Vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen; Chồng mất mạng vì dọa bỏ vợ; Lời khai của nghịch tử giết mẹ ruột; Chém mẹ vợ suýt chết

MẠNG XÃ HỘI DẬY SÓNG VỤ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG BỊ ĐÁNH GHEN: KHỞI TỐ VỤ ÁN, ĐIỀU TRA 3 HÀNH VI

Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ khởi tố vụ án để điều tra 3 hành vi liên quan vụ việc một nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen.

Sáng nay (3/1), Công an quận Ninh Kiều khởi tố vụ án hình sự: "Cố ý gây thương tích", "Làm nhục người khác" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra trước địa chỉ số 189 đường Huỳnh Cương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều vào ngày 1/1 vừa qua.

Đây là vụ việc liên quan đến một nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen.

Theo đó, khoảng 0h30 tối 1/1, chị N. (30 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ) sau khi dự tiệc tất niên của cơ quan xong thì bắt taxi về nhà ở phường Cái Khế. Tới nơi, N. phát hiện bỏ quên chìa khóa nhà, ô tô ở cơ quan nên gọi điện thoại nhờ anh N.M.T. (làm chung ngân hàng với N.) lấy giúp.

Anh T. mang chìa khóa qua đưa cho N. tại gần đường Trần Phú. Lúc này, N. nhờ anh T. đưa qua bờ hồ Huỳnh Cương lấy đồ đạc cá nhân.

Khi đến đường Huỳnh Cương, N. bước xuống ô tô của T. thì bị H.N.B.T. (41 tuổi - vợ anh T.) cầm nón bảo đánh liên tiếp vào đầu, mắt gây thương tích. Chị T. cũng xé áo, quần của nữ nhân viên ngân hàng.

Sau đó, N.T.N.Q. (em gái của chị T.) cũng dùng nón bảo hiểm đánh N. Tại thời điểm đó, một số người tụ tập xem, sử dụng điện thoại cá nhân quay clip lại. Sau đó, những đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội. Chị N. đến Công an phường Thới Bình trình báo vụ việc.

Tại cơ quan công an, T. và Q. thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật như nêu trên.

Công an đang xác minh, điều tra, làm rõ hành vi để xử lý theo quy định.

DỌA BỎ VỢ, CHỒNG BỊ CHÉM

Một người phụ nữ đã chém chồng tử vong sau khi bị anh ta lăng mạ và dọa bỏ nếu cô không sinh được con.

Một người đàn ông 28 tuổi đã bị vợ chém tử vong tại quận Surguja, bang Chhattisgarh, Ấn Độ, vào ngày 1/1, sau khi anh ta nói với vợ rằng sẽ cưới một người phụ nữ khác nếu cô không sinh cho anh ta một đứa con.

Vụ việc xảy ra khi người đàn ông tên Baliram Manjhi, đang uống rượu với người vợ 26 tuổi của mình, Naihaaro. Vụ giết người cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng khi người thân của Manjhi đến thăm anh ta vào đêm hôm đó. Anh kinh hoàng nhìn thấy thi thể bất động của Manjhi phủ đầy máu và người vợ thì không thấy đâu.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát phát hiện người chồng bị chém vào đầu và mặt bằng rìu. Sau khi gây án, người vợ đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay lập tức, bỏ mặc chồng tử vong vì mất máu.

"Một cuộc tìm kiếm toàn diện đang được tiến hành để sớm nhất có thể bắt được người vợ và cảnh sát đã thu giữ được hung khí được sử dụng để giết người", cảnh sát trưởng Surguja Amolak Singh Dhillon nói với đài truyền hình India Today.

Cặp đôi này đã kết hôn được 3 năm và đang phải cố gắng để có con. Người chồng đã đổ lỗi cho vợ về điều này. Theo những người hàng xóm, cặp đôi này đã liên tục cãi vã về vấn đề này trong nhiều tháng. Trước vụ tấn công, người chồng đã lăng mạ người vợ và cảnh báo rằng anh ta sẽ bỏ cô để đến với người phụ nữ khác nếu cô không thể mang thai.

LỜI KHAI CỦA NGHỊCH TỬ GIẾT MẸ RUỘT, PHI TANG XÁC

Đoàn Mai Khanh trong lúc mang thi thể mẹ ra vứt xuống sông thì bị phát hiện nên để thi thể mẹ lại trên đường.

Vào lúc 22 giờ 00 ngày 31/12/2024, Công an xã Đại Thắng, Đại Lộc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có phát hiện một người thanh niên kéo 01 (một) vật thể giống cơ thể người được che đậy bằng tấm mền đến đoạn đường phía trước khu vực chợ Phú Thuận thuộc thôn Thuận Hòa, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam.

Công an xã Đại Thắng lập tức đến hiện trường xác minh nội dung tin báo, xác định người thanh niên trong nội dung tin báo trên là Đoàn Mai Khanh (sinh năm 1995, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) và vật thể trên là thi thể bà Mai Thị Bích Hoa (sinh năm: 1970, trú Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) là mẹ ruột của Đoàn Mai Khanh.

Sau khi xác minh tin báo, Công an xã Đại Thắng báo cáo Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc để chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an xã Đại Thắng triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Qua làm việc, Khanh khai nhận hành vi dùng dao đâm chết bà Hoa rồi chờ đến tối để kéo thi thể bà Hoa ra vứt xuống sông, trong lúc thực hiện hành vi thì bị phát hiện nên để thi thể bà Hoa lại trên đường.

Sau đó, Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đồng thời báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh để phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

BỊ ĐÒI LẠI ĐẤT ĐÃ CHO, CON RỂ CHÉM MẸ VỢ SUÝT CHẾT

Nhớ lại việc bị mẹ vợ chửi và dọa đòi lại đất trước đó nên gã con rể ở Kiên Giang lấy dao xông đến chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Ngày 2-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Gần (SN 1975; ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) 9 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà T.T.T. (là mẹ vợ của bị cáo).

Theo cáo trạng, Gần và vợ là bà H.K.M thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nhau. Thấy cuộc sống của gia đình con gái không được êm ấm, bà T. nhiều lần khuyên Gần. Tuy nhiên, do sự việc không có tiến triển nên bà T. dọa đòi lại đất đã cho trước đó khiến Gần bất bình với mẹ vợ.

Chiều 23-7-2023, bà T. biết việc Gần chửi mắng con ruột nên đến nhà la rầy con rể. Lúc này, Gần nhớ lại việc bị bà Tư chửi và dọa đòi lại đất trước đó nên lấy cây dao xông đến chém nhiều nhát vào đầu khiến bà T. bất tỉnh. Khi mọi người đến can ngăn thì Gần mới chịu dừng tay.

Bà T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị với tỉ lệ thương tật là 35%.

Nguồn: Vietnamnet; Người Đưa Tin; Soha; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang