- Thời sự
- Việt Nam
Một người đàn ông là chồng của giáo viên cùng trường vào tìm gặp và chém hiệu phó một trường tiểu học ở Hậu Giang trọng thương, sau đó đến công an đầu thú.
Nguồn tin của PV Tiền Phong xác nhận, ngày 12/4 tại một trường tiểu học ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đã xảy ra vụ việc trên.
Cụ thể, khoảng 10h ngày 12/4, một người đàn ông xin vào gặp ông N.T.V – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học P.B 2 (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp). Do người này có vợ dạy ở trường và quen một số thầy cô trong trường nên bảo vệ cho vào.
Một lúc sau, hai người gặp nhau rồi xảy ra cãi vã, sau đó thầy V. bị người đàn ông kia dùng dao chém nhiều nhát vào tay, chân.
Sau khi được mọi người can ngăn, người đàn ông đã bỏ dao rồi đến công an xã đầu thú . Còn ông V. được đưa đi cấp cứu.
Một lãnh đạo địa phương cho hay, đã nắm thông tin ban đầu, nhưng công an đang thụ lý giải quyết nên chưa có báo cáo chính thức.
Được biết, người đàn ông chém ông V. đang công tác tại một cơ quan thuộc huyện Phụng Hiệp.
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp đã báo cáo sơ bộ vụ việc lên chính quyền địa phương.
Trộm hơn 253 triệu đồng, một người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế mang 200 triệu đồng đến ngân hàng gửi tiết kiệm, số còn lại dùng để tiêu xài.
Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hiếu (SN 1996; trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Khoảng 18 giờ ngày 6-4, gia đình chị N., trú tại phường Thuận Hòa (TP Huế) trình báo đến công an bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền hơn 253 triệu đồng.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Huế nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra vụ việc. Đến 21 giờ cùng ngày, công an bắt giữ đối tượng gây án là Phạm Văn Hiếu.
Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận vào khoảng 1 giờ ngày 3-4, Hiếu đi bộ dọc đường với mục đích tìm nhà nào sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.
Khi đến trước nhà chị N, đối tượng phát hiện ô cửa thông gió đang mở nên đã đột nhập vào nhà.
Sau khi vào nhà, Hiếu lục lọi, phát hiện két sắt cắm sẵn chìa khóa nên mở ra lấy trộm hơn 253 triệu đồng và nhanh chóng tẩu thoát.
Sau đó, Hiếu mang 200 triệu đồng đến ngân hàng gửi tiết kiệm, số còn lại dùng để tiêu xài.
Người đàn ông vào tiệm kim hoàn ở huyện Bến Lức (Long An) mua vàng rồi bất ngờ cầm lắc vàng 3 chỉ tháo chạy.
Ngày 14/4, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thoại (34 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.
Khoảng 11h20 cùng ngày, Thoại chạy xe máy từ TPHCM xuống thị trấn Bến Lức, rồi ghé vào tiệm vàng B.Y. do bà N.T.H.V. (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) làm chủ.
Thoại hỏi mua 1 lắc vàng 3 chỉ (loại 24K). Khi chủ tiệm lấy ra, Thoại cầm lắc vàng xem một lúc rồi bất ngờ cầm theo bỏ chạy ra đường.
Nghe tiếng tri hô, dân phòng thị trấn Bến Lức đang làm nhiệm vụ trên đường đuổi theo, khống chế Thoại bàn giao công an.
"Tôi vừa la lên, các anh dân phòng đã lao đến quật ngã tên cướp", chủ tiệm vàng chia sẻ.
Lợi dụng lúc gia đình ông S. có đám hiếu, Khánh Văn Tùng đã đột nhập, trộm tiền phúng viếng đám ma và 3 điện thoại di động rồi bỏ trốn.
Mới đây, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Quang vừa phối hợp với các đơn vị Công an thuộc Tp. Hà Nội bắt giữ thành công Khánh Văn Tùng (SN 2007, trú tại thôn Bản Đén, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, Công an huyện Bắc Quang tiếp nhận tin báo của ông Đặng Giang S. (SN 1961, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang) về việc gia đình ông vừa bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp số tiền lớn.
Theo đơn trình báo, vào 7h ngày 13/4, kẻ gian đã lợi dụng lúc gia đình ông S. có đám hiếu lẻn vào trộm 1 hòm phúng viếng và 3 điện thoại di động.
Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Quang đã phối hợp với công an Tp. Hà Nội để xác minh, truy bắt kẻ gian.
Sau 10 giờ truy xét, các đơn vị chức năng đã bắt giữ Khánh Văn Tùng khi kẻ này đang lẩn trốn tại quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
Qua đấu tranh khai thác, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an đã thu giữ được trên 100 triệu đồng và 3 điện thoại di động mà gia đình ông S. thông báo bị mất cắp trước đó.
Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Nguồn: Soha; Kenh14; Dân Trí; Người Đưa Tin
Massage không có tiền trả, giết chủ quán; Tung clip sex người yêu cũ; Bị 'chồng hờ' đâm nhiều nhát; Đánh người vì bị gọi là 'tay vịn'
Chặn đầu xe đánh ghen trên phố; Em chồng đâm chết chị dâu; Bị người tình siết cổ đến chết; Người nước ngoài sàm sỡ bé gái
Khi Tuấn Hưng đền tiền khán giả; Tảng băng chìm của Rap Việt; Chụp ảnh bên bờ đập, 2 nữ sinh chết đuối
DN 'treo thưởng' để tìm lao động; Vinfast bị tập đoàn thép kiện tại Mỹ; Loạt DN BĐS khó trả nợ trái phiếu; Đất phân lô lại 'nóng'
Sập mái kính, 2 người tử vong; Nữ tài xế tông điên loạn trên phố; Nhiều khán giả đòi hoàn tiền vé đêm nhạc Tuấn Hưng
Phú Quốc 'đau đầu' lo ế khách; Tiền nhàn rỗi đang chảy vào đâu; Trương Mỹ Lan kháng cáo; Đất nền bắt đầu 'gợn sóng'
Bộ phim cũ kỹ của Mai Thu Huyền; Tình duyên của Trương Ngọc Ánh; Sập tường, 4 người bị thương; Loạn phòng khám nam khoa 'chui'
Vì sao nạn nhân bị quấy rối im lặng; Giám đốc Nhã Nam 'quấy rối nhân viên'; Cháu đâm cô tử vong; Con đánh chết cha ruột
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá