Hết hồn, máy bay Lufthansa báo động khói trong ca bin, hạ cánh khẩn cấp; Tổ lái ngủ quên, Airbus A320 bay tự do nửa giờ

Hết hồn, máy bay Lufthansa báo động khói trong ca bin, hạ cánh khẩn cấp ở Hamburg

Một chiếc máy bay từ Frankfurt đi Thụy Điển phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hamburg. Sân bay phải huy động một lực lượng xe cứu hỏa khẩn cấp.

Sự cố xảy ra vào chiều hôm qua thứ Bảy, ngày 09.03, trên chuyến bay của Lufthansa, từ Frankfurt đến Gothenburg, Thụy Điển. Phi hành đoàn quyết định không bay tới điểm đến theo lịch trình, mà hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hamburg.

Báo độngsân bay Hamburg

Sân bay phải nỗ lực huy động đội cứu hỏa và các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp hết công suất với tình huống xấu nhất. Trên các cổng thông tin điện tử, như flightradar24.com, có thể theo dõi toàn bộ tiến trình chuyến bay Lufthansa cất cánh từ sân bay Frankfurt lúc 16 giờ 50 chiều. Bay qua Kassel và Hanover. Nhưng đến Bremen, thì độ cao máy bay đột ngột bất ngờ giảm xuống. Ngay lập tức, hành khách được cảnh báo khẩn cấp. Ngay sau 17 giờ 30 chiều, chiếc Airbus hạ cánh xuống sân bay Hamburg. Máy bay hoàn toàn bình thường. Hành khách bị một phen hú hồn, thất kinh, cầu trời khấn phật khi nhận được cảnh báo trên máy bay. Tới lúc này mới hoàn hồn cảm ơn trời đất cái đã không xảy ra.

Rất may, rốt cuộc kiểm tra cho thấy: Không có lửa trong máy bay.

Nguyên nhân

Bối cảnh vụ việc hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến báo động hỏa hoạn trong máy bay. Theo thông tin vẫn chưa được xác nhận. Chỉ biết lúc đó một chiếc máy pha cà phê bốc khói. Buồng lái nhận được dấu hiệu báo động hỏa hoạn trên mà không hề hay biết gì về chiếc máy cà phê này.

Hai phi công ngủ quên, Airbus A320 bay tự do suốt nửa giờ

Một sự cố hi hữu xảy ra vào tháng Giêng năm nay, tới nay mới được biết đến thông qua một báo cáo điều tra: Một chiếc máy bay của hãng hàng không Batik Air, Indonesia dường như tự động bay trên không trong gần nửa giờ mà không hề theo dõi vì cả hai phi công đều ngủ thiếp đi. Trung tâm điều khiển trên mặt đất đã cố gắng liên lạc với buồng lái, nhưng không kết quả.

Theo cổng thông tin điện tử Aero Telegraph, chuyến bay của máy bay số hiệu BTK6723 với 153 hành khách trên khoang cất cánh từ Kendari vào sáng 25.01 theo hướng Jakarta. Kendari nằm trên đảo Sulawesi, cách thủ đô của Indonesia khoảng 2,5 giờ máy bay.

Mất liên lạc không lưu

Vào khoảng 8 giờ 43 sáng, kiểm soát không lưu liên lạc với phi hành đoàn lần cuối. Mười hai phút sau, không lưu liên lạc tiếp, nhưng không nhận được câu trả lời. Các kiểm soát viên không lưu tiếp tục cố gắng nhiều lần đều không kết quả. Thậm chí phải nhờ tới phi hành đoàn của các máy bay Airbus A320 khác của Batik Air kết nối, cũng không kết quả.

Phải mất 28 phút sau, một phi hành đoàn khác mới liên lạc được với máy bay BTK6723.

Lý do

Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan điều tra không lưu KNKT, lý do khiến mất liên lạc kéo dài là do cả hai phi công ngủ.

Theo đó, Cơ trưởng bảo Cơ phó trực bay để mình nghỉ ngơi một lúc. Tuy nhiên, cơ phó cũng ngủ thiếp đi. Cơ trưởng là người đầu tiên thức dậy và phát hiện ra máy bay không bay đúng quỹ đạo. Ông đánh thức cơ phó dậy, trả lời tin nhắn của phi hành đoàn khác rồi sửa quỹ đạo đường bay. Ông nói với kiểm soát không lưu rằng đã có vấn đề trong kết nối vô tuyến. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn ở Jakarta.

Cơ phó quá mệt mỏi vì gia đình

Lý do cho sự mệt mỏi của cơ phó là bởi cuộc sống riêng tư của mình. Bị thiếu ngủ rất nhiều, vì sống cùng gia đình và chăm sóc cặp song sinh một tháng tuổi cùng với vợ. Cơ phó phải thức dậy lúc nửa đêm và lái xe đến sân bay. Ở đó, cơ phó được kiểm tra y tế, không có dấu hiệu bất kỳ bất thường nào.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang