- Thời sự

(Ảnh minh họa).
UBND xã Cà Ná đã chỉ đạo Công an xã, các cơ quan có liên quan, các ban ngành, đoàn thể nắm bắt tình hình, thông tin, thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn.
Ngày 9/10, UBND xã Cà Ná (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) có báo cáo nhanh về vụ người cha dùng xăng đốt phòng ngủ khiến 4 người thân thương vong.
Theo báo cáo, vào lúc 22h30 ngày 8/10/2023, ông Lâm Xuân Hòa (SN 1988 trú tại Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam) dùng xăng tự đốt phòng ngủ.
Thời điểm này trong nhà ông Hòa có 6 người, bao gồm ông Lâm Xuân Hòa, bà Nguyễn Thanh H. (SN 1990, vợ của Hòa), bà Nguyễn Thị M. (SN 1972, mẹ vợ của Hòa) trú tại Hoài Phước, Bình Lộc, Diên Khánh, Khánh Hòa. Lâm Nguyễn Thanh N. (SN 2020, con của Hòa), và Q. (con của Hòa) mới tròn 1 tháng tuổi chưa làm giấy khai sinh, Nguyễn Phúc H. (cháu của Hằng), trú tại Hoài Phước, Bình Lộc, Diên Khánh, Khánh Hòa.
Nhận được tin báo, UBND xã chỉ đạo Công an xã, Tổ xung kích xã phối hợp với người dân dùng xà ben phá cổng nhà để cho những người trong nhà thoát ra ngoài. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.
Hậu quả vụ cháy, con của Hòa là Q. tròn 1 tháng tuổi tử vong do cháy. Sau khi thấy con chết do cháy nên Hòa tự đâm vào người mình tự sát và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Những người còn lại bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.
Sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã, các cơ quan có liên quan, các ban ngành, đoàn thể nắm bắt tình hình, thông tin, thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn; nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tích cực vận động người dân hỗ trợ, giúp đỡ người khắc phục hậu quả.
Buổi trưa tại một căn nhà ở tổ dân phố Vĩnh Ninh 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang; các con của hai nạn nhân đi học về thì phát hiện chị H. tử vong ở tầng 3, còn anh H. tử vong khu vực phía tầng tum.
Ngày 9/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ việc 2 người tử vong tại nhà. Theo đó, hai người tử vong là chị N.T.H. (SN 1992) và anh N.V.H. (SN 1985) là hai vợ chồng.
Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 8/10, tại một căn nhà ở tổ dân phố Vĩnh Ninh 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. Khi các con của hai nạn nhân đi học về thì phát hiện chị H. tử vong ở tầng 3, còn anh H. tử vong khu vực phía tầng tum trong tư thế treo cổ.
Thông tin ban đầu, vợ chồng chị N.T.H. đang ở cùng nhà với mẹ đẻ chị H., thời gian gần đây hai vợ chồng có mâu thuẫn nên sống ly thân, đã gửi đơn ly hôn đến tòa án đang trong thời gian đợi giải quyết. Họ có hai người con đang học lớp 7 và 10.
Thời điểm trước đó, anh N.V.H. có trở về nhà, đến buổi sáng 8/10, mẹ chị H. đi họp phụ huynh cho cháu ngoại thì vụ việc đau lòng xảy ra.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ.

(Ảnh minh họa).
Mới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Ngọ (SN 1954, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Giết người". Ở cái tuổi thấp thập cổ lai hi, người phụ nữ này cay đắng nhận 18 năm tù âu cũng bởi mâu thuẫn giữa chị chồng và em dâu.
18 năm tù bởi mâu thuẫn giữa chị chồng và em dâu
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Ngọ không chồng, không con, ở chung nhà với vợ chồng em trai là ông V.D.P. và bà Đ.T.H. (số nhà 01D, ngõ 116 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). Trong cuộc sống, giữa bị cáo Ngọ và bà H. phát sinh mâu thuẫn chị chồng và em dâu nho nhỏ nhưng kéo dài.
Khoảng 15h ngày 25/3/2023, khi bị cáo Ngọ gặp bà H. ở tầng 3 ngôi nhà thì bị bà H. chửi. Do bực tức nên bị cáo Ngọ đã lấy một đoạn gỗ vụt nhiều phát vào vùng đầu và mặt bà H. gây thương tích nặng. Bà H. tử vong sau đó.
Tại phiên tòa, bị cáo Ngọ thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo cũng như áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngọ mức án 18 năm tù.
Cũng bởi mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, trước đó, tháng một phụ nữ ở Biên Hòa đã đổ xăng thiêu chết em chồng.
Giữa tháng 9 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Trần Thiên Nga (SN 1968, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa) 18 năm tù về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, gia đình bị cáo Nga và bà T.P.Đ. (SN 1960) em chồng của bị cáo Nga cùng sống chung trong căn nhà tại khu phố 1 (phường An Bình). Giữa vợ chồng của Nga và bà Đ. đã xảy ra tranh chấp tài sản thừa kế là căn nhà của cha mẹ để lại.
Vụ tranh chấp đã được tòa xét xử cho bà Đang được thừa kế căn nhà đang ở. Do đó, bà Đang đã buộc vợ chồng N. dời đi chỗ khác dẫn đến hai bên mâu thuẫn gay gắt. Vì vậy N. nảy sinh ý định giết bà Đang.
Vào ngày 16/7/2022 khi thấy bà Đang đang giặt đồ trong nhà tắm, N. đổ xăng lên người bà Đang và bật lửa đốt khiến nạn nhân tử vong sau hai ngày cấp cứu tại bệnh viện.
Cần xây dựng một nền giáo dục mang tính nhân bản đích thực
Theo thống kê của Bộ Công an, năm 2022 toàn quốc xảy ra hơn 40.700 vụ phạm tội về trật tự xã hội, hơn 1.000 người chết, 9.000 người bị thương, thiệt hại 2.300 tỷ đồng. Trong đó, tội phạm giết người tăng 13%; số vụ giết người thân tăng gần 5%.
Như vậy, nổi lên là tình trạng các thành viên trong gia đình giết hại lẫn nhau, con giết cha mẹ, anh chị em sát hại lẫn nhau... Phần nhiều những vụ án này có nguyên nhân do tranh chấp đất đai, mâu thuẫn thù tức kéo dài không được giải quyết.
Người tử vong, người đi tù… Những thảm kịch từ những mâu thuẫn lớn, nhỏ, những tranh chấp quyền lợi khiến người ta quên đi tình thân, nghĩa ra đình mà ra tay hạ sát lẫn nhau. Dĩ nhiên, trong các vụ án ấy không ai được mà tất cả đều khốn khổ với những vết thương. Chồng mất vợ, con mồ côi mẹ, anh/chị mất em, bố mẹ mất con… nỗi đau ấy đâu chỉ tính đúng sai…
Các vụ án ấy để lại nhiều bài học đau xót về cách đối nhân, xử thế cũng như cách giải quyết các mâu thuẫn, xung đột giữa các cá nhân trong gia đình.
Đánh giá về các mâu thuẫn dạng này, theo các chuyên gia tâm lý cũng như phân tích dưới góc nhìn của chuyên gia nghiên cứu về tội phạm, phần lớn những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đều có tính chất bột phát, thủ phạm gây án trong trạng thái tâm lý bị kích động mạnh dẫn đến không làm chủ được hành vi của bản thân.
Đồng thời, do sự lệch lạc về nhận thức, lối sống và quan điểm sống sai lầm, hậu quả của những vụ việc mâu thuẫn gia đình thường rất lớn, là do những xung đột bị tích tụ, dồn nén lâu ngày, khi có điều kiện sẽ dẫn đến những hành vi nguy hiểm.
Theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng, Công ty TNHH Luật H – Trung Lương, trước đây các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình thường xảy ra ở các huyện miền núi, nơi có nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống do nhận thức pháp luật thấp. Tuy nhiên, gần đây nhiều vụ việc xảy ra ngay cả với những gia đình có nhận thức, thậm chí là cán bộ công nhân viên chức, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về văn hóa ứng xử trong đời sống gia đình.
Nhiều người đổ lỗi bởi hoàn cảnh. Hoàn cảnh càng khó khăn khiến con người càng bức bối và có thể hành xử bất thường, cực đoan. Tuy nhiên, theo luật sư Hùng, cũng không thể đổ thừa tất cả cho ngoại cảnh. Theo đó, trong tất cả các vụ án nêu trên, cũng như nhiều vụ án khác, nền tảng của gia đình và xã hội đóng vai trò hết sức quan trọng.
Để hạn chế tình trạng này, cũng theo ông, cần có sự đột phá trong công tác tuyên truyền, và cần sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, nhất là các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương sở tại.
“Từ trước đến nay, nhiệm vụ này đang được mặc định là của ngành công an và các cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, đó chỉ là phần ngọn, quan trọng là giải quyết cái gốc, tức là hóa giải những mâu thuẫn thì chưa làm được” – luật sư Hùng nói.
Theo luật sư Hùng, thực tế hiện nay, nhiều sự vụ mâu thuẫn giữa chị dâu em chồng hoặc các thành viên trong gia đình xảy ra mâu thuẫn, thường chính quyền và đoàn thể sẽ đứng ngoài cuộc. Họ sẽ mặc nhiên coi đó là chuyện riêng của mỗi nhà, đến khi sự việc nghiêm trọng xảy ra thì lực lượng công an phải giải quyết. “Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến bi kịch gia đình đâu đó vẫn thường xuyên xảy ra” – ông cho biết.
Đồng thời, sự thiếu hiểu biết pháp luật là một trong những nguyên nhân khiến tình hình tội phạm giết người gia tăng, đặc biệt là những vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn giữa những người thân, nội tộc trong gia đình.
“Theo tôi, để giải quyết tình trạng này, ngoài sự tham gia vào cuộc của mọi thành phần, mọi tổ chức xã hội, thì việc xây dựng một nền giáo dục mang tính nhân văn phải được đặt lên hàng đầu!” – theo luật sư Hùng.
Nguồn: Người Đưa Tin; Kinh tế & Đô thị; Pháp luật & Xã hội
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá