Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Ngọn lửa khởi nguồn từ căn nhà được thiết kế một trệt, một lầu. Trên lầu được bọc khung sắt theo dạng chuồng cọp, tầng trệt cũng bị khoá nên người dân bất lực trong việc cứu các nạn nhân.
Trưa ngày 17/12, Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với Công an TPHCM phong toả hiện trường vụ cháy nhà tại hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15 để phục vụ điều tra.
Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày khiến 4 người tử vong chị Nguyễn Thị Hồng X. (46 tuổi), chị Lê Thị Hồng T. (47 tuổi), anh Trần Quốc C. (38 tuổi) và ông Lê Hoàng D. (56 tuổi). Tất cả là người thân, bạn bè trong trong gia đình.
Sau vụ cháy, nhiều người dân gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, sững sờ bởi quá thương tâm.
Bà Hoàng (54 tuổi, người dân gần hiện trường) cho biết khoảng 3h cùng ngày, mọi người trong hẻm nghe tiếng la hét thất thanh. Khi mọi người chạy ra thì thấy căn nhà số 623/20/19 Cách Mạng Tháng 8 bốc cháy ngùn ngụt khiến ai cũng khiếp sợ.
Mặc dù vậy, người dân vẫn cố tìm cách dập lửa bằng cách dùng bình chữa cháy mini, tạt nước nhưng bất lực do cửa khoá không thể tiếp cận bên trong. Lửa tiếp tục bùng lên dữ dội, kèm tiếng nổ lụp bụp.
Theo người dân, ngọn lửa khởi nguồn từ căn nhà được thiết kế một trệt, một lầu. Trên lầu được bọc khung sắt theo dạng chuồng cọp. Lửa bùng lên từ tầng trệt và cháy dữ dội rồi lan qua nhà bên cạnh.
"Lúc cháy, có một người từ trên lầu phá được khung sắt và bồng theo em bé thoát được ra ngoài. Sau đó người này định quay lại cứu nhưng bất lực, lửa lớn quá, không kịp", bà Hoàng nhớ lại.
Trong khi đó, ông H. (45 tuổi, người dân gần hiện trường) cho biết thời điểm xảy ra cháy, căn nhà trên có 6 người bên trong.
Trong các nạn nhân tử vong có ông D., chị T. là anh em ruột. Ông D. là con thứ trong gia đình, làm nghề điện tử ở chợ Nhật Tảo. Thời điểm cháy, người dân nghe tiếng kêu cứu, tìm cách vào trong cứu nhưng ban công được bao bọc khung sắt không vào được, cửa tầng trệt cũng bị khoá nên đành bất lực.
"Lúc đó cả khu phố hầu như đều không ngủ được, náo loạn do lửa cháy lớn. Người phá cửa, người xịt nước, người dùng bình chữa cáy mini xịt nhưng không dập lửa. Khoảng 10 phút sau xe cảnh sát chữa cháy có mặt và đám cháy được dập tắt. Điều không mong đợi đã xảy ra khi 4 người không qua khỏi", ông H. ngậm ngùi.
Theo ông H., khi cảnh sát đến, toàn bộ người dân trong hẻm được yêu cầu khóa cửa và ra khỏi hẻm để đảm bảo an toàn.
Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07), lúc 3 giờ 47 lực lượng chữa cháy ban đầu gồm Công an Phường, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia Khu phố 5 sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu và hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn, lúc này đám cháy phát triển lớn trên phần gác nhà số 623/20/19 và lan qua nhà liền kề số 623/20/21.
Đến 4h10 phút đám cháy cơ bản được khống chế. Lúc 4h15 phút Đội PCCC và CNCH Công an quận 11 chi viện đến triển khai 1 lăng A chữa cháy tại số nhà 623/20/21.
Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 4h23 phút. Diện tích cháy ước tính 101m2 (gồm nhà dân 623/20/21 (50m2), tầng 1 nhà dân số 623/20/19 (51m2). Nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình, quần áo, tủ gỗ, nệm,... bị cháy.
Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô vừa xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn gần trạm thu phí. Lực lượng chức năng phân luồng cho các phương tiện di chuyển theo lối ra Km 63, đi ra Quốc lộ 1 để về TP.HCM.
Tối 16/2, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) đang xử lý vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 ô tô con và 1 xe khách.
Vị trí vụ tai nạn liên hoàn cách trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 2km. Sau tai nạn, 2 ô tô con tông vào dải phân cách, hư hỏng nặng, vỡ nát; ô tô con còn lại lao ra khỏi đường cao tốc, hư hỏng.
Tại hiện trường, một số người phá cửa, đưa các nạn nhân ra khỏi xe, chuyển đi cấp cứu; không có ai tử vong.
Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 6 cho biết, lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường để xử lý vụ tai nạn, điều tiết giao thông, phân luồng cho các phương tiện di chuyển theo lối ra Km 63, đi ra Quốc lộ 1 để về TP.HCM.
Ghi nhận của PV VietNamNet tại Km 63 trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, dòng ô tô di chuyển chậm nối đuôi nhau kéo dài hơn 4km. Một số ô tô di chuyển vào làn khẩn cấp nhưng cũng bị kẹt cứng.
Mùa Tết Nguyên đán 2024, khán giả chứng kiến kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh nước nhà. Nhưng đồng thời có đến hai phim Việt phải nhanh chóng rời rạp, doanh thu cũng ở mức báo động.
So với năm ngoái, cuộc đấu phim Việt mùa Tết năm nay sôi động hơn hẳn khi có đến bốn dự án chốt lịch ra rạp. Phòng vé nhanh chóng ghi nhận kỷ lục mới khi Mai (Trấn Thành đạo diễn) trở thành phim Việt đạt 200 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời.
Đáng tiếc, lần đầu trong lịch sử điện ảnh nước nhà, có đến hai tác phẩm vừa phát hành đã phải tuyên bố rút rạp, đó là: Sáng đèn (Hoàng Tuấn Cường) và Trà (Lê Hoàng).
Thị hiếu của khán giả cũng có nhiều thay đổi. Phim hài, phim có nhiều cảnh nóng không còn là chiêu bài truyền thông, gây tò mò hay thu hút người xem như trước.
Hai phim Việt rời rạp chóng vánh
Trà và Sáng đèn chốt lịch phát hành mùa Tết khá muộn màng, nhưng lại là những cái tên tuyên bố rút rạp sớm nhất. Ê-kíp đưa ra những lý do khác nhau để giải thích cho quyết định của mình.
Sau hai ngày chiếu Tết, nhà sản xuất Sáng đèn dời lịch chiếu phim sang giữa tháng 3 với lý do mong muốn tiếp cận đông đảo khán giả hơn. Một ngày sau đó, ê-kíp Trà cũng chọn hướng đi tương tự vì “một vài lý do bất đắc dĩ”.
Thực tế, cả hai đều không tạo được hiệu ứng tốt với khán giả khi ra mắt. Sáng đèn thu chưa đến 1 tỷ đồng với suất chiếu và lượng vé bán ra ít ỏi. Trà cầm cự được lâu hơn nhưng cũng chỉ đạt 1,6 tỷ đồng. Cả hai đều ở mức rất thấp so với mặt bằng chung phim Việt, chưa bàn đến thời điểm Tết.
Từ khâu quảng bá còn sơ sài đến việc rời rạp chóng vánh cho thấy cả hai dự án chưa có sự tính toán cẩn trọng trong việc đưa phim ra rạp. Nhiều khán giả thậm chí còn không biết sự tồn tại của Sáng đèn hay Trà. Cả hai cứ thế lặng lẽ “bốc hơi” khỏi rạp chiếu.
Giá như ê-kíp sáng suốt hơn, sẽ không vội vã đưa phim ra rạp mùa Tết để rồi phải chạm mặt với những cái tên như Trấn Thành, Nhất Trung.
Việc phim phát hành rồi bất ngờ rời rạp là điều rất đáng tiếc, dù vì bất cứ lý do gì. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi ê-kíp, khán giả cũng sẽ có sự lưỡng lự nhất định khi quyết định ra rạp khi phim tái phát hành.
Phim hài không còn được ưa chuộng
Hai trong bốn phim Việt tuyên bố rút rạp khiến mùa Tết chính thức trở thành cuộc đấu tay đôi giữa Mai và Gặp lại chị bầu (Nhất Trung).
Cả hai dự án thuộc những thể loại khác nhau, phong cách đạo diễn cũng khác nhau. Mai thuộc thể loại chính kịch, tâm lý với câu chuyện hơi hướm chính kịch, nhiều nút thắt tạo bất ngờ và lấy nước mắt khán giả.
Gặp lại chị bầu làm nổi bật tình cảm gia đình, tình mẫu tử, nhưng màu sắc chủ đạo vẫn là hài, cài cắm nhiều tình tiết gây cười.
Trước đây, phim hài vốn là món ăn được khán giả Việt ưa chuộng vào các dịp lễ, Tết. Nhiều đạo diễn chủ động làm phim hài để chiếu Tết. Ngay cả các dự án thuộc thể loại khác cũng phải có yếu tố gây cười để hút khách.
Năm nay, thực tế cho thấy dự án Trấn Thành cầm trịch đang bỏ xa phim của Nhất Trung trên đường đua phòng vé. Tính đến hiện tại, Gặp lại chị bầu chưa chạm đến con số 50 tỷ đồng, trong khi doanh thu của Mai đã cao gần gấp năm lần dù được đánh giá là nặng về bi kịch.
Không lâu trước Tết, phim hài Trên bàn nhậu dưới bàn mưu cũng có thành tích phòng vé kém ấn tượng dù quy tụ dàn sao gồm Kiều Minh Tuấn, Thúy Ngân, Diệu Nhi… Điều đó cho thấy phim hài không còn là món ăn hấp dẫn với khán giả như thời hoàng kim, hiện bị các thể loại khác đánh bật.
Cảnh nóng không còn là chiêu câu khách
Dự án bị đánh giá thấp nhất trong mùa Tết năm nay là Trà của Lê Hoàng. Tác phẩm nhận nhiều lời chê từ phía giới chuyên môn lẫn khán giả vì kịch bản ngớ ngẩn, thông điệp và diễn xuất đều có vấn đề.
Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây là “thảm họa” đầu tiên của phim Việt trong năm 2024.
Đặc biệt, phim có nhiều cảnh nóng phản cảm, gây ức chế với người xem. Trước đó, ê-kíp tiết lộ phim phải trải qua ba lần kiểm duyệt trước khi ra mắt, bị cắt đến 70% cảnh nóng so với ban đầu.
Song, cảnh nóng không giúp phim hấp dẫn hơn, cũng không lôi kéo được khán giả ra rạp. Trái lại, các phân đoạn này còn khiến dự án bị quay lưng.
Khi Sáng đèn và Trà tuyên bố rút khỏi rạp, khán giả có những phản hồi khác nhau. Phần lớn cho rằng ê-kíp Sáng đèn có lựa chọn khôn ngoan, hy vọng phim có cơ hội tỏa sáng khi trở lại.
Trong khi đó, đa số ý kiến cho rằng phim của Lê Hoàng không nên quay lại rạp vì khó có thể được đón nhận. Ngay cả khi được chỉnh sửa, tác phẩm cũng khó thoát khỏi cái mác “thảm họa”.
Nhìn chung, số phận khác biệt của các phim Việt nêu trên cho thấy Tết không còn là mùa phim “dễ ăn”. Nếu không có sự đầu tư và tính toán cẩn thận, các dự án khó thoát khỏi cảnh ế ẩm, phải nhanh chóng rời rạp trước sự khốc liệt của thị trường.
Sau những lời xin lỗi muộn màng vì scandal tình ái, Hiền Hồ ngày càng thể hiện sự bất chấp và thách thức trước dư luận.
Từ một nghệ sĩ trẻ có sự nghiệp hứa hẹn, khoảng 2 năm trước, Hiền Hồ gần như đánh mất tất cả sau ồn ào tình cảm với một đại gia đã có gia đình. Quãng thời gian qua, giọng ca sinh năm 1997 vẫn ra sản phẩm mới, đi diễn tại các quán bar, hộp đêm nhưng không còn gây chú ý như trước.
Gần đây, cái tên Hiền Hồ nổi lên trở lại nhưng lại theo một hướng càng tiêu cực hơn. Trong các buổi livestream trên mạng xã hội, cô bất ngờ đáp trả một cách gay gắt, thậm chí dùng những lời lẽ tục tĩu, phản cảm để đáp trả những bình luận mỉa mai, châm chọc của một số netizen.
Thái độ biết lỗi nửa vời thành sự bất cần, thách thức
Sau scandal khiến sự nghiệp gần như lụi tàn, Hiền Hồ từng có động thái xin lỗi trên mạng xã hội và cho rằng mình xứng đáng phải chịu "cú tát" thật đau đó. Cô thừa nhận ham mê vật chất và những ảo tưởng đã khiến bản thân phải trả giá đắt. Trong 2 năm qua, giọng ca Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng nhiều lần chia sẻ về sai lầm trong quá khứ một cách thẳng thắn và thổ lộ muốn muốn làm lại cuộc đời.
Những chia sẻ của Hiền Hồ cũng nhận lại sự động viên của một bộ phận khán giả. Các sản phẩm, đêm nhạc của nữ ca sĩ không còn bùng nổ như trước nhưng vẫn tạo hiệu ứng nhất định trong một thị trường nhỏ hơn. Thế nhưng, phản ứng của Hiền Hồ trong những ngày qua khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thậm chí, một số netizen còn cho rằng cách trả lời trên livestream của Hiền Hồ quá “chợ búa”, như tự đạp đổ đi những cố gắng hoạt động nghệ thuật của bản thân trong 2 năm qua.
Thực chất, Hiền Hồ đã rất tiết chế các phát ngôn của mình trong một thời gian dài. Ai cũng hiểu, nữ ca sĩ phải chịu áp lực như thế nào khi quyết định tái xuất sau scandal làm sụp đổ hình ảnh trước mắt mọi người. Hiền Hồ cũng từng tiết lộ phải đi điều trị trầm cảm tại bệnh viện suốt thời gian dài. Bên cạnh đó, cô cho biết cố gắng sống tích cực để vực lại bản thân, đứng dậy sau vấp ngã.
Trước đó không lâu, Hiền Hồ cũng lên tiếng đáp trả vì liên tục bị tấn công bằng những từ ngữ tiêu cực nhưng với thái độ hoàn toàn khác: "Chửi cũng đã chửi rồi, tẩy chay không thiếu. Sống trong hoang mang, dằn vặt lo sợ. Hình tượng cũng sụp đổ rồi, suy sụp hay hối hận những gì mình làm cũng rồi. Giờ em chỉ biết bước tiếp, em bước tiếp và sửa sai thì em không sai mọi người ạ... Bài học của em thì hãy cứ nhìn em và đừng mắc sai lầm như em vì em đã rút ra bài học lớn lắm rồi".
Tuy nhiên, những bài xin lỗi của Hiền Hồ chưa được đông đảo công chúng chấp nhận. Nhiều người cho rằng những lời trải lòng đó chỉ là cách để cô tiếp tục trở lại với con đường ca hát. Hơn một năm sau scandal, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt sản phẩm mới bất chấp những sự phản đối. Hiền Hồ thay đổi hoàn toàn từ âm nhạc cho đến hình ảnh truyền tải tới công chúng. Các bài hát mới cũng có phần ca từ gai góc hơn. Người nghe có thể thấy một sự bất cần, nổi loạn rõ rệt trong những câu hát như “Ok anh tốt, tôi là đồ khốn được chưa?”.
Một số thính giả còn nhận xét những ca khúc gần đây như nói lên tâm trạng của chính Hiền Hồ. Các câu hát đó dường như chỉ là một phiên bản mỹ miều, được trau chuốt hơn so với những lời đáp trả của cô với netizen trên mạng xã hội “Kệ ***********! rất mệt mỏi rồi! *******giùm đi nói nhiều quá!” mới đây.
Đừng để sai càng thêm sai!
Những lời đốp chát với netizen trên mạng xã hội của Hiền Hồ có thể chỉ là giọt nước tràn ly sau một quãng thời gian gồng mình chống đỡ búa rìu dư luận. Thế nhưng, cô cũng phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng sẽ luôn có những khán giả sẽ không bao giờ quên đi sai lầm quá khứ của mình. Hiền Hồ có quyền xin lỗi và công chúng cũng có quyền đón nhận hoặc không. Đặc biệt, khi những lời “thú tội” đó vẫn còn tạo cảm giác khiên cưỡng, nửa vời đối với nhiều người.
Nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng. Qua những tác phẩm nghệ thuật của mình, họ đem đến giá trị tinh thần cho xã hội và nhận lại nhiều điều như giải thưởng, danh xưng hay mức thu nhập khủng lên tới hàng tỷ đồng. Thế nhưng, showbiz cũng không thiếu những tấm gương bị các yếu tố vật chất, hư vinh đó làm mờ mắt dẫn đến hành vi lệch lạc đạo đức, vi phạm pháp luật.
Việc những nghệ sĩ đi sai đường muốn tìm cách xây dựng lại sự nghiệp là nguyện vọng chính đáng. Không có điều luật nào ngăn cấm những trường hợp như Hiền Hồ tái xuất với sự nghiệp ca hát. Thế nhưng, trăm năm bia đá vẫn mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Hiền Hồ không phải dự bất kỳ phiên tòa nào cho những hành động lệch lạc trong quá khứ của bản thân nhưng “bản án” cô phải nhận là có thật và không dễ dàng xóa bỏ.
Đối mặt với hiện thực đó, Hiền Hồ có lẽ cần chuẩn bị tâm lý và bản lĩnh vững vàng hơn khi xuất hiện trước công chúng. Trong livestream mới nhất, nữ ca sĩ trả lời khi được hỏi về mong muốn quay lại showbiz: “Quay lại được thì quay, không thì thôi. Chị cứ kệ, chị cứ làm việc của chị thôi. Ai làm gì thì làm. Không có khao khát đâu".
Nếu như thực sự muốn thay đổi để được nhiều người yêu quý hơn, Hiền Hồ có lẽ nên dẹp bỏ những suy nghĩ bất cần và thách thức đó. Bởi dù có thể quay trở lại showbiz hay không, thái độ cầu thị và ứng xử văn minh là những yếu tố ai cũng cần.
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Tiền Phong; Soha
Dâm ô bé gái sau chầu nhậu; Quan hệ với con gái ruột 13 tuổi; Chồng chém gục vợ giữa đường rồi tự sát; Vụ hiệu trưởng bị ‘bắt ghen’
Hỗn loạn vé Táo quân; Đáng tiếc cho ca sĩ Quang Lê; Nhiều người bị xử phạt vì ‘câu like’ vụ phóng hỏa khiến 11 người tử vong
Xe Mercedes chở 5 người lao xuống biển; Hỏa hoạn kinh hoàng, 1.600 con heo chết cháy; Tai nạn nghiêm trọng, 6 người tử vong
Kỷ luật 1 Bí thư tỉnh ủy; Truy tố cựu chủ tịch An Giang; Nhìn lại vụ án Lưu Bình Nhưỡng; TP.HCM ‘nghẹt thở’ vì kẹt xe
Phá đường dây sản xuất thuốc giả; Hoa TQ ‘lấn lướt’ thị trường Tết; Nỗi lo lỡ chuyến tàu về quê ăn tết; Thế hệ F2 của các tỷ phú USD
Nam thanh niên hiếp dâm nữ sinh; Thiếu nữ dùng mưu thoát kẻ hiếp dâm; Bé gái bị cha dượng bạo hành; Bé trai bị bỏ rơi trong đêm rét
Nhiều ‘hàng khủng’ sắp lên sàn; Vé máy bay Tết ‘cháy’ hàng; Nhà đầu tư quay lại lướt BĐS; ‘Phát khóc’ vì dài cổ chờ định giá đất
Tụ điểm ‘nuôi nhốt’ mại dâm; Bắt bác sĩ xâm hại bệnh nhân; Nữ sinh đâm chết bạn trai; Vợ treo cổ, chồng tự tử; Bé gái bị bỏ lại bệnh viện
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá