- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Trong quá trình chung sống, Trần Văn Khởi cho rằng con của nhân tình hay đi vệ sinh trong quần nên liên tục đánh đập, tra tấn, hành hạ khiến bé gái 3 tuổi tử vong.
Theo hồ sơ vụ án, Trần Văn Khởi (28 tuổi, quê Kiên Giang) học hết lớp 2. Không nghề nghiệp, không có trình độ chuyên môn nên anh ta không có công việc ổn định.
Năm 2021, Khởi quen biết và nảy sinh tình cảm với chị N.T.H.. Trước khi yêu Khởi, chị H. đã có con riêng là bé L.T.T.V. (sinh năm 2018).
Tháng 9/2021, hai người về sống chung như vợ chồng. V. ở cùng với họ.
Quá trình chung sống, Khởi liên tục đánh đập, hành hạ, tra tấn con riêng một cách man rợ khiến bé gái 3 tuổi tử vong.
Theo đó, khuya 17/11/2021, do phát hiện V. đi tiểu trong quần, Khởi tát vào người nạn nhân rồi ném từ giường xuống nền nhà. Chưa dừng lại, anh ta lấy cây gỗ đánh liên tục vào người bé gái tới khi cây gỗ bị gãy mới dừng lại.
Gần sáng hôm sau, bé V. tiếp tục đi vệ sinh trong quần, Khởi liền ném bé gái xuống nền nhà. Thấy con gái của nhân tình khóc, anh ta bế lên thay quần áo rồi vào ngủ tiếp.
Sáng 18/11/2021, Khởi cho V. ăn sáng nhưng bé gái phun ra. Bực tức, nam thanh niên 28 tuổi liền tát, đấm liên tục vào người nạn nhân.
Khởi còn đạp liên tục vào bụng bé V.. Tra tấn xong, người này đưa bé gái đi tắm rửa rồi thay quần áo.
H. đang làm cỏ trước nhà, đi vào thấy con gái có những biểu hiện bất thường nên đưa đi Trung tâm y tế huyện An Minh. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong.
Nhận định cái chết của bé V. có nhiều điểm khả nghi, trên người bé có rất nhiều thương tích nên Trung tâm y tế huyện An Minh đã trình báo công an.
Lo sợ tội ác của mình bị bại lộ, Khởi cùng nhân tình đưa bé gái về nhà mai táng.
Công an vào cuộc, xác định đây là vụ án mạng nên ngày 20/11/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố Trần Văn Khởi về tội Giết người.
Nguyên nhân V. tử vong được xác định do chấn thương vùng bụng kín gây đứt lìa động mạch, chấn thương sọ não…
Ngoài ra, quá trình điều tra, Khởi thừa nhận trước ngày vụ án xảy ra đã liên tục đánh đập bị hại trong thời gian dài cho đến ngày nạn nhân qua đời. Theo đó, từ ngày 11/11/2021 đến 17/11/2021, nam bị cáo nhiều lần dùng điếu thuốc lá mình đang hút châm vào môi bé V. rồi dùng ván đánh nhiều cái vào mông, tay khiến bé 3 tuổi chảy máu.
Từ lời khai trên, ngày 6/11/2022, Khởi bị khởi tố bổ sung về tội Hành hạ người khác.
Trong thời gian điều tra, Khởi có những dấu hiệu bất thường nên nhà chức trách quyết định giám định tâm thần với anh ta. Theo kết luận về y học: "Trước, trong và sau khi phạm tội, đương sự có bệnh lý tâm thần", về năng lực: "Tại thời điểm phạm tội và hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".
Hồi tháng 4, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Khởi án tù chung thân về tội Giết người và 2 năm tù về tội Hành hạ người khác. Tổng hợp hình phạt người này phải chấp hành là tù chung thân.
Cho rằng mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình nên Khởi kháng cáo xin tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Tháng 9 vừa qua, TAND Cấp cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại tòa, bị cáo Khởi giữ nguyên kháng cáo và đưa ra các tình tiết giảm nhẹ như gia đình khó khăn, lúc phạm tội bị tâm thần…
Xử phúc thẩm, HĐXX cho rằng bị cáo Khởi là người có bệnh lý tâm thần, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng qua lời khai cho thấy anh ta nhận thức rõ V. còn rất nhỏ, việc tác động mạnh vào những vùng trọng yếu trên cơ thể có thể gây nguy hiểm tính mạng.
"Bị cáo thực hiện hành vi có tính chất côn đồ, man rợ đối với một bé gái chưa đầy 3 tuổi, không có khả năng nhận thức và tự vệ", bản án phúc thẩm nêu.
Bên cạnh đó, bản án phúc thẩm xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá toàn bộ nội dung vụ án cũng như mức án tù chung thân là tương xứng nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Trước khi được phát hiện tử vong trong phòng trọ, nam thanh niên sử dụng điện thoại phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook cảnh tự mình treo cổ.
Chiều 2/10, đại diện Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một thanh niên trong nhà trọ ở phường Hòa Phú.
Trước đó vào sáng cùng ngày, nam thanh niên được phát hiện đã tử vong trong tình trạng treo cổ trong phòng trọ trên đường số 23 (Khu phố 2, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).
Nhận tin báo từ người dân, Công an thành phố Thủ Dầu Một khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.
Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.D.L (30 tuổi, quê Sóc Trăng, làm nghề tài xế). Kiểm tra điện thoại của nạn nhân, công an phát hiện trước khi tử vong, thanh niên này lên trang Facebook cá nhân bày tỏ tâm trạng buồn bã, chán nản về chuyện tình cảm, đồng thời nói lời xin lỗi gia đình và người yêu.
Nạn nhân sau đó còn phát trực tiếp cảnh tự mình treo cổ. Tuy nhiên, do tài khoản Facebook của nạn nhân mới lập và chỉ có 3 người kết bạn nên không ai biết để kịp thời đến can ngăn.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trong lúc đang chạy thể dục buổi sáng, người dân địa phương phát hiện 1 bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, cuốn trong chiếc khăn, bị bỏ rơi bên bờ sông Tắc.
Ngày 2/10, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trung (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết sáng sớm cùng ngày, một người dân địa phương khi đang chạy tập thể dục bên bờ sông Tắc (thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung) thì phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ sông.
Theo đó, khi người dân địa phương đang chạy tập thể dục thì nghe có tiếng trẻ khóc phát ra từ túi giấy. Đến gần, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh được cuốn trong chiếc khăn màu trắng còn nguyên dây rốn.
Sau đó, bé gái đã được đưa đến Trạm y tế xã Vĩnh Trung và được các y, bác sĩ vệ sinh, cắt dây rốn và chăm sóc sức khỏe. Bé gái nặng 3,2kg và trong túi giấy không có bất cứ đồ vật gì khác. Hiện, bé gái sơ sinh đã được đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc tốt hơn.
Theo lãnh đạo xã Vĩnh Trung, hiện nay đã có người liên hệ chính quyền địa phương để xin nhận bé gái về nuôi. Tuy nhiên, bé gái cần phải được theo dõi, chăm sóc sức khỏe thêm.
Kiểm tra túi nylon trong hẻm ở quận Bình Thạnh, người dân phát hiện thi thể bé gái 1-2 tháng tuổi, có vết thương.
Trưa 2/10, người dân sống trong con hẻm đường Bạch Đằng thấy túi nylon màu đen, đặt bất thường trước một nhà trọ. Họ đến kiểm tra, phát hiện thi thể bé gái đang phân hủy nên báo công an. Cảnh sát xác định thi thể bé gái có hai vết thương, nghi do vật sắt nhọn gây ra.
Người dân sống trong hẻm cho biết, căn nhà trọ này có cô gái mang thai ở cùng một người phụ nữ khác.
Công an quận Bình Thạnh đang làm việc với một người phụ nữ để làm rõ vụ việc.
Nguồn: Dân Trí; Kenh14; Người Đưa Tin; Vnexpress
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá