- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Hơn 300 người đã tham gia các app "Hẹn hò", "Kỹ nữ" và bị nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng.
Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa hơn 300 người chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng.
Theo điều tra ban đầu, tháng 2-2023, ông H. (ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến cơ quan công an trình báo về việc bị 1 nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, ông H. đã lên mạng xã hội và được hướng dẫn tìm bạn khác giới tâm sự. Sau đó, ông H. làm theo hướng dẫn của nhân viên chăm sóc khách hàng thì bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ đối tượng Vũ Duy Sơn (26 tuổi, ngụ TP Hà Nội) là một thành viên của đường dây lừa đảo nên tiến hành bắt giữ.
Bước đầu Sơn khai nhận thông qua mạng xã hội, Sơn quen biết người tên Hùng và tên Minh (không rõ nhân thân lai lịch) đang sinh sống ở Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất).
Tháng 12-2022, Minh liên lạc với Sơn qua ứng dụng Telegram và giao nhiệm vụ cho Sơn đứng ra nhận tiền chuyển khoản của người khác chuyển đến với tiền công 12 triệu đồng/tháng.
Khi Sơn hỏi tiền đó là tiền gì, của ai thì Minh nói đó là tiền của những người bị nhóm Minh lừa tham gia vào app "Hen ho" ( hẹn hò ) và "Ky nu" (kỹ nữ) chuyển đến. Để thực hiện hành vi, Minh giao cho Sơn 6 chiếc điện thoại di động và 31 tài khoản ngân hàng.
Hằng ngày, thông qua ứng dụng app "Hen ho" và "Ky nu", nhóm Minh sẽ dụ dỗ người chơi tham gia. Sau đó, các đối tượng dùng các chiêu thức dụ dỗ người chơi nạp thêm tiền để lên thành viên VIP. Nếu nạp số tiền càng lớn và đăng nhập thành công thành viên VIP, công ty hoàn trả lại số tiền người chơi đã nộp và được hưởng một khoản tiền lãi.
Sau khi các đối tượng trong nhóm của Mình dụ dỗ được người chơi đóng tiền thì sẽ thông báo cho Sơn cung cấp số tài khoản để người chơi nạp tiền vào. Số tiền trên Sơn có trách nhiệm chuyển hết cho Minh.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 12-2022 đến nay, Sơn đã giúp cho nhóm của Minh lừa tiền của hơn 300 người tham gia ứng dụng "Hen ho" và "Ky nu", chiếm đoạt trên 200 tỉ đổng. Riêng Sơn đã thu lợi khoảng 300 triệu đồng.
Trong lúc đuổi theo vợ để đánh ghen, người đàn ông ở Quảng Ninh bị xe rác ép vào tường dẫn đến tử vong.
Hôm nay (3/10), Công an huyện Hải Hà cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc xe chở rác gây tai nạn khiến một người đàn ông ở địa phương tử vong.
Theo đó, vào khoảng 3h30 rạng sáng 1/10, chị L.T.T (SN 1978, trú thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) là công nhân của Công ty TNHH MTV môi trường huyện Hải Hà rời nhà đi làm.
Khoảng 10 phút sau, chị T. đến vị trí tập kết xe chở rác tại khu vực đồi thôn 7. Trong quá trình chị T. đi đến chỗ làm, chồng chị là anh L.K.T (SN 1974) bí mật đi theo dõi. Khi đến địa điểm tập kết xe rác, anh T. bắt gặp chị T. và lái xe chở rác là anh T.X.H (SN 1976, trú thôn 6, xã Quảng Chính) đang đứng nói chuyện với nhau và có cử chỉ thân mật.
Lập tức, anh T. cầm thanh sắt đuổi theo vợ và anh H. Thấy vậy, 2 người này lên ô tô chở rác di chuyển khỏi nơi đỗ xe.
Lúc này, anh T. đuổi theo xe chở rác đến đoạn vòng cua xuống dốc thì bị xe rác ép vào bờ tường dẫn đến tử vong tại chỗ.
Sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Cơ quan công an huyện Hải Hà cũng tiến hành tạm giữ chị L.T.T và anh T.X.H để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

(Ảnh minh họa).
Nghe tiếng cãi nhau, các phòng trọ phản ánh lên chủ nhà, khoảng 1 tiếng sau, Chương mở cửa chạy ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, đi đến Công an xã Nội Hoàng đầu thú.
Sáng 3/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử vào chiều 2/10, tại khu nhà trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).
Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Hoàng Văn Chương (SN 1990) và L.T.D (SN 1991) cùng ở Hà Giang xuống làm công nhân ở Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) được khoảng 1 năm nay và thuê nhà trọ ở thôn Chung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.
Gần đây, vợ chồng Chương phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông, Chương nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nhiều lần to tiếng, ảnh hưởng đến các khách thuê trọ khác.
Ông Dương Văn Thăng, chủ khu nhà trọ cho biết, sáng 2/10, chị D. có đi khám bệnh, về phòng trợ hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau, các phòng trọ gần đó phản ánh đến ông Thăng. Đến khoảng 14h cùng ngày, do vẫn nghe thấy có tiếng cãi vã, ông Thăng xuống gõ cửa phòng trọ thì Chương trả lời: “Không có gì đâu, chú ạ” và sau đó im lặng. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Chương mở cửa chạy ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, đi thẳng đến Công an xã Nội Hoàng đầu thú.
Lúc này, ông Thăng bảo một người khác lên xem tình hình phòng trọ thì phát hiện chị D. nằm trên giường, đắp chăn. Vụ việc cũng được chủ nhà báo lên cơ quan chức năng.
Công an xã Nội Hoàng, Yên Dũng xuống kiểm tra xác định chị D. đã tử vong với hai vết đâm vào vùng ngực. Hoàng Văn Chương cũng có một số vết thương trên cơ thể nghi do tự dùng dao đâm.
Lực lượng công an đưa Chương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân.
Được biết, đôi vợ chồng này đã có hai con, gửi ở quê để xuống Bắc Giang làm công nhân. Ngay trong đêm 2/10, gia đình đã đưa thi thể chị D. về Hà Giang lo hậu sự.
Sau chầu nhậu về nhà giữa Tình và mẹ vợ đã xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức, Tình tạt xăng đốt mẹ vợ.
Ngày 3/10, thông tin từ TAND Cấp cao tại Tp.Đà Nẵng, HĐXX tòa án này vừa mở phiên phúc thẩm vụ án hình sự Giết người để xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tình, 39 tuổi, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Đây là vụ án nghiêm trọng gây xôn xao, bất bình dư luận địa phương thời gian trước đó. Theo cáo trạng, Tình lấy vợ là chị P.T.H. rồi sinh được người con gái.
Do hoàn cảnh khó khăn, Tình cùng vợ con nương nhờ gia đình mẹ vợ là bà Đ.T.C., 68 tuổi, ở xã Tiên Lộc. Hằng ngày vợ chồng Tình đi làm đủ thứ nghề để kiếm sống, về phần mình, bà C., phụ giúp cơm nước, chăm lo cho cháu. Tuy nhiên, do bản tính hay nhậu nhẹt, bia rượu nên thi thoảng giữa Tình và vợ cũng như mẹ vợ có chút bất đồng. Nhưng rồi tất cả được hóa giải, cuộc sống cơm lành canh ngọt cứ thế trôi đi cho đến một ngày...
Đó là ngày 7/5/2022, khi Tình đi uống rượu về nhà thì thấy mẹ vợ đang bồng cháu D. Bực tức vì thói say xỉn của Tình, bà C., có đôi lời trách móc rồi giao cháu bé cho Tình giữ. Bản thân bà ra sau vườn nhặt củi, lo cơm nước.
Lúc này, Tình cho rằng mẹ vợ đang gây chuyện với mình nên lớn tiếng đối đáp lại. Đỉnh điểm, trong cơn say, Tình dọa “bà nói nữa tôi đốt cho coi”. Nghe con rể hăm dọa, bà C., càng thêm bực tức nên thách thức Tình.
Từ đó, Tình đi vào nhà lấy chai nhựa 1,5 lít chứa đầy xăng rồi châm lửa đốt tạt về phía bà C. Ngọn lửa bùng cháy nhanh khiến cả Tình lẫn mẹ vợ đều bị cháy. May mắn khi nghe tiếng tri hô kêu cứu của bà C., hàng xóm láng giềng đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu.
Sau một thời gian điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cả 2 người này đã ổn định sức khỏe. Qua giám định, bà C., bị bỏng khoảng 27% ở vùng ngực với tỷ lệ thương tích 30%.
VKSND tỉnh Quảng Nam xác định, với hành của bị cáo Nguyễn Hữu Tình đủ yếu tố cấu thành tội Giết người với tình tiết có tính chất côn đồ. Bản thân mình, Tình cho biết rất ăn năn hối hận với việc làm do mình gây ra. Ở cấp sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên bị cáo Tình 8 năm tù về tội danh trên.
Ở phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Tp.Đà Nẵng nhận định, vụ việc đã được HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Tình.
Do đó, HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên bản án 8 năm tù đối với bị cáo này.
Theo một chuyên gia pháp lý ở Tp.Đà Nẵng, qua vụ án của bị cáo Tình cũng là bài học cho nhiều người trong cuộc sống gia đình và xã hội. Mỗi người cần biết tu dưỡng tâm tính, hạn chế rượu bia, chất kích thích, bởi những thứ này hầu như là nguồn cơn của rất nhiều sự việc, sự cố đau lòng mà thực tiễn đã thể hiện rất rõ. Bên cạnh đó, trong cuộc sống khi vấp phải mâu thuẫn, mỗi cá nhân cần bình tâm để nhìn nhận, tránh đưa ra quyết định khi nóng nảy dễ gây ra sự việc ngoài ý muốn.
Nguồn: Soha; Vietnamnet; Kenh14; Người Đưa Tin
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá