'Tranh thủ' giật túi xách khi mua cháo cho con; Cụ bà bị cướp vé số; Cướp taxi trong đêm; Đánh người để trả thù cũ

TRANH THỦ CƯỚP TÚI XÁCH KHI ĐI MUA CHÁO CHO CON

Công an quận Liên Chiểu vừa phối hợp với Đồn Công an khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiều, thành phố Đà Nẵng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản.

Khoảng 12h25 phút ngày 13/4, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, 34 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường số 4 Khu Công nghiệp Hòa Khánh thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe môtô áp sát giật 01 túi xách, bên trong có một số giấy tờ tùy thân và một ít tiền mặt. Sau đó, chị Hằng đến Đồn Công an khu Công nghiệp Hòa Khánh trình báo.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Đồn Công an khu Công nghiệp Hòa Khánh tổ chức điều tra tại hiện trường và truy xét theo dấu vết nóng.

Đến 17h30 phút ngày 15/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã làm rõ và tiến hành bắt giữ Phạm Văn Hoàng, 20 tuổi, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; tạm trú tại Kiệt 297, đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận, sau khi ăn trưa ở chợ Hòa Khánh Bắc, Hoàng đi tìm tiệm cháo dinh dưỡng để mua về cho con và nảy sinh ý định giật túi xách, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Liên Chiểu tiến hành điều tra làm rõ.

TẤM LÒNG CỦA CỤ BÀ BỊ CƯỚP VÉ SỐ

Cụ bà mong thanh niên cướp vé số nhận ra sai lầm, đừng đi hại người khác, chứ không muốn để anh ta vướng tù tội.

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang truy tìm nam thanh niên cướp vé số của một cụ bà có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, tối 14-4, bà Nguyễn Thị Cúc (ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) đi bán vé số trên địa bàn phường Thống Nhất.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi bà Cúc đi đến hẻm 185 Phan Bội Châu thì có một thanh niên dừng lại ngỏ ý cho bà đi nhờ xe. Do đoạn đường này gần nhà nên bà Cúc cảm ơn và từ chối.

Thanh niên kia chạy đi một đoạn rồi quay lại, hỏi mua vé số của bà Cúc. Tuy nhiên, khi bà vừa đưa vé số ra thì bị thanh niên giật lấy, rồ ga xe bỏ chạy. Bà Cúc được người dân hỗ trợ đến Công an phường Thống Nhất trình báo.

Trao đổi với phóng viên sáng nay, bà Cúc cho biết bà bị bệnh lupus ban đỏ mấy chục năm nay nên sức khỏe suy yếu, đi lại khó khăn. Bà còn phải chăm sóc anh trai bị tai biến.

"Tôi vừa nhận vé số từ đại lý về và mới bán được 1 tờ thì bị cướp, tổng cộng 200 tờ vé số truyền thống và 10 tờ vé số Vietlott, giá trị khoảng 2 triệu đồng. Mỗi ngày, tôi thu nhập khoảng 100.000 đồng từ việc bán vé số. Tôi đang tính sẽ trả góp mỗi ngày khoảng 10.000 đồng đến 20.000 đồng cho đại lý" - bà Cúc cho biết.

Nói về kẻ cướp vé số, bà Cúc đoán thanh niên này khoảng 20 tuổi. "Cậu ấy còn nhỏ, chắc cũng cơ cực mới làm liều vậy. Tôi mong thanh niên này nhận ra sai lầm, đừng đi hại người khác chứ không muốn để cậu ta vướng tù tội" - bà bày tỏ.

Do mắc bệnh lupus ban đỏ nhiều năm qua, da mặt bà Cúc bị biến dạng nặng, đi lại cũng rất khó khăn. Thương cảm hoàn cảnh bà, một người đã quyên góp tiền, giúp bà bù lại vé số bị cướp.

ĐÁNH TÀI XẾ RỒI CƯỚP TAXI TRONG ĐÊM

Sau khi gây ra vụ đánh tài xế rồi cướp xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú vào sáng hôm sau.

Chiều 15/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Hoàng Khương Duy (SN 1999, ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào 22h ngày 14/4, sau khi uống rượu bia tại một quán bar ở phố Yên Phụ, Hoàng Khương Duy đã đi ra cửa và gọi xe taxi G7 do anh T. (SN 1986, ở Hà Nội) làm tài xế.

Duy yêu cầu anh T. chở về khu vực Trường Tiểu học Huy Văn, phường Văn Chương, quận Đống Đa.

Trên đường đi từ phố Yên Phụ về đến phố Trần Quý Cáp, giữa Duy và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Duy cho rằng anh T. đi đường không đúng ý mình.

Hai bên to tiếng, Duy dùng tay trái ghì cổ anh T. vào ghế lái, tay phải cầm điện thoại đấm liên tục vào đầu, mặt, ngực, bụng của nam tài xế. Hoảng sợ, tài xế T. liền bật cửa chạy ra khỏi xe và tri hô.

Lúc này, Duy nhảy vào ghế lái điều khiển xe taxi bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Duy đã gây ra va chạm với một số phương tiện khác khiến người tham gia giao thông bị va quệt, ngã ra đường.

Điều khiển xe đến phố Lương Sử C, Duy bỏ lại xe và chạy bộ trốn thoát.

Sau khi bị cướp xe taxi, anh T. đã đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Công an khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng cùng tang vật.

Đến sáng 15/4, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận sự việc.

NHỚ THÙ CŨ, NAM THANH NIÊN ĐÁNH NGƯỜI TRỌNG THƯƠNG

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo Quý dùng tuýp sắt đánh bị hại gây thương tích 40%. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

Ngày 16/4, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Trần Tứ Anh Quý (SN 2002, trú xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 25/8/2023, Vũ Ngọc Hoàng A. (SN 2007, trú thôn 4, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh) cùng bạn bè đi chơi tại khu vực thác Sông Lào.

Khi cả nhóm Hoàng A. đi ngang qua, Quý đang đứng trước nhà phát hiện Hoàng A. nhìn mình. Quý cho rằng Hoàng A. nhìn khiêu khích, đồng thời nhớ lại việc Hoàng A. cùng đồng bọn dùng súng bắn Quý gây thương tích trước đây, nên nảy sinh ý định đi tìm Hoàng A. trả thù.

Sau đó, Quý liền lấy một cây tuýp sắt điều khiến xe mô tô đuối theo Hoàng A. đến khu vực thác Sông Lào.

Tại đây, Quý cầm cây tuýp sắt đánh vào người Hoàng A. gây thương tích nặng.

Lúc này Khanh, Thảo, Trống thấy vậy chạy đến can ngăn. Quý bỏ về còn Hoàng A. được đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Suối Kiết (huyện Tánh Linh). Sau đó, chuyển đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) đến ngày 6/9/2023 thì xuất viện.

HĐXX cho rằng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo Quý dùng tuýp sắt đánh bị hại gây thương tích 40%.

Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Vì vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện viện kiểm sát nhận định: Chỉ vì thù tức việc Vũ Ngọc Hoàng A. từng tham gia đánh mình trước đó, mà Trần Tứ Anh Quý chủ động điều khiển xe mô tô đuổi theo và sử dụng cây tuýp sắt tấn công liên tục, quyết liệt vào bộ phận trọng yếu của cơ thể là vùng đầu của Hoàng A. gây chấn thương sọ não.

Hậu quả chết người không xảy ra là ngoài mong muốn của Quý, do có người can ngăn và bị hại được cấp cứu kịp thời. Hành vi phạm tội của Trần Tứ Anh Quý đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt là Có tính chất côn đồ. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Tứ Anh Quý 9 năm tù giam về tội Giết người.

Nguồn: Soha; Kenh14; Vietnamnet; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang