Vụ ép bé trai hút ma túy; Hỗn chiến vì ghen; Lừa bán cháu gái sang TQ; Giết tình địch, khống chế, bắt cóc nhân tình

Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá: Kiểm tra nơi ở của mẹ ruột và người tình

(Ảnh minh họa).

Liên quan vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá, cơ quan công an đã kiểm tra nơi mẹ ruột của cháu bé và người tình từng sinh sống để phục vụ điều tra.

Ngày 27/3, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành, nghi bị ép hút ma túy.

Hai người trong clip liên quan đang được công an lấy lời khai, làm rõ là Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, mẹ ruột bé trai) và Lê Văn Bậm (44 tuổi, chồng hờ của Nguyên).

Trưa cùng ngày, công an đã đưa hai người này cùng bé trai trở lại căn nhà, nơi họ từng sinh sống ở trong hẻm trên đường Hậu Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận, từ đầu hẻm có lực lượng chức năng túc trực, cấm người lạ ra vào và cấm quay phim, chụp hình. Gần 30 phút kiểm tra, công an đưa những người này rời đi.

Một số người dân cho biết, cả 3 người từng sinh sống tại đây và khá khép kín với hàng xóm xung quanh.

Trước đó, tối 24/3, mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai 3 tuổi bị một người đàn ông xăm kín người hành hạ, nghi ép hút ma túy đá.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Bậm và Nguyên là người xuất hiện trong clip nên truy tìm. Chiều 26/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả hai và đưa về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Bậm và Nguyên khai là đùa giỡn chứ không có ý định làm hại đến bé trai.

Trong khi đó, anh T.M.T. (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, cha của bé trai) trình báo với công an rằng, năm 2018, anh và chị Nguyên kết hôn, có với nhau hai người con. Bé gái tên A.N. (5 tuổi), bé trai tên A.T. (3 tuổi).

Năm 2021, do mâu thuẫn, chị Nguyên đưa hai đứa con ra ngoài ở rồi sống chung với Bậm. Tháng 12/2022, anh T. biết chị Nguyên có sử dụng ma túy nên đón con gái về nuôi, còn con trai do chị Nguyên chăm sóc.

Ngày 22/3, anh T. hỏi chị Nguyên để mượn điện thoại về bán hàng trên mạng xã hội và được đồng ý.

Sau đó, anh T. phát hiện các đoạn clip anh Bậm và chị Nguyên cho con trai sử dụng vật bình "đập đá" nên tải về. Tối ngày 24/3, anh T. đăng thông tin, hình ảnh lên trang Facebook cá nhân.

Anh T. cho rằng, các clip này được quay từ nhiều tháng trước vì trong video có xuất hiện con gái và do thấy Facebook của chị Nguyên ghi địa chỉ ở huyện Hóc Môn nên nghĩ sự việc diễn ra tại đây.

Vụ việc đang được công an xác minh, điều tra, xử lý.

(Nguồn: Kenh14)

Triệu tập 18 thanh thiếu niên chém nhau trên phố do ghen tuông

Sau hơn 5 giờ xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên, Công an Tp.Bảo Lộc đã triệu tập toàn bộ các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Ngày 26/3, Công an Tp.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ và triệu tập 18 đối tượng (chưa kể người bị thương) liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên xuất phát từ ghen tuông xảy ra vào rạng sáng 25/3, khiến 1 người bị thương phải nhập viện.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn ghen tuông giữa Nguyễn Đại Phúc (còn gọi Cu Phúc, 16 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến) và Hồ Xuân Khoa (17 tuổi, ngụ xã Lộc Thanh).

Theo lời khai, giữa Khoa và cô gái tên H. yêu nhau nhưng đã chia tay. Sau khi chia tay Khoa, H. lại có tình cảm với Phúc được khoảng 1 tuần nay. Vì thế, giữa Phúc và Khoa nảy sinh mâu thuẫn ghen tuông rồi lên mạng xã hội Facebook hẹn gặp nhau tại đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc để giải quyết mâu thuẫn.

Khuya 24/3, để gặp Khoa, Phúc gọi thêm Nguyễn Kim Huy (còn gọi Cu đá, 18 tuổi, ngụ Phường 2, Tp.Bảo Lộc) cùng 13 thanh thiếu niên khác (từ 14 đến 16 tuổi) mang theo các loại hung khí đến đường tránh phía Nam Tp.Bảo Lộc để gặp Khoa.

Sau thời gian chờ đợi, nhóm của Phúc và Huy nghe tin Khoa cùng một số người bạn đang có mặt tại đường 1 Tháng 5, phường B’Lao nên đã cùng nhau chạy xe máy đến tìm kiếm. Khi phát hiện Khoa và 3 thanh, thiếu niên đang đi bộ trên đường 1 Tháng 5 thì Phúc, Huy và các thanh thiếu niên trong nhóm truy đuổi dùng dao, rựa chém loạn xạ trong thời gian khoảng hơn 2 phút.

Hậu quả, Hồ Xuân Khoa bị chém 3 nhát vào tay và lưng. Sau khi chém người bị thương, cả nhóm Phúc và Huy cùng các thanh thiếu niên đã lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi nhận thông tin về vụ việc, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an Tp.Bảo Lộc nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự cùng các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét những đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Sau hơn 5 giờ điều tra, truy xét, Công an Tp.Bảo Lộc đã bắt giữ và triệu tập toàn bộ 18 thanh thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến, thu giữ 4 cây phóng lợn, 3 dao rựa và 1 con dao tự chế.

Theo cơ quan CSĐT, qua công tác đấu tranh làm rõ thì trong 18 người chỉ có Nguyễn Kim Huy đủ 18 tuổi; số thanh thiếu niên còn lại chỉ mới ở đội tuổi vị thành niên (14 – 16 tuổi). Huy cũng là đối tượng được xác định dùng hung khí chém Khoa bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện tại, Công an Tp.Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Huy để điều tra, làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng và tập trung làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích của Huy. Các thanh thiếu niên còn lại được gia đình bảo lãnh, tại ngoại.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Lừa bán cháu gái sang Trung Quốc với giá 20 triệu đồng

(Ảnh minh họa).

Chài rủ cháu gái đi làm thuê rồi lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lý Mùi Chài (trú tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) về hành vi mua bán người.

Khoảng đầu tháng 7/2016, Lý Mùi Chài đã gọi điện thoại cho cháu gái bên nhà chồng là Sùng Thị Hồng (tên nạn nhân đã được thay đổi) để rủ Hồng đi làm thuê với tiền công 10 triệu đồng/tháng. Do tin tưởng người bác họ, và nghĩ chỉ là làm thuê ở gần, Hồng liền đồng ý và bế con gái 14 tháng tuổi cùng theo.

Sau khi di chuyển hơn 3 tiếng đồng hồ bằng nhiều loại phương tiện, Hồng và con gái 14 tháng tuổi được đưa đến một căn nhà hai tầng và bị ép làm vợ của người đàn ông lạ mặt. Khi đó Hồng mới biết mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc và sau đó sinh được thêm 2 người con với người chồng Trung Quốc.

Về phía Lý Mùi Chài, sau khi lừa bán cháu gái sang Trung Quốc, Chài đã nhận 20 triệu đồng tiền công để tiêu xài cá nhân. Khi người nhà gọi điện hỏi Hồng, Chài nói đi làm thuê và tắt máy sau đó.

Đến ngày 11/3/2023, Hồng cùng 3 người con gái của mình trốn về Việt Nam. Bốn mẹ con đi bộ liên tục 2 ngày 3 đêm từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, đến cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng trình báo vụ việc.

Tại cơ quan công an, Lý Mùi Chài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật./.

(Nguồn: VOV)

Sát hại tình địch rồi khống chế, "bắt cóc" nhân tình

Thấy nhân tình có quan hệ tình cảm với người khác, Thức đã ra tay sát hại tình địch. Sau đó, hung thủ khống chế, "bắt cóc" nhân tình của mình.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Văn Thức (SN 1993, ở Lộc Bình, Lạng Sơn) ra xét xử về tội “Giết người” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Liên quan tới vụ án, Tòa cũng đưa bị cáo Lê Tùng Lâm (SN 1995, ở Thái Nguyên) ra xét xử về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn Thức đã có vợ và 3 con. Khoảng tháng 3/2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Lê Văn Thức quen biết rồi nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Tr (SN 1993, quê Yên Bái). Sau đó, hai người thuê trọ, sống với nhau như vợ chồng ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Đến khoảng tháng 8/2022, Thức phát hiện chị Tr có quan hệ tình cảm yêu đương với anh Nguyễn Quang Th (SN 1995, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Từ đó, Thức và chị Tr xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Thức nảy sinh ý định giết anh Th.

Tối 15/9/2022, Thức chuẩn bị dao nhọn rồi nhờ anh rể thuê taxi cho mình xuống Hà Nội. Nhận lời, anh rể Thức đã gọi điện cho người quen là Lê Tùng Lâm đến chở Thức xuống Hà Nội. Khi đi đến phố Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội), Thức nhìn thấy anh Th điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH chở chị Tr đi vào cửa hàng sửa chữa điện thoại nên Thức bảo tài xế dừng lại đứng chờ.

Khoảng 20 phút sau, Thức thấy anh Th điều khiển xe máy chở Tr đi nên bảo Lâm lái xe taxi đi theo. Đến khu vực đường Láng Hạ thì Thức yêu cầu Lâm vượt lên ép xe của anh Th vào bên phải đường.

Khi thấy xe máy anh Th đi chậm, Thức mở cửa xe ô tô bên phải làm cánh cửa xe va vào xe máy khiến anh Th và chị Tr ngã xuống đường. Thức lao ra khỏi xe ô tô, cầm dao nhọn xông về phía anh Th đâm. Hậu quả, anh Th tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thức cầm dao khống chế, kéo chị Tr lên ghế sau xe taxi. Thức bảo Lâm lái xe chở mình về TP Thái Nguyên. Trên đường đi, Thức tiếp tục cầm dao khống chế, đe doạ và đâm một nhát vào chân chị Tr. Thức yêu cầu chị Tr đi sang Trung Quốc cùng mình nhưng chị Tr không đồng ý.

Quá trình di chuyển trên đường, Thức gọi điện cho anh rể nói việc Thức đã đâm anh Th ở Hà Nội và đang bắt giữ chị Tr. Anh rể Thức khuyên Thức bình tĩnh không được làm hại chị Tr và hẹn đón Thức ở TP Thái Nguyên để nói chuyện.

Trong lúc chờ Thức về đến TP Thái Nguyên, anh rể Thức đã thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp giải quyết.

Đến điểm hẹn, Lâm dừng xe. Thức thấy vợ chồng chị gái đang đứng chờ nên cầm dao tiếp tục đe dọa, túm tóc, kéo chị Tr ra ngoài. Thấy thế, vợ chồng chị gái Thức đi đến gần. Thức không cho họ đến gần, đe dọa sẽ giết chị Tr nếu họ lại gần. Lợi dụng sơ hở của Thức, chị Tr vùng ra bỏ chạy. Thức đuổi theo túm tóc Tr và dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Tiếp đó, Thức yêu cầu vợ chồng anh rể đưa Thức và chị Tr đi khỏi địa điểm trên. Thấy Thức rất hung hãn và có thể sát hại chị Tr nên anh rể Đức lấy xe chở vợ, Đức và chị Tr đi loanh quanh nhiều tuyến đường ở TP Thái Nguyên.

Đến khoảng 6 giờ ngày 16/9/2022, tổ công tác của Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên ập vào khống chế, bắt giữ Thức, giải cứu chị Tr và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu. Theo Kết luận giám định thương tích, chị Tr bị tổn hại 20% sức khỏe.

TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, do vắng mặt luật sư nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

(Nguồn: Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang