- Thời sự
.jpg)
(Ảnh minh họa).
Lợi dụng lúc vợ và chị gái tẩm quất cho khách ở dưới tầng 1 hoặc đi vắng, bị cáo Phạm Quang Hiển (là người khiếm thị) đã có 3 lần "làm bậy" với bé gái, con của chị vợ.
Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hiển (40 tuổi, ở huyện Đông Anh) án 9 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Cáo buộc cho rằng, Hiển bị khiếm thị, kết hôn với vợ cũng là người khiếm thị. Sau khi cưới, anh ta chuyển về sống chung cùng nhà chị gái của vợ và mở cơ sở tẩm quất. Người chị vợ của Hiển có một con gái sinh năm 2010.
Quá trình chung sống, lợi dụng lúc vợ và chị gái tẩm quất cho khách ở dưới tầng một hoặc đi vắng, Hiển đã giao cấu với bé gái.
Theo cáo buộc, lần thứ nhất Hiển "làm bậy" với cháu bé khi cháu 11 tuổi và lần thứ hai cháu lên 12 tuổi 4 tháng.
Ngày 19/7/2022, bị cáo xâm hại nạn nhân lần thứ ba thì bị người thân phát hiện, trình báo công an.
Tòa xử kín bị cáo Hiển và tuyên án công khai.
Quá trình chung sống, bị cáo Tiến thường hay ghen tuông nên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Tiến trách người tình sao “phụ” mình rồi siết cổ nạn nhân đến chết.
Ngày 26/9, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến, 39 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương về tội Giết người.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2020 Nguyễn Văn Tiến quen biết và nãy sinh tình cảm với chị Lê Thị Th.. Cả hai sau đó thuê phòng trọ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để chung sống như vợ chồng.
Quá trình sống chung, Tiến thường xuyên ghen tuông nên giữa Tiến và chị Th. Phát sinh mâu thuẫn. Do không chịu đựng được tính ghen của Tiến nên ngày 1/8/2022, chị Th. Cùng con gái ruột của mình là Lê Thị Quỳnh Tr. thu dọn đồ đạc, chuyển đến một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) sống.
Biết được nơi ở của mẹ con chị Th., khoảng 11h ngày 2/8/2022, Tiến đến nhà trọ này và thuê mộ phòng bên cạnh phòng của chị Th.. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, chị Th. và cháu Tr. đi chơi về, biết Tiến đang ở phòng bên cạnh nên chị Th. sang phòng của Tiến để nói chuyện.
Khi nói chuyện, Tiến trách chị Th. sao quen với Tiến mà vẫn còn về Thanh Hóa, quen và quan hệ tình dục với người khác thì giữa chị Th. và Tiến xảy ra cãi nhau. Vì không muốn quay lại với Tiến và cũng không chịu được tính ghen tuông của Tiến nên chị Th. Đề nghị chia tay.
Tức giận, Tiến dùng tay phải kẹp cổ chị Th. từ phía sau, dùng tay trái nắm cổ tay phải kéo mạnh về phía sau, dùng lực siết cổ, sau đó bóp cổ làm chị Th. bị chèn ép đường thở, dẫn đến tử vong.
Vụ việc sau đó bị con gái chị Th. và quản lý nhà trọ phát hiện, trình báo Công an phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức.
Bị cáo Tiến bị bắt, bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội Giết người. Bị áp giải đến tòa sau hơn một năm gây án, bị cáo Tiến tỏ ra lo lắng. Khai tại tòa, Tiến thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết vì vẫn muốn tiếp tục sống chung với chị Th. Nên mới tìm đến tận nơi chị Th. sống.
Cũng theo Tiến, bị cáo không có động cơ và cũng không có ý định giết chị Th. từ trước. Từ đó, bị cáo Tiến mong được người nhà chị Th. tha thứ và mong được pháp luật khoan hồng.
Đại diện bị hại khi được HĐXX hỏi đến cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Tiến để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Tiến là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội và gây đau thương không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Do đó, cần tuyên phạt bị cáo mức án thật nghiêm khắc, đủ tác dụng giáo dục riêng với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung đối với xã hội.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tiến án chung thân về tội Giết người.
Ngoài mức án tù, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại chi phí mai táng và tiền cấp dưỡng nuôi 3 con nhỏ đến năm 18 tuổi, tổng số tiền 233 triệu đồng.

(Ảnh minh họa).
Níu kéo tình cảm bất thành, Nguyễn Thanh Duy dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ bạn gái khiến nạn nhân tử vong.
Ngày 26/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyên Thanh Duy (31 tuổi, quê Vĩnh Long) tù chung thân về tội Giết người.
Theo HĐXX, hành vi của nam bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ nên cần phải xử lý nghiêm.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Duy và chị B.T.N.N. có quan hệ tình cảm từ năm 2017. Đầu tháng 7/2022, cô gái này nói lời chia tay với bạn trai.
Không chịu kết thúc, Duy tìm cách níu kéo tình cảm giữa 2 người. Trưa 6/7/2022, Duy chuẩn bị dao rồi hẹn chị N. đi ăn. Tới khuya cả 2 thuê khách sạn trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân để tiếp tục nói chuyện.
Tới khách sạn, nam bị cáo quỳ xuống đất, rồi dùng dao đe dọa chị N. quay lại với mình. Khi chị N. không đồng ý, anh ta dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.
Sáng hôm sau, bị cáo Duy tới công an đầu thú.
Theo bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trưa 25/9, có người bịt kín mặt và đưa một bé sơ sinh vào bỏ lại tại khoa Nhi.
Tin tức ban đầu trên Đại đoàn kết, cháu bé bị bỏ rơi giới tính nam, nặng khoảng 2,8kg và thời điểm phát hiện chưa được cắt dây rốn.
Tiếp nhận thông tin, các y bác sĩ đã tiến hành cắt dây rốn và đưa cháu bé đến phòng chăm sóc tích cực để theo dõi, chăm sóc.
Đồng thời, phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cũng thông báo đến chính quyền địa phương để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Hiện tại, cháu bé đang được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Một bé gái 7 ngày tuổi cũng mới bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Hà Tĩnh.
Vào ngày 25/9, UBND xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên VTV, một hộ gia đình trên địa bàn vừa phát hiện bé gái khoảng 7 ngày tuổi bị bỏ rơi.
Theo đó, vào khoảng 4h45 ngày 24/9, trong lúc đi ra mở cổng nhà, anh Trần Văn Duẫn (ngụ thôn Khang, xã Thạch Liên) bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh, khoảng 7 ngày tuổi được đặt trong giỏ nhựa màu xanh kèm theo túi đựng quần áo và một mảnh giấy ghi nội dung nhờ chăm sóc của mẹ cháu bé được đặt trước cổng nhà mình.
Sau khi đưa cháu bé vào nhà để chăm sóc, anh Duẫn đã trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến nắm tình hình, lập biên bản, kiểm tra sức khỏe cháu bé.
Hiện tại, sức khỏe của cháu bé ổn định, và chính quyền địa phương đang tạm thời được bàn giao cho gia đình anh Duẫn chăm sóc.
Hiện chính quyền địa phương đang phát đi thông báo để tìm người thân của cháu bé. Nếu trong thời gian theo luật định mà không có ai tới nhận là người thân của cháu bé thì chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục để gia đình anh Duẫn được nhận nuôi cháu bé.
Nguồn: Soha; Người Đưa Tin; Dân Trí; Đời sống & Pháp luật
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá