.png)
Xử người cha tấn công cảnh sát tới bắt con đi tại Norden Baden-Württemberg
Cáo trạng
Văn phòng công tố cáo buộc người cha 35 tuổi, cư ngụ ở Heilbronn vào đầu tháng 7 đã tấn công các nhân viên thực thi pháp luật tới thi hành án lệnh, tước quyền nuôi dưỡng của bị cáo đối với 2 con nhỏ của bị cáo. Người cha bị cáo buộc tội danh tìm cách đánh chết người, tấn công nhân viên công vụ, và cướp quyền tự do của 2 con nhỏ.
Viên cảnh sát là nạn nhân khai báo trước tòa án Landgericht Heilbronn rằng, đầu tiên bị cáo bất thình lình dùng dao chém vào tay và sau đó chém 2 nhát vào áo bảo hộ cảnh sát, nhanh đến nỗi sau khi bị tấn công, nạn nhân mới nhận ra hành vi của bị cáo, choáng váng, may nhờ bộ đồ bảo hộ nên chỉ bị thương nhẹ.
Tuy nhiên, hành vi tấn công vẫn gây ra hậu quả nghiêm trọng cho viên cảnh sát đến tận ngày hôm nay. Viên cảnh sát đã phải nghỉ ốm kể từ khi phẫu thuật, và được bác sỹ chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
.png)
Bị cáo khai báo
Bị cáo thừa nhận đã tấn công viên cảnh sát, nhưng nhấn mạnh rằng bị cáo không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Lúc đó bị cáo chạy vào bếp trong hoảng loạn và lấy một con dao ở đó. Bị cáo quay trở lại nhắm và phía viên cảnh sát chém chỉ để hù dọa. Mục đích bị cáo muốn làm cho cảnh sát sợ hãi và buộc họ phải rút lui, không bắt con của bị cáo nữa. Bị cáo đã hành động trong sự hoảng loạn lớn nhất và kinh hoàng và sốc khi bị Viện Công tố cáo buộc tội định giết người.
Sau đó, bị cáo lập rào chắn trong căn hộ giữ lại hai đứa con năm tuổi của mình. Theo cáo trạng, chỉ sau vài giờ, lực lượng đặc biệt tới xông vào căn hộ, chế ngự bị cáo và giải thoát cho những đứa trẻ do bị cáo không được quyền nuôi con sau khi ly dị.
Dự kiến, án quyết sẽ được công bố vào giữa tháng 12.
.png)
Chồng ngồi tù giết vợ tới thăm trong phòng riêng gia đình ở Sachsen-Anhalt
Cáo trạng
Phiên tòa xét xử bị cáo đã bắt đầu tại Tòa án Landgericht Stendal. Văn phòng công tố Stendal cáo buộc bị cáo người Đức 38 tuổi tội danh đánh chết người, tại cơ sở cải huấn ở Burg vào hồi tháng tư năm nay. Bị cáo đã bóp cổ vợ mình đến chết, mặc dù được cấp cứu nhanh chóng.
Hiện trường
Một nhân chứng khai trước Tòa án, phòng riêng dành cho khách gia đình tới thăm tù nhân trông giống như một căn hộ nhỏ, được gọi tiếng lóng là “trại tình yêu”. Có vòi hoa sen, ghế sofa, bếp nhỏ, thậm chí cả ban công. Căn phòng khá giản dị. Trong vài giờ, các tù nhân có thể sống cuộc sống bình thường ở đó với các thành viên trong gia đình của họ tới thăm, mà không bị giám sát hay quấy rầy. Đặc biệt vợ chồng thăm nhau có thể ăn ngủ cùng nhau ở đó, trong nhiều giờ đăng ký trước như vào khách sạn.
Lúc diễn ra vụ án mạng, nhân viên trại cải huấn tại văn phòng, 52 tuổi có nghe thấy tiếng động từ "trại tình yêu", thông qua hệ thống kết nối âm thanh giữa văn phòng và trại tình yêu nhưng là tiếng động tình dục, như các trường hợp ở các tù nhân khác.
Ngay cả khi nhân viên hỏi, nhưn không ai trong trại tình yêu nói gì. Một đồng nghiệp cuối cùng đã đi qua xem trại tình yêu, nhưng cũng không tìm thấy gì khác thường, nên không gõ cửa vào phòng.
Sau đó, vào cuối thời gian thăm viếng, một đồng nghiệp tìm thấy người phụ nữ đã chết trong trại tình yêu và kêu cứu. Cho đến khi nhân viên y tế đến, các biện pháp hồi sức cũng đã được thực hiện, nhưng không kết quả. Lúc vào thăm, vợ của tù nhân rất vui mừng thể hiện sự mong chờ chuyến thăm này, nên nhân viên không cảnh giác theo dõi.
Hiện nhà tù đã tạm đình chỉ tất cả các chuyến thăm trại tình yêu.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá