Thiếu nữ say xỉn bị cưỡng hiếp; U40 bị người tình lừa; Bênh mẹ, con đánh chết cha; Bắt kẻ hành hạ vợ như thời trung cổ

Thiếu nữ say xỉn bị cưỡng hiếp khi ngủ tại quán karaoke

(Ảnh minh họa).

Lợi dụng lúc bé gái đang trong tình trạng say xỉn nằm ngủ tại quán karaoke, H. (25 tuổi, trú tại Hà Nội) đã đưa nạn nhân ra vườn quan hệ tình dục.

Ngày 23/5, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với V.Đ.H (SN 1998, trú tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, vào khoảng 2h ngày 19/4, H. phát hiện T. (SN 2009, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) đang trong tình trạng say rượu và nằm ngủ tại phòng khách quán karaoke ở xã Hồng Dương.

Lúc này, đối tượng đã dìu T. ra khu vực vườn giáp với phòng khách để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ tình dục xong, H. đã đưa T. vào giường ngủ.

Hiện Công an huyện Thanh Oai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

(Nguồn: Kenh14)

Vụ người phụ nữ U40 bị người tình lừa gần 2 tỷ: Con trai kéo bố mẹ vào vòng lao lý

Lợi dụng tình cảm và lòng tin của chị Chính, Dũng đã cùng với cha mẹ lên kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 24/5, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Nghe (67 tuổi), Nguyễn Thị Nhanh (60 tuổi, cùng ngụ phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Hoàng Dũng (38 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu cơ quan, tổ chức.

Kết quả điều tra ban đầu, chị Võ Thị Chính (40 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Dũng có mối quan hệ yêu đương.

Lợi dụng tình cảm và lòng tin của chị Chính, từ tháng 6/2022 đến nay, Dũng đã bàn bạc với cha mẹ là ông Nghe và bà Nhanh nói dối Chính rằng Dũng bị công an bắt, cần tiền chạy án. Ngoài ra, Dũng còn yêu cầu cha mẹ nói với chị rằng Dũng bị bệnh, cần tiền điều trị.

Do tin tưởng người tình, chị Chính đã nhiều lần đưa tiền cho cha mẹ Dũng, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhanh còn đặt làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội để lừa chị Chính vay 540 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của chị Chính hơn 1,6 tỷ đồng…

Sau nhiều lần liên lạc với Dũng không được, ngày 20/5, chị Chính đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành đã điều tra, thu thập chứng cứ, truy bắt.

Báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 21/5, trong lúc ông Nghe và bà Nhanh đang nhận 120 triệu đồng của Chính ở quán cà phê tại xã Phước Vinh, huyện Châu Thành thị bị cơ quan công an bắt quả tang.

Sau đó, Dũng cũng bị cơ quan công an bắt giữ. Công an thu giữ tang vật vụ án gồm: 120 triệu đồng, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 3 điện thoại di động...

(Nguồn: Đời sống & Pháp luật)

Con trai đánh cha ruột tử vong vì hay mắng chửi mẹ

(Ảnh minh họa).

Bực tức vì cha thường xuyên uống rượu say rồi đánh và chửi mắng mẹ, A Thuốc (trú tỉnh Kon Tum) dùng xà beng, gậy gỗ đánh khiến cha tử vong.

Ngày 23/5, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo A Thuốc (SN 2003, trú tại thôn 2, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 27/11/2022, A Thuốc đi bộ về nhà để tìm cha là ông A Pơi (SN 1982).

Khi đi đến nhà, A Thuốc gặp ông A Pơi đang ngủ ở chiếu nên gọi dậy hỏi sao thường xuyên uống rượu say rồi đánh và chửi mắng mẹ.

Lúc này giữa 2 cha con xảy ra cự cãi, bực tức, A Thuốc cầm xà beng đánh nhiều cái vào vùng ngực, đầu… khiến cha ngã xuống.

Khi có hàng xóm can ngăn, A Thuốc dừng lại.

Sau đó, ông A Pơi đi ra ngoài sân, A Thuốc lại tiếp tục dùng cây gỗ dài đánh vào vùng lưng làm ông A Pơi ngã úp mặt xuống đất. Đánh cha xong A Thuốc bỏ về nhà.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, hàng xóm đi làm rẫy về phát hiện ông A Pơi nằm bất động ở sân nên đến Công an xã Đăk Pne trình báo.

Ngay sau đó, Công an xã đến hiện trường, phát hiện ông A Pơi đã tử vong.

Tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo A Thuốc 18 năm tù về tội giết người.

(Nguồn: Soha)

Người hành hạ vợ như thời trung cổ bị bắt

Trần Văn Luân bị cáo buộc nhiều lần hành hạ như thời trung cổ khiến người vợ đang mang bầu 7 tháng phải chịu hơn 200 vết bỏng, xước, tổn hại sức khỏe 29%.

Ngày 24/5, Luân, 37 tuổi, bị Công an huyện Kim Thành khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Cố ý gây thương tích và Hành hạ vợ.

Luân kết hôn cùng chị Giao (36 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) từ tháng 4/2021, sống ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vợ chồng có một con trai 17 tháng tuổi. Hiện, chị Giao mang thai con thứ hai được 7 tháng.

Quá trình về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị Giao sống khép kín, không tham gia sinh hoạt tại đoàn thể nào ở địa phương.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn sinh hoạt, Luân nhiều lần đánh vợ bằng thắt lưng da, lược. Luân còn bị tình nghi đã đốt móc quần áo bằng kim loại dí vào mặt và người chị Giao. Việc này diễn ra thời gian dài.

Kết quả giám định cho thấy chị Giao chịu hơn 200 vết bỏng, xước, trong đó vùng mặt có 32 vết bỏng, dài nhất 7 cm; 45 vết xước ở lưng, vùng thắt lưng; 70 vết xước bầm tím vùng mông, đùi, chân, vết dài nhất 12 cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể 29%.

Trong đơn tố cáo gửi công an, chị Giao trình bày: "Chồng bắt tôi vay tiền khắp nơi, nếu vay được thì không sao, còn không sẽ bị đánh, bị chửi. Luân thường dùng dây nồi cơm điện, dây nịt để đánh, trói; dùng móc quần áo hơ lửa bếp gas châm vào cơ thể...".

Hôm 10/5, chị cùng chồng vào TP HCM. "Lúc đầu vào Sài Gòn, tôi chưa nghĩ sẽ trốn. Đến khi vay tiền không được, tôi bị chồng đe dọa giết cả nhà, cố gắng hết nổi nên tôi phải bỏ trốn", chị Giao kể.

Khuya 10/5, chị Giao về nhà cha mẹ ruột ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, với nhiều thương tổn trên cơ thể.

Ngày 21/5, bị Công an huyện Kim Thành triệu tập, Luân khai do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi chị Giao ngoại tình nên đánh đập, bạo hành bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài.

Theo lãnh đạo xã Kim Xuyên, trước khi kết hôn với chị Giao, Luân có 7 đứa con với hai người vợ. Hồi tháng 11/2022, bố chồng chị Giao đã báo với công an xã về việc con dâu bị con trai đánh. Tuy nhiên, khi công an xuống làm việc, chị Giao nói "vợ chồng không có chuyện gì, vẫn sống hạnh phúc".

Một số hàng xóm cho hay "chưa bao giờ nghe thấy tiếng Giao kêu cứu". Từ khi về làm dâu, chị Giao không giao tiếp với người ngoài, thi thoảng ra cổng đổ rác rồi vào nhà ngay, thường xuyên đeo khẩu trang. Luân tính khí cục cằn hay tranh cãi với mọi người.

(Nguồn: Vnexpress)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang