Hôm nay một ngày rất buồn…

(Ảnh: Kiev 1983).

Tất nhiên, những người vi phạm pháp luật, trong đó có một số đồng nghiệp trước đây của tôi, đã nhận những bản án nghiêm khắc cho tội lỗi của mình. Còn gì để nói nữa đâu. Còn gì để biện minh nữa đâu. Biết đổ tội cho cái gì. Nhưng đã từng là đồng nghiệp, đã từng là bạn học, tôi không thể không đau nghẹn trong lòng.

Trong số các đồng nghiệp bị tuyên án hôm nay, có Tô Anh Dũng, một bạn lưu học sinh Nga đã học cùng tôi và một số bạn bè khác, từ khoá 1981-1982 trong Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân, rồi dự bị Đại học tại Kiep, Ukraine 1982-1983, và sau đó là năm năm 1983-1988 học tại Liên Xô, dù tôi chuyển tới Moscow còn Dũng tiếp tục học Đại học Tổng hợp Kiep, khoa Luật quốc tế và Quan hệ Quốc tế.

Đời sinh viên

Nghèo nhưng vui. Dũng và một số bạn bè đăng ký đi làm Đội Lao động xây dựng, Строй Отряд, tức tới các công trường xa xôi, lao động cật lực mùa hè để kiếm tiền. Tôi cận thị lại gầy yếu, cao 1,7 mét nặng 44 kg, nên chọn đi làm thêm tại các nhà máy. 4 mùa hè 4 nhà máy ở các thành phố khác nhau.

Cống hiến vô tư và hết mình

Chúng tôi đã cùng thi công chức Bộ Ngoại giao năm 1989-1990 rồi vào công tác tại đây. 1997-2002 tôi và Dũng cùng là Thư ký cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm.

Đó là những năm tháng hết sức vất vả, nghèo lắm, chỉ sống bằng lương - tôi thì làm thêm cả dịch lẫn viết các nghiên cứu cho WB, UNDP… dạy tiếng Anh các lớp ban đêm. Dũng là Thư ký bên Văn phòng Bộ Ngoại giao, tôi biệt phái sang Văn phòng Chính phủ.

5 năm. Ngày nào cũng từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Không có quyền ốm. Không thu nhập thêm ngoài lương công chức.

Không cả chức vụ. Hồi đó, ít có chính sách cho thư ký. Chuyên viên cả 5 năm làm Thư ký cho Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Không một lời than phiền. Không xin chức vụ. Không đòi hỏi. Thực sự cống hiến vô tư và hết mình.

Giá như có thể quay lại thời gian và để Dũng làm lại từ đầu.

Một ngày tù nghìn thu ở ngoài. Bản án cho Tô Anh Dũng là 5.840 ngày. Một cái giá quá đắt cho những sai lầm gần cuối cuộc đời công chức.

Tôi chỉ mong Dũng cũng như những đồng nghiệp vừa nhận bản án nghiêm khắc hôm nay sau nhiều tháng ngày tạm giam và xét xử, bình tâm lại, cố gắng xác định được tinh thần, cố gắng tuân thủ bản án giam thật tốt, sử dụng tốt nhất có thể thời gian dài như vô tận chịu sự trừng phạt của pháp luật, để không gục ngã cả về tinh thần lẫn thân thể ở cái tuổi xế chiều này, hy vọng vào sự khoan hồng và ân xá của pháp luật, một ngày trong tương lai được quay lại với tự do, với gia đình, với cuộc sống và xã hội.

Mong rằng

Những ký ức, những hồi tưởng về những ngày tuổi trẻ vô tư, nỗ lực tự vươn lên, như Dũng đã từng được anh em quý mến như một con người vượt qua hoàn cảnh khó khăn, xuất thân từ một địa phương, bố mẹ mất rất sớm, và những cống hiến cho ngành ngoại giao trong những ngày tươi đẹp xưa kia, sẽ là chỗ dựa tinh thần để một lần nữa vượt qua những khổ đau cuối cùng của kiếp nạn này.

Nguồn: FB Đại sứ Vũ Quang Minh (tòa soạn phân chia tiểu mục).

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang