với Lan Anh (SN 2001) rồi sau đó sinh được người con trai đầu lòng. Cuối năm 2022, vợ chồng Dũng có thêm một bé trai...

Người vợ còn trẻ, 3 năm sinh 2 người con nên không có công việc ổn định. Dũng trở thành trụ cột trong gia đình, cùng lúc chăm mẹ, vợ cùng 2 con trai.

Nhìn di ảnh chàng trai 26 tuổi giữa nhà, khói hương nghi ngút, nhiều người không cầm được nước mắt.

Cậu ruột của anh Dũng cho hay, gia đình rất sốc khi nhận được tin Dũng bị tai nạn vào chiều qua. Khi đưa vào viện, Dũng trong tình trạng rất nguy kịch, đến khoảng 21h ngày 28/3, anh được gia đình đưa về và mất tại gia quyến. Thời điểm này, mẹ và vợ khóc ngất lên trong giây phút tiễn biệt anh khiến gia đình và hàng xóm ai cũng đều xót xa, không ai chấp nhận được sự mất mát quá lớn này.

Cậu ruột anh Dũng nghẹn ngào "Dũng mới nhận công việc này được hơn 1 năm, mức lương cũng được gọi là ổn định để trang trải cuộc sống gia đình. Bởi, Dũng là lao động chính trong nhà, mẹ thì nhiều bệnh tật, vợ mới sinh con nên chưa thể đi làm. Giờ Dũng mất đi, cuộc sống đã khó nay lại càng khó khăn hơn..."

Theo hàng xóm, anh Dũng là người hiền lành, tốt tính, chịu khó làm ăn nên mọi người rất yêu quý. Xảy ra sự việc như vậy, ai cũng bàng hoàng và thương xót.

Trước đó, chiều 28/3, xe taxi màu trắng do Trịnh Bá Trọng (SN 1984, trú tại tập thể 230 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển di chuyển trong khu vực nội bộ của khu đô thị. Sau đó, xe taxi đỗ sai quy định nên anh Vũ Trung Dũng bảo vệ Vinhomes Ocean Park nhắc nhở.

Sau khi Trọng ra xe thì lên ô tô và di chuyển và có va quệt 3 xe khác. Anh Vũ Trung Dũng phát hiện nên sử dụng xe máy đuổi theo.

Anh Dũng yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định thì bị lái xe Trọng dùng ô tô đâm vào xe máy, gây tai nạn khiến anh Dũng đi bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình Trọng điều khiển ô tô thì có va chạm với 2 xe ô tô khác làm hư hỏng phần đuôi.

Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng bảo vệ khống chế tài xế bàn giao cho cơ quan công an. Thông tin ban đầu, khi xảy ra sự việc lái xe taxi trong tình trạng đã sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, nam tài xế có biểu hiện chống đối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi về cơ quan điều tra, lái xe Trọng mới chịu thổi nồng độ cồn, kết quả đo được là 0,454mg/l khí thở.

Hậu quả khiến anh Dũng tử vong tại bệnh viện, 3 xe ô tô, 1 xe mô tô bị hư hỏng.

(Nguồn: Vietnamnet)

Vụ nổ đầu đạn ở Kon Tum: Thêm một nạn nhân tử vong

Liên quan đến vụ nổ đầu đạn ở thôn Kon Đao Yốp, em A.K. (12 tuổi) đã tử vong do vết thương quá nặng, hai người còn lại đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp tục cứu chữa.

Ngày 29/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, em A.K. (12 tuổi) đã tử vong.

Em A.K. là 1 trong 3 nạn nhân tử vong trong vụ nổ đầu đạn xảy ra tại thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà vào chiều 25/3. Em A.K. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu vào 18h tối 25/3 với vết thương ở sọ não.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cũng thông tin, chị Y.K. (22 tuổi) đã dần bình phục và em A.Th. (12 tuổi) bị đa vết thương đã được mổ vết thương thủng ruột, sức khỏe tạm ổn.

Sau khi vụ nổ đầu đạn xảy ra, lãnh đạo huyện Đăk Hà đã tới thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong số tiền 6 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương số tiền 3 triệu đồng. Đồng thời, huyện Đăk Hà yêu cầu chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tại cơ sở chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của bom mìn, vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Vận động người dân tích cực giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ.

Ông Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, ngay khi tiếp nhận bệnh viện đã chuyển mổ, nỗ lực cấp cứu, hồi sức tích cực các nạn nhân. Theo ông Thiện, nạn nhân thuộc hộ nghèo nên đơn vị đang làm thủ tục miễn tất cả chi phí cấp cứu, điều trị.

Ông Thiện khuyến cáo: “Bà con nên cảnh giác với các vật liệu nổ còn sót do chiến tranh để lại, đừng vì một chút phế liệu mà để lại hậu quả nặng nề”.

Trước đó Tiền Phong đưa tin, khoảng 16h ngày 25/3, anh A.Nh. (24 tuổi, trú thôn Kon Đao Yốp) đi làm rẫy phát hiện một đầu đạn nên đã chở về nhà ông A Tu (bố vợ anh A.Nh.) ở cùng thôn. Vừa đến nơi, anh A.Nh. dùng rựa gõ vào đầu đạn khiến đạn phát nổ. Hậu quả, anh A.Nh. tử vong tại chỗ, cháu A.P. (4 tuổi, con anh A.Nh.) tử vong sau đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện.

Vụ nổ lớn cũng làm chị Y.K. (22 tuổi, vợ anh A.N.), A.K. (12 tuổi, con ông A Tu) và A.Th. (12 tuổi, cháu ruột ông A Tu) đều bị đa chấn thương.

(Nguồn: Kenh14)

56 học sinh nghi bị ngộ độc sau chuyến tham quan

(Ảnh minh họa).

Chiều 28/3, sau chuyến tham quan Nông trại Cánh Buồm Xanh ở huyện Gia Lâm, 56 học sinh trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, đau bụng, buồn nôn, nghi bị ngộ độc.

Theo báo cáo của Sở Thông tin truyền thông Hà Nội, 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan, về đến trường thì 56 em có dấu hiệu sức khỏe bất thường. Đến khoảng 16h ngày 28/3, có 41 em được đưa vào các bệnh viện Bạch Mai, Đống Đa, Xây dựng, Nhi, Xanh Pôn cấp cứu. Những em còn lại được phụ huynh đón về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận đông học sinh cấp cứu nhất, với 21 trẻ. Hiện các bác sĩ chưa thông tin về tình trạng sức khỏe các cháu. Công tác cấp cứu đang được tiến hành.

Tại Bệnh viện Đống Đa, bác sĩ Dương Thanh Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết đang điều trị 7 học sinh. Các cháu vào viện đều trong tình trạng mệt lả, nôn nhiều. Một số cháu tiêu chảy. Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện để cấp cứu các bé, truyền dịch, kháng sinh. Đến 22h cùng ngày, các bệnh nhi tỉnh táo, qua cơn nguy kịch.

"5 cháu có thể xuất viện vào sáng mai, hai cháu cần nằm viện để theo dõi thêm", bác sĩ Sơn nói. Theo bác sĩ, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận nhiều ca ngộ độc cùng lúc như vậy. 20 bác sĩ được huy động tham gia cấp cứu các cháu.

Thông tin ban đầu cho hay trong chuyến tham quan, các cháu ăn trưa lúc 11h, suất ăn có cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo. Khoảng 2 giờ sau khi ăn, các cháu có biểu hiện ngộ độc.

Một phụ huynh có con học lớp 2, cho biết con trai anh đi chơi về thì đau bụng, nhà trường đưa đến Bạch Mai cấp cứu và báo cho gia đình. "Khi tôi đến viện thấy môi con nhợt nhạt, yếu, sốt khoảng 38 độ, vẫn tỉnh và trò chuyện được", người bố nói, thêm rằng hiện bé đã được truyền dịch và dần ổn định sức khỏe.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu bệnh viện tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe các cháu.

Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc.

(Nguồn: Vnexpress)

Bé trai 3 tuổi bị chó dại cắn đứt nửa bên lưỡi

Đang chơi trước sân nhà, bé trai 3 tuổi ở Cà Mau bất ngờ bị chó dại cắn đứt nửa bên lưỡi

Ngày 29-3, Trạm Y tế xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết sức khỏe bé T.N.Đ.K. (3 tuổi; ngụ xã Trần Thới) đã ổn định sau khi bị chó dại tấn công.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, bé K. đang chơi trước sân nhà thì bất ngờ bị một con chó lạ có biểu hiện bệnh dại tấn công gây thương tích ở vùng mặt, môi và rách nửa bên lưỡi.

Ngay lập tức, người dân đã bắt giữ con chó này, đồng thời đưa cháu K. đến cơ sở y tế. Tại đây, bác sĩ nhận định vết thương cháu K. có khả năng hoại tử nên gia đình đã đưa cháu đến một bệnh viện ở TP HCM điều trị. Sau khi vết thương ổn định, K. được cho xuất viện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó này dương tính với bệnh dại. Hiện, ngành chức năng huyện Cái Nước đã phun thuốc sát trùng, tiêm vắc xin ngừa bệnh dại cho đàn chó, mèo và tuyên truyền sự nguy hiểm của bệnh dại đến người dân. Khi phát hiện trường hợp chó, mèo nghi mắc bệnh dại thì báo về y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

(Nguồn: Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang