.png)
PUTIN VỠ MỘNG LỚN, KHI MỘNG NHỎ KHÔNG THÀNH VÀ BÂY GIỜ ÂM MƯU ĐÃ BỊ BẠI LỘ
Cảnh báo Putin muốn thử nghiệm
Chủ tịch Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND), Bruno Kahl, cảnh báo không nên đánh giá thấp ý định và âm mưu thôn tính Châu Âu của Nga do Putin cầm đầu.
Việc xâm lược Ukraine là không chỉ đơn thuần liên quan đến Ukraine mà là liên quan đến cả phương Tây và NATO.
Phát biểu trên truyền thông qua podcast Table Today, ông Bruno Kahl cho biết có một số nhân vật ở Moscow không còn tin rằng điều khoản số 5 quy định hợp tác quốc phòng của Hiệp ước NATO còn có hiệu quả. Chính ví thế mà Putin muốn thử nghiệm điều này xem sao.
Điều 5 này là cốt lõi của phòng thủ tập thể trong khối NATO. Nó quy định rõ rằng một cuộc tấn công vào một quốc gia NATO sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các đối tác và kích hoạt nghĩa vụ phòng thủ chung .
Ông Chủ tịch cơ quan Tình báo Đức cũng tiết lộ rằng cơ quan hoạt động của ông có đủ bằng chứng để khẳng định rằng giới lãnh đạo Nga đứng đầu là Putin đã vạch ra âm mưu mở rộng phạm vi hoạt động về phía Tây đã từ lâu. Bởi vậy nên cuộc xâm lược Ukraine mới chỉ là bước đi đầu tiên, bước thí nghiệm, nắn gân trên con đường làm cho cả phương Tây sụp đổ của Nga mà thôi.
Ông Kahl nói: Mục tiêu của Nga là muốn đưa NATO trở lại trạng thái như cuối những năm 1990. Họ tìm cách đuổi Mỹ ra khỏi châu Âu, và họ sẽ dùng mọi cách để đạt được điều đó.
Nga hy vọng khi Mỹ rút khỏi Châu Âu thì Nga không cần phải tiến hành các cuộc không kích ném bom quy mô lớn hoặc triển khai các đội quân xe tăng. Họ chỉ cần gửi đội quân ngầm đột nhập vào các nước thuộc Lãnh thổ của Liên bang Xô Viết cũ để khiêu khích và lấy cớ bảo vệ các nhóm thiểu số bị áp bức của Nga. Rồi khi thời cơ tới, Nếu cần Nga mới dùng bạo lực lật đổ các Chính phủ theo đường lối Dân chủ này.
Chính quyền Putin muốn qua đây để thử sức mạnh của Liên minh NATO với Mỹ cụ thể ra sao, rằng khi sự cố xảy ra đến với các nước trong Liên bang Xô viết cũ thì một Tổng thống Mỹ có thực sự dám gửi lính Mỹ qua Đại Tây Dương sang giúp các nước bị Putin xâm lược này không? Người Mỹ có sẵn sàng chết cho Châu Âu hay không?
.png)
Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ
Ông Bruno Kahl kết luận
Châu Âu chúng ta phải nhận thức được điều đó. Chúng ta phải tính đến điều đó, và chúng ta phải nỗ lực để Châu Âu không có Mỹ vẫn trở thành một lực lượng răn đe đến mức làm cho Putin thậm chí không còn dám nghĩ đến điều đó nữa.
Tuy nhiên, dựa trên những gì ông nghe được từ những người liên lạc của mình ở Hoa Kỳ, Điều 5 của Hiệp ước NATO vẫn được coi là luôn thực hiện rất nghiêm túc. Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đôi khi đã bày tỏ sự mơ hồ về điểm này trong quá khứ.
Qua bài phát biểu của ông Bruno Kahl cho ta thấy phương Tây cùng Châu Âu không còn cách nào khác; nếu muốn mình được bình an, thì phải ra tay giúp Ukraine, vì đó là thành trì và cửa ngõ để bảo vệ nền Tự do, Dân chủ ở Châu Âu.
Tóm lại "đầu không xuôi, thì đuôi không lọt". Putin đã vỡ mộng lớn, khi mộng nhỏ là đánh chiếm Ukraine không thành, và bây giờ thì âm mưu đen tối đòi thôn tính cả phương Tây đã bị lột tẩy. Mộng tưởng của Putin muốn trở thành Nga Hoàng đã tan thành mây khói.
Ba năm Putin không nuốt nổi Ukraine đã vô tình làm cho Châu Âu và phương Tây có đủ thời gian xây dựng và củng cố Quốc phòng mạnh lên như vũ bão. Không còn phụ thuộc vào Mỹ như trước nữa. Nghĩa là thời cơ thuận lợi ban đầu dành cho Putin, nhưng vì không cướp và đánh được nhanh Châu Âu, nên giờ đã muộn...
ELON MUSK RA MẮT X CHÁT: NHẮN TIN KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT
Tin nhắn được mã hóa
Elon Musk - người đàn ông không thể ngồi yên quá 10 phút mà không phát minh cái gì
Ông vừa tung ra XChat, một ứng dụng nhắn tin mới toanh khiến cả giới công nghệ phải ngừng nhai để nghe ngóng.
Điểm đặc biệt? Bảo mật cực kỳ cao, đến mức bạn còn không chắc chính mình vừa gửi gì. Tin nhắn được mã hóa đầu và cuối, nghĩa là chỉ bạn và người nhận (hoặc CIA nếu bạn đang mưu đồ cướp ngân hàng) mới xem được. Không lưu, không vết, không thở mạnh cũng không thấy tin đâu. Gửi xong là tan như khói.
Bạn cũng có thể gọi video mà không cần số điện thoại - bởi ai cần biết nhau là ai khi đã yêu cầu gọi video lúc 2 giờ sáng? Tiện nghi hơn Tinder, riêng tư hơn phòng họp công ty.
Tin nhắn tự biến mất sau khi đọc, cực hợp cho những ai hay nhắn “Em đang buồn ngủ” rồi 2 phút sau vẫn online. XChat sẽ che chở bạn khỏi mọi bằng chứng tội lỗi.
Bạn còn có thể gửi mọi loại file - từ slide thuyết trình cho sếp đến video con mèo chơi đàn ukulele - và tất cả đều mượt mà nhờ kiến trúc “rỉ sét” (Rust) nhanh như chớp. Không biết bạn thấy sao, chứ Elon nói “chạy còn nhanh hơn Twitter lúc bị kiện”.
Ý nghĩa đặc biệt
XChat được tích hợp mã hóa kiểu Bitcoin, tức là độ an toàn ở mức trộm cũng bỏ cuộc vì lười giải mã. Không ai kiểm soát trung tâm, không ai rình rập - đúng kiểu Elon thích: không luật lệ, chỉ có công nghệ.
XChat chính là cách Elon Musk nói: “Tôi không chỉ làm tên lửa, tôi còn muốn làm bạn không còn bị đọc lén tin nhắn ‘Anh đang ở đâu?’ lúc 3 giờ sáng”. Với XChat, bạn không chỉ nhắn tin - bạn lướt đi trong thế giới số như một bóng ma có wifi.
CHIẾN CÔNG VANG DỘI – TINH THẦN BẤT KHUẤT CỦA UKRAINE TRONG LỬA ĐẠN VÀ PHẢN BỘI
Giáng một đòn sấm sét vào tận trung tâm công nghiệp quốc phòng Nga
Ngày 10.06.2025, một lần nữa, thế giới lại phải nghiêng mình trước ý chí sắt đá và năng lực tác chiến tuyệt vời của lực lượng phòng vệ Ukraine. Trong khi ở Washington, những bàn tay run rẩy vì toan tính chính trị đang ký lệnh cắt viện trợ, thì ở vùng trời Tambov, Ukraine lại giáng một đòn sấm sét vào tận trung tâm công nghiệp quốc phòng Nga – nhà máy thuốc súng Kotovsky, nơi sản xuất bột pyroxylin không khói cho súng máy, pháo binh, đạn xe tăng và cả đạn xuyên giáp.
Nhà máy này không phải một mục tiêu ngẫu nhiên – đó là mạch máu chiến tranh của Nga, một phần thiết yếu trong guồng máy giết người mà Điện Kremlin nuôi dưỡng suốt ba năm qua. Và hôm nay, mạch máu ấy đã bị Ukraine cắt đứt bằng một lưỡi dao chính xác, lặng thầm và sắc bén.
Một tháng Sáu rực lửa, và đầy chiến công
Từ đầu tháng 6 đến nay, giữa khói bom và nỗi lo bị bỏ rơi bởi đồng minh từng một thời vỗ ngực vì “tự do”, Ukraine không gục ngã. Trái lại, họ đáp trả bằng một chuỗi chiến thắng gây chấn động:
- Ngày 1/6: Chiến dịch “ mạng nhện 1 “ thần thánh - 117 máy bay không người lái của Ukraine đồng loại tấn công 4 căn cứ không quân, phá hủy 41 máy bay các loại– chúng đã từng gieo rắc chết chóc trên các thành phố Ukraine.
- Ngày 3/6: Hệ thống phòng không Ukraine bắn rơi 6 tên lửa hành trình và 46 máy bay không người lái chỉ trong một đêm – một tỷ lệ đánh chặn khiến cả NATO cũng phải nể phục.
- Ngày 7/6: Ba kho hậu cần Nga tại Kupiansk – chứa nhiên liệu, đạn dược và lương thực – bị máy bay không người lái FPV của Ukraine tiêu diệt chỉ trong vài phút.
- Ngày 8/6: Đòn đánh “ đẹp như sách giáo khoa “ của tổ hợp Himmars quân đội Ukraina dội xuống trung tâm văn hóa tại Rylsk - Khiến nhiều sĩ quan cao cấp của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 thiệt mạng.
- Ngày 10/6: Kyiv và Odesa bị tấn công, nhưng Ukraine vẫn bắn hạ 277 máy bay không người lái và 7 tên lửa, bảo vệ phần lớn hạ tầng trọng yếu, đồng thời phản công bằng cuộc tấn công xuất sắc vào Tambov – sâu trong lãnh thổ Nga.
Châu Âu lên tiếng – Hoa Kỳ im lặng
Trong lúc Washington đang ngã giá với bạo lực, Liên minh châu Âu bước lên tuyến đầu của lương tri. Ngày 10/6, Ủy ban châu Âu công bố gói trừng phạt thứ 18, nhắm vào tàu chở dầu lậu của Nga, cấm giao dịch liên quan đến đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2, hạ trần giá dầu từ 60 xuống 45 USD/thùng. Ngắt kết nối 22 ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWFT. Cấm các nước EU mua các sản phẩm dầu từ nguyên liệu thô của Nga - một đòn đánh thẳng vào túi tiền đẫm máu của Putin.
Ursula von der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu – đã nói một câu khiến cả thế giới phải ghi nhớ:
“Sức mạnh là ngôn ngữ duy nhất mà Nga hiểu. Và chúng tôi sẽ nói bằng ngôn ngữ đó.”
Trong khi đó, ở Washington, tiếng nói của tự do ngày càng yếu ớt, bị lấn át bởi những lời mị dân và những thỏa thuận hậu trường. Trump và bộ máy của ông không chỉ phản bội Ukraine, mà đang phản bội cả thế giới tự do.
Ukraine – một dân tộc không thể bị khuất phục
Hãy nhìn lại trong ba năm, Ukraine đã chiến đấu chống lại siêu cường quân sự lớn thứ hai thế giới mà không hề khuất phục. Giờ đây, dù bị ép “ngồi vào bàn đàm phán” với nòng súng Nga chĩa vào đầu và túi viện trợ Mỹ bị rút sạch, họ vẫn chọn cách phản công, chứ không đầu hàng.
Kotovsky hôm nay nổ tung là câu trả lời đanh thép của Ukraine gửi tới những kẻ đang mặc cả tương lai của họ. Mỗi kho đạn bị phá hủy, mỗi máy bay Nga bị bắn rơi, mỗi đòn đánh vào hậu phương quân sự Nga là một tiếng gầm vang của lòng quả cảm – và là một lời nhắc nhở rằng: Ukraine không cần thương hại – họ cần đạn, và công lý.
Hãy đứng về phía Ukraine. Hãy đứng về phía sự sống, chứ không phải kẻ gieo chết chóc. Hãy hành động – vì nếu Ukraine thất thủ, cả nền văn minh châu Âu sẽ rung chuyển.
Nguồn: FB Trần Nam Anh, Kiều Thị An Giang
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá