Người Việt hải ngoại: Hồng Đào vỡ mộng ở Mỹ; 'Làng Việt Nam' ở Hàn; Quán quân thời trang nhí thế giới; 43 người bị bắt tại Malaysia

HỒNG ĐÀO VỠ MỘNG KHI SANG MỸ: CUỘC SỐNG KHÓ KHĂN KHÔNG NHƯ MƠ

"Những ngày đầu qua Mỹ, tôi gặp nhiều khó khăn" – nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Trò chuyện cùng tương lai, nghệ sĩ Hồng Đào đã chia sẻ về cảm giác "vỡ mộng" của cô khi lần đầu tiên qua Mỹ định cư.

Cô nói: "Cái này là tôi tâm sự thật. Lúc tôi ở Việt Nam chuẩn bị qua Mỹ. Tôi coi qua phim ảnh nên thấy ở Mỹ đẹp lắm. Tôi tưởng tượng ra nhiều cảnh đẹp.

Nhưng khi máy bay đáp xuống sân bay San Fransico, tôi thấy cỏ hai bên đường băng cháy. Tôi bất ngờ, tự hỏi sao bên Mỹ mà cỏ cũng cháy à.

Sau này, tôi suy nghĩ và nhận thấy ở đâu cũng có màu hồng, màu xám không phải như những gì mình tưởng tượng ra.

Những ngày đầu qua Mỹ, tôi gặp nhiều khó khăn nhưng rồi tôi nhận thấy ở đâu cũng phải làm việc miễn là kiếm tiền chính đáng. Dần dần thì cuộc sống của tôi cũng ổn định".

Tiếp đó, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ về cơ duyên đến với nghề của mình: "Tôi mê diễn từ nhỏ, khoái chơi đồ hàng, đóng kịch. Tôi còn lấy hai cái khăn mặt cột hai vạt làm áo dài rồi tưởng tượng mình là công chúa ngủ trong rừng, bắt em trai làm hoàng tử.

Tới 18 tuổi, tôi thi vào trường sân khấu. Hồi đó để vào được trường sân khấu khó lắm, thi tuyển từ Huế vào miền Nam lấy có 20 người. Năm đầu tiên, tôi học dở lắm vì không thoát được vai, lên diễn sượng và gặp nhiều khó khăn. Dần dần tôi học hỏi từ thầy cô, bạn bè, dạn dĩ hơn và diễn tốt lên cho tới khi ra trường".

Về bí quyết diễn xuất đang chuyên về bi kịch lại sang hài kịch, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ: "Tuổi thơ của tôi thiếu thốn đủ thứ nên lúc nào cũng muốn vươn lên. Tuổi trẻ bây giờ nhiều khi 16, 17 tuổi đã bị stress, chán nản vì không biết làm gì.

Hồi mới vào trường sân khấu, tôi chuyên đóng vai đào thương, nhiều nước mắt nên có kinh nghiệm diễn bi kịch. Sau này tôi sang hải ngoại, bên đó khán giả không có nhiều thời gian ngồi coi bi kịch, chỉ coi những vở thật ngắn, kịch vui. Họ đi làm về mệt mỏi cũng cần được giải trí, thư giãn nên muốn coi hài kịch, tôi mới chuyển sang hài kịch.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng không ai muốn ở cạnh mình khi lúc nào mình cũng buồn rầu, lo lắng nên mình cần lan tỏa năng lượng vui vẻ, tích cực cho mọi người".

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG “LÀNG VIỆT NAM” TẠI BONGHWA, HÀN QUỐC

Đây là đề xuất của chính quyền tỉnh Bắc Kyungsang và huyện Bonghwa tại buổi làm việc với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Yoo In-chon vào ngày 13/6.

Theo đề xuất này, dự án phát triển "Làng Việt Nam" nên được quảng bá như một "dự án hợp tác trao đổi văn hóa song phương" nhằm tăng cường mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước Hàn Quốc-Việt Nam thay vì chỉ là một dự án của chính quyền địa phương.

Tỉnh Bắc Kyungsang cũng đề xuất Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ xúc tiến các dự án phát triển du lịch như khôi phục ngành du lịch độc đáo sử dụng hồ chứa nước Changpyeong, tạo ra các con phố chuyên biệt về thương mại cũng như phát triển nội dung lịch sử và văn hóa liên quan đến dòng họ Lý Hoa Sơn để trở thành dự án ưu tiên trong năm tới.

TTXVN dẫn lời Thống đốc tỉnh Lee Cheol-woo nhấn mạnh "Làng Việt Nam" là cơ sở giao lưu và hợp tác văn hóa, kết nối quá khứ và tương lai của hai nước.

Chính quyền tỉnh mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ Chính phủ Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch huyện Bonghwa, ông Park Hyun-guk, cho biết chính quyền địa phương đang nỗ lực thúc đẩy phát triển các hạng mục để di tích trở thành cơ sở mới cho giao lưu, hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giao lưu văn hóa.

Dự án xây dựng Làng Việt Nam (K-Vietnam valley) có tổng kinh phí dự kiến là 200 tỷ won (gần 150 triệu USD), nằm trên diện tích 118.890 m2, gồm các khu di tích lịch sử, khu giáo dục văn hóa, khu vui chơi giải trí và con đường giao lưu. Dự án dựa trên mối giao lưu có từ lịch sử lâu đời của triều đại Lý của Việt Nam và Hàn Quốc với các di chỉ lưu giữ tại Bonghwa. Dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại sinh lực cho Bonghwa dưới nhiều góc độ như tạo thêm việc làm ở khu vực nông thôn, thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch, dịch vụ, giao lưu nhân dân và tạo ra các sản phẩm đa dạng khác.

CÔ BÉ NGƯỜI VIỆT ĐĂNG QUANG NGÔI QUÁN QUÂN GƯƠNG MẶT THỜI TRANG NHÍ THẾ GIỚI 2024

Nguyễn Lý Thiệu Vy 8 tuổi đã đăng quang ngôi Quán quân cuộc thi Future Fashion Face World Kids 2024 (Gương mặt thời trang nhí thế giới 2024) được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài vương miện Quán quân, Thiệu Vy còn được trao 6 giải phụ: Mẫu có hình ảnh đẹp nhất, Top model quốc tế, Mẫu trình diễn catwalk đẹp nhất, Mẫu hoàn hảo nhất, Mẫu tài năng và Quốc phục đẹp nhất.

Thành tích ấn tượng này là kết quả của một quá trình dài rèn luyện, nỗ lực suốt hai năm của cô bé sinh năm 2016, hiện là học sinh trường Tiểu học – THCS Trần Quốc Toản, TP Bắc Ninh.

Thiệu Vy đam mê trình diễn thời trang từ khi còn rất nhỏ và sớm thể hiện được tố chất của mình.

Được mẹ ủng hộ phát triển tài năng, cô bé đã tham gia nhiều khóa học đào tạo mẫu nhí và trình diễn trong nhiều show thiếu nhi như Vietnam International Kids Star Award 2022, Super Model Kid 2022…

Vào tháng 11/2023, Thiệu Vy gây xôn xao cộng đồng mạng với clip mặc áo dài bản đồ Việt Nam tại phố đi bộ Thâm Quyến - Trung Quốc, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng, vượt 1,5 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải trên mạng xã hội.

Đặc biệt, Nguyễn Lý Thiệu Vy đã nhiều lần đảm nhận vị trí vedette trên các sân khấu lớn cùng những người đẹp nổi tiếng hàng đầu showbiz. Hồi tháng 9/2023, cô bé sánh bước cùng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong Fashion Show Ký họa quê hương diễn ra tại Hải Dương.

Tại chương trình Coundown chào năm mới 2024 và hướng tới kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới tổ chức tại Phố cổ Hoa Lư Ninh Bình, Thiệu Vy đảm nhận vai trò kết màn cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Tại Fashion Show Nguyện ước chốn thiêng diễn ra tại Khu du lịch Tam Chúc, Hà Nam vào tháng 2/2024, mẫu nhí 8 tuổi được mời diễn vedette cùng hai hoa hậu Lê Hoàng Phương và Huỳnh Thanh Thủy…

Để tham gia cuộc thi Future Fashion Face World Kids 2024, Nguyễn Lý Thiệu Vy đã tập luyện rất nhiều từ rèn phong thái, khả năng catwalk…

Được sự hỗ trợ của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, cô bé được chuẩn bị những bộ trang phục ấn tượng, độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt để “chinh chiến” tại đấu trường quốc tế.

Thiệu Vy cũng thực hiện một đoạn phim ngắn 4 phút để giới thiệu về bản thân cũng như quảng bá vẻ đẹp của đất nước Việt Nam tại Future Fashion Face World Kids 2024.

Trong video được thực hiện tại nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của nước ta ở Hà Giang, Ninh Bình, Hà Nội…, cô bé gửi lời chào bằng 3 ngôn ngữ (Việt, Anh và Trung Quốc), đồng thời giới thiệu các trang phục độc đáo, đa sắc màu với váy thổ cẩm, áo dài trắng, áo dài in hình bản đồ Việt Nam, áo dài Nhật Bình, áo tứ thân Quan họ… Đoạn phim ngắn đã gây ấn tượng mạnh, giúp cô bé ghi điểm trong phần thi “Quảng bá văn hóa”.

Trong suốt gần hai tuần ở Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc thi Future Fashion Face World Kids 2024, Thiệu Vy đã nỗ lực hết mình để tập luyện, trình diễn và thể hiện khả năng.

Mẹ của Thiệu Vy – chị Nguyễn Thị Hằng, cho biết, ngày nào cô bé cũng tập từ 9 rưỡi sáng đến tận 12 giờ đêm, chỉ nghỉ trưa khoảng một tiếng đồng hồ.

Dù vất vả nhưng con rất vui, không hề kêu ca phàn nàn hay tỏ vẻ mệt mỏi. Cô bé lần lượt chiến thắng các giải phụ và trong đêm Chung kết, với sự tự tin, những bước đi vững vàng, biểu cảm tự nhiên, ngôi vị cao nhất cuộc thi đã gọi tên Việt Nam.

Thiệu Vy bày tỏ: “Con cảm thấy rất tự hào và bản thân con cũng ý thức được việc quảng bá văn hóa, con người Việt Nam trong cuộc thi. Con rất vui và hạnh phúc khi mình giành được ngôi Quán quân Future Fashion Face World Kids 2024”.

Trong khi đó, cô giáo Nguyễn Thị Nga (Hiệu trưởng trường Tiểu học – THCS Trần Quốc Toản, TP Bắc Ninh) cũng chia sẻ: "Thành tích của Thiệu Vy là một điều rất vinh dự và nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để em thể hiện hết khả năng, năng lực của mình trong trường học cũng như tham gia các hoạt động nghệ thuật ở quy mô lớn hơn".

Sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ về nước, Nguyễn Lý Thiệu Vy đã được gia đình cùng các nhà thiết kế thời trang tổ chức một show diễn nhỏ chào mừng tân Quán quân Future Fashion Face World Kids 2024.

Show diễn có sự tham gia của Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng nhiều mẫu nhí tài năng từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, Nguyễn Lý Thiệu Vy cùng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tỏa sáng khi làm vedette trình diễn bộ sưu tập Thụy Liên của nhà thiết kế Thạch Linh.

43 NGƯỜI VIỆT BỊ BẮT GIỮ TẠI MALAYSIA VÌ LÀM CHUI TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH TỔ YẾN

Vào ngày 8/6, cảnh sát Malaysia bắt giữ người chủ một cơ sở chế biến tổ yến và 43 công nhân người Việt ở lại quá hạn visa và làm việc không có giấy phép ở thị trấn Bahau, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 60 km về phía đông nam, các trang tin The Star, Astroawani và Scoop cho biết hôm 13/6.

Ông Hoo Chang Hook, cảnh sát trưởng huyện Jempol, bang Negeri Sembilan, nơi có thị trấn, được báo chí dẫn lời nói rằng bộ phận điều tra tội phạm thuộc trụ sở cảnh sát huyện đã khám xét cửa hàng cao 2 tầng nằm trong Trung tâm Thương mại Bahau.

Theo tin trên The Star, Astroawani và Scoop, ông Hoo cho hay cảnh sát tiến hành trinh sát quanh cửa hàng từ hôm 4/6 và phát hiện một người đàn ông ra vào một cách đáng ngờ. “Khi diễn ra cuộc khám xét, 20 người phụ nữ và 23 người đàn ông, đều là công dân Việt Nam, đang rửa sạch và chế biến tổ yến”, ông nói trong một tuyên bố hôm 13/6.

Vị cảnh sát trưởng cho biết thêm rằng người chủ, là người Malaysia, 47 tuổi, đã điều hành việc kinh doanh tổ yến khoảng 1 năm và thuê 3 cửa hàng. Cảnh sát tiến hành kiểm tra thêm và xác định rằng tất cả các công nhân đều có hộ chiếu hợp lệ nhưng không có giấy phép làm việc ở cơ sở đó.

Ông Hoo nói trong bản tin của The Star, Astroawani và Scoop rằng cửa hàng đã được cải tạo thành nơi ăn ở và chế biến tổ yến, bao gồm 18 phòng ngủ cho toàn bộ công nhân.

Cảnh sát trưởng của huyện Jempol cho hay người chủ cơ sở kinh doanh bị tạm giam 7 ngày còn các công nhân người Việt bị tạm giam 14 ngày, kể từ 9/6, và cảnh sát tiếp tục điều tra về vụ này căn cứ vào các luật và quy định về xuất nhập cảnh của Malaysia.

Nguồn: Soha; Thời Đại; Báo Quốc Tế; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Đón xuân Ất Tỵ tại Đức; Văn nghệ mừng xuân ở Thái Lan; ‘Chịu chi’ để làm đẹp đón Tết ở Úc; Vụ con bạc bị giết ở Campuchia

Người Việt hải ngoại: Ăn Tết ở quốc gia bỏ Tết; Giúp Nam Sudan ngăn dịch tả; ‘Bông hồng lai’ đoạt Quả cầu vàng; Bị cướp bắn chết ở Mỹ

Người Việt hải ngoại: Lễ hội Chingay Parade 2025; Xuân Quê hương tại Brazil; Tái hiện Tết xưa tại Wellington; Thị trưởng bị bắt ở Mỹ

Người Việt hải ngoại: Đi chợ Tết ở Nga; U80 dạy tiếng Việt ở Thái; Canada bắt 1 người trốn án tù Mỹ; 4 người bị nghi đốt xác đồng hương ở Nhật

Người Việt hải ngoại: Xuân quê hương ở Angola; 60 năm giữ Tết ở Mỹ; Tuyên dương sinh viên tại Nga; 83 lao động ‘cầu cứu’ ở Nhật

Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ở Sri Lanka; Làm dâu, rể xứ người (kỳ 2); Võ sư dạy ni cô học võ ở Nepal; Nam lao động chết trôi ở Nhật

Người Việt hải ngoại: Trải nghiệm như tận thế, Nghệ sĩ đối mặt ô nhiễm sau cháy rừng ở Los Angeles; Nữ streamer ‘flex’ vòng eo con kiến

Người Việt hải ngoại: Đại hội thanh niên ở Nhật; Xuân Quê hương ở Thụy Điển; Lễ hội tết Việt ở Kuala Lumpur; Tình người trong hoạn nạn ở Mỹ

Lên đầu trang