- Văn nghệ
- Thơ
Mưa, trời mưa suốt đêm
Hoa đại rụng đầy thêm
Trong hương hoa anh thấy
Thoảng mùi thơm tóc em.
Những giọt nước long lanh
Treo trên mỗi lá cành
Anh thấy như nước mắt
Em giành riêng cho anh
Trời hửng nắng, nhiều khi
Chỉ tiếng gió thầm thì
Anh nghe mà cứ tưởng
Nhẹ nhàng chân em đi.
Rồi lại đêm, suốt đêm
Hoa không rụng ngoài thềm
Thế mà anh vẫn thấy
Mùi thơm của tóc em
(Xem thêm: =>Phụ nữ muốn hạnh phúc).
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá