Yêu em – Người đàn bà đã cũ; Tam bảo và ngũ giới; Gửi bạn, người phụ nữ đang tự gồng gánh thế giới trên vai

YÊU EM - NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ

Anh yêu em người đàn bà đã cũ
Dẫu không còn vóc dáng tuổi đôi mươi
Không vẹn nguyên và rạng rỡ nụ cười
Nét trong sáng chẳng đong đầy ánh mắt

Mà anh yêu ở những điều nhỏ nhặt
Vẻ dịu dàng đằm thắm của thời gian
Yêu nụ cười bình thản trước gian nan
Nét can trường vượt qua ngàn dâu bể

Anh yêu em ở ánh nhìn lặng lẽ
Ở bề ngoài nhẫn nại và dẻo dai
Đã trải qua nhiều được mất đúng - sai
Từng thương tổn cạn khô dòng nước mắt

Anh yêu em , yêu nụ cười chân thật
Vẻ an yên lắng đọng nơi tâm hồn
Không than trách vì đời lắm thiệt hơn
Mà thản nhiên trước thăng trầm cuộc sống

Anh yêu em qua tháng năm dài rộng
Đã bỏ buông những ký ức nhọc nhằn
Gói ghém kỹ gửi về miền sâu thẳm
Nhẹ nhìn đời như gió thoảng mây bay!

Nguồn: FB Trang thơ Đồng Ánh Liễu
 

TAM BẢO VÀ NGŨ GIỚI

Phật dạy, muốn theo Phật,
Phải làm lễ quy y
Tức quy y Tam Bảo,
Nương tựa cửa Từ Bi.

Thứ nhất là Phật Bảo:
Yêu tin Phật thực lòng.
Phật là đức cứu độ,
Với tình yêu mênh mông.

Đó là Tuệ Cụ Túc,
Tức có được Niềm Tin
Vào con đường đã chọn
Để Nghe, Ngẫm và Nhìn.

Thứ hai là Pháp Bảo,
Tức Giáo Lý của Ngài,
Theo đó, phải diệt dục
Để thoát khổ trần ai.

Đó là Tín Cụ Túc,
Niềm Tin để mọi người
Chăm chân tu, hành đạo
Cứu mình và cứu đời.

Thứ ba là Tăng Bảo.
Tăng là các nhà sư
Giúp ta đến với Phật
Khoan dung và nhân từ.

Đó là Thí Cụ Túc:
Các nhà sư giúp ta,
Ta phải nuôi nấng họ.
Mối quan hệ hài hòa.

Ba Cụ Túc đã nói
Cùng Cụ Túc thứ tư
Thành Tứ Bất Hoại Tín
Của Đạo Phật nhân từ.

Đó là Giới Cụ Túc,
Tức là Năm Điều Răn
Mà chúng ta phải tránh
Khi sống ở đời trần.

Không vi phạm Năm Giới:
Một, không được Sát Sinh.
Hai, không được Trộm Cắp,
Lấy cái không của mình.

Ba, liên quan sắc dục,
Quyết không được Dâm Tà.
Bốn, không được Nói Dối,
Nói dối là xấu xa.

Năm, không được Uống Rượu.
Rượu làm mất thông minh,
Làm tổn hại sức khỏe
Và tan nát gia đình.

Giữ được Năm Giới ấy,
Ta sẽ sống thảnh thơi,
Yên tâm với hậu kiếp,
Không phạm tội ở đời.

Cuộc sống là giấc ngủ,
Mọi cái đều đổi thay.
Chỉ Tam Bảo, Ngũ Giới
Bất biến ở đời này. 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

 

GỬI BẠN, NGƯỜI PHỤ NỮ ĐANG TỰ GỒNG GÁNH THẾ GIỚI TRÊN VAI

Đừng đợi đến khi kiệt sức mới học cách yêu lấy bản thân. Dưới đây là 20 điều nhắn nhủ, không đao to búa lớn, nhưng đủ sâu sắc để bạn nhìn lại và sống một cuộc đời rực rỡ hơn.

Bản lĩnh của sự tự chủ

1. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng mua được sự tự do: Kiếm tiền chưa bao giờ là thực dụng. Đó là cách bạn tự cho mình quyền lựa chọn: Chọn ở bên ai vì yêu chứ không vì ví tiền của họ, và chọn rời đi khi không còn được trân trọng.
2. Vóc dáng là phong thủy, sức khỏe là tài sản: Đừng đợi đến khi đau ốm mới tiếc nuối. Tự tin đẹp nhất không phải là số đo chuẩn siêu mẫu, mà là khi bạn biết nâng niu, chăm sóc từng centimet trên cơ thể mình.
3. Nhan sắc có thể phai nhạt, nhưng tri thức thì không: Một người phụ nữ có phông nền tri thức luôn có một sức hút bí ẩn và bền vững. Đừng ngừng học hỏi, thế giới ngoài kia rộng lớn hơn góc bếp rất nhiều.
4. Đừng tự làm lu mờ chính mình: Bạn không cần phải là bản sao của bất kỳ ai. Bạn có quyền, và hoàn toàn xứng đáng được tỏa sáng theo cách riêng biệt nhất.

Tỉnh ttáo trong tình yêu và các mối quan hệ
5. Lời nói gió bay, hành động mới ở lại: Đừng tin những lời thề thốt khi giông bão chưa tới. Muốn biết chân tình của một người nam nhân, hãy nhìn cách họ nắm tay bạn vượt qua những ngày khốn khó.
6. Duyên hết thì buông, đừng cố níu giữ một cái bóng: Người muốn đi, bạn có quỳ gối họ vẫn đi. Chi bằng lau khô nước mắt, dặm lại chút son, và bước tiếp một cách kiêu hãnh nhất. Đẹp đẽ rời đi cũng là một loại bản lĩnh.
7. Cuộc đời quá ngắn để dung túng cho người không xứng đáng: Thanh xuân của phụ nữ đắt giá lắm, đừng lãng phí nó vào những mối quan hệ mập mờ hay những kẻ chỉ biết hút cạn năng lượng tích cực của bạn.
8. Tử tế phải có gai: Lòng tốt không có răng thì chỉ là sự nhu nhược. Hãy tử tế, nhưng phải biết vạch rõ giới hạn để không ai có cơ hội chà đạp hay lợi dụng bạn.

Khí chất đến từ nội tâm và sự buông bỏ
9. Bình tĩnh là đỉnh cao của sự trưởng thành: Giận dữ chỉ chứng minh bạn đang mất kiểm soát và dâng vũ khí cho đối phương. Người phụ nữ im lặng và mỉm cười trong bão giông mới là người chiến thắng.
10. Sự khôn ngoan của việc “biết nhưng không nói”: Có những sự thật biết để đó, để nhìn thấu lòng người và để tự bảo vệ mình, chứ không phải để tranh chấp đúng sai. Im lặng đôi khi là tiếng thét lớn nhất.
11. Thanh lọc vòng bạn bè: Bạn bè không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Lúc huy hoàng ai cũng là bạn, lúc hoạn nạn mới biết ai là người thương. Một người bạn chân thành đáng giá hơn vạn mối quan hệ xã giao.
12. Bình thản trước sự ghét bỏ: Bạn không phải là tờ 500 nghìn để ai cũng yêu thích. Việc của bạn là sống tốt phần mình, những người không thuộc về thế giới của bạn, hãy để họ nhẹ nhàng lướt qua.
13. Tha thứ cho quá khứ: Giữ chặt tổn thương cũ giống như việc bạn tự uống thuốc độc nhưng mong người khác chết. Buông bỏ không phải là tha thứ cho họ, mà là giải thoát cho chính tâm hồn mình.

Định nghĩa lại hai chữ hoàn hảo 
14. Khí chất toát ra từ sự tinh tế: Một căn phòng gọn gàng, một bộ quần áo sạch sẽ, một mùi hương nhẹ nhàng... Sự chỉn chu trong lối sống chính là tấm danh thiếp sang trọng nhất của người phụ nữ.
15. Phụ nữ hiện đại không cần làm "siêu nhân" trong bếp: Thời đại này không còn chỗ cho những chuẩn mực áp đặt. Bạn không cần phải hoàn hảo mọi thứ. Hãy nấu ăn khi bạn thích, và ra ngoài ăn khi bạn mệt. Hãy sống theo cách khiến bạn thoải mái nhất.
16. Đầu tư vào bản thân là thương vụ không bao giờ lỗ: Mỗi ngày, hãy dành ít nhất 30 phút cho riêng mình: Đọc một trang sách, tập một bài yoga, học một kỹ năng mới. Bạn của ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua.
17. Đừng sốt ruột, hoa sẽ nở khi gặp đúng mùa: Thấy người khác thành công sớm, đừng tự ti. Mỗi người có một múi giờ và một mùa nở rộ riêng. Hãy kiên nhẫn tích lũy, thời điểm của bạn chắc chắn sẽ đến.
18. Tiết kiệm để an tâm, nhưng tiêu tiền để hạnh phúc: Tích lũy cho tương lai là đúng, nhưng đừng quên phần thưởng cho những giọt mồ hôi bạn đã rơi ngày hôm nay. Hãy yêu chiều bản thân một chút, bạn xứng đáng mà!

Điểm tự cuối cùng và quan trọng nhất
19. Nơi bình yên nhất là nhà: Trong khi bạn bận rộn chạy theo những ảo vọng ngoài kia, có hai người tóc đã bạc vẫn ngày đêm ngóng đợi. Đừng vì những vấp ngã sai lầm từ người dưng mà mang nỗi buồn về trút lên vai cha mẹ.
20. Nguyên tắc cốt lõi: Hãy yêu bản thân trước tiên! Bạn không thể rót nước từ một chiếc bình rỗng. Bạn không thể yêu thương hay làm ai hạnh phúc nếu chính bạn đang tổn thương và kiệt quệ.
Cuộc đời này là của bạn, thanh xuân này là của bạn. Hãy sống một cuộc đời sao cho đến năm 60 tuổi, khi nhìn lại, bạn có thể mỉm cười tự hào: "Mình đã sống một cuộc đời thật rực rỡ và không có gì để hối tiếc!"

Nguồn: FB Chuyện Mà Ai Cũng Cần

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang