Dựng bãi trông xe trái phép; Mùng 2 tết, cặp đôi tự tử; 'Chiến binh nhí' đón Tết ở bệnh viện; Kỳ vọng cuộc đua phim Tết

XỬ PHẠT NGƯỜI ĐÀN ÔNG DỰNG BÃI TRÔNG XE TRÁI PHÉP Ở KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM

(Ảnh minh hoạ).

Người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội vừa bị cơ quan công an xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi trông giữ xe trái phép trên phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 23/1, tổ công tác Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện ông B.M.H (SN 1982, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) có hành vi chiếm dụng lòng đường trông giữ xe trái phép trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Ngay sau đó, tổ công tác mời ông H. về trụ sở làm việc. Tại đây, ông H. thừa nhận việc căng dây, đón khách trông giữ xe trái quy định.

Với hành vi trên, ông H. bị xử phạt 2,5 triệu đồng và buộc phải ký cam kết không tái phạm.

Được biết, từ thời điểm giao thừa Công an quận Hoàn Kiếm và các phường trên địa bàn đã xử lý hơn 10 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên gửi tại nơi được phép tổ chức trông giữ phương tiện, đồng thời có thể gọi qua số điện thoại đường dây nóng được niêm yết công khai để phản ánh các hành vi trông giữ trái quy định.

(Nguồn: Kenh14)

ĐÔI NAM NỮ NHẢY SÔNG TỰ TỬ NGÀY MÙNG 2 TẾT

Ngày mùng 2 Tết, đôi nam nữ ở Hải Phòng bước xuống xe cùng nhau nhảy sông Tam Bạc tự tử. Cô gái may mắn được cứu sống.

Chiều 23/1 (tức mùng 2 Tết Quý Mão), lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng vừa cứu hộ đôi nam nữ nhảy sông Tam Bạc vào rạng sáng nay. Cô gái được cứu sống, còn người đàn ông tử vong.

Theo đó, vào 3h sáng nay, anh N.T.S. (39 tuổi, trú quận Lê Chân) và chị N.T.T.T. (26 tuổi, trú quận Ngô Quyền) đã để lại xe ô tô bên bờ Tam Bạc rồi cùng nhau nhảy xuống sông.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng quận Hồng Bàng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cứu được chị T., còn anh S. vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân. Đến trưa cùng ngày, thi thể anh S. được tìm thấy, đưa lên bờ phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang thụ lý, điều tra nguyên nhân sự việc.

(Nguồn: Vietnamnet)

NHỮNG “CHIẾN BINH NHÍ” ĐÓN TẾT Ở BỆNH VIỆN

(Ảnh minh hoạ).

Những đứa trẻ có “thâm niên” ăn Tết tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương không phải là hiếm. Tết năm nay cũng vậy, cả viện có khoảng 200 bệnh nhân ăn Tết trong bệnh viện vì đang phải điều trị.

Khi những đứa trẻ khắp cả nước đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cùng gia đình khám phá những địa điểm du lịch xa xôi hay về quê thăm họ hàng người thân, thì tại khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu trung ương, vẫn còn những đứa trẻ kiên cường chống chọi với các căn bệnh quái ác.

Những “chiến binh” nhỏ kiên cường

Đến khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vào những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, hình ảnh những đứa trẻ tay cắm kim truyền, rụng hết tóc vẫn vô tư vui đùa, ánh mắt trong trẻo hồn nhiên, giọng nói thơ ngây khi có ai hỏi khiến mọi người đều cảm thấy chạnh lòng.

Tại đây, những đứa trẻ có “thâm niên” ăn Tết tại bệnh viện không phải là hiếm, song dù hàng ngày phải “chiến đấu” với bệnh tật, chống chọi những đợt điều trị hóa chất, mỗi đứa trẻ đều có ước mơ. Và ước mơ của chúng rất nhỏ bé, đó là được ăn Tết ở nhà, có sức khỏe tốt để được học tập, vui chơi cùng chúng bạn hay đơn giản là giữ được mái tóc như bạn bè…

Bắt đầu tiếp nhận điều trị căn bệnh ung thư máu từ lúc 5 tuổi, bạn nhỏ Vũ Minh Đức, 14 tuổi ở quận Đống Đa, Hà Nội đã 5 lần ăn Tết trong bệnh viện. Tuy ăn Tết trong viện không có em trai, không đầy đủ cả gia đình nhưng cùng với các bạn, y bác sĩ trong viện và có mẹ - điểm tựa mạnh mẽ, luôn đồng hành cùng mình - Minh Đức vẫn có niềm vui nho nhỏ của riêng mình.

“Con đã ở lại Tết trong bệnh viện 5 lần rồi. Ngày nào con cũng gọi điện hình ảnh nói chuyện với em trai. Hai anh em nói chuyện đủ thứ. Có chuyện gì em cũng đều khoe con nên con thấy rất hạnh phúc. Trong viện cũng có các hoạt động phát bánh chưng, biểu diễn văn nghệ trong thư viện. Các bác sĩ, y tá trong này cũng động viên bọn con chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi để có sức khỏe còn chiến đấu với bệnh nữa”, Đức chia sẻ.

Dù vừa mới được truyền hóa chất, cơ thể còn nhiều mệt mỏi nhưng Minh Đức vẫn chơi đùa, chia sẻ kinh nghiệm để bớt đau hơn sau mỗi lần điều trị với các em nhỏ hơn cùng phòng bệnh.

“Vì thời gian điều trị trong bệnh viện khá nhiều nên các bệnh nhân đều rất yêu thương, đoàn kết và chia sẻ cùng nhau. Mỗi lần có em nhỏ nào bị đau quá, khóc nhiều là cả phòng đều vỗ vễ, dỗ dành em. Bọn con đều tự động viên nhau. Các bố mẹ cũng động viên, chia sẻ với nhau nữa”, Đức kể.

Đức chia sẻ, điểm tựa và động lực lớn nhất của em là mẹ. Ngoài mong ước trong năm mới có sức khỏe, Đức cũng mong mẹ của em có sức khỏe tốt, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn và luôn đồng hành cùng mình.

Hạnh phúc của các bác sỹ là được tạm biệt để bệnh nhân về nhà đón Tết

Theo Thạc sỹ - bác sỹ Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Vũ Minh Đức cũng là một trong số hàng trăm “chiến binh” nhỏ tại viện ngày ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Hiểu chuyện và mạnh mẽ là tính cách của nhiều đứa trẻ đang điều trị bệnh tại đây. Mỗi “chiến binh” như một đóa hoa hướng dương luôn vươn mình về phía mặt trời để đón nắng. Trong chuỗi ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, các con vẫn luôn nở nụ cười, động viên, chia sẻ lẫn nhau, bởi thời gian các con ở viện có lẽ còn dài hơn ở nhà.

“Với các bác sĩ, y tá điều trị cho các bệnh nhi ở đây, mỗi dịp Tết đến ngoài đón Tết cùng gia đình như bao người thì việc được chào tạm biệt và chúc các bệnh nhân nhỏ được về nhà ăn Tết cùng gia đình cũng là những niềm vui, sự mong mỏi. Bởi như vậy là phác đồ điều trị thích ứng tốt, là bệnh nhi được ổn định sức khỏe và những trăn trở, đau đáu của các bác sĩ điều trị được vơi đi một chút”, bác sỹ Lý Thị Hảo bày tỏ.

“Tết là thời điểm ai cũng muốn được về nhà sum vầy với gia đình. Các bạn nhỏ đang điều trị ở đây cũng không ngoại lệ. Khi được về nhà là điều mong ước rất lớn của các bệnh nhi, có lẽ lớn hơn nhiều so với trẻ em bình thường. Mỗi một đứa trẻ chào mình và nói con được về nhà rồi. Đó là một niềm hạnh phúc của các y, bác sĩ”, bác sỹ Lý Thị Hảo xúc động.

Bác sỹ Lý Thị Hảo cho biết, như mọi năm Viện Huyết học Truyền máu Trung ương triển khai các hoạt động đón Tết cho các bệnh nhi ngay từ Tết Dương lịch và tiếp tục hỗ trợ suất ăn từ thiện, quà Tết, xe đi lại cho bệnh nhân như mọi năm. Cùng với đó phối hợp với các “mạnh thường quân” tổ chức các sự kiện cho từng nhóm nhỏ bệnh nhân, đảm bảo Tết vui tươi nhưng vẫn an toàn trong bối cảnh dịch cúm, dịch Covid-19 vẫn còn.

“Với chúng tôi, điều mong muốn lớn nhất không chỉ vào dịp Tết mà bất cứ thời điểm nào cũng thế. Đó là các bệnh nhân có được tâm thế vững vàng, giữ sức khỏe tốt, ổn định và mọi sự tốt lành trong quá trình điều trị bệnh của mình. Họ đạt được kết quả điều trị tốt nhất theo mong muốn của họ”, bác sỹ Hảo cho hay.

Dự kiến năm nay có khoảng 200 bệnh nhân sẽ phải ở lại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đón Tết. Đặc thù của viện, từ mùng 2 Tết sẽ đón các bệnh nhân quay trở lại điều trị./

(Nguồn: Soha)

KỲ VỌNG TỪ CUỘC ĐUA PHIM TẾT

Có thể nói trong năm 2022, điện ảnh Việt có không ít sự mờ nhạt khi không có tác phẩm nào mang lại doanh thu vượt trội. Chính vì thế, đường đua phim Tết 2023 với 3 tác phẩm đến từ những nhà sản xuất có tay nghề đang được xem là sự kỳ vọng giúp vực dậy phòng vé tại các rạp trên toàn quốc.

Trông chờ cuộc đua phim Tết

Có thể thấy, mùa phim Tết năm 2022, thị trường phim Việt ít nhiều gặp bất lợi do vẫn còn ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, một số tác phẩm ra rạp nhưng không mang lại doanh thu cao. Đặc biệt, một số phim như "Chìa khóa trăm tỉ" (doanh thu 68 tỉ đồng) được xem là tác phẩm có doanh thu thuộc hàng “khủng” của mùa Tết năm 2022. Trong khi đó, không có một phim nào vượt mốc 100 tỉ đồng - con số thường thấy ở các phim Việt chiếu Tết.

Sau dịp Tết 2022, hàng loạt phim Việt ra rạp với chất lượng không đồng đều. Và mặc dù có nhiều phim gắn mác "bom tấn" khi đầu tư kinh phí khủng lên đến 50 - 60 tỉ đồng cũng rời rạp với doanh thu thê thảm. Chỉ riêng bộ phim "Em và Trịnh" cán mốc 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ mới giúp nhà làm phim hoàn vốn.

Suốt 1 năm qua, điện ảnh Việt chứng kiến hàng loạt tác phẩm thua lỗ nặng, đánh giá một năm thê thảm của điện ảnh Việt. Trong đó, các bộ phim như "Virus cuồng loạn", "Huyền sử vua Đinh"... chỉ thu về vài chục triệu đồng cho đến hơn 100 triệu đồng.

Có lẽ vì thế, mọi kỳ vọng của điện ảnh Việt đều đổ dồn vào các phim chiếu Tết năm 2023.

Sau thành công đình đám của bộ phim "Bố già" (2021) thu về hơn 400 tỉ đồng, Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành từ đồng đạo diễn lại trở thành "đối thủ" trong cuộc đua phim Tết Quý Mão 2023. Theo đó, "Chị chị em em 2" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và "Nhà bà Nữ" của MC - đạo diễn Trấn Thành sẽ cùng ra mắt vào ngày 22.1.2023 (mùng 1 Tết), đi kèm với đó còn có "Siêu lừa gặp siêu lầy" của Võ Thanh Hoà. Cả ba câu chuyện chủ yếu khai thác chất liệu đời sống, văn hóa và tận dụng những miếng hài quen thuộc giúp khán giả giải trí vào dịp Tết.

"Chị chị em em 2" dựa trên giai thoại về Ba Trà và Tư Nhị - hai mỹ nhân Sài thành những năm thập niên đầu thế kỷ 20. Ba Trà (do Minh Hằng đảm nhận) sinh tại Long An năm 1906, mồ côi cha từ nhỏ, bị mẹ bạo hành nên đã bỏ quê lên Sài Gòn. Vẻ đẹp và thần sắc của bà khiến các thiếu gia lừng lẫy thời đó mê mệt, trong đó có Hắc công tử (Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy) và Bạch công tử (Lê Công Phước).

Cũng là một cô gái quê lên thành phố rồi nhanh chóng dấn thân vào giới thượng lưu, Tư Nhị (Ngọc Trinh đóng) được coi như đàn em, mỹ nhân nối gót Ba Trà. Phim đưa khán giả về khoảng thời gian hai người mới gặp gỡ nhau, từ đó, tái hiện cuộc sống hoa lệ nhưng cũng có nhiều góc khuất tại Sài thành cách đây một thế kỷ.

"Chị chị em em 2" dự báo duy trì môtíp của phần 1 (năm 2019). Hai nhân vật chính trong phim đều là nữ, vừa song hành hỗ trợ nhau ở thời điểm này, vừa đối đầu nhau ở thời điểm khác. Bộ phim do Will Vũ tiếp tục đảm nhận vị trí nhà sản xuất.

Trả lời phỏng vấn phóng viên, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tự tin cho biết, "Chị chị em em 2" có khả năng thắng vé khi khởi chiếu vào đúng mùng 1 Tết. Bởi ngoài việc có sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng là Minh Hằng và Ngọc Trinh, bộ phim còn có sự đầu tư kỹ lưỡng.

Với "Nhà bà Nữ", Trấn Thành tiếp tục kiêm nhiệm ở 2 vị trí, vừa chỉ đạo diễn xuất vừa đóng một vai phụ trong phim. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên mà Trấn Thành làm đạo diễn chính và là đạo diễn duy nhất.

Nội dung xoay quanh gia đình của bà Nữ (do Lê Giang thủ vai) - một người bán bánh canh có giá 300.000 đồng/ bát. Với thông điệp - "Mỗi gia đình đều có những bí mật" - câu chuyện khắc họa mối quan hệ phức tạp, đa chiều giữa các thành viên trong gia đình bà Nữ.

Bộ phim của đạo diễn Trấn Thành còn có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám gồm NSND Ngọc Giàu, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm... và em gái của Trấn Thành - Huỳnh Uyển Ân cũng sẽ lần đầu góp mặt trong phim của anh trai.

Năm 2021, phim "Bố già" của Trấn Thành đã làm nên kỷ lục phòng vé Việt vào đúng mùa Tết Âm lịch. Thành công 400 tỉ đồng có thể sẽ trở thành cái bóng mà chính Trấn Thành tự tạo ra cho bản thân và buộc phải tìm cách vượt qua.

Trong các phim chiếu Tết, có thể nói dự án của Trấn Thành được chú ý hơn cả. Bởi ngoài sức hút của nam nghệ sĩ, phim còn tập trung khai thác những miếng hài - vốn dĩ là một "đặc sản" của phim Việt dịp Tết. Vậy nên, không khó để đoán phim của Trấn Thành có khả năng cao sẽ thắng lớn.

Dự án phim mùa Tết 2023 được bật mí sau cùng là "Siêu lừa gặp siêu lầy" với sự tham gia của Anh Tú và Mạc Văn Khoa. Bộ phim theo chân bộ đôi Tú (Anh Tú đóng) và Khoa (Mạc Văn Khoa đảm nhận) sẽ đưa khán giả đến với nơi mà Tú và Khoa là những kẻ đi tìm kiếm con mồi nhẹ dạ, cả tin từ những nơi xa hoa...

Định vị là dự án điện ảnh hài lầy lội của màn ảnh phim Tết, tác phẩm ngoài sự kết hợp của cặp đôi trai đẹp Anh Tú - trai lầy Mạc Văn Khoa còn giới thiệu một số gương mặt diễn viên khác như Ngọc Phước, Nhất Trung, Lâm Vỹ Dạ, NSƯT Mỹ Duyên.

Ra mắt vào dịp Tết nghĩa là phim "Siêu lừa gặp siêu lầy" của đạo diễn Võ Thanh Hòa phải đụng độ với các đối thủ nặng ký. Tuy nhiên, đạo diễn Võ Thanh Hoà nói, "Nhiều phim tốt, phim hay ra rạp thì khán giả sẽ có nhiều sự lựa chọn, thị trường điện ảnh Tết sẽ có nhiều màu sắc hơn.

Tôi không nghĩ đó là bất lợi mà sẽ là thử thách hay ho để chúng tôi có điều kiện cạnh tranh công bằng cùng nhau. Hơn nữa, tôi và êkíp chỉ cố làm tốt một bộ phim, mang đến trải nghiệm tốt đối với người xem".

Khi đặt câu hỏi cho đạo diễn Võ Thanh Hòa về việc lựa chọn tên phim gợi nhớ nhiều đến những dự án điện ảnh khác. Võ Thanh Hoà cho biết: "Tôi đã nghe rất nhiều bình luận khi đăng hình ảnh đầu tiên lên trang cá nhân, nhiều người nói đây là phim Remake. Tôi khẳng định, bộ phim đến từ kịch bản gốc 100% và ý tưởng làm phim này đã được ấp ủ từ năm 2018".

Ngoài ra, trước câu hỏi vì sao bộ phim lại được giấu kín đến tận thời điểm này mới bắt đầu có những thông tin được tiết lộ, đạo diễn Võ Thanh Hòa thẳng thắn nói: "Ý tưởng và quá trình triển khai được chúng tôi thực hiện một cách dàn trải.

So với nhiều phim, dự án này có lộ trình sản xuất tương đối khác. Thay vì tập trung dồn diễn viên vào khoảng thời gian cố định, chúng tôi chia nhỏ ra. Sự chia nhỏ này dựa trên phát triển của các nhân vật để họ có thể thấm được tâm lý, tập trung diễn được những phân cảnh quan trọng".

Vì sao phim Tết 2023 được kỳ vọng sẽ vực dậy phòng vé?

Như vậy, đường đua phim Tết Việt hiện tại đã có 3 cái tên nổi bật gồm "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành, "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh và Minh Hằng, "Siêu lừa gặp siêu lầy" của Mạc Văn Khoa và Anh Tú.

Mỗi phim đều có những nhân tố phòng vé quan trọng để thu hút khán giả. Điều này dự đoán, phòng vé phim mùa Tết 2023 sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt. Trong năm 2022, điện ảnh Việt chưa có phim nào thật sự bứt phá. Vậy nên, nhiều khán giả kỳ vọng dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều phim sẽ giúp phòng vé vực dậy.

Quay trở lại với câu chuyện về chất lượng phim Tết, rõ ràng với những gì Trấn Thành và êkíp đã thực hiện được với "Bố già", người xem chắc chắn cũng sẽ đặt kỳ vọng vào "Nhà bà Nữ" sẽ kéo được khán giả đến rạp vì sức mạnh nghệ thuật nội tại của phim.

Tất nhiên, không phải kỳ vọng nào cũng thành hiện thực và không phải thành công đầu tiên sẽ đặt nền móng cho chuỗi thành công kế tiếp một cách đương nhiên nếu người làm phim không cố gắng. Nhưng nhìn nhận một cách thực tế, các phim của Trấn Thành, Võ Thanh Hoà hay Vũ Ngọc Đãng đều có những thế mạnh riêng.

Hơn nữa, vào dịp Tết, cái cốt yếu khán giả cần là không khí vui tươi, năng lượng và đặc biệt là cái đẹp. Chính vì thế, mỗi đạo diễn đang đẩy mạnh theo tiêu chí này, tạo nên một mùa phim Tết 2023 đa màu sắc hơn. Nếu Trấn Thành khai thác câu chuyện hài gia đình thì Vũ Ngọc Đãng chọn cái đẹp làm chủ đạo.

Theo các chuyên gia phim ảnh, đã là phim Tết thì phải vui, phải hài hước nhưng không có nghĩa hài hước, vui nhộn thì phim chắc chắn thành công. Tuy nhiên, một điều đáng mừng là màu phim Tết 2023, khán giả đang thấy rõ có sự thay đổi về tư duy làm phim Tết của các nhà làm phim Việt, khi mỗi người đều chọn những hướng đi khác biệt và không trộn lẫn.

Việc điện ảnh Việt đã có một năm 2022 đáng buồn với loạt phim kém chất lượng, vậy nên đến mùa phim Tết 2023 sẽ được đặt nhiều kỳ vọng hơn. Nếu phim Tết thắng, phòng vé phần nào cũng sẽ được vực dậy để đón một năm mới Quý Mão nhiều khởi sắc.

(Nguồn: Lao Động)

(Xem thêm:

=> 2 ngày tết, hơn 1.000 ca cấp cứu; Tết đặc biệt giữa bầu trời; Đằng sau trang phục 'cô Đẩu'; Thanh niên rơi từ tầng 11 ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang