Dâm ô bé gái 8 tuổi; Vụ bị chồng đổ xăng đốt; Thầy giáo đâm chết bố vợ; Bé sơ sinh bị bỏ trong căn lều tạm

Gã hàng xóm nổi thú tính dâm ô bé gái 8 tuổi

(Ảnh minh họa).

Thấy bé gái 8 tuổi đi ngang qua nhà, thú tính nổi lên, gã hàng xóm L.M.T. ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã gọi cháu bé vào cho 10 ngàn đồng rồi giở trò dâm ô

Ngày 27-9, tin từ Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một bé gái 8 tuổi bị hàng xóm thực hiện hành vi "Dâm ô".

Trước đó, ngày 25-8, Công an huyện Thạch Thành nhận được đơn tố cáo của chị P. (ngụ địa bàn huyện) tố cáo ông L.M.T. (SN 1969; ngụ thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) có hành vi sàm sỡ, dâm ô con cái chị là cháu T. (8 tuổi).

Công an huyện Thạch Thành đã vào cuộc và xác định ông T. có hành vi "dâm ô" bé 8 tuổi, con gái chị P.

Tại cơ quan công an, ông T. khai nhận khoảng 16 giờ ngày 25-8, khi thấy cháu T. hàng xóm đi ngang qua nhà mình, ông T. đã gọi cháu bé vào nhà cho 10 ngàn đồng rồi có hành vi dâm ô với cháu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau 23 lần phẫu thuật, người phụ nữ từng bị chồng đổ xăng đốt hiện ra sao?

Trải qua 23 cuộc phẫu thuật, gương mặt Trang loang lổ, chằng chịt vết sẹo, nhưng cuộc sống của chị có nhiều thay đổi.

Tờ mờ sáng, chị Hoàng Thị Trang (33 tuổi, quê gốc Yên Bái, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM) thức dậy tất bật dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng để con kịp giờ đến trường. Chị nói, sau những mất mát không thể kể hết bằng lời, giờ đây, chị yêu cuộc sống và thực sự hạnh phúc.

Năm 2009, chị kết hôn với anh Phạm Trọng Pháp (sinh năm 1990, quê Hưng Yên), cặp đôi sớm sinh được hai con, một trai, một gái. Dù có vợ con nhưng Pháp không chịu tu chí làm ăn, cuộc sống vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Pháp nhiều lần lột quần áo vợ đánh đập, tẩm xăng dọa giết.

Trang làm đơn ly hôn, ra tòa nhiều lần nhưng không được Pháp chấp nhận.

Giữa tháng 12/2016, gia đình hai bên gặp gỡ, giúp đôi vợ chồng trẻ hòa giải. Sau buổi họp mặt, Trang bị chồng lôi vào phòng, khóa trái cửa sau đó đổ xăng lên cả hai và châm lửa đốt. "Tôi chỉ biết la hét kêu cứu, ngọn lửa bùng cháy rất nhanh. Nhờ hàng xóm đến dập lửa, hai người được đưa đi bệnh viện", chị Trang nhớ lại.

Pháp mất sau đó vài ngày vì vết bỏng quá nặng. Trang bị bỏng 70% cơ thể với khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Chị được mẹ và em gái đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Sau 4 tháng điều trị và hơn 3 cuộc phẫu thuật lớn tại Bệnh viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, chị qua cơn nguy kịch. Hai năm liên tiếp sau đó, chị lần lượt trải qua thêm 10 cuộc phẫu thuật lớn bé. Trang ám ảnh nhất ca mổ ghép da cổ vì khi đó da đã bị co rút lại hết, gần như không thể cử động. May mắn lần phẫu thuật đau đớn nhất đã đem lại kết quả tốt, chị có hy vọng và tin vào hành trình tìm lại hình hài của mình.

Từ 2017 đến nay, Trang trải qua tổng cộng 23 lần phẫu thuật, các lần can thiệp y tế đều phải gây mê sâu. Mỗi ca kéo dài 7 - 8 tiếng đồng hồ, chị kiên cường vượt qua.

Gương mặt Trang hiện vẫn bị ảnh hưởng bởi di chứng bỏng, loang lổ, chằng chịt vết sẹo. Để không bị nứt da và đau nhức khi gặp thời tiết lạnh, năm 2019 Trang chuyển vào miền Nam để sinh sống.

Tại nơi ở mới, chị Trang tự mình tìm nhà trọ, kiếm việc làm. Lúc đầu chị xin vào làm công nhân cho xưởng gỗ ở Bình Dương, rồi chuyển lên Bà Rịa - Vũng Tàu làm cho một công ty của Nhật Bản. Nhiều lần đổi việc nhưng do tay không còn nhanh nhẹn, làm việc không đạt tiêu chuẩn nên chị buộc phải nghỉ việc.

Giữa lúc không biết làm gì để kiếm sống, Trang được một người bạn rủ lên TP.HCM tìm việc. Biết bản thân chẳng thể làm công nhân do sức khoẻ có hạn, chị đến các chợ đầu mối lấy trái cây đem về bán. Những lúc vắng khách, chị cũng nhận may gia công và bán hàng online để thêm thu nhập.

Sau 4 năm vào TP.HCM lập nghiệp, hiện tại cuộc sống của chị ổn định hơn và cũng đưa được con vào sống cùng, thuê căn nhà gần trường để tiện nuôi dạy. Chị nói, dù cuộc sống chưa dư dả, thu nhập chính vẫn từ việc bán trái cây nhưng chị cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với những gì đang có.

Sau những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua, bây giờ chị tự tin hồi sinh cuộc đời của mình và truyền cảm hứng cho những cảnh đời bất hạnh xung quanh.

Giây phút ăn năn trước tòa của thầy giáo đâm chết bố vợ

(Ảnh minh họa).

Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa tuyên phạt bị cáo Trần Anh Vinh - người dùng dao đâm chết bố vợ, 18 năm tù giam về tội Giết người.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Vinh, SN 1988, ngụ xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, về tội danh Giết người. Bị hại trong vụ án chính là bố vợ của Vinh, ông Lê Văn T., SN 1960, trú cùng địa phương.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình, do có mâu thuẫn từ trước, vợ Trần Anh Vinh đã dẫn 2 con nhỏ về nhà bố mẹ ruột của mình ở. Khoảng 22h ngày 12/4, sau khi đi uống rượu về, Trần Anh Vinh nhắn tin với vợ để giảng hòa mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nhưng không được.

Vinh nhắn tin đe dọa giết người rồi giấu một con dao bầu vào phía sau lưng quần, điều khiển xe mô tô chạy sang nhà bố vợ để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trước đó.

Khi đến thấy nhà ông T. đã tắt điện nhưng không đóng cửa, Vinh vào nhà thì hai bên có lời qua tiếng lại. Sau khi nghe ông T. chửi mình là đồ mất nết, trẻ con, Vinh bực tức cầm dao đâm ông T.. Ngay sau đó, Vinh cầm theo con dao đến Công an xã Quảng Châu đầu thú. Hậu quả, ông T. tử vong tại hiện trường.

Được biết, trước thời điểm gây án, Trần Anh Vinh là giáo viên hợp đồng tại trường Tiểu học số 2 Quảng Châu.

Từ sáng sớm, hội trường xét xử án hình sự TAND tỉnh Quảng Bình đã đông người tới dự. Trong số họ, hầu hết đều là họ hàng hai bên nội, ngoại của bị cáo Vinh. Nghe kiểm sát viên VKSND tỉnh Quảng Bình đọc bản cáo trạng, nhiều người không khỏi xót xa, buồn bã.

"Trước khi gây án, Vinh là thầy giáo và là bí thư đoàn trường. Cuộc sống thường ngày, Vinh năng nổ, hoạt bát, có trách nhiệm với công việc. Nhưng không ngờ chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng nhỏ nhặt, Vinh đã cướp đi mạng sống của chính bố vợ, đẩy bản thân mình rơi vào vòng lao lý. Đây thực sự là một vụ án đau lòng, một bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người", một người dự phiên tòa bùi ngùi nói.

Về phần bị cáo Trần Anh Vinh, so với thời điểm gây án, Vinh gầy và tiều tụy đi nhiều. Đứng trước vành móng ngựa, Vinh nói trong suốt quá trình tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về hành vi của mình đã gây ra.

Tại phiên tòa, bị cáo Vinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của VKSND đã nêu. Theo bị cáo Vinh, 2 vợ chồng mới cưới nhau được ít năm, có 2 người con nhỏ. Quá trình sinh sống, vợ chồng Vinh thường xảy ra mâu thuẫn. Ngày xảy ra án mạng, cũng vì mâu thuẫn vợ chồng mà vợ Vinh đưa 2 con nhỏ về nhà ngoại ở. Ban đầu, ý định của Vinh sang nhà ngoại nhờ tìm cách động viên vợ con về nhà. Nhưng vì uống rượu quá say, nên không kiềm chế được hành động của mình.

"Tất cả mọi việc bị cáo làm ra thì bị cáo chịu trách nhiệm. Bị cáo và vợ mới cưới nhau được ít năm nên cả hai chưa hiểu nhau, hay xảy ra mâu thuẫn. Bị cáo không trách móc gì vợ mà tất cả lỗi là do bị cáo gây ra. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến mọi người trong gia đình ngoại và nội, mặc dù biết tội lỗi của bị cáo khó có thể bỏ qua. Qua đây cũng cho bị cáo được xin lỗi ngành giáo dục vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy giáo. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình đã gây ra, xin HĐXX cho bị cáo có một cơ hội được sớm trở về với xã hội để có thể khắc phục hậu quả cho gia đình nhà ngoại, có điều kiện nuôi 2 đứa con của bị cáo còn quá nhỏ", bị cáo Vinh ăn năn trước tòa.

Tại phần tranh luận, đại diện VKSND đề nghị mức án 17 - 18 năm tù đối với bị cáo Trần Anh Vinh. Tuy nhiên, đại diện phía gia đình bị hại không đồng ý với khung hình phạt trên mà đề nghị HĐXX xem xét mức án cao hơn, ít nhất là 20 năm tù giam đối với Trần Anh Vinh.

Kết thúc phiên tòa, xem xét toàn diện vụ án, HĐXH quyết định tuyên phạt Trần Anh Vinh mức án 18 năm tù giam; về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần số tiền 194 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong căn lều tạm ven đường

Người dân phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, được quấn trong chăn bị bỏ rơi tại căn lều tạm cạnh tuyến đường liên xã ở An Giang.

Ngày 27/9, lãnh đạo UBND xã Bình Phú (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cho biết, vừa tiếp nhận 1 trường hợp trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 26/9, người dân phát hiện bé trai sơ sinh bỏ rơi trong căn lều tạm cạnh tuyến đường liên xã Bình Phú. Thời điểm trên, cháu bé được quấn trong chiếc chăn màu xanh lá cây, không có đồ dùng, vật dụng kèm theo.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng trình báo lên chính quyền địa phương.

Theo lãnh đạo xã Bình Phú, ngay khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã cử cán bộ tới hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc và đưa bé về Trạm Y tế xã Bình Phú chăm sóc.

“Qua thăm khám, cán bộ y tế xã cho biết cháu bé nặng 3,4kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện cháu đang tạm giao cho một người dân trên địa bàn nuôi dưỡng", vị lãnh đạo xã chia sẻ.

UBND xã Bình Phú đã ra thông báo ai là người thân của cháu bé có đặc điểm nhận dạng trên thì liên hệ với địa phương để làm thủ tục nhận lại cháu bé.

Nguồn: Người Lao Động; Kenh14; Người Đưa Tin; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang