Vụ dừng xe ngủ trên cao tốc gây tai nạn; 1,3 triệu thanh niên ‘không học, không làm’; Ấm ức vì Làng Háo Hức; Nhường nhà cho người lạ

VỤ DỪNG XE NGỦ TRÊN CAO TỐC DẪN ĐẾN TAI NẠN KINH HOÀNG: BẮT GIAM TÀI XẾ

Tài xế dừng xe container trên cao tốc để ngủ, dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết, nhiều người bị thương – bị bắt tạm giam 3 tháng.

Ngày 6-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Lê Xuân Hưng (SN 1981, trú tỉnh Vĩnh Phúc cũ - nay là tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 19-6, tài xế P.Đ.T. (49 tuổi, trú tỉnh Nam Định - nay là tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách lưu thông trên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận thôn Mỹ Trà, xã Bình Phú, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng) thì tông vào đuôi xe container do ông Hưng điều khiển, đang dừng bên đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách là P.Đ.T. và phụ xe N.V. T. (trú tỉnh Hải Dương) tử vong tại chỗ. Nhiều hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Tại cơ quan công an, tài xế Lê Xuân Hưng khai nhận do buồn ngủ nên đã cho xe dừng đỗ trên cao tốc, trong đó một nửa xe nằm ở làn khẩn cấp, một nửa ở làn giữa.

Khi dừng xe, Hưng chỉ bật đèn tín hiệu phía sau rơ-moóc, không đặt thiết bị cảnh báo theo quy định. Kiểm tra ban đầu xác định Hưng không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy và có giấy phép lái xe hạng FC còn hiệu lực.

Mức phạt cao nhất lên tới 15 năm tù

Luật sư Trần Thị Duyên - Công ty Luật MZI Lawyers, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng - cho biết theo Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, khi tham gia giao thông trên đường cao tốc chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định.

Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m, nhanh chóng báo cho cơ quan CSGGT thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Theo quy định của pháp luật, làn khẩn cấp chỉ được dừng, đỗ khi gặp sự cố hoặc bất khả kháng, không phải nơi dừng xe để ngủ. Do đó, hành vi của tài xế xe container là vi phạm pháp luật về tham gia giao thông đường bộ, với hậu quả gây chết 2 người và nhiều người bị thương nặng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, tài xế xe container có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), mức hình phạt cao nhất cho tội danh này lên đến 15 năm tù.

SỐC: HƠN 1,3 TRIỆU THANH NIÊN RƠI VÀO TRẠNG THÁI 'KHÔNG HỌC, KHÔNG LÀM"

Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi tăng lên 8,19% – mức cao hơn cả quý trước và cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý II/2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,1 triệu người, tăng 169.800 người so với quý trước và tăng 553.200 người so với cùng kỳ năm 2024. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động giữ ở mức 68,2%, giảm nhẹ 0,4 điểm % so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động đạt 53 triệu người, tăng 542.600 người so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng lao động cải thiện

Số người có việc làm trong quý II đạt 52 triệu, tăng 138.600 người so với quý I và tăng 544.100 người so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, số lao động có việc làm là 51,9 triệu người, tăng 538.100 người.

Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trong quý II đạt 29,1%, tăng 1 điểm % so với cùng kỳ. Trung bình 6 tháng, tỷ lệ này đạt 29%.

Lao động phi chính thức còn cao

Số lao động phi chính thức quý II là 33 triệu người, chiếm 63,5% tổng số người có việc làm. Trung bình 6 tháng, tỉ lệ này là 63,9%, giảm 1,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước – cho thấy thị trường lao động vẫn thiếu bền vững.

Thiếu việc làm giảm mạnh

Quý II có 799.200 người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm, giảm 148.800 người so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thiếu việc làm là 1,73%, giảm 0,33 điểm %. Trong 6 tháng, tỉ lệ này là 1,72%, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.

Thanh niên vẫn là nhóm đáng lo ngại

Tỉ lệ thất nghiệp quý II đạt 2,24%, tăng 0,04 điểm % so với quý trước nhưng giảm 0,05 điểm % so với cùng kỳ. Trung bình 6 tháng, tỉ lệ này là 2,22%.

Đáng chú ý, nhóm thanh niên 15-24 tuổi có tỉ lệ thất nghiệp lên đến 8,19%. Có khoảng 1,35 triệu thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập hay đào tạo, chiếm 10,1%. Trung bình 6 tháng, tỉ lệ thất nghiệp thanh niên là 8,06%.

Tỉ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng giảm

Quý II/2025, tỉ lệ lao động không được sử dụng hết tiềm năng (gồm người thất nghiệp, thiếu việc làm và nhóm sẵn sàng làm việc nhưng chưa tìm việc) là 3,9%, tương đương khoảng 2,06 triệu người – mức thấp so với giai đoạn đại dịch COVID-19.

So với đỉnh điểm 10,4% vào quý III/2021, con số này cho thấy thị trường lao động đang phục hồi ổn định.

ẤM ỨC VÌ LÀNG HÁO HỨC

Mới đây, bài đăng của phụ huynh tại Hà Nội về những trải nghiệm không tốt khi cho con tham gia trại hè tại Làng Háo Hức nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Dịch vụ trại hè đáp ứng một phần nhu cầu vui chơi, khám phá cho trẻ song cũng đặt ra nhiều câu hỏi.

Không hài lòng về dịch vụ

Phóng viên báo Tiền Phong đã liên hệ với chị Chử Ngọc Ly - người đăng tải bài viết. Chị Ly chia sẻ, sau khi tìm hiểu thông tin và những quảng cáo với hình ảnh, mỹ từ rất hấp dẫn về Làng Háo Hức , vợ chồng chị quyết định cho 2 đứa con, 10 tuổi và 12 tuổi tham gia trại hè. Chương trình trại hè Làng Háo Hức của 2 đứa con chị kéo dài 8 ngày, 7 đêm (từ ngày 26/6 đến 1/7/2025) tại Xóm 7, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, mức phí 9.350.000 VNĐ/cháu, tổng cộng 2 cháu tham gia với mức phí gần 19 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau 8 ngày tham gia trại hè, trở về nhà con trai 10 tuổi của chị có những biểu hiện bất ổn về sức khỏe thể chất và tinh thần. Da nổi mẩn ngứa li ti, tê tay, tinh thần uể oải. Gia đình chị cho con đi bệnh viện thăm khám.

Chị Ly cho biết, những gì con chị trải nghiệm tại Làng Háo Hức không giống với quảng cáo. Số lượng trại sinh trên một nhà sàn quá đông; nhà vệ sinh bẩn khiến con không dám đại tiện trong nhiều ngày. Bên cạnh đó, cháu còn bị bạn cùng trại bắt nạt. Sau khi kết thúc trại và trở về nhà, cháu có biểu hiện tâm lý không ổn định và sức khỏe giảm sút rõ rệt”, chị Ly nói.

Sau một ngày đăng tải trên trang Facebook cá nhân của chị Chử Ngọc Ly, bài viết nhận được hơn 4.000 lượt bình luận và hơn 2.000 lượt chia sẻ, trong đó, có nhiều ý kiến của phụ huynh khác từng cho con tham gia trại hè tại Làng Háo Hức. Họ để lại bình luận về trải nghiệm không hài lòng về chất lượng dịch vụ. Trên fanpage và Google, địa điểm Làng Háo Hức liên tục bị “bão” 1 sao, bài đăng trên trang nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình chị đã chủ động phản ánh với Ban tổ chức và đội ngũ chăm sóc học viên của trại hè Làng Háo Hức. “Tuy nhiên, điều đáng tiếc là phản hồi chúng tôi nhận được mang tính thiếu thiện chí, thiếu cầu thị, không thể hiện tinh thần trách nhiệm của một đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục”, chị Ly chia sẻ.

Theo chị Ly, đối tượng phục vụ trực tiếp của cơ sở này là các cháu thanh thiếu niên, ở độ tuổi còn non nớt, tâm lý chưa vững vàng, thay vì nhận được lời xin lỗi thì Ban tổ chức Làng Háo Hức lại đổ lỗi cho con trẻ, dùng những lời lẽ không phù hợp. Hiện tại, chị Ly đã bị chặn tài khoản tại fanpage Làng Háo Hức có hơn 70.000 người theo dõi.

Sau một ngày đăng tải trên trang Facebook cá nhân của chị Chử Ngọc Ly, bài viết nhận được hơn 4.000 lượt bình luận và hơn 2.000 lượt chia sẻ, trong đó, có nhiều ý kiến của phụ huynh khác từng cho con tham gia trại hè tại Làng Háo Hức. Họ để lại bình luận về trải nghiệm không hài lòng về chất lượng dịch vụ. Trên fanpage và Google, địa điểm Làng Háo Hức liên tục bị “bão” 1 sao, bài đăng trên trang nhận về nhiều bình luận trái chiều.

"Treo đầu dê bán thịt chó" là nhận định của T.H (Thanh Xuân, Hà Nội) khi cho con tham gia chương trình trải nghiệm 5 ngày 4 đêm ở Làng Háo Hức. Chị H kể, khi tìm hiểu về trại hè này, chị bị hấp dẫn bởi chương trình rất phong phú, như trở về tuổi thơ. Gia đình mong muốn con có những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và sống trong môi trường cộng đồng. Vì vậy, dù học phí khá cao (5,4 triệu đồng cho cả khóa học 5 ngày), chị vẫn đăng ký cho con.

Tuy nhiên, chị thất vọng ngay khi đưa con đi tham gia trại hè, bởi khâu đón tiếp thiếu chu đáo và chuyên nghiệp. Những thay đổi về khâu đón tiếp so với thông báo ban đầu khiến việc đón tiếp lộn xộn, phụ huynh mất nhiều thời gian để làm thủ tục. Chưa kể trời mưa nhưng BTC không bố trí mái che khiến phụ huynh và con phải nép vào nhau trú mưa.

Dù gia đình không kỳ vọng nhiều về chuyện ăn uống và cơ sở vật chất hiện đại nhưng chị H vẫn thất vọng khi các bữa ăn cho con quá đơn sơ, đạm bạc, có bữa chỉ có hai món là khoai tây và trứng. Khu vệ sinh quá bẩn và chật chội.

“Dù trại hè được xây dựng với bất cứ tiêu chí gì thì việc đảm bảo an toàn vệ sinh là bắt buộc. Con tôi kể, quá đông người phải dùng chung nhà vệ sinh, nhiều bạn vừa dùng, vừa bịt mũi”, chị H chia sẻ. Theo lời chị H, thái độ của nhân viên cũng là một điểm trừ. Đây là chương trình dành cho các em nhỏ nhưng nhân viên thiếu thân thiện, gần gũi, đặc biệt là khi trả các bé cho bố mẹ khiến phụ huynh cảm thấy như bỏ tiền ra mua bực vào người.

Điều thất vọng nhất là chương trình đơn giản hơn nhiều so với thông tin quảng cáo. Nhiều hoạt động trong lịch trình bị cắt ngắn hoặc không có, hoặc đơn sơ, qua loa khiến con chị, sau lần trải nghiệm đầu tiên về chia sẻ với mẹ “sẽ không quay lại Làng Háo Hức”.

Người sáng lập nói gì?

Chiều 4/7, phóng viên báo Tiền Phong đã liên hệ với chị Nguyễn Minh Trang , người sáng lập Làng Háo Hức để trao đổi về những phản ánh của phụ huynh. Chị Trang cho biết, Ban quản lý Làng đã tiếp nhận các ý kiến góp ý từ phụ huynh và cộng đồng mạng, đồng thời có đăng tải một bài viết phản hồi chính thức trên fanpage. Do đang trong giai đoạn cao điểm mùa hè, các lớp học tại Làng diễn ra dày đặc nên ban quản lý không thể phản hồi từng tin nhắn, bình luận riêng lẻ. “Thông qua bài chia sẻ công khai, chúng tôi hy vọng phụ huynh và cộng đồng có góc nhìn hai chiều, từ đó đánh giá khách quan và toàn diện hơn về sự việc”, chị nói.

Khi đặt vấn đề tại thời điểm này, tài khoản của chị Ly đã bị chặn trên fanpage của Làng không đọc được bài phản hồi kia, chị Nguyễn Minh Trang cho biết, BQL Làng vẫn đang xem xét toàn bộ thông tin từ cả hai phía - gồm phản ánh của chị Ly và dữ liệu nội bộ từ phía Làng để có cơ sở phản hồi đầy đủ, rõ ràng đến gia đình. “Chúng tôi đang rà soát lại tất cả thông tin từ phía bạn Ly và từ phía Làng để tập hợp, đối chiếu, sau đó sẽ có phản hồi chính thức gửi tới gia đình”, chị Trang cho biết.

Chia sẻ về mô hình hoạt động, chị Trang cho biết, Làng Háo Hức hướng tới các chương trình trải nghiệm ngoài trời, đưa trẻ nhỏ về với thiên nhiên, nông thôn - vốn là môi trường thú vị nhưng cũng tiềm ẩn không ít thử thách. Việc nhận được phản hồi đa chiều từ phụ huynh là điều dễ hiểu, bởi mỗi gia đình có những kỳ vọng, trải nghiệm và quan niệm giáo dục khác nhau.

Theo chị, Làng Háo Hức không xây dựng theo mô hình “vui chơi - nghỉ dưỡng” như một số đơn vị khác mà hướng đến việc tạo ra không gian trải nghiệm dựa trên hệ giá trị giáo dục chung với phụ huynh. Tuy nhiên, với những gia đình chưa từng tham gia mô hình tương tự, hoặc chưa chuẩn bị tâm lý và kiến thức để hỗ trợ con thích nghi với môi trường hoạt động ngoài trời, có thể xảy ra tình trạng các em cảm thấy không thoải mái, thậm chí khó hòa nhập.

NHƯỜNG NHÀ CHO NGƯỜI LẠ

Nhiều người dân Quảng Ngãi chủ động nhường nhà cho cán bộ từ Kon Tum về ở miễn phí để giúp họ ổn định cuộc sống sau sáp nhập tỉnh.

Về công tác Quảng Ngãi, ai chưa có chỗ ở ghé nhà mình nhé!

Sau ngày 1.7, thời điểm chính thức bắt đầu làm việc tại trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Ngãi, hơn 1.100 cán bộ, nhân viên và khoảng 600 con em từ Kon Tum về Quảng Ngãi công tác, học tập.

Trong hành trình của hàng ngàn người Kon Tum ấy, nghĩa tình người Quảng Ngãi đã trở thành điểm tựa ấm lòng. Nhiều người dân không ngần ngại đăng bài lên mạng xã hội, nhường nhà, chia sẻ chỗ ở miễn phí cho cán bộ từ Kon Tum xuống.

Bà Ngô Thị Na (44 tuổi), quê ở xã Sơn Tịnh, đã chia sẻ công khai trên trang cá nhân: "Bạn bè Kon Tum về công tác tại Quảng Ngãi ai chưa có chỗ ở, ghé nhà mình nhé! Nhà mình ở Quảng Ngãi, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km, ngay cầu Trà Khúc 3 (mới). Hơi xa một chút nhưng yên tĩnh, mát mẻ, thoáng đãng. Nhà có 2 phòng ngủ, đã có sẵn điều hòa, phòng khách, WC và bếp đầy đủ tiện nghi, chỉ việc dọn vào ở. Mình không lấy tiền, ai thực sự cần thì cứ mạnh dạn liên hệ mình nha. Các bạn có thể trả tiền điện mình dùng mỗi tháng nhé, còn nước sinh hoạt thì nhà mình cũng có giếng khoan luôn rồi".

Bà Na cho biết ngôi nhà mới xây của vợ chồng bà ở gần cha mẹ chồng tại xã Sơn Tịnh. Hiện bà cùng gia đình đang sinh sống và làm việc tại xã Măng Đen, mỗi dịp cuối tuần gia đình bà lại về thăm. Căn nhà ấy giờ trở thành chỗ ở tạm cho một cán bộ từ Kon Tum, sau khi người này đọc được bài đăng và liên hệ.

"Từng công tác xa nhà, nên vợ chồng tôi thấu hiểu cảm giác bơ vơ. Mong rằng chia sẻ nhỏ này giúp đồng nghiệp từ Kon Tum yên tâm công tác, nhanh chóng hòa nhập môi trường mới. Chúng tôi cũng mong được góp một chút tấm lòng trong việc hợp nhất 2 tỉnh", bà Na nói.

Khi được hỏi liệu có ngại việc nhà ở bị xuống cấp khi cho người lạ ở nhờ, bà Na trả lời thẳng thắn: "Nếu ngại nhà hư hỏng, xuống cấp khi cho người lạ mượn thì tôi đã không đăng tải lên mạng xã hội để tìm người ở miễn phí".

Chưa có chỗ ở, có thể đến ở miễn phí

Một trường hợp khác là ông Võ Hồng Tiến, một cán bộ ở TP.Quảng Ngãi cũ. Ông Tiến cũng đăng thông tin trên mạng xã hội: "Mình có căn nhà cấp 4 khoảng 40 m² đang để trống, gồm phòng ngủ, nhà vệ sinh, bếp... Anh chị em Kon Tum xuống công tác mà chưa có chỗ ở, có thể đến ở miễn phí. Ưu tiên người hoàn cảnh khó khăn".

Ngay sau đó, một cán bộ từ Kon Tum đã gọi điện xin được đến ở, ông Tiến không ngần ngại đồng ý, dù chưa từng gặp mặt. "Chúng tôi giúp vì muốn mọi người ổn định chỗ ở, bắt đầu công việc mới. Chẳng vì tiền bạc hay tính toán gì cả. Đó cũng là niềm vui của gia đình", ông Tiến nói.

Là cán bộ từ Kon Tum về xuôi công tác, bà Y Việt Sa (36 tuổi) cho biết những ngày đầu bà cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nhà. Sau đó bà đã được nhiều người ở Quảng Ngãi giúp đỡ nên nhanh chóng ổn định chỗ ở để yên tâm công tác.

Để hỗ trợ những cán bộ khác, bà Y Việt Sa đã đăng tải những thông tin cần thiết lên mạng xã hội như địa chỉ của những phòng trọ đầy đủ tiện nghi nhưng giá cả phải chăng, nơi mua sắm đồ dùng thiết yếu… Những thông tin hữu ích này của bà đã hỗ trợ cho nhiều cán bộ, giúp họ đỡ mất công đi lại tìm hiểu thuê phòng hay mua sắm.

Nguồn: Kenh14; Soha; CafeF; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Lên đầu trang