Rùng mình, bé 6 tuổi bị đâm chết, ném xác vào bụi rậm ở Brandenburg; Nữ tướng trộm cắp cắn thám tử đẫm máu ở Nordrhein-Westfalen

Rùng mình, bé 6 tuổi bị đâm chết, ném xác vào bụi rậm ở Brandenburg

Cộng đồng nhỏ Pragsdorf gần Neubrandenburg chỉ có hơn 500 cư dân. Tuy nhiên, nó đã gây sốc trên toàn liên bang trong gần một năm, từ tháng 9 năm ngoái. Lý do thật đau xót: Một bé trai bị đâm chết. Đó là bé Joel, 6 tuổi, thủ phạm lại là người bạn lúc đó 14 tuổi của gia đình. Bây giờ án quyết mới được đưa ra trong vụ án xét xử đối với thiếu niên hiện 15 tuổi.

Diễn tiến

Vào ngày 14.09 năm ngoái, Joel lúc đó 6 tuổi đã không trở về nhà sau khi đi chơi như đã giao kèo với bố mẹ. Hết ngày, chờ mãi không thấy về, gia đình vô cùng lo lắng phải gọi khẩn cho cảnh sát, báo bé bị mất tích. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn ngay lập tức được triển khai. Chó đánh hơi, máy bay trực thăng, đội cứu hỏa và nhiều cư dân tập trung rà soát khu vực.

Chỉ một thời gian ngắn sau, bé trai sáu tuổi được các nhân viên cứu hỏa tìm thấy với những vết thương lớn ở phần trên cơ thể trong một bụi rậm. Phát ngôn viên cảnh sát Anja Schulz cho biết vào thời điểm đó. Mặc dù ngay lập tức xe cứu thương đã áp dụng các biện pháp hồi sức cấp cứu và nhập viện ngay lập tức, nhưng bé trai đã không qua khỏi, chết trong phòng cấp cứu.

Điều tra

Hành động giết người dã man diễn ra trong một bụi cây ở sân bóng. Nhiều tháng sau, nơi Joel qua đời, vẫn còn những bức ảnh thiên thần, kỷ vật và thánh giá. Thủ phạm là một thiếu niên lúc gây án mới 14 tuổi, bị giam giữ, và truy tố trước tòa từ 2 tháng qua với danh cáo buộc giết người.

Cáo trạng

Văn phòng công tố cáo buộc thiếu niên 14 tuổi đấm Joel nhiều lần vào mặt và đâm tới bảy lần bằng một con dao có chiều dài lưỡi dao khoảng 15 cm. Mẫu DNA của thủ phạm được tìm thấy trên con dao giết người, không thể chối cãi.

Án quyết

Cách đây khoảng một tuần, bị cáo đã khai nhận toàn bộ tội lỗi và hành động một mình. Theo đó, văn phòng công tố viên đề nghị hình phạt tám năm tù giam vị thành niên với tội danh tội giết người.

Đại diện nguyên đơn, yêu cầu mức án tối đa là mười năm, can tội giết người và quản thúc sau khi hết hạn tù. Luật sư bào chữa của bị cáo đề nghị tội danh ngộ sát và yêu cầu mức án bảy năm tù giam.

Nữ tướng trộm cắp cắn thám tử đẫm máu ở Nordrhein-Westfalen

Diễn tiến

Sáng thứ Bảy tuần qua, lúc 11 giờ 15 phút, một phụ nữ trẻ 26 tuổi, vào một cửa hàng điện tử tại Südertor ở Lippstadt. Khách hàng này lấy hàng hóa từ cửa hàng cho vào túi xách của mình, đã làm thám tử cửa hàng chú ý và theo dõi.

Khi thấy, nữ khách hàng đi qua quầy thanh toán mà không trả tiền, thám tử cửa hàng 27 tuổi đang theo dõi lập tức chặn lại và giữ người phụ nữ tại chỗ chờ cảnh sát đến. Nhưng cô gái 26 tuổi phản ứng, chống lại, bằng cách nhổ nước bọt vào mặt thám tử và cuối cùng cắn vào tay thám tử máu chảy lênh láng để buộc thám tử phải thả ra.

Khách hàng lao vào giúp đỡ

Một nữ khách hàng chạy đến và giúp sức cùng thám tử bị thương. May nhờ sự giúp đỡ của khách hàng, tên trộm mới bị cảnh sát kịp tới bắt giữ. Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát phát hiện tên trộm dường như đã say rượu. Sau đó người phụ nữ còn giải thích rằng mình đã sử dụng ma túy.

Cảnh sát lục soát người phụ nữ và tìm thấy một con dao để trong một chiếc tất mà người phụ nữ đã dùng để đâm thám tử. Những con dao như vậy bị cấm mang theo ở nơi công cộng. Người phụ nữ bị bắt đưa về đồn lấy khẩu cung và điều tra vụ án trộm cắp. Sau đó được thả tự do.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang