Người Việt hải ngoại: Tết cộng đồng tại Thái Lan; Du khách bị phát hiện giấu hạt giống rau khi nhập cảnh Nhật Bản; Nam sinh du học nước lạ

ĐẶC SẮC TẾT CỘNG ĐỒNG 'RẠNG RỠ VIỆT NAM' TẠI THÁI LAN

Trong không khí háo hức của những ngày giáp Tết cổ truyền Bính Ngọ, tối 5/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng 2026 với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” để bà con ở xa Tổ quốc có dịp được cùng nhau quây quần.

Chương trình có sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và đông đảo bà con kiều bào, trí thức, doanh nhân người Việt và du học sinh đang học tập tại Thái Lan.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, gửi tới toàn thể bà con, quý vị và gia đình lời chúc mừng Năm mới chân thành nhất: chúc bà con sức khỏe, bình an, hạnh phúc và một năm mới nhiều thuận lợi, nhiều niềm vui.

Đại sứ Phạm Việt Hùng đã điểm lại nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước trong năm qua, khẳng định dù bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định, từng bước phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới; “đất nước đã hội đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc” như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp rất đáng trân trọng của gần 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, bao gồm cả bà con tại Thái Lan.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước và dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công, xác định những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; khẳng định trên con đường hiện thực hóa những khát vọng của đất nước, chắc chắn không thể thiếu vai trò của đồng bào ta ở nước ngoài. 

Năm 2026 cũng là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Trải qua nửa thế kỷ, vượt qua những thách thức lịch sử, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trở thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với sự tin cậy và hợp tác ngày càng sâu rộng, với khát vọng chung vì một tương lai gắn kết và phát triển bền vững; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực ASEAN và trên thế giới. Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh trong mối quan hệ tốt đẹp đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan chính là cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ luôn là mái nhà chung, đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ bà con. Nhân dịp Năm mới, Đại sứ bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau và đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tham dự buổi lễ, ông Hồ Văn Lâm, tân Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội) xúc động chia sẻ chương trình Tết cộng đồng do Đại sứ quán tổ chức không chỉ là một chương trình văn hóa giàu ý nghĩa, mà còn là dịp thiêng liêng đề mỗi người con đất Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan cùng hướng về Tổ quốc, về cội nguồn dân tộc với niềm tự hào và tình cảm sâu nặng.

Cùng chia sẻ cảm xúc bồi hồi trước thềm Xuân mới, ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận, cho biết trong năm qua cộng đồng người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực vươn lên, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực lao động, học tập và kinh doanh. Bước sang Năm mới, Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, làm tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng và Đại sứ quán; đồng thời đầy mạnh các hoạt động gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt, hỗ trợ bà con trong đời sống, cùng nhau xây dựng một cộng đồng ngày càng vững mạnh và nghĩa tình.

Với sự đồng hành của các nghệ sĩ, nghệ nhân thuộc Trung tâm Xúc tiến, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, chương trình Tết cộng đồng năm nay càng đặc biệt hơn khi khách tham dự có thể trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt qua trò chơi múa sạp, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, cùng thưởng trà với kẹo lạc, chè lam, mứt gừng ngọt bùi ký ức, hay lắng nghe âm nhạc dân gian qua làn điệu múa chèo. Chương trình cũng thêm phần thú vị với tiết mục hát xẩm của các du học sinh và màn biểu diễn hồn nhiên của các cháu bé thiếu nhi là con em cán bộ nhân viên Đại sứ quán. Giữa tiếng cười nói và âm thanh rộn ràng, Tết trở thành sợi dây kết nối cộng đồng người Việt xa quê.

 

 

NAM SINH VIỆT DU HỌC NA UY: NGƯỜI DÂN KHÔNG THÍCH NGỒI CẠNH NHAU TRÊN XE BUS, GIÁO VIÊN SẴN SÀNG HỎI "EM NHUỘM TÓC Ở ĐÂU THẾ?"

Hành trình đến Na Uy của Hoàng Sơn bắt đầu bằng sự tò mò, tiếp nối bằng những va chạm văn hoá và lớn dần lên qua từng lựa chọn cá nhân.

Buổi sáng ở Oslo bắt đầu khá muộn. Thành phố thủ đô của Na Uy không ồn ào tiếng còi xe, cũng hiếm khi bắt gặp những bước chân vội vã. Giữa không gian yên bình ấy, Đặng Hoàng Sơn - du học sinh Việt Nam 24 tuổi bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng đơn giản, một buổi tập gym quen thuộc, rồi bước vào guồng học tập và làm việc tại một trong những quốc gia được xem là đáng sống nhất thế giới.

Hiện tại, Hoàng Sơn đang theo học chương trình Thạc sĩ ngành Phân tích Kinh doanh (Business Analytics) tại Đại học Kristiania (Oslo, Na Uy). Song song với việc học, cậu bạn còn làm part-time cho bộ phận PR & Sales của thương hiệu mỹ phẩm LUSH tại Na Uy.

10x cũng sở hữu kênh TikTok riêng mang tên Sơn Du Học Ở Nauy (hoangson_0711) để chia sẻ những trải nghiệm đời sống, học tập và văn hóa bản địa đầy thú vị. Hoàng Sơn chọn cho mình nhịp sống vừa yên bình, vừa đủ thử thách giữa lòng Bắc Âu.

Từ nước Anh quen thuộc đến Na Uy “xa lạ” đến cú “sốc văn hoá” mang tên… im lặng

Giữa rất nhiều điểm đến du học quen mặt với sinh viên Việt như Anh, Úc hay Mỹ, lựa chọn Na Uy của Hoàng Sơn từng khiến không ít người bất ngờ.

Thực tế, Sơn từng có định hướng sang Anh khi theo học chương trình liên kết quốc tế với Đại học Nottingham. Thế nhưng, sau nhiều lần trò chuyện với người thân đang sinh sống tại Na Uy, Sơn bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về quốc gia Bắc Âu này, từ môi trường sống, văn hóa đến mức độ an toàn.

“Na Uy hợp với mình hơn vì mình khá hướng nội. Đây cũng là một trong những nước nói tiếng Anh nhiều nhất châu Âu và rất an toàn. Thiên nhiên thì đẹp khỏi bàn”, Sơn chia sẻ.

Trước ngày đặt chân tới Oslo, hiểu biết của Sơn về Na Uy khá đơn giản: cá hồi nổi tiếng và bộ phim tuổi teen đình đám Skam. Chính những câu chuyện trong bộ phim này đã khiến Sơn phần nào hình dung về xã hội Bắc Âu, nơi con người đề cao sự tự do cá nhân, sự tôn trọng và không phán xét.

Thế nhưng, thực tế vẫn khác xa tưởng tượng.

Sơn sang Na Uy đúng thời điểm năm 2021, khi dịch COVID-19 vẫn còn căng thẳng. Những ngày đầu, cậu phải cách ly khách sạn 5 ngày, học online hoàn toàn, gần như không có cơ hội tiếp xúc với đời sống bản địa.

Chỉ khi dịch lắng xuống, Sơn mới thực sự bước vào “thế giới Na Uy”. Nếu Việt Nam là nơi người lạ có thể dễ dàng bắt chuyện, thì ở Na Uy, sự im lặng lại là một dạng phép lịch sự. Người dân không thích ngồi cạnh nhau trên phương tiện công cộng, không nói chuyện nếu không cần thiết và rất tôn trọng không gian riêng.

“Có lúc mình thấy hơi cô đơn”, Sơn nói, “Nhưng dần dần mới hiểu, đó không phải lạnh lùng mà là tôn trọng. Thói quen sống của họ cũng khá là độc lập và thư giãn, trong lớp hay chỗ làm thì mấy bạn người NaUy khá là ‘chill’ trong việc chạy deadline”.

Một điều khiến Sơn bất ngờ khác là bánh mì. Ở Na Uy, bánh mì xuất hiện trong mọi bữa ăn từ sáng đến tối: “Với họ, bánh mì giống như cơm với người Việt vậy”.

Thầy cô quan tâm cả màu tóc của sinh viên

Ở bậc cử nhân, Hoàng Sơn theo học ngành Quản trị Kinh doanh (BBA) tại BI Norwegian Business School - một trong những trường kinh doanh hàng đầu Na Uy. Song song với việc học, Sơn còn làm trợ lý marketing cho chính ngôi trường mình theo học.

Khác với cách học quen thuộc của sinh viên Việt Nam, chương trình đại học tại Na Uy đề cao tự học tuyệt đối. Mỗi môn học có thể lên tới 7,5 tín chỉ, nhưng thời lượng lên lớp chỉ khoảng 2-3 tiếng mỗi tuần. Phần lớn kiến thức sinh viên phải tự đọc giáo trình, nghiên cứu và chuẩn bị trước.

Điểm số cũng được chấm rất gắt khi bài thi được người bên ngoài trường chấm độc lập, khiến việc đạt điểm A không hề dễ dàng.

Trong số các môn học, ám ảnh nhất với Sơn là International Commercial Law - môn luật thương mại quốc tế đòi hỏi sinh viên phải lập luận, phản biện và vận dụng luật vào tình huống thực tế.

Nếu có điều gì khiến Sơn ấn tượng nhất khi học tập tại Na Uy, đó là sự cởi mở tuyệt đối của giảng viên. Sinh viên có thể gọi thầy cô bằng tên riêng, không cần học hàm hay chức danh. Mọi ý kiến đều được lắng nghe và khuyến khích đặt câu hỏi.

Sơn nhớ nhất một buổi học khi thầy giáo bất ngờ hát mừng sinh nhật một sinh viên trong lớp và tặng chocolate. Hay lần khác, khi Sơn nhuộm tóc hai màu, cô giáo đã chạy lại khen rồi hỏi… cách nhuộm.

“Những điều rất nhỏ thôi, nhưng khiến mình cảm thấy được tôn trọng và là chính mình”, Sơn kể.

Cuộc sống tại Na Uy vốn nổi tiếng đắt đỏ, nhưng du học sinh vẫn có cách xoay xở. Sơn làm thêm vào cuối tuần, với mức lương trung bình 185 NOK/giờ (khoảng 496.000 VNĐ), tối đa 20 tiếng mỗi tuần và có thể làm full-time vào kỳ nghỉ hè hoặc Giáng sinh. Phần lớn chi phí được tiết kiệm bằng cách nấu ăn tại nhà.

Một ngày điển hình của Sơn bắt đầu lúc 8h sáng, học từ trưa đến tối, dành thời gian ôn bài, nấu ăn và chuẩn bị cho ngày hôm sau. Nhìn lại hành trình đã qua, điều lớn nhất mà Na Uy mang lại cho Hoàng Sơn không chỉ là bằng cấp.

“Du học dạy mình cách tự lập, hiểu bản thân và trưởng thành về tâm lý. Bạn không chỉ học ngành học mình chọn, mà còn học cách sống ở một đất nước khác”.

Học cao hơn không phải là trốn tránh hiện thực

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Hoàng Sơn từng rẽ sang một hướng khác khi sang Hàn Quốc học Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế tại Đại học Yonsei.

Thế nhưng, sự khác biệt về văn hóa, nhịp sống căng thẳng cùng những biến động xã hội thời điểm đó khiến Sơn nhận ra nơi phù hợp nhất với mình vẫn là Na Uy.

Cậu trở về Việt Nam, làm Project Support tại RMIT TP. HCM, trước khi tiếp tục nộp hồ sơ quay lại Oslo với chương trình Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh.

“Học cao hơn không hẳn là trốn tránh hiện thực. Mình chỉ thấy bản thân chưa sẵn sàng, và mình muốn trang bị thêm kiến thức”, Sơn phản bác lại quan điểm nhiều người vẫn có rằng “không biết làm gì thì… đi học”. Ngành học Business Analytics cho phép Sơn tiếp cận các kỹ năng mới như Python, SQL, phân tích dữ liệu, mở ra hướng đi kết hợp giữa kinh doanh và công nghệ.

Từ một cậu sinh viên từng loay hoay giữa nhiều lựa chọn, Sơn dần học cách lắng nghe bản thân, bước chậm lại giữa xã hội “chill” bậc nhất châu Âu để trưởng thành theo cách rất riêng.

Có thể với nhiều người, du học là một giấc mơ hào nhoáng. Nhưng với Hoàng Sơn, du học có cả những ngày áp lực vì bài vở, những buổi làm thêm để tự lo chi phí sinh hoạt, những khoảnh khắc học cách ở một mình giữa mùa đông Bắc Âu lạnh giá.

Dù vậy, chính những trải nghiệm ấy đã giúp Sơn trưởng thành hơn từng ngày. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất mà học tập mang lại không chỉ nằm trên bảng điểm, mà nằm ở việc bạn đã trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình sau mỗi chặng đường.

 

 

KHÁCH VIỆT BỊ PHÁT HIỆN GIẤU HẠT GIỐNG RAU KHI NHẬP CẢNH NHẬT BẢN

Khách Việt giấu hạt giống rau trong găng tay để tránh máy soi chiếu nhưng vẫn bị lực lượng chức năng ở Nhật Bản phát hiện.

Ngày 22/1, đài FNN của Nhật Bản đăng tải video về hoạt động kiểm dịch động thực vật tại Sân bay quốc tế Narita, Tokyo. Trong số các trường hợp bị phát hiện, thủ đoạn cất giấu tang vật tinh vi của một nữ hành khách đến từ Việt Nam đã khiến các nhân viên chức năng đặc biệt lưu ý.

Khi tiến hành soi chiếu và kiểm tra thủ công túi xách của nữ hành khách người Việt Nam, các nhân viên kiểm dịch tại sân bay phát hiện lượng lớn găng tay len và găng tay cao su xếp chồng lên nhau. Qua kiểm tra, họ nhận thấy bên trong mỗi chiếc găng tay đều nhét các gói hạt giống rau cải và rau mùi.

Thậm chí, hành khách này còn giấu túi nylon lớn chứa hạt giống dưới đáy hộp đựng găng tay cao su lẫn khe của hộp đựng thiết bị điện tử.

Cùng thời điểm này, cơ quan chức năng Nhật Bản cũng ngăn thành công nhiều hành khách khác cố tình mang thực phẩm cấm vào nội địa. Một khách từ Indonesia đã bọc 56 cây xúc xích gà trong nhiều lớp nylon đen. Khách Trung Quốc cũng bị tịch thu nhiều loại thực phẩm chế biến từ thịt lợn, cổ vịt và trái cây tươi như lê, táo.

Theo quy định của Luật bảo vệ động thực vật Nhật Bản, tất cả loại hạt giống và sản phẩm từ thịt đều bị cấm mang vào nội địa nếu không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ quốc gia xuất khẩu.

Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại các mầm bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi hoặc côn trùng ngoại lai ẩn nấp trong hạt giống có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền nông nghiệp và hệ sinh thái bản địa.

Đại diện cơ quan kiểm dịch tại sân bay nhấn mạnh đội chó nghiệp vụ được huy động để rà soát, kết hợp hệ thống máy tính bảng dịch thuật đa ngôn ngữ được tăng cường để đảm bảo mọi hành khách đều hiểu rõ quy định pháp luật.

Theo Bộ Nông - Lâm - Thủy sản Nhật Bản (MAFF), cá nhân mang trái phép rau củ, thực vật, thịt hoặc sản phẩm từ thịt vào Nhật Bản có thể bị phạt tù lên tới ba năm hoặc phạt tiền tối đa 3 triệu yen (tương đương khoảng 505 triệu đồng). Trường hợp vi phạm là tổ chức hoặc doanh nghiệp, mức phạt tiền có thể lên tới 50 triệu yen (khoảng 8,4 tỷ đồng). Các vụ việc bị đánh giá là cố ý có thể bị chuyển sang cảnh sát để xử lý hình sự.

 

Nguồn: VTV4; Afamily; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang