.jpg)
TƯỞNG NIỆM VỤ 39 NGƯỜI VIỆT THIỆT MẠNG TẠI ANH
Cảnh sát hạt Essex ở Anh tưởng nhớ về 39 người Việt chết ngạt trong container cách đây đúng 5 năm, trong cuộc điều tra phức tạp nhất mà họ hy vọng không bao giờ tái diễn.
Trang web của cảnh sát hạt Essex (Anh) ngày 23.10 có bài viết tưởng nhớ về 39 người Việt thiệt mạng trong container cách đây đúng 5 năm, đồng thời nhớ lại cuộc điều tra phức tạp và vươn xa nhất từng được tiến hành ở Essex.
"Vào buổi sáng này cách đây 5 năm, chúng tôi bắt đầu một cuộc điều tra mà không lực lượng cảnh sát nào muốn tiến hành", cảnh sát Essex viết.
Vào sáng sớm 23.10.2019, lực lượng cảnh sát này nhận thông tin về 39 người Việt bất tỉnh trong xe container được điều khiển bởi tài xế Maurice Robinson sống tại khu vực Grays ở Essex. Chiếc xe tải đã được chở từ cảng Zeebrugge (Bỉ) đến cảng Purfleet ở Essex.
Cuộc điều tra của cảnh sát Essex đã tiến hành cùng với nhiều đối tác công, tư và quốc tế, vươn xa và phanh phui đường dây buôn người quốc tế. Đến nay, đã có 11 người bị kết án tại Anh, với tổng mức án tù giam gần 120 năm, bên cạnh 18 người bị kết án tại Pháp vào năm ngoái.
Thanh tra trưởng Stuart Hooper đã chỉ huy cuộc điều tra của cảnh sát Essex. Ông cho biết "cuộc điều tra về sự mất mát thương tâm này sẽ sống mãi" với từng nhân viên của cảnh sát Essex đã tham gia vào vụ việc.
"Nhiều người, bao gồm cả tôi, vẫn thường nghĩ về 39 nạn nhân và gia đình họ", ông chia sẻ.
Ông cho rằng điều quan trọng người thân của các nạn nhân đã đặt niềm tin vào cảnh sát Essex để thực thi công lý cho những người thân yêu của họ. "Đây là một trách nhiệm mà tôi biết tất cả chúng tôi đều vô cùng coi trọng", theo ông Hooper.
Sĩ quan này hy vọng sẽ không gặp phải cuộc điều tra nào như thế, đồng thời cho biết cuộc điều tra đã giúp Anh đẩy mạnh đối phó tội phạm buôn người, vốn là "những kẻ tham lam, hèn nhát và không quan tâm đến mạng sống của những người mà họ đang bóc lột".
Theo BBC, một sự kiện tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày 27.10 tại Khu tưởng niệm Tây Thurrock, nơi có một đài tưởng niệm và 39 cây được trồng đặc biệt để tưởng nhớ những người Việt đã thiệt mạng.
CHÀNG GIÁO SƯ BẬC CAO NHẤT TẠI MỸ
Từng định bỏ học đi làm khi giá cà phê tăng cao, anh Toán dừng lại vì lời khuyên của bố mẹ, trở thành giáo sư ở Mỹ sau 12 năm học tập ở trong và ngoài nước.
Anh Nguyễn Trọng Toán, 43 tuổi, hiện là giáo sư Đại học bang Pennsylvania - trường top 17 trên bảng xếp hạng đại học công lập nước Mỹ, theo US News & World Report. Ngoài giảng dạy, công việc chính của anh là nghiên cứu Vật lý - Toán, từ toán cơ chất lỏng, khí động lực học, cơ lượng tử tới lý thuyết tương đối.
Giáo sư người Việt từng nhận nhiều giải thưởng về Toán học, danh giá nhất là Học bổng Centennial của Hội Toán học Mỹ (2018) và Giải thưởng T. Brooke Benjamin của Hiệp hội toán học Công nghiệp và Ứng dụng quốc tế (2022).
"Dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, tôi hy vọng mình có thể cho mọi người thấy con người sinh ra là để thành công", anh Toán nói.
Anh Nguyễn Trọng Toán sinh ra trong một gia đình gốc Nghệ An, chuyển vào Đắk Lắk năm 1979 theo phong trào xây dựng kinh tế mới. Mẹ anh được phân công làm giáo viên tiểu học tại ngôi trường duy nhất trong làng, bố được giao một phần đất để trồng cà phê.
Giữa những năm 1990, cà phê lên giá mạnh. Trong làng, nhiều người xây nhà lầu, mua xe máy. Anh Toán thấy nhiều bạn bè nghỉ học để trồng cà phê nên cũng định làm theo.
"Nhưng bố mẹ tôi tin rằng học vấn mới là con đường đúng đắn để thay đổi vận mệnh. Họ nói tôi phải học tiếp", anh Toán nhớ lại. Được gia đình khuyến khích, năm 1998, anh đỗ lớp cử nhân tài năng khóa đầu tiên của khoa Toán, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM.
Anh Toán cho rằng mình có nhiều may mắn khi học đại học. Lớp cử nhân tài năng được thầy cô tận tình hướng dẫn, cả về học tập và nghiên cứu. Môi trường có nhiều bạn học xuất sắc cũng tạo động lực để anh không ngừng trau dồi và tiến bộ.
"Khi ở trong một tập thể xuất sắc, không ai chịu được sự tầm thường. Bên cạnh những người giỏi, ta tự phải tốt lên", anh Toán nói.
Tốt nghiệp năm 2002, anh vào làm ở một công ty tin học với lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy vậy, công ty không cho anh mang sách Toán theo để học. Nghĩ "đã học Toán thì phải làm Toán", sau vài tháng, anh bỏ việc để trở lại trường làm trợ giảng, với mức lương chỉ bằng 1/10.
Vì thế, gia đình vẫn phải gửi tiền vào TP HCM chu cấp cho anh Toán, ngoài nuôi hai người em của anh theo học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. GS Đặng Đức Trọng thương cậu học trò từ quê lên, nên cho anh Toán và một số sinh viên khác về ở nhà mình.
Cũng thời gian này, anh Toán gặp GS Lê Dũng khi ông về thăm trường Đại học Quốc gia TP HCM. Anh xin một số bài báo của thầy về đọc và thành công mở rộng được một kết quả nghiên cứu. GS Dũng sau đó thuyết phục anh Toán theo chương trình thạc sĩ, dưới sự hướng dẫn của ông tại Đại học Texas, San Antonio - UTSA (Mỹ).
Theo anh Toán, UTSA có quy mô nhỏ, ít người làm nghiên cứu. Tuy nhiên, anh cho rằng đây sẽ là cơ hội của mình.
"Đến những nơi chưa từng đến, học những thứ chưa từng học và làm những việc chưa từng làm đều là điều đúng đắn", anh nhận định.
Năm 2004, anh Toán đặt chân đến Mỹ. Giống như bao du học sinh khác, anh gặp khó khăn về ngôn ngữ. Anh vừa học, vừa xin trợ giảng cho thầy. Vào những ngày rảnh, anh đi ăn cùng các bạn trong khoa, cuối tuần qua nhà thầy Lê Dũng cùng làm vườn, làm Toán. Dần dần, anh giao tiếp trôi chảy, cũng quen với môi trường sống và phương pháp nghiên cứu. Năm 2006, anh lấy bằng thạc sĩ với 6 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế.
Tiếp tục làm tiến sĩ, anh có hai lựa chọn - một là Đại học New York, thứ hạng cao ở Mỹ nhưng phải trả học phí hai năm đầu, hai là Đại học Indiana với học bổng toàn phần cho 5 năm. Vì vẫn còn một khoản nợ khi đi học, cùng niềm tin rằng sự tiến bộ nằm ở thái độ của bản thân, anh Toán chọn Đại học Indiana.
Vào học, anh nhanh chóng ấn tượng với phong cách dạy của GS Kevin Zumbrun (sau này là trưởng khoa Toán) và xin ông hướng dẫn. Tuy nhiên, thầy từ chối vì cho rằng còn quá sớm. Anh vẫn không ngại giải các bài toán nhỏ, duy trì liên lạc với thầy. Năm 2008, anh thành công khi giải được hai bài toán của ông về lý thuyết ổn định.
Thời gian đầu, thầy gợi ý anh nghiên cứu theo hướng toán chạy máy và giải tích số, vốn đang thịnh hành. Nhưng anh Toán nghĩ khác.
"Chạy theo xu hướng thì sẽ không bao giờ theo kịp", anh Toán chia sẻ. Anh tin rằng dùng những ngôn ngữ toán để hiểu vật lý và các hiện tượng tự nhiên mới là con đường của tương lai.
Năm sau, một nghiên cứu độc lập của anh được đăng trên Tạp chí Toán học hàng đầu Duke. Cùng nhiều công bố khác với thầy, năm 2009, anh Toán lấy bằng tiến sĩ, "chớp nhoáng" sau ba năm học.
Muốn thử sức, anh đi Pháp làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ một năm, trước khi về Mỹ làm việc tại Đại học Brown, một trong 8 trường Ivy League, với vị trí Assistant Professor (bậc đầu tiên trong ba bậc giáo sư ở Mỹ).
Năm 2013, anh Toán tới Đại học bang Pennsylvania, trở thành Associate Professor (bậc 2) sau 5 năm làm việc ở đây. Năm 2022, trường bổ nhiệm anh làm giáo sư bậc cao nhất (Full Professor). Ngoài ra, anh được mời thỉnh giảng ở Đại học Princeton, MIT, Berkeley, Stanford, và nhiều trường danh tiếng khác ở Mỹ và châu Âu.
Giáo sư Sergiu Klainerman, đồng nghiệp của anh Toán tại Đại học Princeton, nhận xét: "Toán là một nhà khoa học xuất sắc, tràn đầy năng lượng và ý tưởng, cùng gu toán học tuyệt vời".
"Ngoài nghiên cứu các bài toán sâu và khó liên quan đến các hiện tượng vật lý quan trọng, anh ấy cũng có phạm vi quan tâm khoa học rộng lớn một cách đáng kinh ngạc", ông nói thêm.
Trong hành trình nghiên cứu, GS Toán cho rằng bí quyết là luôn tự đối thoại với bản thân. Nếu gặp khó khăn không giải quyết được, lý do là kiến thức chưa đủ hoặc tư duy đang đi theo lối mòn.
Khi gặp bế tắc ở một bài toán, anh thường nghi ngờ các nguyên lý cơ bản, phủ định các điều kiện đi kèm, dùng cách phá vỡ quy tắc, loại bỏ điều kiện để đưa bài toán về dạng cơ bản nhất có thể. Những thứ chưa thể giải quyết, anh cho phép chúng trở thành sự hiểu biết mới của mình, biến thành một phần của kết quả. Dù phải thay đổi hướng nghiên cứu nhiều lần, GS Toán nói chưa từng có suy nghĩ từ bỏ công việc đang làm.
Để bổ sung kiến thức, anh không chỉ đọc sách đơn thuần. Anh bắt mình phải dạy học để nắm kỹ vấn đề. Từ thời làm tiến sĩ đến nay, anh liên tục mở lớp nghiên cứu chuyên ngành cho sinh viên, đồng nghiệp và cho bản thân.
Đây cũng là cách để GS Toán thực hiện mong muốn giúp đỡ sinh viên trong nước kết nối với chuyên gia và cơ hội du học. Năm 2008, anh về Việt Nam, cùng một số người bạn khởi xướng chương trình "Gặp gỡ mùa hè" tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM. Năm 2014, trường hè đầu tiên về phương trình đạo hàm riêng và toán ứng dụng được anh và đồng nghiệp tổ chức ở Hà Nội, thu hút gần 100 sinh viên và nhiều giáo sư nước ngoài.
GS Toán còn cùng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức trường hè Vật lý - Toán, ở Hà Nội (2022), Quy Nhơn (2023), Huế (2024). Trường hè có sự tham gia của hơn 30 giáo sư từ 15 quốc gia, khoảng 100 sinh viên trong và ngoài nước. Mục tiêu anh hướng tới là phát triển Vật lý - Toán ở Việt Nam và các nước lân cận, thông qua tạo động lực và phổ cập nghiên cứu.
Chia sẻ với sinh viên, anh cho rằng điều quan trọng nhất mà mỗi người cần có là nỗ lực, bởi "nỗ lực tạo cơ hội".
"Hãy cố gắng làm tốt hơn nữa những việc mình đang làm tốt. Ngoài ra, những thứ chưa từng làm đều đáng thử. Không nên ổn định quá sớm", GS Toán nói.
CÂU LẠC BỘ ÁO DÀI VIỆT TẠI SLOVAKIA CHÍNH THỨC RA MẮT
.jpg)
Ngày 20/10 đã diễn ra Lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Slovakia. Tới dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia, các hội đoàn người Việt tại Slovakia và đông đảo chị em phụ nữ yêu mến áo dài.
Sự kiện được diễn ra đúng Ngày Phụ nữ Việt Nam đã truyền tải thông điệp ý nghĩa về giá trị di sản văn hóa của trang phục truyền thống của phụ nữ người Việt.
Trong khuôn khổ chương trình các thành viên Câu lạc bộ đã có màn trình diễn áo dài ấn tượng tại trung tâm thành phố Bratislava. Tại Lễ ra mắt đã công bố quyết định của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu về việc thành lập và công nhận Ban chấp hành Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Slovakia.
Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu TS Phan Bích Thiện đã gửi Thư chúc mừng Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Slovakia, một thành viên mới trong mái nhà chung của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu.
Ban chấp hành Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Slovakia đã ra mắt với 33 thành viên với sự đứng đầu của Chủ tịch Đặng Lan Hương. Sự ra đời của Câu lạc bộ là minh chứng cho tình cảm yêu quê hương đất nước của chị em phụ nữ người Việt tại Slovakia với nhiệt huyết cố gắng giữ gìn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa của áo dài tới bạn bè Slovakia nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.
Với những màn trình diễn áo dài và các tiết mục văn nghệ đặc sắc Lễ ra mắt đã nhận được sự quan tâm không chỉ của cộng đồng người Việt mà của các bạn bè người Slovakia và được truyền thông Slovakia đưa tin rộng rãi.
Trước đó, ngày 26/9, lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại châu Âu được long trọng tổ chức ở Nhà hát Körősi Csoma Sándor, Budapest, Hungary.
Tham dự buổi lễ, bà Kese Beatrix - Phó cục trưởng Cục đối ngoại Quốc Hội Hungary bày tỏ tình cảm yêu quý dành cho Việt Nam, đặc biệt khi bà cảm thấy rất gần gũi trong trái tim khi được mặc lên người bộ áo dài của Việt Nam đến dự buổi lễ. Bà chia sẻ là đã tìm hiểu được thêm rất nhiều về lịch sử và sự phát triển của tà áo dài - quốc phục của Việt Nam. Về phía Quốc hội Hungary bà khẳng định sẽ hỗ trợ hết sức trong các hoạt động quảng bá, lan tỏa hình ảnh áo dài và văn hóa Việt Nam tới người dân bản địa Hungary, cũng như các bạn bè quốc tế.
GIẢI CỨU 14 PHỤ NỮ VIỆT KHỎI Ổ MẠI DÂM Ở MALAYSIA, PHILIPPINES
Nhà chức trách ở hai nước Malaysia và Philippines vừa thực hiện hoạt động nghiệp vụ riêng rẽ và giải cứu 14 phụ nữ Việt Nam bị bóc lột tại hai ổ mại dâm, báo chí của hai nước đưa tin.
Theo Bernama và The Star, Cục Xuất nhập cảnh Malaysia phá một đường dây buôn người và bóc lột tình dục ở thành phố Klang, bang Selangor, giải cứu 7 phụ nữ Việt Nam tuổi từ 32 đến 45 hôm 21/10.
Cục cho biết trong một tuyên bố hôm 23/10, được Bernama và The Star dẫn lại, rằng cục nhận được tin báo là có các phụ nữ bị giam hãm trong một tòa nhà thương mại và họ bị đánh đập nếu không phục vụ “khách”. Tất cả những người đó nhập cảnh vào Malaysia với visa du lịch nhưng bị ép buộc phải bán dâm.
Từ tin báo, cục đã thực hiện một cuộc đột kích trong đó các nhân viên của cục phải phá cửa chính vì những kẻ bên trong bất hợp tác. Họ bắt giữ một người Bangladesh bị cho là kẻ đứng đầu đường dây.
Công tác điều tra cho thấy các nạn nhân chỉ được trả 60 Ringgit (gần 14 đô la) cho mỗi lần “tiếp khách” và họ bị giám sát chặt chẽ. Cục Xuất nhập cảnh Malaysia cho hay việc điều tra vẫn tiếp tục theo đạo luật của nước này về chống buôn người và chống vận chuyển lậu di dân, vẫn theo tin trên Bernama và The Star.
Trong một diễn biến riêng rẽ, hôm 22/10, nhà chức trách ở Philippines giải cứu 7 người Việt Nam và bắt giữ 1 người Trung Quốc bị tình nghi điều hành hoạt động buôn người ở thành phố Pasay gần Manila, Văn phòng Cảnh sát Vùng Thủ đô Quốc gia thông báo hôm 23/10.
PhilStar và Inquirer dẫn lại bản thông báo cho biết cảnh sát vùng thủ đô đã hành động sau khi nhận được tin báo từ công dân rằng có một số phụ nữ Việt Nam dường như bị một người có tên là Zhao Xing bóc lột và ép buộc hành nghề mại dâm.
Cảnh sát cho hay nghi phạm người Trung Quốc bị cáo buộc là đã bóc lột các nạn nhân qua các hoạt động cả trên mạng lẫn trực tiếp, PhilStar và Inquirer tường thuật.
Các nhân viên cảnh sát khu vực phía nam vùng thủ đô của Philippines đã giải cứu các nạn nhân và bắt giữ nghi phạm. Người này hiện bị tạm giam và đối mặt với việc bị khởi tố theo đạo luật chống buôn người của Philippines, PhilStar và Inquirer cho biết.
Nguồn: Thanh Niên; Vnexpress; Vietnamnet; VOA
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá