Những người đàn ông độc hại trên phim; Dàn ca sĩ trẻ mờ nhạt; Đàm Vĩnh Hưng tự xưng 'vua

Những người đàn ông độc hại trên phim Việt

(Ảnh minh họa).

Ông Công và ba người con trai trong “Dưới bóng cây hạnh phúc” hội tụ đủ tính cách khiến người ta “tăng xông”. Nhiều câu chuyện xuất phát từ những người đàn ông trong gia đình này bị khán giả đánh giá nặng nề, tiêu cực.

Dưới bóng cây hạnh phúc xoay quanh câu chuyện gia đình ông Công (NSND Quốc Trị) với ba cậu con trai: Tố (NSƯT Bùi Như Lai), Đạt (Mạnh Hưng) và Danh (Anh Vũ). Mỗi người trong gia đình đều trái tính, trái nết, xảy ra không biết bao nhiều tình huống oái oăm, khiến cô con dâu tận tâm, biết suy nghĩ cho gia đình phải uất ức, bao đêm khóc thầm.

Gia đình với những người đàn ông “bất ổn”

Vốn gia đình không mấy khá giả, ông Công gà trống nuôi con, chỉ nhờ vào tiệm sửa xe nuôi ba con trai khôn lớn. Tính tình ông vốn cổ hủ, lạc hậu, không biết bao lần chì chiết con dâu khiến người xem ức chế.

Ông Công coi việc con dâu dậy sớm nấu ăn ngày ba bữa, chu toàn tất cả công việc nhà là bổn phận, trách nhiệm. Nếu làm điều gì phật ý, ông sẽ thể hiện thái độ và giọng điệu khó ưa. Biết con dâu nói dối, không bị bệnh hiểm nghèo như đã thông báo, ông Công trở mặt, cho rằng đây là điều đáng xấu hổ, đòi đuổi cô về nhà mẹ đẻ.

Suốt chục tập phim, người xem chỉ thấy những cơn hậm hực, giận dữ của ông Công trút lên đầu con dâu bằng những lý lẽ giáo điều, cục cằn.

“Chị đừng để mẹ chị phải xuống đây nói khó nói dễ với tôi. Bố mẹ chị biết chị vụng dại không xứng với thằng Đạt nhà tôi, suốt ngày phải xuống đây quà cáp. Chị đã không làm được gì thì đừng để bố mẹ phải xấu mặt", "Đẻ ra đứa con gái hư hỏng như vậy, tất cả là do bên ấy hết" - ông Công mắng con dâu.

Đạt - Chồng Son (Kim Oanh) là con trai thứ hai của ông Công. Anh là cán bộ của trung tâm văn hóa xã và là người khá thực tế, biết chăm lo cho gia đình. Song, nhân vật này vẫn là hiện hữu của nhiều tính xấu như gia trưởng, dịu dàng với người ngoài nhưng cục cằn, vô tâm với vợ. Giống như bố, Đạt luôn cho rằng việc quán xuyến gia đình, lo cho anh chị em trong nhà là nghĩa vụ mà Son phải đảm đương. Anh gạt bỏ lời phàn nàn, kêu ca từ vợ, không hề có sự cảm thông, thấu hiểu.

Khi cả cơ quan đều đưa vợ đến tham gia liên hoan, Đạt chẳng những không nói với vợ mà còn bịa lý do né tránh câu hỏi từ đồng nghiệp. Nghe lời phân trần của vợ khi biết sự thực chuyện mắc bệnh hiểm nghèo, Đạt không giữ được bình tĩnh tát Son mạnh tay. Bao nhiêu lần ấm ức, Đạt chưa một lần bênh vực, đứng về phía vợ.

Khác với Đạt, cậu em út Danh là người “đội vợ lên đầu” nhưng sống đời phù phiếm, ăn chơi. Hai vợ chồng Danh thích sống ảo, vì sĩ diện hão mà khiến cả hai bên gia đình nội ngoại bao phen điêu đứng. Vì muốn giàu nhanh, Danh đầu tư chứng khoản nhưng thua lỗ nặng, bị ngân hàng khởi kiện bởi khoản vay quá hạn… Ấy vậy, anh không bao giờ nhận trách nhiệm của bản thân, vẫn vung tiền tiêu pha đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ở những nơi sang trọng, cốt để “lòe” thiên hạ cuộc sống vương giả, giàu sang.

Nhân vật làm khán giả cảm thấy “bình thường” nhất là anh cả Tố nhưng cuộc đời nhân vật này cũng chẳng vẹn toàn. Nhân sinh quan của anh thay đổi khi vì vợ bỏ, sau này lại bị vợ sắp cưới lừa, ôm tiền cao chạy xa bay. Tố hận, mất niềm tin vào đàn bà, khó gần với tất cả mọi người và tìm đến rượu để giải quyết nỗi buồn. Ở cái tuổi tứ tuần, Tố vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định khiến ông Công chưa thể yên lòng.

Yếu tố đời thực

Khắc họa gia đình với những người đàn ông gây ức chế, cộng thêm tình tiết phim dồn dập mâu thuẫn, bất công kích thích sự tò mò của khán giả. Nhiều ý kiến trái chiều đánh giá về kịch bản phim nhưng không ít người cho rằng phim lột tả thực tế.

Diễn viên Kim Oanh từng chia sẻ đời thực không hiếm những người như Son và gia đình ông Công. Cuộc sống hiện thực vẫn tồn tại những ông bố cổ hủ, lạc hậu, những ông chồng gia trưởng, cục cằn.

Nhiều khán giả nói ông Công có cách hành xử như vậy vốn dĩ vì quá thương con, đến mức coi thường người khác.

Trong phim có đoạn hai anh em Đạt – Danh trò chuyện với nhau, Danh nói đã hiểu lý do Đạt cưới Son về làm vợ: “Anh lấy chị Son về cho gia đình. Chị Son mà biết chuyện này chắc đau phết”. Đạt cười trừ: “Phù hợp mới yên ổn được. Có gì đâu mà đau, có gì đâu mà tổn thương”. Nghe đến đây, Danh đáp lại: “Vì không đủ yêu nên không buông bỏ được nguyên tắc của bản thân. Vì không đủ thiết tha nên lời xin lỗi rất khó nói ra”.

Đoạn thoại ngắn nhưng thành điểm nhấn của phim bởi nhiều khán giả thấy câu chuyện của mình trong đó. “Góc khuất được đạo diễn lột tả hết từ đời thực vào phim. Không yêu thì đâu đủ bao dung, không yêu và gia trưởng thì khó để nói lời xin lỗi, chỉ đơn giản vướng mắc 2 từ ràng buộc thôi”, một khán giả bình luận.

Sự độc hại có lối thoát

Sự “bất ổn” của những người đàn ông trong gia đình ông Công khiến khán giả đặt câu hỏi về tên bộ phim. Đến chặng cuối, người ta vẫn chưa tìm thấy chữ “hạnh phúc” trong tiêu đề. Tuy nhiên, ở những tập cuối, người xem đã cảm nhận rõ hơn sự thay đổi về suy nghĩ, tính cách của nhân vật.

Tưởng chừng bị vướng vào lưới tình của cô gái trẻ đẹp Thu Hồng, Đạt vượt qua cám dỗ, buông bỏ tình cảm sai trái, trở lại với gia đình. Sau khi bị bạn lừa, vợ đòi ly hôn, Danh nhận ra cái sai của bản thân, không còn sĩ diện như trước. Anh bỏ nhà đi làm lại cuộc đời, đi tìm công việc tay chân.

Nhắc tới chuyện vợ chồng con út chia tay, ông Công buồn: "Nhà có mấy đứa con, đứa thì bị vợ bỏ, đứa thì ly dị". Ông than vãn yêu cầu Đạt không được ly hôn Son. Lúc này, ông đã nhận ra ưu điểm của con dâu, khen Son chu toàn, xông xáo, việc gì cũng đến tay.

"Chính vì không coi vợ ra gì nên lúc nào ra đường thấy người này người kia cũng cho rằng hơn vợ mình" - ông Công nói đúng khiến Đạt chỉ biết im lặng lắng nghe.

Về phần Tố, anh đi tìm công việc bốc vác làm thêm vì quán sửa xe ế khách, anh cũng mở lòng đón nhận tình bạn với Nhài – chủ tiệm salon tóc. Thấy con làm cửu vạn, ông Công lo lắng nhưng xúc động vì biết con trai thương bố vất vả, đến tuổi dưỡng già vẫn phải nai lưng lo từng cắc bạc.

Sau cùng, Tố, Đạt, Danh và cả ông Công đều nhận ra cái sai của bản thân, đồng loạt hành động vì những người mình thương yêu.

(Nguồn: Soha)

Dàn ca sĩ trẻ mờ nhạt mới ra mắt Vpop

Nhiều ca sĩ trẻ ra mắt thời gian qua nhưng không tạo được tiếng vang ở thị trường. Sản phẩm của họ được đánh giá chưa đủ mới lạ, hấp dẫn.

Giữa thị trường âm nhạc bão hòa cùng sự phát triển quá mạnh mẽ của âm nhạc thế giới, đặc biệt Kpop, thành công với ca sĩ mới ra mắt tại Vpop càng trở nên khó khăn. Nhìn vào sự nhạt nhòa của tân binh Hekii cùng những ca sĩ ra mắt trước đó như Na Ngọc Anh, Miina, Ann, Roy Nguyễn… cùng thành công bước đầu của MONO, Wren Evans, Mỹ Anh có thể thấy cá tính âm nhạc là yếu tố quan trọng để tìm thấy chỗ đứng ở thị trường âm nhạc.

Những con số ảm đạm của ca sĩ mới

Trong số những ca sĩ kể trên, Roy Nguyễn được chú ý hơn cả bởi quãng thời gian dài đào tạo và quảng bá tại Hàn Quốc cùng một số nước trong khu vực. Trải qua 8 tháng với 8-10 giờ tập luyện mỗi ngày, Roy Nguyễn ra mắt trong nhóm nhạc Z Boys. Tuy nhiên, dự án này sớm “đứt gánh” và Roy Nguyễn trở về Việt Nam hoạt động.

Quyết tâm chinh phục thị trường Việt Nam với tư cách solo, Roy Nguyễn phát hành MV Khoảng cách chúng ta là 1 cm. MV này hiện đạt 1 triệu lượt xem sau khoảng 4 tháng phát hành.

Hekii (tên thật Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2000), xuất thân là sinh viên Nhạc viện TP.HCM. Cô ra mắt ngày 22/3 với MV được quay tại Hàn Quốc mang tên Mà thôi. Sản phẩm đạt lượt xem khiêm tốn là 45.000 sau khoảng 21 giờ đăng tải dù được một số fanpage về Kpop chia sẻ.

MV Falling In Love của nữ ca sĩ trẻ Na Ngọc Anh phát hành cách đây 2 tháng có thành tích khả quan hơn khi đạt khoảng 2 triệu lượt xem. Tuy nhiên, con số này chưa đủ để đông đảo khán giả biết tới cô. Hiệu ứng sản phẩm trên mạng xã hội cũng khá mờ nhạt.

Có cách truyền thông khá “sóng gió” nên Miina là một trong những ca sĩ trẻ đạt con số cao nhất khi ra mắt. Cụ thể, trước ngày chính thức ra mắt, Miina “kêu cứu” trên trang cá nhân. Theo nữ ca sĩ, cô chỉ được ra mắt nếu điệp khúc bài hát mới viral trên mạng xã hội. Trước đó, nữ ca sĩ liên tục vướng tranh cãi đạo nhái hình tượng Rosé (BlackPink). Do đó, không ít khán giả cho rằng Miina và công ty quản lý cố tình tận dụng ồn ào để gây chú ý.

Gạt bỏ sự tò mò từ những chiêu bài truyền thông, khán giả cho rằng Miina khó đi đường dài nếu cứ liên tục vướng ồn ào như vậy thay vì tập trung cho chất lượng âm nhạc.

Không dễ để nổi tiếng nhanh như MONO

MONO, Wren Evans, Mỹ Anh là những tân binh hiếm hoi gây chú ý sau khi ra mắt. Trong đó, Mono và Mỹ Anh có bệ phóng từ người thân nổi tiếng là Sơn Tùng, Mỹ Linh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận hai người họ cùng Wren Evans có âm nhạc khác biệt, lối sản xuất MV cũng hiện đại, phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Do đó, yếu tố quan trọng để các sản phẩm của họ được đón nhận vẫn là âm nhạc.

Trở lại trường hợp Roy Nguyễn hay Hekii, họ không đi theo hướng an toàn là ballad. Tuy nhiên, Hekii hạn chế ở lối hát quá dính chữ khiến khán giả không thể nghe rõ lời và nội dung bài hát. Đó là điều số đông phàn nàn sau khi nghe ca khúc của Hekii.

Trong khi đó, lối hát của Roy Nguyễn lẫn hình ảnh ở MV Khoảng cách chúng ta là 1 cm cũng được đánh giá không quá đặc sắc, thậm chí khá mờ nhạt. Thành tích MV vì thế dừng ở mức 1 triệu lượt xem cũng dễ hiểu.

Roy Nguyễn đang tham gia The Heroes - Thần tượng đối thần tượng nhưng cả chương trình này lẫn các tiết mục của nam ca sĩ đều không gây chú ý.

Na Ngọc Anh và Miina chọn âm nhạc kiểu dễ thương, trẻ trung, ngọt ngào mà nhiều ca sĩ Việt đi trước đã lựa chọn. Ngoài phần nội dung MV không mới mẻ, giai điệu của Falling In Love cũng na ná nhiều sản phẩm âm nhạc khác đã được phát hành ở Vpop.

Ann gần đây được chú ý khi là ca sĩ ảo đầu tiên tại Vpop. Tuy nhiên, sản phẩm đầu tiên của cô là Làm sao nói thương anh chỉ đạt 165.000 lượt xem sau khoảng 8 ngày. Làm sao nói thương anh là bản ballad buồn điển hình mà khán giả đã thấy ở Vpop suốt nhiều thập niên qua. Lối đi này an toàn nhưng cũng gây nhàm chán, đặc biệt với đối tượng khán giả trẻ thường xuyên cập nhật xu hướng thế giới nhất, bao gồm trào lưu nghệ sĩ ảo.

Trao đổi với Zing, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bằng Cường nhận định giữa một thị trường âm nhạc bão hòa như hiện tại, để hòa mình vào dòng chảy của âm nhạc thị trường, các ca sĩ trẻ gặp nhiều khó khăn.

Điều đó đòi hỏi ca sĩ trẻ ngoài sự đầu tư về mặt ý tưởng hình ảnh, rất cần tư duy khác biệt, màu sắc riêng về mặt âm nhạc, thông điệp.

“Giữa thị trường âm nhạc đông nghẹt các nghệ sĩ ngôi sao, còn rất nhiều ca sĩ trẻ thể hiện đam mê và ước mơ với âm nhạc. Tuy nhiên, họ đều không khiến khán giả đọng lại ấn tượng sâu sắc và trong thời gian dài. Vpop hiện tại quá khác xưa, không phải cứ có giọng hát hay, ngoại hình đẹp rồi thu âm, phát hành bài hát, xuất hiện trên vài chương trình là ca sĩ trẻ có thể nổi tiếng liền. Điều đó là không thể và nếu có thể, cũng là số ít thôi”, nhạc sĩ chia sẻ.

“Một số bạn nổi tiếng nhờ đầu tư kinh tế vào sản phẩm, giọng hát hay, phong cách trình diễn đẹp, lạ mắt. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thôi chưa đủ, cần có thêm đội ngũ phía sau hậu thuẫn. Nhờ thế, may ra khán giả mới biết đến do tần suất xuất hiện nhiều. Khán giả nhìn thấy nhiều thì trong đầu họ ít nhiều sẽ lưu lại hình ảnh và giọng hát của ca sĩ”, anh nói thêm.

Ngoài ra, yếu tố thời điểm phát hành sản phẩm âm nhạc hay đầu tư trang phục, chẳng hạn trường hợp Mono cũng được nhắc đến như một yếu tố góp phần làm nên thành công cho ca sĩ trẻ.

Trong khi đó, các chiêu trò chỉ tạo tâm lý tò mò ban đầu chứ không thể giữ chân khán giả lâu nếu chất lượng sản phẩm âm nhạc không đủ tốt.

(Nguồn: Zing News)

Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi vì xưng 'vua' trong phim về cuộc đời mình

(Ảnh minh họa).

Việc dùng từ 'The King' để đặt cho dự án phim về cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng vấp phải những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa công bố phim điện ảnh về cuộc đời mình mang tên Hào quang rực rỡ - The King. Sau sự kiện, ngoài những ồn ào về phát ngôn của Trấn Thành, chuyện Hương Giang chen thảm đỏ thì việc giọng ca Xin lỗi tình yêu dùng từ "The King" để đặt cho dự án điện ảnh của mình cũng vấp phải những ý kiến trái chiều.

Người mong chờ, kẻ phản ứng

Chưa bàn đến nội dung phim song khi dự án được công bố, trên mạng xã hội đã có nhiều người không hài lòng trước cách đặt tên phim của Đàm Vĩnh Hưng. Họ cho rằng từ “The King" có thể đang nhắc đến danh xưng “ông hoàng nhạc Việt" từng gây tranh cãi trước đó. Không thể phủ nhận những đóng góp của Đàm Vĩnh Hưng cho thị trường nhạc Việt song nhiều người quan niệm rằng khi làm phim về cuộc đời mình, cách đặt tên của nam ca sĩ có phần hào nhoáng, thậm chí đi ngược lại với những gì mà nam ca sĩ từng phát ngôn.

Cách đây không lâu, khi chia sẻ về danh xưng “ông hoàng nhạc Việt", Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh không dại đến mức tự “vỗ ngực xưng tên". Anh nói: “Có rất nhiều người dị ứng và phản ứng khó chịu một cách cực đoan về cái danh xưng đó khi báo chí hoặc mọi người gọi tôi. Họ cho là tôi không xứng đáng. Nhưng họ có quyền đó, đó là cách suy nghĩ của họ. Tôi cũng chưa bao giờ phải mất thời gian cãi cọ với họ làm gì. Vì tôi không làm ra cái đó”.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng phản ứng trước cách đặt tên phim của Đàm Vĩnh Hưng. Một tài khoản bình luận: “Thùng rỗng thường kêu to". Người xem khác nêu quan điểm: “Có tiền, có chút tiếng tăm là tự mình lên ngôi luôn. Không có chỗ nào như Việt Nam ta, có rất nhiều ông hoàng, bà hoàng… Thậm chí nhiều người mới làm thơ mà bay ra thế giới luôn”. Một cư dân mạng nêu quan điểm: “Rồi các nghệ sĩ họ sẽ nghĩ gì khi đã có một “the king" nhạc Việt? Nói chung lên phim thì tạm ổn, xưng bá là sai rồi".

Thậm chí, có khán giả còn so sánh cách đặt tên phim của Đàm Vĩnh Hưng với Mỹ Tâm. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ công bố phim tài liệu về quá trình chuẩn bị cho liveshow Tri âm với tên gọi Người giữ thời gian. Có người cho rằng cách đặt tên phim của giọng ca Chuyện như chưa bắt đầu giản dị hơn so với đồng nghiệp. Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng cách đặt tên phim của Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý, quan tâm của khán giả.

Hữu xạ tự nhiên hương

Từ câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người bất bình trước việc hiện nay, danh xưng dành cho các nghệ sĩ Việt đang được sử dụng một cách tùy tiện. Không khó để nhận ra những từ ngữ hoa mỹ như “ông hoàng", “nữ hoàng", “giáo sư"... xuất hiện bên cạnh tên của các nghệ sĩ và vấp phải không ít tranh cãi từ phía dư luận.

Trong đó có thể kể đến chuyện Ngọc Sơn được phong “giáo sư âm nhạc" hay ca sĩ Min cũng từng nhận không ít ý kiến trái chiều vì tự nhận mình là Queen of Pop (Nữ hoàng nhạc pop)... Thậm chí, có nhiều người hát vài bài, đóng một số vai quần chúng hoặc xuất hiện trên một số nền tảng mạng xã hội rồi được gọi gắn với danh xưng ca sĩ, nghệ sĩ và thản nhiên trở thành người của showbiz, tham gia các sự kiện giải trí. Chính điều đó khiến công chúng ngán ngẩm, thậm chí có cái nhìn tiêu cực khi một ai đó trong giới nghệ sĩ mắc sai lầm như quảng cáo hàng kém chất lượng, vướng vòng lao lý…

Liên quan đến vấn đề này, một tài khoản bình luận: “Showbiz Việt nhiều ông hoàng, bà hoàng quá… toàn là tự phong hoặc mạng xã hội dễ dãi phong. Muốn bội thực với những danh xưng này". Chị H.H (24 tuổi) chia sẻ với chúng tôi: “Nếu tự xem mình là ông hoàng, bà hoàng… thì hơi quá lố. Tôi nghĩ nên nhìn nhận lại đúng với hoàn cảnh, tài năng và sự cống hiến với khán giả. Nếu thật sự có tài năng và xứng đáng thì khán giả sẽ tự đặt thay vì tự xưng".

Nhìn chung, danh xưng cần được đặt đúng chỗ, đúng người thay vì tùy tiện như hiện tại. Bởi đôi lúc, nó trở thành chiếc áo quá rộng đối với nghệ sĩ, khiến người thì áp lực, người lại tự cao, có thái độ trịch thượng. Bàn về vấn đề này, một nghệ sĩ từng nêu quan điểm: “Những ngôn từ rất "kêu", rất "nổ" khiến cho những người đó bị ảo tưởng và chính vì vậy họ sống trên mây. Và có những người được xưng tụng một cách đàng hoàng nhưng họ ngủ quên trên chiến thắng. Chính điều đó khiến họ trượt dài”.

Trong khi đó, diễn viên T.D cho biết những danh xưng “ông hoàng”, “nữ hoàng"... khá kệch cỡm. Nam diễn viên cho rằng khi đã là người nghệ sĩ thì “hữu xạ tự nhiên hương". Anh quan niệm cứ cống hiến hết mình và được khán giả yêu thương, còn hơn cố gắng lấy một danh xưng nào đó cho nghề.

(Nguồn: Thanh Niên)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang