- Văn nghệ

Lời tựa
Sáng nay cuối tuần, tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, chờ bà xã Ánh Tuyết tập thể dục ở vườn xong sẽ về cùng ăn sáng. Bất ngờ trông thấy nàng hối hả đi vô, dáng điệu mừng rỡ, thở hổn hển, ôm bụng, nói: Anh ơi, vui quá, bầu em lớn quá rồi nè...
Tôi giật bắn người, suýt làm ly cà phê để trước mặt tung tóe, hoảng hốt đáp lời: Em bị làm sao thế, tuổi này 50 rồi mà còn bầu bì gì nữa trời...
Thấy tôi đơ người, nàng nhỏ nhẹ: Ấy không... Em nói bầu của em ngoài vườn cơ mà! Tôi cầm ly cà phê lên, thở phào.
Bầu xanh, bầu đẹp rất xinh
Mà sao nghe tiếng... rùng mình, lạ ghê!
Sáng vừa nhấp ngụm cà-phê
Lưỡi như bị cứng, miệng tê mới kì...
Toàn thân cho đến tứ chi
Rã rời như thể vừa đi cày về!
Bầu xanh, bầu đẹp, đáng mê
Tròn dài mơn mởn, không chê chỗ nào...
Ngắm xong hồ hởi nàng vào:
Anh ơi, em muốn khoe bầu với anh!
Bầu em lớn khỏe, lớn nhanh
Em mong mọi việc tốt lành như mơ!
Nghe xong, tôi bỗng cứng đơ!
Toát mồ hôi lạnh... chứ mơ nỗi gì!
Em khoe bầu vậy có khi:
Khiến anh lên máu, thì... đi có ngày!
Tác giả: Sa Huỳnh

Anh chị em yêu thơ quí mến!
Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, mời anh chị em nhanh chóng đăng kí, tham gia ngày Giao lưu Thơ, ra mắt Tuyển tập Thơ số 3, được tổ chức:
Thời gian
Chủ Nhật, ngày 20.09.2026. Đón khách từ 12 giờ. Khai mạc 13 giờ.
Địa điểm
Nhà hàng Thúy Sài Gòn, Gensler Strasse 36 - 13055 Berlin, Tel.: 0157 3401 5555.
Chương trình
Lễ ra mắt Tuyển tập Thơ số 3.
Ẩm thực từ 18 - 19 giờ.
Sau đó giao lưu, ca nhạc, khiêu vũ... Bế mạc lúc 22 giờ.
Lệ phí tham gia
Mỗi người 50 €, đóng góp tại nhà hàng.
Chú ý
Nếu đi tầu điện, từ Berlin-Hauptbahnhof lên tàu Tram M10 đến bến Landsbergerallee. Đổi Tram M6 đến bến Genslerstrasse. Đi bộ tới địa điểm tổ chức chừng 5 phút. Tổng cộng 50 phút.
Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc với Trưởng ban tổ chức Vũ Lương, Tel.: 0176 2185 8704. Hay với MC Hiền Mimosa, Tel.: 0172 9932 008. Hoặc với Sa Huỳnh, Tel.: 0173 314 4557.
T/M Ban Tổ chức
Sa Huỳnh

Ông là người giàu có,
Thích bố thí, cúng dường,
Không chỉ các tăng lữ,
Mà cả người bình thường.
Lần nọ, đến Vương Xá,
Được diện kiến Thích Ca,
Nghe lời Ngài giảng pháp,
Rồi xúc động sâu xa,
Lập tức ông phát nguyện,
Không nề hà điều gì,
Xây một Tịnh Xá lớn
Cho Phật và tăng ni.
Ông trở về Xá Vệ,
Cho người đi khắp vùng
Tìm khu đất thích hợp.
Sau nhiều ngày, cuối cùng
Ông chọn được một chỗ
Rất đẹp và không xa.
Đó là khu vườn lớn
Của Thái Tử Kỳ Đà.
Một khu vườn rất rộng,
Bốn mùa cây lá xanh.
Mát mẻ và thanh tịnh,
Cảnh vật đẹp như tranh.
Tuy nhiên, vì nó đẹp
Mà Thái Tử Kỳ Đà,
Nhất định không chịu bán,
Dù giá đắt gấp ba.
Cuối cùng thấy bất tiện,
Không muốn mất lòng ông,
Thái Tử đòi cái giá,
Mà thực chất nói „Không!”
„Thôi được, thì tôi bán,
Nếu ông thực sự giàu
Rải vàng khắp vườn ấy.
Không bớt đồng nào đâu!”
Trưởng giả Cấp Cô Độc
Liền cho trăm người nhà
Chở vàng đến, rải kín
Vườn Thái Tử Kỳ Đà.
Ngay hôm sau, lập tức
Ông thuê một nghìn người
Ngày đêm xây Tịnh Xá,
Rộng và đẹp tuyệt vời.
Xong, ông làm lễ lớn
Mời Đức Phật Thích Ca
Dọn đến ở, và gọi
Là Tịnh Xá Kỳ Đà.
Có điều, sau lần ấy,
Nhà ông chẳng còn gì.
Không đủ để ăn mặc
Và cúng dường tăng ni.
Một lần, nhà hết gạo,
Trong túi tiền cũng không.
Ông đem khúc gỗ quí
Bán, kiếm được bốn đồng.
Vợ ông cầm đi chợ,
Mua bốn lon gạo ngon.
Lấy một lon, sung sướng
Nấu cơm cho chồng con.
Cơm chín thì bất chợt
Bà ngước mắt nhìn ra -
Tôn giả Xá Lợi Phất
Cầm bát đứng trước nhà.
Không một chút do dự,
Bà dâng cơm cho ngài.
Rồi quay vào, hý húi
Nấu lon gạo thứ hai.
Nấu xong, bà chợt thấy
Tôn giả Mục Kiền Liên
Cùng hai vị sư khác
Cầm bát, đứng kề bên.
Lần nữa, bà hoan hỉ
Đem nồi cơm của bà
Cúng chư tăng phật tử.
Còn nồi cơm thứ ba
Bà cúng cho Ca Diếp.
Vậy là nhà chỉ còn
Duy nhất một lon gạo
Để dành cho chồng con.
Nấu xong lon gạo ấy,
Định đi mời cả nhà,
Chợt ngước nhìn, bà thấy
Chính Đức Phật Thích Ca.
Ngạc nhiên và xúc động,
Bà dâng cơm mời Ngài.
Không nghĩ chuyện phải nhịn
Hôm nay và ngày mai.
Cảm động trước tâm thiện
Và công đức hai người,
Đức Phật liền chúc phúc
Cho an lạc suốt đời.
Một lát sau, đầy tớ
Và gia nhân vội vàng
Vào thưa: Có phép lạ!
Thóc gạo và bạc vàng
Bỗng từ đâu đổ đến,
Chất đống tận trần nhà.
Trưởng giả Cấp Cô Độc
Biết là Phật Thich Ca,
Bèn lập đàn thật lớn
Cúng Phật và tăng ni.
Rồi mời Ngài giảng pháp
Về Hỉ Xả Từ Bi.
Nguồn: FB Thái Bá Tân

1. Sau khi sử dụng một người
Nếu không cần đến họ nữa, đừng vội loại bỏ lừa khi hết việc để rồi mang tiếng xấu. Nếu muốn một người rời đi, có rất nhiều cách và cách hiệu quả nhất chính là tạo ra một cám dỗ khiến họ tự nguyện rời đi. Nếu họ không rời đi, điều đó chỉ có nghĩa là cám dỗ ấy chưa đủ lớn. Hiểu được điều này, bạn đã vượt qua 99% số người khác.
2. Đối với người làm chủ
Công việc quan trọng nhất và năng lực quan trọng nhất thực ra chỉ là một: tạo giấc mơ. Tạo giấc mơ cho nhân viên, cho nhà cung cấp, cho khách hàng, cho nhà đầu tư; quan trọng nhất là tạo giấc mơ cho chính mình và kiên định tin tưởng vào nó. Nhận thức chung là thứ rất thú vị. Khi mọi người đều tin vào một điều gì đó, bản thân điều đó sẽ trở thành hiện thực, tựa như nước chảy thành sông.
3. Đừng bao giờ để bất kỳ ai quanh bạn biết
Bạn thực sự kiếm tiền bằng cách nào, đang làm gì để kiếm tiền. Nhất là đừng nghĩ đến chuyện dẫn dắt bà con thân thích, bạn bè hay bạn học xung quanh. Thứ nhất, điều bạn làm được chưa chắc họ đã làm được. Bạn kiếm được tiền, chưa chắc họ nhớ ơn; bạn không kiếm được tiền, họ chắc chắn trách móc. Nếu lỡ thua lỗ, coi như xong, trong mắt họ bạn thành kẻ tội đồ không thể dung thứ. Thêm nữa, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của lòng đố kỵ, nó có thể biến một người thành bộ dạng méo mó hoàn toàn.
4. Khi muốn nhờ vả ai làm việc
Thà bỏ 3 triệu mua một thỏi son còn hơn bỏ 3 triệu mua một chiếc điện thoại. Điều cấm kỵ lớn nhất khi tặng quà chính là tính hiệu quả, chi phí. Trong đa số trường hợp, món quà càng ít thực dụng, người nhận lại càng trân quý. Việc là như thế, con người đôi khi cũng giống vậy.
5. Những người có thể ngồi ở một vị trí nhất định
Ắt có điểm hơn người. Dù bạn có ghét họ đến đâu cũng hãy cố gắng giữ mối quan hệ, chí ít đừng trở mặt thành thù. Người bình thường kết bạn thường dựa vào nhân phẩm, nhưng cao thủ kết bạn thì chỉ nhìn vào thực lực mà thôi.
6. Có một quy luật rất đơn giản
Cả đời một người bình thường chỉ cần để mắt kỹ một thứ là đủ, đó là vàng. Khi giá vàng đi xuống, kinh tế khởi sắc, phù hợp đầu tư khởi nghiệp. Khi giá vàng đi lên, kinh tế khó khăn thì phải cực kỳ cực kỳ thận trọng khi đầu tư. Ngoài ra hãy nhớ: vàng có thể mua, có thể tích trữ nhưng nhất định không được đầu cơ. Sau mọi cục diện lớn luôn có một khoản lợi lớn, mà khoản lợi ấy là kiếm từ những nhà đầu tư nhỏ non nớt. Đừng nuôi tâm lý may rủi, đó là điều cấm kỵ bất di bất dịch.
7. Trong giao tiếp với người khác
Hiểu sở thích của họ quan trọng, thuận nước đẩy thuyền quan trọng, thậm chí lấy nghĩa khi thuận lợi cũng quan trọng. Nhưng chiêu thức cao nhất chỉ gói gọn trong một điểm: ràng buộc lợi ích. Bạn và người đó có chung lợi ích, dù tình cảm có tệ cũng có thể làm bạn. Bạn và họ xung đột lợi ích, dù tình cảm có tốt cũng có thể thành thù. Đừng ngại bàn chuyện lợi ích, lợi ích rõ ràng, mối quan hệ mới minh bạch.
8. Khi đối mặt với câu hỏi của người khác
Đừng quá thật thà, đừng vướng vào quán tính hễ người ta hỏi gì là trả lời nấy. Bạn vốn có nhiều lựa chọn hơn thế. Có những vấn đề bạn có thể không trả lời trực tiếp, cũng có thể khéo léo lảng sang chuyện khác. Vòng vèo tam quốc không hẳn là khôn khéo, nhưng chắc chắn là cách tự vệ tốt nhất.
9. Việc chưa chắc đã làm thật đẹp
Nhưng bạn bắt buộc phải học cách nói cho hay. Người Á Đông thường quá kín đáo, không giỏi bày tỏ. Ví dụ bạn đến một quán ăn, chủ quán nói với đầu bếp: "Làm ơn cho cô gái xinh đẹp này thêm thịt". Bạn nghe thế chắc hẳn rất vui, nhưng thực tế đầu bếp có thật sự cho thêm thịt hay không, ai mà biết được. Tuy nhiên, lần tới bạn vẫn sẽ ghé quán này, thậm chí còn giới thiệu nó cho bạn bè xung quanh. Đúng không nào? Biết nói hay thực sự quan trọng. Trên đời chỉ cần nói vài lời tử tế, bạn đã xử lý được 50% số người. Thêm quà cáp, bạn giải quyết được 70% số người. Nói hay cộng thêm quà cáp, bạn nắm luôn 95% số người. Còn 5% cuối cùng, cứ việc bỏ qua.
10. Nếu đã mượn tiền của người khác
Phải trả đúng hẹn. Nếu không trả nổi ngay thì cũng ráng trả dần dần, đừng vì thấy ngại rồi cắt đứt liên lạc. Bởi như thế, bạn sẽ mất hoàn toàn cơ hội xoay chuyển trong vòng quan hệ của người đó. Chữ tín là tài sản quý giá nhất, đáng để chúng ta dùng cả đời giữ gìn, không có thứ hai.
11. Bạn không cần phải để tâm đến tất cả các mối quan hệ
Bởi đôi khi quan hệ chỉ là giả tưởng, lợi ích mới là sự thật. Bạn sẽ nhận ra một người có thực lực, bạn bè của họ đều bị hấp dẫn mà đến, chứ không phải nhờ uống rượu chè hay xã giao lôi kéo. Lạnh lùng một chút giúp bạn tránh 80% phiền toái. Bất kỳ mối quan hệ nào nếu không đem lại giá trị tinh thần, không hỗ trợ tài chính, cũng chẳng thể cho bạn sự đồng hành tích cực thì tốt nhất nên từ bỏ.
12. Mọi việc lớn đều được tích lũy từ việc nhỏ
Tiền lớn cũng gom từ những đồng nhỏ. Bản lĩnh lớn cũng được bồi đắp từ những khả năng nho nhỏ. Khi bạn không biết phải làm gì cho ra hồn, thì hãy làm thật tốt những việc nhỏ trước mắt, làm đến mức hoàn hảo. Rồi bạn sẽ thấy mọi thứ bắt đầu dần dần tốt lên.
13. Đừng sợ xã giao
Bản chất thế giới này như một sân khấu nghiệp dư, ai cũng chỉ cao tầm hơn 1m, chẳng ai hơn ai quá nhiều. Nịnh bợ chỉ thu hút những kẻ hời hợt nông cạn. Người có năng lực thật sự luôn thích giao du với người có mục tiêu rõ ràng, suy nghĩ mạch lạc, thái độ tích cực. Khi bạn gặp được người có thể giúp bạn, hãy mạnh dạn bước tới, dùng năng lực và thực lực của mình để nói với họ: "Anh cần tôi". Đó mới là sự chân thành lớn nhất trong đối nhân xử thế.
14. Người ăn xin ngại không dám xin, cuối cùng chết đói
Thương nhân ngại đòi nợ, cuối cùng phải đóng cửa. Bạn ngại tỏ tình với người thầm thích, cuối cùng họ đi với người khác. Bạn ngại chốt hợp đồng với khách, cuối cùng khách ký với người khác. Đừng để cái ngại trở thành đá cản đường bạn. Ngược lại, việc nào khiến bạn thấy ngại, hãy làm ngay. Hãy nhớ: Những ai đủ tư cách nói chuyện giữ thể diện với bạn thường đều bắt đầu từ chỗ không biết xấu hổ.
15. Càng ở tầng lớp thấp
Càng hay tìm cách chiếm lợi từ người khác, khiến chẳng ai muốn hợp tác. Trong khi càng ở tầng lớp cao càng nghĩ cách để người khác được lợi từ mình. Kết quả là xung quanh họ ngày càng đông đảo, người tin tưởng họ càng nhiều, người sẵn lòng giúp đỡ họ cũng càng nhiều. Tích góp cát sẽ thành tháp, tích lũy từng chút mà thành công.
16. Mách bạn một chiêu cực kỳ ranh mãnh để nhanh chóng cải thiện quan hệ xã hội
Hãy thường xuyên khen ngợi người khác sau lưng. Có những lời khi bạn nói thẳng với họ so với để người khác kể lại cho họ, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Ngược lại, nói xấu hoặc đồn đãi chuyện không hay cũng nguy hiểm tương tự như thế. Vì vậy đừng bao giờ buôn chuyện tầm phào hay nói xấu người khác.
17. Những thứ miễn phí mãi mãi là những thứ ít được trân trọng nhất
Phần lớn mọi người khó mà ghi nhớ ơn nghĩa hay lợi ích mà bạn đã đem lại, nhưng họ nhất định sẽ để tâm đến mối đe dọa và cái giá phải trả.
Để hiểu rõ hơn về tư duy này và cách biến mọi giá trị xung quanh thành tài sản, bạn có thể tham khảo combo 4 cuốn sách về tư duy và biến mọi thứ thành tiền. Những cuốn sách này sẽ cung cấp những góc nhìn sâu sắc về việc làm sao để nhận diện và tận dụng các cơ hội tài chính, đồng thời chỉ ra cách khơi dậy tiềm năng trong cả mối quan hệ và nguồn lực của chính bạn.
Trong một thế giới mà sự cân bằng giữa lợi ích và cái giá là điều quyết định thành bại, việc nắm bắt tư duy này có thể chính là chìa khóa để tạo ra sự khác biệt lớn lao trong cuộc đời bạn.
Nguồn: FB Sống Chất
Đức Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Người trên 60 tuổi nên biết – 8 bí quyết sống khỏe, ít ốm đau; Cao Bá Quát; Hà Nội phố
Không chờ Godot – X Không có cái gọi là kết thúc; Truyện Lưu Bình, Dương Lễ; Mênh mang nỗi nhớ
Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về
Ngược dòng; Em chẳng thèm mùa Thu; Bí quyết sống thọ 105 tuổi của bác sỹ Nhật Bản
Khúc đối thơ của hai trái tim; Truyện Phạm Tải, Ngọc Hoa; Tuổi 70, sướng hay khổ?
Không chờ Godot – XI: Ánh sáng không thể bị dập tắt; Phép huyền diệu; Lời thề Hippocrares đã lỗi thời trong kỷ nguyên y học hiện đại?
Hãy đọc trước khi già; Danh nhân Việt Lê Thánh Tông; Tháng 10 về
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá