Tài xế bị đánh chấn thương sọ não; Đâm chết hàng xóm; Cướp tiệm vàng nhanh gọn; Vườn café, chanh leo bị phá la liệt

Tài xế taxi bị côn đồ đánh chấn thương sọ não trên phố Hà Nội

Công an quận Tây Hồ đang điều tra vụ tài xế taxi G7 bị hai người đi xe máy đánh giữa đường, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não.

Sáng 5/3, trả lời PV VTC News, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh (Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ 2 kẻ đi xe máy hành hung dã man tài xế taxi G7.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết với nội dung truy tìm danh tính hai người đi xe máy đánh tài xế taxi G7 nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Được biết, chủ tài khoản đăng bài là em trai của nạn nhân.

Theo chia sẻ của chủ tài khoản Lưu Hoàn, sự việc xảy ra vào khoảng 16h - 17h ngày 4/3, trên tuyến đường ven hồ Tây đoạn cuối phố Tô Ngọc Vân.

"Lái xe taxi G7 bị 2 người đi xe máy biển số 36 đánh đến mức chấn thương sọ não 80-90%, không qua khỏi được... Nhờ cư dân mạng nếu ai quay được video sự việc thì cho bạn Lưu Hoàn xin", bài viết chia sẻ trên mạng xã hội.

Sáng 5/3, chia sẻ với PV VTC News, anh Thuận, một người em trai khác của nạn nhân, cho biết: “Bác sĩ báo anh trai tôi nhiều khả năng sẽ không qua khỏi, chờ dừng hơi thở sẽ khám nghiệm tử thi. Chúng tôi cũng đã báo với người thân trong nhà để chuẩn bị lo hậu sự cho anh trai”.

Anh Thuận cho biết, gia đình vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn tới sự việc này và cho rằng việc đánh người tới mức nguy kịch là rất côn đồ, coi thường pháp luật.

“Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đánh người tàn nhẫn như vậy được. Tôi mong muốn lực lượng chức năng sớm tìm ra 2 kẻ đánh anh tôi để họ phải chịu mức án thích đáng trước pháp luật”, anh Thuận bức xúc.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng đang điều tra, xác minh danh tính nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Lò Đúc vào tối 3/3.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên dùng ghế nhựa, xẻng, gậy… lao vào đánh 2 nam thanh niên khác tại đoạn ngã tư phố Lò Đúc.

Khi một người bị đánh gục xuống đất, một nam thanh tiếp tục dùng xẻng tấn công nạn nhân.

Bên cạnh đó, một thanh niên khác trong nhóm hành hung tiếp tục dùng gậy, đuổi đánh một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm. Sau đó, cả nhóm người trên cùng lao vào tấn công nam thanh niên đội mũ bảo hiểm.

Đâm chết hàng xóm vì không cho bắt ốc

Điền đi bắt ốc bị chủ nhà phát hiện và xảy ra cự cãi, Điền cầm dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 5/3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên Lâm Văn Điền (51 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 11/9/2023, Điền đi mò ốc dưới kênh trước nhà ông V.V.U. (ngụ xã Trung Nghĩa). Khi Điền đang mò ốc thì ông U. về, hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này Điền quay ra xe lấy sợi dây xích khóa xe định đánh ông U. nhưng hàng xóm can ngăn.

Sáng hôm sau, Điền nhớ lại việc ông U. xúc phạm mẹ mình nên lái xe đến nhà ông này nói chuyện. Trên đường đi, Điền ghé chợ mua một con dao ý định để phòng thân.

Đến nhà ông U., hai bên tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau. Điền lấy con dao đâm một nhát vào vùng ngực ông U.. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu Điền bỏ chạy, đồng thời vứt con dao xuống mương nước trước nhà ông U..

Do vết thương quá nặng, ông U. đã tử vong, nguyên nhân do sốc mất máu cấp. Biết không thể trốn thoát, trưa cùng ngày gây án, Điền đến công an huyện Vũng Liêm đầu thú.

Tại thời điểm gây án và hiện tại, bị cáo Lâm Văn Điền hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Căn cứ vào nội dung và lời khai của bị cáo tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Điền 15 năm tù về tội Giết người, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại số tiền trên 222 triệu đồng.

Bình Dương: Nhóm đối tượng manh động và cướp tiệm vàng rất nhanh gọn

Cơ quan chức năng đang tích cực nhận diện, khoanh vùng nhóm đối tượng liên quan đến vụ táo tợn cướp tiệm vàng.

Trích xuất camera dọc các tuyến đường

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Bàu Bàng tổ chức điều tra, truy xét nhóm đối tượng có liên quan đến hành vi cướp tiệm vàng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tiệm vàng bị cướp tên là Bích Quý nằm trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Công an đã trích xuất nhiều hình ảnh camera an ninh tại tiệm vàng cũng như quanh các tuyến đường để xác định phương hướng bỏ chạy của nhóm đối tượng.

Cơ quan công an bước đầu xác định, nhóm nghi phạm có 4 người trong đó có thể là 3 nam 1 nữ, tất cả đều mặc áo khoác, bịt khẩu trang, đeo bao tay và đội mũ bảo hiểm che kín phần mặt để tránh bị nhận dạng.

Nhóm đối tượng trên điều khiển 2 xe máy tới tiệm vàng, sau khi vào bên trong hỏi vờ mua thì bất ngờ 1 đối tượng rút vật giống súng ra đe doạ người bán. Nhóm còn lại dùng búa đập cửa kính rồi nhanh chóng vơ vét nhiều tài sản sau đó cả nhóm bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Hiện các trinh sát hình sự đang ráo riết truy tìm nhóm cướp.

Lực lượng công an cũng thông báo cho chủ các tiệm vàng chú ý nếu ai bán vàng của tiệm vàng bị cướp thì báo ngay cho cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng có hành vi nguy hiểm, có thể các đối tượng đã tính toán và lên phương án cướp tiệm vàng trên từ lâu nên đã theo dõi lợi dụng lúc trưa vắng người, tiệm vàng cũng chỉ ít người trông coi mà hành động.

Đặc biệt, tiệm vàng không có bảo vệ, thời điểm bị cướp chỉ có hai vợ chồng chủ tiệm vàng và một đứa con nhỏ.

Chủ tiệm vàng chưa hết bàng hoàng

Một ngày sau khi xảy ra vụ cướp, chị Trần Thị Ngọc Bích (chủ tiệm vàng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chị bị nhóm cướp dơ súng ra đe doạ.

Chị Bích cho biết, nhóm 4 người đi vào bên trong vờ hỏi mua vàng, chị chưa kịp giới thiệu hàng hoá thì một đối tượng đã rút súng ra đe doạ bắt chị đứng yên. “Tôi hết hồn vía, chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì bọn cướp đã đập tủ, gom vàng”.

“Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi và chồng lúc đó không dám la hét, chỉ lo an toàn cho đứa con gái và bế con bỏ chạy thôi. Nhìn sơ qua dáng người thì nhóm cướp có cả nữ, nhưng lúc đó chỉ dám nép 1 bên, nhóm này bịt kín chúng tôi rất khó nhận biết” chủ tiệm vàng thông tin.

Cũng theo chủ tiệm vàng, thời điểm bị chĩa súng chị này sợ quá lùi lại rồi tìm cách núp dưới bàn, sau đó nghe tiếng động lớn tưởng nhóm đối tượng nổ súng. May mắn là nhóm này dùng búa đập tủ để cướp tài sản.

Chị Bích nhận định rằng nhóm này đã tìm hiểu và quan sát tiệm vàng chị từ trước. Vì lúc vào hành động rất nhanh và chọn tủ có chứa nhiều vàng có kích thước và trọng lượng lớn nhất để cướp.

Theo chị Bích, sau khi kiểm đếm kỹ tổng số vàng chị bị mất là khoảng gần 40 cây, trị giá khoảng hơn 1,6 tỉ đồng.

Hiện vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, ráo riết truy tìm manh mối của nhóm đối tượng cướp tiệm vàng.

Như đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 3/3, nhóm 4 người đi trên hai chiếc xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng Bích Quý, nằm trên quốc lộ 13 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương). Một người chĩa một vật giống súng đe dọa, để đồng bọn dùng búa đập kính cướp đi số lượng lớn vàng trong tủ.

Vườn cà phê, chanh leo bị kẻ gian chặt phá la liệt, gia đình ở Gia Lai khốn đốn

Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đang thụ lý, điều tra vụ kẻ gian chặt phá 580 cây chanh leo và cà phê của một hộ dân tại xã Chư Pơng.

Ngày 4/3, ông Phạm Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Chư Pơng (Chư Sê, Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hủy hoại tài sản, chặt phá số lượng lớn cây trồng của một hộ dân.

Theo ông Hưng, do mức độ thiệt hại lớn hơn 300 triệu đồng, vượt quá thẩm quyền của địa phương nên toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Chư Sê điều tra, xử lý.

Trước đó, vào sáng 29/2, quá trình thăm vườn, gia đình chị Vũ Thị Chuyền (trú tại thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng) phát hiện hàng trăm cây chanh leo và cà phê bị kẻ gian chặt phá, nằm ngổn ngang giữa vườn.

Tại hiện trường, dấu vết chặt phá còn khá mới, lá cây héo úa. Những trái chanh treo lủng lẳng trên cây bắt đầu teo tóp, còn các cây cà phê bị chặt sát gốc, không thể phục hồi.

Qua kiểm đếm có tất cả 580 cây bị chặt phá (280 cây cà phê, 300 cây chanh leo). Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình chị Chuyền đã trình báo cơ quan chức năng.

Chị Chuyền kể: “Lúc phát hiện sự việc, chân tay tôi bủn rủn, bước đi không vững. Hiện tại, vườn chanh dây đang cho thu hoạch, mỗi tháng cũng được vài chục triệu đồng. Hành vi phá hoại như thế này quá độc ác, cắt đứt nguồn sống của gia đình tôi”.

Theo chị Chuyền, từ hôm xảy ra sự việc, gia đình chị gần như bị suy sụp. Hơn 2 năm nay, gia đình chị đã vay mượn, đầu tư cả trăm triệu đồng vào vườn cây, giờ đến thời kỳ thu hoạch thì bị kẻ gian chặt phá.

Chị Chuyền lo lắng vì giờ trồng lứa cây mới thì phải mất thời gian 3 năm mới được thu hoạch. Trong khoảng thời gian đó, gia đình không biết lấy gì để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, trả các khoản tiền đã vay mượn đầu tư. Chị mong cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Chư Pơng Phạm Ngọc Hưng nhận định, vụ việc không chỉ làm ảnh hưởng sinh kế trước mắt mà còn gây thiệt hại lâu dài về kinh tế cũng như tâm lý của hộ dân. Do vụ việc đang được công an điều tra nên gia đình bị hại cần bình tĩnh, tránh bức xúc quá độ.

Nguồn: Kenh14; Dân Trí; Người Đưa Tin; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang