Thư khẩn cầu: Giúp đỡ tìm con trai từ Tiệp sang Đức năm 1990, lúc 20 tuổi, mất tích từ đó tới nay

Kính gửi: Cộng đồng Người Việt hải ngoại

Tôi tên là: Nguyễn Thị Tất, 81 tuổi. Trước đây là công nhân nhà máy cơ khí thủy lợi Văn Điển, Hà Nội.

Con trai tôi bị mất tích tên là:

Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1970 (năm nay 53 tuổi).

Hoàn cảnh mất tích

Trung sang Tiệp khắc học nghề năm 1988. Tới năm 1990, xảy ra sự kiện tái thống nhất nước Đức, chính sách các nước Đông Âu thay đổi, Trung sang Đức và viết thư về cho gia đình một lần duy nhất thông báo tình hình. Kể từ đó đến nay biệt âm vô tín.

Gia đình mòn mỏi

Bố của Trung mỏi mòn chờ đợi tin con từng ngày trong tuyệt vọng rồi đã qua đời năm 2021.

Tôi năm nay đã 81 tuổi, không biết sống chết lúc nào, ngồi mong ngóng tin con đếm từng giờ, từng ngày, từng tháng nối nhau qua đi trong đau thương nhớ con vô hạn, ngập chìm trong nước mắt vô vọng.

Kính nhờ cộng đồng trong và ngoài nước, đặc biệt ở Tiệp và Đức

Ai biết tin Trung còn sống ở đâu hay như thế nào, xin làm ơn, làm phước báo giúp cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn quý cộng đồng!

Mẹ của Trung

Nguyễn Thị Tất (Số điện thoại ở Việt Nam 0084 – 981353680)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang