Núi rác ở Vĩnh Phúc; Cháu bé bị cổng sắt đè tử vong; Đám đông cuồng loạn ở lễ tang sao Việt

Núi rác tồn tại hàng chục năm ở Vĩnh Phúc gây ô nhiễm môi trường

Bãi rác núi Bông đi vào hoạt động năm 1999, lượng rác được Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thu gom, vận chuyển và tập kết tại đây. Hiện tình trạng ô nhiễm hết sức nặng nề.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực núi Bông thuộc phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, rác thải được tập kết, chôn lấp gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trong quá khứ, tại các vị trí chôn tạm rác thải đã xảy ra sự cố tràn rác do ảnh hưởng của thời tiết bất thường. Điển hình, năm 2008, sau mưa lớn, toàn bộ nước thải từ đỉnh núi Bông tràn xuống chân núi khiến nhiều hộ dân lao đao.

Theo phản ánh, khi bãi tập kết rác xuất hiện, cuộc sống của người dân quanh khu vực bị đảo lộn hoàn toàn. Số trẻ em bị mắc chứng bệnh về đường hô hấp tăng đột biến. Nước rỉ rác ngấm xuống đất làm nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nghiêm trọng...

Anh Nguyễn Văn Sơn, nhà cách bãi rác núi Bông khoảng 500 mét nói: "Chúng tôi rất bức xúc về bãi rác này, không hiểu họ xử lý kiểu gì mà cháy âm ỉ cả ngày lẫn đêm".

Ảnh hưởng từ bãi rác còn có Công ty Kim Long, khi hàng chục cây ăn quả được trồng từ những năm 1995 bị chết khô. Mới đây, công ty đã gửi đơn kêu cứu đến UBND tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Vĩnh Yên.

"Nước thải đen kịt từ bãi rác chảy xuống vườn của công ty chúng tôi làm chết hàng chục cây ăn quả được trồng hơn 20 năm. Công ty rất mong chính quyền các cấp vào cuộc giải quyết sớm tình trạng ô nhiễm tại đây", vị đại diện công ty Kim Long bức xúc nói.

Thừa nhận bãi rác đang gây ô nhiễm môi trường, ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Khai Quang cho biết, khu vực núi Bông ít người dân sinh sống; hiện bãi rác được tỉnh giao cho thành phố quản lý.

Còn đại diện Ban Quản lý dự án TP.Vĩnh Yên thông tin: “Hiện không rõ được bãi rác này hết hạn hay chưa, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có chỗ khác để xử lý. Mới đây chúng tôi cũng đã cho kiểm tra, sắp tới sẽ báo cáo thành phố”.

Theo vị này, hiện giờ trên thành phố vẫn chưa có bãi đổ rác nào thay thế được bãi ở khu vực núi Bông, nên rác thải vẫn phải đổ về đây.

Ông Phạm Mạnh Cường - Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện tại tỉnh chưa tìm được chỗ đổ rác hợp lý, nên tạm thời thành phố Vĩnh Yên vẫn đang đổ vào bãi rác thuộc khu vực núi Bông. Tỉnh đã có văn bản hướng dẫn địa phương chôn lấp, xử lý rác thải theo đúng quy định.

“Bãi rác ở khu vực núi Bông không được phép đốt, chúng tôi đã có văn bản yêu cầu địa phương thực hiện chôn lấp phải đảm bảo môi trường. Nếu xảy ra ảnh hưởng, trách nhiệm thuộc về phía họ.

Hiện tại chúng tôi chưa bắt được người đốt là ai nên không thể quy chụp cho một cá nhân hay tập thể nào gây ra”, ông Cường nói.

Tình trạng chôn lấp, đốt rác gây ô nhiễm môi trường tại bãi rác Núi Bông đã kéo dài nhiều năm. Người dân mong chờ chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc giao đơn vị chuyên môn xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi tập kết rác trên địa bàn, trả lại môi trường trong sạch cho người dân.

(Nguồn: Vietnamnet)

Công an điều tra vụ cháu bé 4 tuổi bị cổng sắt đè tử vong

Trong lúc leo trèo chơi đùa, 2 cháu bé đẩy cánh cổng sắt trước nhà, bất ngờ cánh cổng bung, đổ sập xuống và đè lên người.

Ngày 11/3, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang tiến hành điều tra vụ việc hai cháu bé bị cổng sắt đổ đè lên người khi chơi đùa, khiến một cháu tử vong, cháu còn lại bị gãy chân.

Trước đó, vào khoảng 13h40 ngày 9/3, tại căn nhà cấp bốn của gia đình anh V.V.K. (36 tuổi), khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, trong lúc leo trèo chơi đùa, 2 cháu H. (7 tuổi) và cháu P. (4 tuổi) đẩy cánh cổng sắt trước nhà, bất ngờ cánh cổng bung khỏi đường ray, đổ sập xuống và đè lên người.

Phát hiện sự việc, hàng xóm đưa hai cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, cháu P. đã tử vong sau đó, còn cháu H. bị gãy chân.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

(Nguồn: Kenh14)

Đám đông 'cuồng loạn' ở lễ tang sao Việt

Người hiếu kỳ cùng các streamer gây náo loạn khi chen lấn, xô đẩy để ghi hình nghệ sĩ ở lễ tang "ông hoàng cải lương tuồng cổ" Vũ Linh.

Hôm 9/3, gia đình đưa nghệ sĩ Vũ Linh - người được mệnh danh "ông hoàng cải lương tuồng cổ" - về nơi an nghỉ ở Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương. Giữa trưa nắng, diễn viên Bình Tinh, Vũ Luân - con nuôi nghệ sĩ - vượt "biển khán giả" vào nơi chôn cất.

"Bên cạnh dòng người xếp hàng trật tự khi viếng, nhiều người nháo nhào, cố chen lên để chụp ảnh, quay phim khiến gia đình kiệt sức", Hồng Phượng - cháu gái nghệ sĩ nói. Nghệ sĩ Thanh Điền cho biết mộ của vợ ông - Thanh Kim Huệ, nằm cạnh nơi an táng Vũ Linh - bị đám đông giẫm đạp, các chậu cảnh xung quanh vỡ nát.

Trong bốn ngày tang lễ Vũ Linh (6-9/3), vỉa hè đối diện nhà nghệ sĩ, hàng chục người cầm tay quay chống rung, hướng thẳng điện thoại vào tang lễ, liên tục livestream, bình luận: "Đây là con gái Vũ Linh nhé các bạn", "Ai muốn mình quay gì thì nhắn ở đây nhé", "Lệ Thủy trẻ quá hen", "Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để liên tục được cập nhật về tình hình đám tang". Bầu không khí hỗn loạn át tiếng tụng kinh, niệm Phật.

Thái độ quá khích của nhiều người làm ảnh hưởng không khí thiêng liêng, "nghĩa tử là nghĩa tận". Gia đình vốn định tổ chức cho người hâm mộ xếp hàng vào nhà thắp hương. Do sự lộn xộn, họ xin lỗi, ngừng để khán giả viếng.

Tranh thủ luồng quan tâm của dư luận, nhiều tin bịa được streamer tung trên các nền tảng online, gây ảnh hưởng tinh thần của gia đình và những ai liên quan.

"Nghệ sĩ Tài Linh ngã quỵ trước linh cữu của Vũ Linh vì lời hứa dang dở", "Nóng: Hoài Linh thay mặt công bố di chúc của nghệ sĩ Vũ Linh tại tang lễ", "Vũ Linh trước khi mất đã viết di chúc để hết tài sản cho Bình Tinh" - là các video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên YouTube. Đại diện gia đình phải liên hệ các kênh này yêu cầu xóa video. Do nhiều luồng tin giả xuất hiện, hôm 7/3, các con cháu nghệ sĩ gặp gỡ một số nhà báo để đính chính các thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Trước đó, lễ tang của diễn viên Anh Vũ, Wanbi Tuấn Anh, Duy Nhân, Minh Thuận gặp áp lực lớn từ đám đông. Năm 2019, nghệ sĩ Kiều Mai Lý bị giật tóc, xô đẩy ở đám tang Anh Vũ. Năm 2013, viếng lễ tang Wanbi Tuấn Anh tại nhà riêng, ca sĩ Đông Nhi khóc khi tìm cách thoát ra ngoài.

Theo nhiều nghệ sĩ nguyên nhân là do sự xuống cấp của văn hóa ứng xử, cộng sự lên ngôi của các nền tảng mạng xã hội khiến nhiều người thu lợi nhờ nội dung về người nổi tiếng.

Không ít tang lễ văn nghệ sĩ trước đây mang đến khoảnh khắc xúc động khi người hâm mộ tiễn biệt với sự tôn kính, như lễ tang Trịnh Công Sơn năm 2001. Năm 1997 khi đưa tiễn nghệ sĩ Thành Tôn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thị Minh Thái cười vui thể theo nguyện vọng của nghệ sĩ tuồng - chết chỉ là cuộc từ biệt và sẽ còn gặp lại nhau ở một thế giới khác. "Mọi thứ ở các đám tang tôi dự đều có sự nghiêm túc, tử tế, quy củ", bà Thái nói.

Tuy nhiên, theo thời gian, nét đẹp ứng xử này bị mai một. Bà Minh Thái nhận định thực trạng đám đông chen lấn, hiếu kỳ phơi bày nét xấu xí trong văn hóa ứng xử.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Nguyệt bức xúc trước hiện trạng đám đông reo hò mỗi lần thấy sao ở lễ viếng. "Ngày trước, tôi được dạy dỗ rất kỹ về ứng xử ở tang lễ. Thậm chí, mỗi lần có xe tang đi qua, bà tôi dừng lại, chắp tay, cúi đầu tưởng niệm dù không quen biết người đã khuất. Đám tang của nghệ sĩ hay của người bình thường, sự tôn trọng, kính cẩn những dịp thế này là điều cần có", bà nói.

Còn nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết: "Tôi nghĩ một số người quá mến mộ và tò mò về hình ảnh nghệ sĩ. Họ lần đầu gặp chúng tôi ngoài đời nên không kiềm chế được phấn khích. Tuy nhiên, tình cảm đó đặt đúng chỗ sẽ tốt hơn. Theo truyền thống, đám tang là nơi cần có không khí nghiêm trang. Tôi thấy cư xử ở các sự kiện như thế này rất quan trọng, phải có chừng mực".

Về hiện tượng đám đông livesream bất chấp ở lễ tang, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - nhận định khi công nghệ phát triển, nhiều người đam mê đưa thông tin hời hợt, gây sốc, tạo hiếu kỳ để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận công chúng.

"Kiếm được lợi ích từ những lượt like, share, follow, hiện tượng sai lệch, phản cảm này càng trở nên nguy hiểm. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy người dùng mạng xã hội tìm mọi cách thức, lợi dụng mọi sự kiện để thu hút quan tâm của công chúng. Sự việc ở đám tang nghệ sĩ Vũ Linh là một ví dụ", ông Sơn nói.

Theo chuyên gia, để giải quyết vấn đề, đầu tiên cần nâng cao nhận thức của mọi người về việc sử dụng mạng xã hội theo nguyên tắc an toàn, lành mạnh, theo Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông.

"Chúng ta cũng cần có những xử phạt nghiêm, mang tính làm gương để tạo ra bài học cho xã hội. Chuyện người dùng mạng xã hội đưa những thông tin phản cảm, lệch chuẩn là mầm mống, dấu hiệu của băng hoại đạo đức, cần phải xử lý càng sớm càng tốt", ông Sơn nói.

(Nguồn: Vnexpress)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang