Bị bán sang TQ làm vợ nhiều người; Mâu thuẫn với chồng nhân tình, đâm 2 người; Liên tiếp án mạng vì ghen; Bé sơ sinh bị bỏ rơi

Giải cứu người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm vợ nhiều người

(Ảnh minh họa).

Cơ quan công an giải cứu thành công người phụ nữ cùng con nhỏ bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ nhiều người đàn ông, thường xuyên bị đánh đập, bóc lột sức lao động.

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 2 mẹ con phụ nữ sau hơn 5 năm bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn của chị P. (trú huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) tố cáo Hoàng Thị Lên (38 tuổi, trú huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã có hành vi bán 2 mẹ con chị S. (chị gái của chị P., trú huyện Ea Súp) sang Trung Quốc làm vợ.

Theo đó, sau Tết Nguyên đán năm 2018, chị S. nói với gia đình đưa con gái 1 tuổi cùng Lên về tỉnh Cao Bằng thăm quê.

Sau nhiều năm mất liên lạc với mẹ con chị S., đến tháng 8/2023, qua ứng dụng mạng xã hội, chị S. liên lạc được với em gái của mình.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án điều tra. Sau 2 ngày tiếp nhận đơn tố giác, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các tổ chức và bộ đội biên phòng giải cứu thành công được 2 mẹ con chị S.

Làm việc công an, Lên khai nhận, qua mạng xã hội, Lên quen biết với 1 người phụ nữ tên Cơ hiện đang sinh sống tại Trung Quốc.

Đầu năm 2018, Cơ nói có 1 người đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ người Việt Nam và hỏi Lên có quen biết ai thì giới thiệu.

Sau đó, Lên đã dụ dỗ rồi đưa 2 mẹ con chị S. lên xe khách ra tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Lên và Cơ đã đưa nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc rồi bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 4.000 nhân dân tệ.

Trong 5 năm ở Trung Quốc, chị S. bị bán làm vợ qua nhiều người đàn ông và thường xuyên hứng chịu đòn roi, bóc lột sức lao động.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Gia Lai: Mâu thuẫn với chồng của người tình, thanh niên đâm 2 người trọng thương

Do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị H. nên Chiến đã đến nhà để nói chuyện. Tại đây, giữa Chiến và anh C. (chồng của chị H.) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc đánh nhau, Chiến dùng dao đâm 2 người bạn của anh C. bị thương.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đang điều tra, làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích khiến 2 người bị thương.

Trước đó, do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị N.H (SN 2000, trú tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) nên tối muộn ngày 26/9, Lê Quảng Chiến SN 1988, trú tại thôn 7B, xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị N.H để nói chuyện.

Tại đây, giữa Chiến và anh K.C (SN 1990, chồng chị N.H) xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau đó, anh K.C đã gọi điện thoại cho anh N.M (SN 1994) và K.K (SN 2000) cùng trú xã Ia Rtô đến để đánh Chiến.

Trong lúc đánh nhau, Chiến đã sử dụng 1 con dao gọt hoa quả đâm trúng anh K.K và N.M gây thương tích. Hậu quả, anh N.M bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai còn K.K được đưa đi điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ayun Pa tiến hành điều tra và triệu tập đối tượng Lê Quảng Chiến lên làm việc.

Tại cơ quan Công an đối tượng Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bình Định liên tiếp xảy ra án mạng từ ghen tuông

(Ảnh minh họa).

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Bình Định cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ án giết người chỉ vì ghen tuông mù quáng, gây mất an ninh trật tự.

Mới đây nhất, vào lúc 21h ngày 14/9, Công an huyện Tây Sơn nhận được tin báo của ông T.V.H (SN 1971, trú thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) về cái chết của vợ mình là bà H.T.S (SN 1972) xảy ra tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn có nhiều bất thường.

Qua điều tra, Công an huyện Tây Sơn xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Phượng (SN 1972, trú xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn). Điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân đã có chồng, Nguyễn Văn Phượng đã có vợ nhưng hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

Tối 14/9, ông Phượng ghen tuông, nghi ngờ bà S có người mới nên đã gặp và cãi vã với bà S tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Khi hai người đang cãi vã, bà S bị ông Phượng đâm nhiều nhát. Lúc này, bà S gọi điện cho ông T.V.T (SN 1969, xã Bình Nghi) đến ứng cứu.

Khi thấy ông T đến, Nguyễn Văn Phượng càng hung hăng tiếp tục đâm ông T bị thương. Bà S thiệt mạng ngay sau đó do mất nhiều máu.

Một vụ án nghiêm trọng khác cũng xảy ra vào trước đó tại TX An Nhơn. Mặc dù đã ly hôn nhưng khi phát hiện chồng cũ có người mới, Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1989, trú phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn) đã mua dao rồi ra tay sát hại chồng cũ.

Hay ngày 9/9 vừa qua, sau gần một năm gây ra cái chết cho người vợ cũ, ông T.A.T (SN 1978, trú xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn) đã đến Công an huyện đầu thú hành vi giết người. Nạn nhân chính là vợ cũ của T. Nguyên nhân xảy ra vụ việc cũng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình tan vỡ, níu kéo bất thành.

Trước đó, tối 15/7, dư luận địa phương bàng hoàng khi nghe tin ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là một phụ nữ mới chỉ 29 tuổi.

Qua điều tra, công an đã xác định Đặng Văn Em (SN 1987, trú thôn Mỹ Phú Đông, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) chính là hung thủ của vụ án. Em được xác định là người tình của nạn nhân. Theo đó, khi phát hiện người tình của mình không chung thủy, Em đã hẹn nạn nhân đến chỗ vắng sát hại, cướp tài sản.

Theo Công an tỉnh Bình Định, những cơn cuồng ghen trong tình cảm bao giờ cũng để lại hậu quả nặng nề, kẻ thiệt mạng, người vào tù. Qua các vụ án giết người vì ghen tuông cho thấy, sự nóng giận nhất thời đã để lại những hậu quả nặng nề cho cả thủ phạm lẫn nạn nhân. Thủ phạm phải đối diện với mức án nghiêm khắc còn nạn nhân có thể mất mạng. Bên cạnh đó là nỗi đau để lại cho gia đình, con cái là rất lớn.

Bé trai sơ sinh được bỏ trong bọc đen đặt ven đường ở An Giang

Sau khi được phát hiện, bé trai được người dân địa phương đưa đến Trạm Y tế xã chăm sóc.Hiện tại, sức khoẻ em bé ổn định.

Theo báo An Giang, khoảng 10h10 ngày 30/9, người dân ấp Hoà Lợi 2, xã Vĩnh Lợi (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ven đường.

Sau khi nhặt được bé trai, người dân địa phương đã nhanh chóng báo ngành chức năng và đưa bé đến Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi chăm sóc.

Bé trai lúc phát hiện còn nguyên dây rốn, bỏ trong bọc đen, cân nặng của bé 3kg, sức khoẻ bình thường.

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân chăm sóc bé. UBND xã Vĩnh Lợi thông báo ai là cha, mẹ ruột, hoặc thân nhân của cháu đến UBND xã làm thủ tục nhận lại. Trong thời gian 7 ngày từ lúc ra thông báo, nếu không ai đến nhận, UBND xã Vĩnh Lợi sẽ đăng ký khai sinh và các thủ tục theo quy định cho bé.

Trước đó, vào ngày 27/9, lãnh đạo xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cũng từng tiếp nhận một bé trai bị bỏ rơi ngoài đường và giao cho cơ sở y tế chăm sóc.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thành Tâm - bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã Bình Phú cho hay, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn. Bé trai sơ sinh nặng 3,4kg, bị bỏ rơi bên trong một lều tạm cặp tuyến đường liên xã, thuộc tổ 16, ấp Bình Thới, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Bé được quấn trong cái mền màu xanh lá cây, không có đồ dùng, vật dụng kèm theo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xã Bình Phú đã cử cán bộ tới hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc và đưa bé về Trạm y tế xã để chăm sóc. Qua thăm khám, sức khỏe của bé trai bình thường, hiện đang tạm giao cho một người dân chăm sóc.

UBND xã Bình Phú thông báo ai là cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé có đặc điểm nhận dạng trên thì liên hệ để làm thủ tục nhận cháu bé. Thời hạn cuối cùng đến hết ngày 3/10/2023. Quá thời hạn nêu trên nếu không có ai đến nhận thì UBND xã Bình Phú sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan khác cho cháu bé theo quy định.

Nguồn: VTC; Công Luận; Báo Giao Thông; Soa Star

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang